1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhí nhảnh trong chuồng Gà

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Aliboyboy, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hướng dẫn viên du lịch Linh giới thiệu con đà điểu trong vườn thú :
    Con vật này có đôi mắt kèm nhèm, cho gì ăn nấy, không đòi hỏi và rất dễ bảo.
    Bỗng có tiếng thở dài của 209 lẫn trong đống khách du lịch
    - Thật là một người vợ tuyệt vời
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  2. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    209 đến nhà True trò chuyện :
    209: Bà xã mình muốn được tặng cây đàn organ vào dịp sinh nhật. Nhưng tôi đã thuyết phục cô ta đổi sang thổi sáo .
    True: Tại sao lại thế ?
    209. Vì với cây sáo, cô ta không thể vừa thổi vừa hát được
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  3. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng 209 và Linh đưa nhau ra toà :
    Quan toà: Anh chị cho biết lý do tại sao 2 người ly dị .
    209: Thưa quý tòa ..
    Linh: Để tôi nói trước ..
    209: Không được, để tôi nói trước ..
    Linh : Đã bảo là tôi nói trước cơ mà ..
    Quan toà : Thôi , không phải nói gì cả. Tôi biết vì sao anh chị ly hôn rồi .....
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  4. Alinico

    Alinico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ sinh vật, cô giáo ngọc Ly đang say sưa giảng bài.
    Phía dưới lớp, Thạch Thùng và Aliboyboy đang xôn xao.
    Ali: Thạch Thùng cậu hỏi đi.
    ....Thạch Thùng ngập ngừng đứng lên:
    Thưa cô: cho em hỏi...................
    Ngọc ly: em cứ hỏi đi.
    Thạch Thùng: cô chô em hỏi, Tinh hoàn là gì ạ
    Ngọc ly:.
    Thach thùng:
    Ali và cả lớp:
  5. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bẩn ali .. dùng 1 nick thôi xài cả 2 nick vào thơ ca ... doạ tui mới chết chứ ...
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  6. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm và có sửa đổi.Hi hi hi
    !
    Cuộc ly dị tốc độ
    Cặp vợ chồng nhà Ali đi ôtô trên đường cao tốc với tốc độ 90 km/h. Trong lúc người vợ đang cầm tay lái và chú ý quan sát đường, Ali đột nhiên nhìn vợ vẻ có lỗi nhưng rất cương quyết.
    - Cưng à! Anh biết chúng mình đã gắn bó với nhau từ 2 năm nay và thật là khó nói ra điều này nhưng anh muốn ly dị.
    Người vợ không nói gì mà chỉ từ từ tăng ga cho chiếc xe lao nhanh thêm, tới 100 km/h.
    Ali tiếp tục:
    - Anh không muốn em thuyết phục anh từ bỏ chuyện này, vì từ lâu nay anh đã quan hệ với cô bạn thân nhất của em và cô ấy là một người tình nồng nhiệt hơn em.
    Một lần nữa, cô vợ im lặng và nhấn chân ga trong cơn giận dữ, chiếc xe lao nhanh với tốc độ 120 km/h.
    - Anh muốn lấy cái máy giặt Sanyo mà vợ chồng mình nhịn ăn nhịn uống mới sắm được! - Ali tiếp tục câu chuyện một chiều. Và một lần nữa, người vợ tăng tốc, lần này là 130 km/h.
    Ali thấy vợ ko nói gì liền thêm:
    - Anh cũng muốn lấy cả chiếc xe hơi này nữa.
    Cô vợ vẫn im lặng và chạy xe mỗi lúc một nhanh hơn.
    - Thôi được! - Ali chốt lại câu chuyện. - Anh muốn lấy tất cả số tiền tích kiệm và tất cả quần áo anh tặng em bấy lâu(Keo kiệt thật,ko biết có lấy cả đồ lót ko nữa)
    Người vợ bẻ lái hướng về phía cầu Chương Dương. Sự im lặng làm Ali hơi e ngại. Anh ta hỏi:
    - Chẳng lẽ em không cần gì sao?
    - Không, em đã có mọi thứ em cần.
    - Thật vậy sao? - Ali hỏi. - Là gì vậy?
    Trong khi lao thẳng xe vào mố chân cầu với tốc độ 150 km/h, người vợ mỉm cười và đáp:
    - Túi hơi!
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  7. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ê hê yên tâm, yên tâm.. vợ Ali ngoan lắm.. không giết Ali đâu.. chỉ ngại cho Thạch thùng thôi.. ề hề...
    ...
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng
    ....
    Aliboyboy Ali
  8. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thì mình thích đây.Vợ Ali ngoan là thích rồi(Có ý tòm tem ngay).Yên tâm đi Ali à,tôi ko để như vợ ông đâu.
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....

Chia sẻ trang này