1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhỏ hỏi CÁO: Các Cáo nghĩ gì nếu nhìn thấy Gà đang theo đuổi mình đi chơi với cáo khác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 07/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hai vấn đề này đã rõ ràng rồi mà.
    Thứ nhất: Cáo chảnh quá. không cho gà cơ hội thì gà đi kiếm mối khác để khỏi làm phiền và quấy rầy cáo nữa . Điều này đúng nè.
    Thứ hai: Các cáo thấy gà đi chơi với em khác thì cho rằng: Không thể được . không có cơ hội cho gà nữa.
    Xin thưa rằng có thấy mâu thuẫn không. Khi gà đang muốn kua thì cáo không cho cơ hội và cảm thấy làm phiền.
    Gà cảm thấy có lòng tự trọng nên kiếm mối khác. Thế là cáo quá khỏe rồi còn gì. Không còn bị làm phiền nữa và đỡ bớt áp lực.
    Vậy mà các cáo cho rằng không thể được. Không còn cơ hội nào cho gà.
    Tới lúc này thì cơ hội gì nữa. Gà đã kiếm mối khác thì không cho vơ hội với cho cơ hội có khác gì chăng. Không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Có chăng là các cáo chỉ cảm thấy mất một con gà tồ để mà vờn mà thôi. Hơi bị bực một chút vì mất món đồ chơi để vờn .
    Cảnh báo cho các gà. Khi đã kiếm mối khác đi chơi thì tuyệt đối bỏ ngay cái tư tưởng cho cáo thấy tức. Vì làm như thế thì như các cáo nói: Còn non kém lắm.
    Phải quán triệt tư tưởng là quên cáo thực sự và tập trung vào mối mới mình vừa tìm được. Cáo củ chỉ là quá khứ mà thôi.
    Và cuối cùng sau bao lần thất bại và kiếm mối mới như vậy . Ai hên thì kiếm được nửa của mình. Còn xui thì làm ơn kiếm mối mới tiếp. Trời xanh không phụ người có lòng Cứ tin như vậy đi
    Các chị em có ý kiến gì không nào. Xin đừng ném đá tớ nhé. Tớ nói toàn sự thật đấy
    [​IMG]
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cáo: ha ha ha bày trò con khỉ cơ đấy. Tỉnh bơ.
    Tâm lý: Cũng ức lắm, nhưng sướng vì đích thị bắt quả tang nên cũng phải lên gân lên cốt ma giữ nòng chứ bít làm sao.
    Thực tế bạn có 2 chances là đằng khác.
  3. Nhodensi

    Nhodensi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ tư vấn để thử xem nick nì có bị bạn thân mến hông ?
    Thông thường khi cáo đã có thành kiến với gà là có xu hướng phóng đại các điểm khg phù hợp của gà, không sao thích được. Gà càng cưa càng ghét.
    Nếu thấy gà đi với cáo khác, cảm giác mất đi một vệ tinh quen thuộc có khi lại tỉnh lại và nhìn ra ưu điểm của gà.
    Theo tớ chả mất chả được gì.
  4. phoebedau

    phoebedau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cáo: Cái con Gà này lại định giở trò khỉ gì nữa đây! Đằng nào cũng biết bà nhìn thấy r` ra chào hỏi cái về bà tánh sổ
    Nếu là cháu thì cháu làm thế Chứ ko ý gì ạ
  5. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nếu cáo mà cũng thik gà nhưng kiêu chưa muốn nhận lời thì cáo sẽ buồn đấy, thất vọng một chút và cơ hội cho gà ngày càng ít đi
    Còn nếu cáo k thik gà thì "kệ nhà mày, k phải việc của tao"
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Lôi tôpic lên hỏi lại anh em cái
    Chả là trungmabu có rủ cáo đi ăn, đi chơi tối nay (ko nói gì liên quan đến VL nhá ). cáo bảo tối nay gia đình bận, ko đi được .
    trungmabu thì ko phải ko có người đi chơi,cơ mà kết cáo này nên mới rủ. giờ nghĩ tối ở nhà thì chán, đang định đi chơi với cáo khác, cơ mà theo suy nghĩ của các cáo vào đây tư vấn thì nhỡ cáo nhà mình nhìn thấy hay được nghe kể lại thì coi như toi ....
    băn khoăn quá..........
    nhưng mà xét cho cùng thì đã là gì cụa nhau đâu nhở, thôi chắc lại đi chơi với em khác cho đỡ bùn
  7. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với bạn đi cho lành bác....lỡ....coi như hết đường...nhất là và ngày này...em phải nằm ở nhà nếm mật nè
  8. bucthutinhvn

    bucthutinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Dù cáo có thích gà hay không thì lòng tin của cáo với gà cũng sẽ giảm ạ, nghĩ rằng gà bắt cá nhiều tay, mà con gái là chúa ghét con trai hay tán tỉnh linh tinh và lăng nhăng.
    Cụ thể đối với từng trường hợp:
    - Nếu cáo có tình cảm với gà nhưng đang thử thách: gà có khả năng mất cơ hội rất cao, sẽ là khá thất vọng về gà, công cuộc tán cáo lẽ ra chỉ cần cố gian khổ thêm một chút nữa giờ sẽ rất chông chênh và rất dài.
    - Nếu cáo ko có cảm tình: chắc là ko còn cơ hội nào.
  9. bucthutinhvn

    bucthutinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Dù cáo có thích gà hay không thì lòng tin của cáo với gà cũng sẽ giảm ạ, nghĩ rằng gà bắt cá nhiều tay, mà con gái là chúa ghét con trai hay tán tỉnh linh tinh và lăng nhăng.
    Cụ thể đối với từng trường hợp:
    - Nếu cáo có tình cảm với gà nhưng đang thử thách: gà có khả năng mất cơ hội rất cao, cáo sẽ là khá thất vọng về gà, công cuộc tán cáo lẽ ra chỉ cần cố gian khổ thêm một chút nữa giờ sẽ rất chông chênh và rất dài.
    - Nếu cáo ko có cảm tình: chắc là ko còn cơ hội nào.
    Được bucthutinhvn sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 14/02/2009
  10. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chú trungmabu tu ở cốc này quá lâu rồi mà cũng chưa bớt được bệnh gà.
    Căn cứ vào tình hình hiện tại của chú, việc rủ Cáo đi chơi vào ngày Valinhtinh là sai lầm. Chú biết chắc Cáo sẽ từ chối thế mà vẫn ráng rủ nó đi. Nếu nó đi chơi với chú hôm nay thì khác gì nó đã chấp nhận tình cảm của chú, nhưng thực tế là tình cảm của nó với chú bây giờ chưa thể ở mức đó.
    Việc cứ rủ và để gái từ chối đi chơi với mình rất nguy hiểm. Dần dần nó sẽ hình thành tư tưởng coi thường, ban phát nơi gái. Lâu lâu thấy chú khổ cực, thương tâm quá, nó lại ban phát cho một lần đi chơi (nhưng là đi chung với nhóm bạn mới đau).
    Nói thế để chú hiểu, khi thấy nó trò chuyện với mình mà vui vẻ, cởi mở, lúc đó mới nên rủ đi chơi. Có chú không hiểu hôm nay nó còn vui vẻ, thế mà 2 hôm sau nó đã bực bội, khó chịu. Tình huống ấy có nhiều lý do, có cả lý do đó là ngày đến tháng của gái, tâm lý nó bực dọc, day dứt. Chớ có dại mà rủ nó đi ngày ấy.
    Còn việc tối nay đi chơi với người khác thì tùy chú, sợ deck gì. Hà nội nhỏ nhưng cũng đâu bé đến mức ra đường là đụng mặt nhau.

Chia sẻ trang này