1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyển nhiều tiền sang Mĩ có bị đánh thuế?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi roundface, 05/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Câu này là bậy:
    Carrying too much cash is against the law;
    Chẳng có luật nào cấm mang tiền mặt cả .
    Cũng chẳng có luật nào cấm tôi cài một viên kim cương trên áo,
    mà hạt kim cương này có giá trị vài trăm nghìn đôla .
    Luật cao nhất nước Mỹ là Hiến pháp, và luật này tôn trọng con người .
    Bạn quá sợ hãi, nên mới xảy ra các chuyện vừa kể .
    Phải như tôi, tôi cứ mang cả 200 nghìn đôla trên người, không bỏ trong
    túi, vì bỏ trong túi dễ mất hơn. Nếu ai có quyền hỏi, tôi trả lời đúng .
    Và không ai có quyền khám người tôi, nếu không có trát toà án.
    Cũng không ai có quyền giữ tôi, làm trễ chuyến bay của tôi.
    Chuyện ngân hàng báo cho nhà đương cục biết mình chuyển nhiều tiền,
    thì đó là việc của họ . Tôi thì không bao giờ bỏ hơn 10 nghìn vào ngân
    hàng, nên không cần để ý đến chuyện này. Ngày xưa khi tôi còn có việc
    làm tốt, tôi bỏ tiền vào Saving account và Stocks, chứ không để ở Checking
    account . Trong Checking account của tôi, thường có 2 nghìn, và lúc cao
    nhất là 6 nghìn, nhưng chỉ mấy ngày thôi. Tôi rút tiền ra và chỉ để lại 2 nghìn
    để tiện chi phí . Đương nhiên, khi rút tiền ở Saving account (nhiều) thì nhà
    nước có biết, nhưng lý lịch (record) của mình chỉ có vậy thôi, không bao giờ
    bị ai kiện, hay bị cảnh sát bắt, thì vẫn là good citizen.
    Mình ở nơi đâu, cũng nên cứng cỏi, biết quyền lợi của mình, không ai dám
    gây sự với mình, và để cho mình được tự do tung tăng .
  2. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Lâ?n sau bác vê? VN tôi sef nhắc đa?n em chăm sóc bụng bác câ?n thận
    Mang nhiê?u tiê?n trong ngươ?i máy soi vuf khí có kêu không bác CoDep? Nếu máy kêu thi? anh ninh VN có quyê?n yêu câ?u bác bo? ra cho họ kiê?m tra.
    Luật cu?a VN cho phép mang ra đến tương đương 7.000US$ ma? không câ?n khai báo, mang hơn pha?i được phép ngân ha?ng (mục đích chưfa bệnh, đóng tiê?n học...) Nếu không khai báo kiê?m tra thấy sef bị tịch thu va? có thê? bị truy tố.
    Báo đăng có cô mang $ sang Thái phâfu thuật thâ?m myf bị phát hiện va? truy tố đấy
    Hi?nh như ha?i quan nước na?o cufng ho?i khách mang bao nhiêu ngoại tệ theo thi? pha?i.
    Được dht585 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 09/10/2009
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn ơi, hai chuyện bạn trích là hai chuyện khác nhau .
    Tôi kể chuyện mang tiền ở ViệtNam thì có khai báo đàng hoàng.
    Mà tôi chỉ mang tiền về ViệtNam, chứ không mang tiền ra khỏi ViệtNam.
    Còn ở Mỹ thì tôi không khai báo, và cũng không ai hỏi gì hết.
    Tôi cũng lấy làm lạ, Mỹ không thèm để ý đến số tiền vài chục nghìn
    mang lên máy bay đưa ra khỏi Mỹ.
    Nói thật, ra vào ViệtNam thì phiền hà, chứ ra vào Mỹ thì thoải mái lắm.
  4. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Vâng cũng biết là bác chỉ mang tiền về giúp kinh tế VN phát triển, nhưng tôi muốc hỏi bác:
    - Khi bác mang tiền trong người hơn 10.000US$ đi qua cổng kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay thì máy kiểm tra có kêu tít tít chỗ để tiền hay không?
    - Khi bác đến VN khai báo mang mấy chục ngàn $ thì hải quan có yêu cầu bác giơ ra cho họ đếm hay không (Năm 1992 tôi đi công tác về VN có khai hơn 1.000$ mà hải quan bắt giở ra cho họ đếm từng tờ, bây giờ chả mang quá số tiền được phép nên không phải khai báo)
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Khi tôi qua cửa kiểm soát thì không có tít tít gì cả .
    Có lẽ có tít tít, nhưng đó là cái thắt lưng, chứ không phải gói tiền.
    Khi qua hải quan VN, thì không bị bỏ ra đếm tiền.
    Họ đã coi giấy tôi khai rồi, và chắc đoán rằng tôi mang theo
    người, chứ không bỏ trong túi gửi dưới hầm máy bay.
    Chuyến về ViệtNam gần đây nhất đã 8 năm rồi. Tôi chỉ nhớ
    mình không bị phiền hà gì, chứ không nhớ chi tiết. Các chuyên
    về VN xưa hơn, thì lúc ấy chưa có vụ 9/11, không có rà soát kỹ
    như bây giờ.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bác Codep ơi!
    Cái cô bạn Mỹ nói có phần đúng đó hoàn toàn không bậy đâu.
    Ngoài luật bảo vệ quyền con người mà bác muốn dùng nước Mỹ còn có nhiều luật khác, luật chống rửa tiền, luật tịch thu tài sản dân sự ( civil forfeiture law), các điều luật chống buôn bán vận chuyển ma tuý, luật tiểu bang, luật liên bang.
    Về nguyên tắc, cảnh sát cũng như các quan chức hành pháp có thể tịch thu số tiền trên $10,000 nếu ai đó mang theo người, trên xe, v...v và để lấy lại số tiền này khá phức tạp.
    Dân Mỹ ít khi ai tàng trữ một lượng tiền mặt lớn như vậy cả, trong khi dân Việt , dân Á lại rất hay mặc dù là tiền chính đáng, kiếm được từ sức lao động, mồ hôi, nước mắt ra nhưng do làm tiền mặt, làm nail, cắt tóc, nhà hàng, v....v và bỏ vô nhà băng thì sợ bị đánh thuế.
    Đây là một chuyện thật, có ba anh em nhà kia sau nhiều năm làm thuê, dành dụm , tiết kiệm, chung tiền nhau đi mua một cái đầu kéo xe tải với hy vọng cùng nhau làm việc là chở hàng xuyên bang thuê sẽ có công việc và thu nhập tốt hơn. Do thiếu hiểu biết họ mang tiền mặt đi đến trả tiền, trên đường đi bị cảnh sát chặn lại chỉ vì vượt đèn vàng sang đỏ. Cảnh sát thấy 3 người đàn ông, trông mặt mũi lam lũ thì lại nghĩ là người xấu, gọi backup đến và khám xe, khám người. Họ tìm thấy hơn $100 nghìn trong cốp xe và tịch thu.
    Tuy nhiên, họ hoàn toàn không tìm thấy ma tuý hay bất cứ một bằng chứng phạm pháp nào cả. Họ thả người , thả xe và chỉ tịch thu số tiền thôi. Ba anh em nhà kia mướn luật sư và ra toà rất nhiều lần, có lần đã tưởng thắng, toà yêu cầu trả lại tiền cho 3 anh em. Những tưởng là xong nhưng không, phía cảnh sát lại chứng minh là trên một số đồng tiền có "dấu vết" của ma tuý và không chịu trả. Ba anh em lại phải theo hầu toà cao hơn. Luật sư chứng minh được là đồng tiền ở nước Mỹ, ngoại trừ mới được đưa từ nhà máy in ra còn đều có thể có dấu vết của ma tuý. Phiên toà đó thắng. Phía cảnh sát lại đưa lên toà khác. Đại loại phải mất nhiều lần như vậy mới xong và chắc chắn chi phí không phải nhỏ, chưa kể tiền án phí, luật sư. Đúng là được vạ thì má đã sưng.
    Ngay như với số tiền $10,000 thôi nếu mà không chứng minh được có thu nhập tốt, có địa vị xã hội mà mang theo số tiền đó là có thể mất.
    Vì vậy bạn CatHong hoàn toàn thông minh khi mang dưới con số $10,000. Phải làm sao cho dù kiểm tra cả tiền mang trong ví với số tiền cục mang theo cũng chỉ là $9,999 thì OK.
    Ở ngân hàng cũng vậy, rút tiền hay deposit cũng chỉ $9,999 /lần thôi, còn muốn làm bao nhiêu lần thì lại không giới hạn Như vậy bạn sẽ tránh được các phiền toái không đáng có.
    Ngày nay sau sự kiện 911 còn có luật chống khủng bố và cũng dính dáng đến tiền, vì vậy càng nên cẩn trọng không mất tiền oan.
    Chuyện bác Codep nói lần cuối bay VN em tưởng năm ngoái, hóa ra gần chục năm rồi, xã hội trong chục năm đổi thay nhiều lắm bác. Mười năm trước đi lại dễ dàng hơn bây giờ, mười năm trước được mang 3 kiện hành lý, mỗi kiện 32kg. Bây giờ 2 kiện, mỗi kiện 23kgs. Mười năm trước mang nước vào sân bay uống ngon lành, bây giờ đến tuýp thuốc đánh răng loại thường cũng không được mang theo. Mười năm trước về, Việt kiều còn gọi là có giá một chút, còn bây giờ Việt Kiều về nhìn dân trong nước tiêu tiền mà sợ đấy.
    Tuy nhiên, nói gì thì nói, phải công nhân bác có những kinh nghiệm sống thực tế tốt và chịu khó chia xẻ.
    Xin mời bác một ly
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Kế chuyện mới nhất cho các bạn nghe:
    Cách đây 1 tháng, tôi mới mua chiếc Honda Odyssey 2010, trả tiền mặt
    lấy xe ngay sau 2 giờ, với giá bao gồm cả tiền thủ tục và giấy tờ là 33 nghìn
    đôla .
    Mấy ngày sau, thằng bán xe gửi thư báo cho tôi hay là vụ bán xe vừa rồi,
    nó đã báo cho Cục Điều Tra Liên Bang theo luật chống khủng bố.
    Nếu bạn cho rằng tôi mang 33 nghìn đô trong người là không hợp pháp,
    thì thằng bán xe phải báo cảnh sát bắt tôi chứ nó nào dám bán xe ?
  8. Schtroumph

    Schtroumph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thưa bac codep
    cháu sang đây năm 75 cũng đã thấy 1 hòan cảnh tương tự . Ba anh em nhà kia nguời Viet mang 1 vali tiền mặt , 17 nghìn đồng dollards . đến mua 1 căn nhà cũ kỹ ở 1 tỉnh nhỏ nọ ..thế là họ gọi ngay cảnh sát đến và gọi tất cả cac tiệm 7-11 trong tỉnh xem có tiệm nào bị cuớp recently không . Nhưng sau đó thì không có trouble gì cả ..the transaction went on smoothlỵ
    Trở lại chuyện của bác , cháu mà là nguời saleman đó cháu cũng sẽ làm exactly như anh ta đã làm , truớc là bán xe ăn commission để lo cho nồi cơm nhà anh ta, rồi sau đó anh ta là 1 nguoi yêu nuớc (patriot) nên đã thi hành đúng luật phái là báo cho tụi Homeland Security về potential terrorist rửa tiền , dù nếu bác là Mỹ trắng đi nữa , họ cũng vần sẽ làm y chang như thế
    chúc bác 1 ngày vui
    Xì Trum
  9. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    @ Codep : Bác làm ơn chỉ tôi cách cất dấu 200,000 USD trong người mà có thể đi đứng thoải mái không ai chú ý được không..?Chứ tôi mới cầm có gần 10,000 Mà phải nhét làm 3 túi mới không thấy cộm,chứ 1 túi thì hỡi ơi...
    Bác tưởng 200.000 USD là mỏng như cuốn tập học sinh hay sao mà nhét trước bụng...?1 cuốn tập chỉ độ vài chục trang mà còn đã thấy dày cộm rồi...Bác cứ nhân lên vài trăm lần rồi sẽ thấy độ dày của nó...Độ dày của 200,000 USD bằng khoảng độ dày của hơn 1,000 cuốn tập chồng lên lận đó,bác tưởng ít lắm sao...?200,000 thì bác phải bó khắp thân thể của bác thì may ra mới đủ...Như thế thì đi đứng,ngồi trên máy bay 10 mấy tiếng để về tới VN cũng là cả 1 cực hình...
    P/S : Nếu bác bỏ vào túi nylon hay balo thì chắc chắn qua máy soi tại phi trường...Bác đã bị Quan thuế Hoa Kỳ giữ lại làm khó dễ rồi,còn túi bao tử thì phải 20 cái mới chứa hết số 200,000 này....Năm 1984 tôi từng mang có hơn 20,000 USD đi Pháp và có giấy phép hẳn hòi do chính CBP (United States Customs and Border Protection) cấp trình cho quan thuế ngay trước khi qua máy...vậy mà họ vẫn đưa tôi vào phòng kiểm tra từng tờ,xem có đúng số lượng như khai báo hay không...Lời cuối cùng dành cho bác codep : những đóng góp của Bác cho diễn đàn là rất có ích nếu nó đúng với thực tế,nhưng mong bác cũng đừng nghĩ rằng chỉ có 1 mình bác sống tại Mỹ mà có thể hợm hĩnh post bài kiểu khoe khoang như thế...Thân
    Được laithuanua sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 14/12/2009
  10. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Kính 2 bác Codep và Netwalker
    Bác Codep pha?i có lý do gi? đặc biệt mới mang 33K cash đi mua xe chứ nhi??
    Tôi nghe nói nếu mua xe cũ ở Mỹ mà trả bằng cash thì có thể mua được rẻ tới 30% so với tra? tiền bằng cheque/chuyển khoản có đúng không?
    Tôi có người nhà đang du học muốn mua xe nên cần thông tin (cái topic của bác Netwalker về xe cộ thật bổ ích)
    Bác Netwalker nói đúng đấy, ơ? VN có một số ngươ?i cực ky? gia?u, tiêu tiê?n như nước. Nhưfng ngươ?i na?y sang US tiêu tiê?n các bác VK nhi?n thấy khiếp. Nhưng số đó không nhiê?u, đa số dân vâfn khô?

Chia sẻ trang này