1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhỏ bạn tôi, đọc đê đọc đê

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lamdaingoc83, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamdaingoc83

    lamdaingoc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ bạn tôi, đọc đê đọc đê

    Tôi và anh quen nhau từ Việt nam. Anh la gia sư của tôi. Tôi thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên,ngay từ ánh mắt nhìn đầu tiên, nhưng vì là con gái nên tôi đã không giám ngỏ lời với anh trước. Tôi luôn luôn tự ti vi mình thua kém anh quá nhiều về học thức. Anh trông khá được, học hành vào loại number 1, biết đá bóng, biết vẽ rất giỏi.
    Mãi đến khi ra nước ngoài du học rồi, tôi mới giám viết thư về nhà nói với anh sự thật là tôi thích anh. Tôi sẽ cố gắng học tập để không thua kém anh. Anh hãy đợi tôi.
    Anh nói anh cũng có tinh cảm với tôi, nhưng tình cảm đó chỉ là quí mến mà thôi. Nếu như tôi ở Việt nam thì có lẽ hai đứa sẽ có một tương lai gì đó, nhưng hiện tại hai đứa ở xa nhau quá, anh không biết được sẽ có tương lai gì hay không. Rồi sau đó, anh cũng đi du học ở một đất nước khác với đất nước mà tôi đang du học, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua email, qua điện thoại, tình cảm của tôi đối với anh rất sâu nặng, nhưng ngược lại anh cứ hững hờ, nhiều lúc tôi thấy cô đơn một cách khủng khiếp.
    Rồi chẳng hiểu sao, nói chuyện qua điện thoại và email kiểu gì mà chúng tôi lại giận nhau, tôi giận anh một cách khủng khiếp. Vi sức ép về phía gia đình ngăn cản không cho tôi yêu anh. Lại không được anh quan tâm, dù chỉ là lời nói, tôi đã không trả lời email anh nữa. Tôi thấy ghét anh và hận anh. Tôi ghét lây luôn cả đất nước mà anh đang du học, tôi ghét đá bóng luôn từ đó, cứ thấy kênh nào có đá bóng là tôi không thể nào chịu đựng được phải tắt đi ngay hoặc là chuyển qua kênh khác. Cứ thấy người nào gầy gầy giống anh là tôi lại ứa nước mắt.
    Tôi thấy mình quá tiểu thư, quá yếu đuối, quá nũng nịu, tính tình lại quá trẻ con, quá ích kỉ , ngay lúc này tôi muốn gọi điện cho anh để nói với anh thật nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lai, chúng tôi ở cách nhau quá xa, cũng đã xa nhau quá lâu rồi, tình cảm của con người , nhất là con trai thì thay đổi nhanh lắm, với lại anh cũng đã bao giờ nói là yêu tôi đâu mà tôi lại liên lạc lại làm gì cho thêm khổ thêm, cách tốt nhất là nên quên anh đi, quên hết.
    Tôi viết những giòng này ra đây vì muốn tâm sự với mọi người, chứ tôi không muốn các bạn thương hại tôi đâu.
    Chuyện chẳng là gì, nhưng có lẽ vẫn là chuyện.
    ( Chuyện của đứa bạn thân khác phái của tôi đó, bà con a, tâm sự, khuyên can nhỏ đó hoài mà không có được, đăng nên đây cho bà con đọc rồi mắng nó một trận cho chừa cái tội lãng mạn xẹt và mít ướt, suy nghĩ vớ vẩn đê. ) Theo tôi nghĩ thì thấy nhỏ này đâu đến nỗi, xinh nữa là khác mà phải chạy theo " trai" rồi đau khổ " dữ " dậy??????
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    nghe quảng cáo hấp dẫn quá, nhảy vào đọc, có tí cảm xúc nên hưởng ứng. Nhỏ bạn của đồng chí ý hả, biết nói thế nào nhỉ, là 1 đứa con gái đúng nghĩa đấy, cô bé này được. Cô bé ý đang iu thì có trời mới cản nổi, có trời mới khuyên nổi, kệ cô bé đi, buồn, giận, ghét, gào rú vài ngày, đôi khi là vài tuần vài tháng, mệt quá thì thôi ý mà. Không việc gì fải để cho nó chừa 1 trận đâu mà, nhiều người giống cô bé đấy lắm. Có nói gì thì cũng chỉ đến thế mà thôi vì rồi cô bé sẽ lại hành động theo trái tim, chẳng nghe lời ai đâu. Nếu là 1 người bạn tốt thì tốt nhất là đừng để cô bé có thời gian trống, tìm 1 cái gì đó cho cô bé làm, 1 cái gì đó hấp dẫn hơn là iu đương vớ vẩn.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này