1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhỏ ở cơ quan (hay Chuyện thằng ngọng) tiếp tục

Chủ đề trong 'Văn học' bởi HoangHienAnh, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepsygiay

    hiepsygiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em lượm được bài thơ, đọc qua thấy hợp với chủ đề và các nhân vật khủng ở chỗ các bác lém. Em xin kính các bác đọc cho vui tý nhảy.
    Mà hổng bít có phửi cùng một thằng cha của các bác hông nữa. Nếu phửi bảo iem với nhé.
    Thía đi cơ sở
    Thía báo rằng xuống kiểm tra
    Cho chúng nó biết mà ra phong bì
    Đứa biết thì Thía chỉ đi
    Đứa không chịu biết Thía đì cho chơi.
    Dẫu sao Thía được thảnh thơi,
    Lượn qua lượn lại để xơi đầy mồm.
    Thía bảo Thía sắp hết thời,
    Nên Thía chẳng sợ đi đời nhà ma
    Đứa nào dám đụng đến ta,
    Thì chắc đứa đó ra ma trước Thìa ( Thía)
    Đứa nào biết ý chầu rìa
    Xếp hàng chờ Thía, Thía thời còn thương.
    Thía thương Thía sẽ chỉ đường
    Mai kia Thía chỉ tiện đường ghé qua
    Khéo bảo để chúng lo xa,
    Thía về Thía khảo, thía tra tức thì
    Rằng, cái gì mà rõ là ngu
    Nó làm như thế mà thu cái gì.
    Thía đây cần cóc cái gì
    Chỉ cần một cái gió tì là xong.
    Cảm ơn cái gió, cái phong
    Nó làm Thía mát, làm lòng Thía vui.
    Thía vui nhưng lính chẳng vui
    Lo sửa nhật ký, lo thui đuôi Thìa ( đuôi Thía)
    Trên đời mà rặt những anh Thìa (anh Thía)
    Thì ra đứng mẹ bên rìa cho xong
    Khỏi lo góp gió, góp phong
    Khỏi lo sửa chữa lòng vòng nhật ky.
    Đành lòng Thía ở tao đi
    Hỏi xem Thía có còn đì được tao.
  2. Balikampon

    Balikampon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hay wá bác ạ, giống chuyện cơ quan tui ghê.
    Mấy hôm nay cứ tủm tỉm cười khi bất chợt nhận ra ai đó trong cơ quan giống chàng ... Ngọng, hoặc giả giống rất nhiều nhân vật trong chuyện của bác.
    Mong bác tiếp tục câu chuyện của mình nhé!
  3. hiepsygiay

    hiepsygiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cung tiến thêm bài này cho các Bro đọc đỡ bùn. Sài đổi món cho nó zui zẻ.
    Chủ đề : Tìm hiểu về sự "ngu"
    1. Công ty làm ăn ngày càng thua lỗ. Giám đốc lập tức triệu tập các trưởng phòng cho một cuộc họp khẩn cấp. Sau một hồi la lối về hiệu suất làm việc kém cỏi, chiến lược kinh doanh tệ hại, sản xuất yếu kém, tinh thần làm việc sa sút, thua lỗ triền miên..., giám đốc bực tức đấm bàn quát:
    - Ai trong số các anh nhận ra mình là thằng ngu thì hãy đứng lên!
    Cả phòng họp im phăng phắc. Các trưởng phòng lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau và ngồi nguyên tại chỗ. Vài phút nặng nề trôi qua. Cuối cùng, trưởng phòng tiếp thị - một người nổi tiếng thông minh của công ty - từ từ đứng lên. Giám đốc ngạc nhiên hỏi:
    - Sao? Anh tự cho mình là thằng ngu?
    Trưởng phòng tiếp thị lịch sự đáp lại:
    - Không, nhưng tôi không nỡ nhìn ông đứng một mình!
    2. Một nhân viên làm việc quần quật cả năm, đến gặp sếp xin nghỉ phép. Vị sếp tròn mắt nói:
    - Sao? Anh muốn nghỉ phép ư? Nghỉ phép? Anh không biết ngượng à? Anh hoàn toàn không biết rằng anh làm việc ít như thế nào à? Đây tôi tính cho anh xem:
    Một năm có 365 ngày. Mỗi ngày anh ngủ 8 tiếng, vậy là mất 122 ngày - còn lại 243 ngày. Mỗi ngày anh có 8 tiếng rảnh rỗi, mất thêm 122 ngày nữa - còn lại 121 ngày. Chủ nhật không phải làm việc, mà một năm có tới 52 chủ nhật - vậy là còn 69 ngày. Anh vẫn theo dõi tôi nói gì chứ? Còn nữa, chiều thứ bảy anh không làm việc, 52 thứ bảy chia cho 2 bằng 26, vâng 26 ngày nữa - vậy là còn có 69 - 26 = 43 ngày! Nhưng vẫn còn chưa hết. Mỗi ngày anh nghỉ giải lao 2 giờ, tổng cộng là 30 ngày. Thế thì còn gì nữa? Ồ, còn có 13 ngày! Nhưng một năm lại có 12 ngày lễ. Thế thì còn gì nữa? Vâng, anh còn chính xác có 1 ngày! Nhưng hôm đó lại là ngày 1/5, và rõ ràng là anh không phải làm gì cả. Đấy, một năm anh đã làm gì? Vậy mà anh còn dám xin nghỉ phép ư?
    3. Một ngày đẹp trời nọ, giám đốc một công ty lớn quyết định rời văn phòng máy lạnh, tự mình xuống xưởng sản xuất để thị sát tình hình công việc. Đến nơi, ông thấy mọi người đều làm việc chăm chỉ, duy chỉ có một anh chàng còn rất trẻ, ăn mặc lôi thôi đứng dựa lưng vào tường huýt sáo. Giám đốc bực lắm, hỏi:
    - Anh đi làm lâu chưa?
    - Thưa, mới được 2 ngày ạ!
    Mới 2 ngày mà đã vô kỷ luật như thế, giám đốc thầm nghĩ, rồi lại cáu kỉnh hỏi:
    - Mỗi tháng anh nhận bao nhiêu tiền?
    - Thưa, tám trăm nghìn đồng ạ.
    Giám đốc rút ví lấy ra tám nghìn đặt vào tay anh chàng rồi nói:
    - Cầm lấy số tiền này và biến đi, đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa!
    Anh chàng vâng lời, cầm tiền và chuồn mất. Giám đốc vẫn còn bực, quay sang hỏi quản đốc:
    - Hắn ta làm ở bộ phận nào vậy?
    Quản đốc rụt rè:
    - Thưa, hắn là thằng giao cơm hộp cho xưởng ta ạ.

    Được hiepsygiay sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 22/09/2008
  4. hiepsygiay

    hiepsygiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    E hèm, phải ghi chú:
    - Mấy cái bài hay ho trên là iem tặng anh Thía và những thằng ngọng
    - Bài nè là để tặng những anh giai, những em gái không ngọng hoặc ít ngọng hơn.
    Ấy là để cho công bằng. iem mún các bác đỡ bùn, giải khuây khi chờ tác giả đi thực tế về sáng tác tiếp.
    Tri Kỷ Của Em
    Anh không phải là tri kỷ của em
    Nhưng cũng biết lòng em đang bão loạn
    Và cũng thấy tình yêu em mắc cạn
    Tiếng kêu buồn giữa sóng gió mông mênh
    Anh tiếc chẳng là ngọn hải đăng xanh
    Để hướng dẩn cho thuyền nơi ẩn náu
    Cũng chẳng phải bến tàu nơi trú đậu
    Hay là vùng biển ái, sóng yên bình
    Anh không phải là tri kỷ của em
    Chỉ bất quá kẻ qua đường vô tư lự
    Giết buồn chán bằng trò chơi xắp chữ
    Đốt tháng ngày, bằng thơ bán người xem
    Tuy không là tri kỷ để che mưa
    Anh cũng biết trong lòng em thấm lạnh
    Anh chẳng thể làm cho trời mau tạnh
    Thôi thơ này anh làm kẽ đón đưa
    Anh không là tri kỷ giống em mong
    Nhưng nếu ghé một chiều thu nào đó
    Anh cũng sẵn một rừng phong lá đỏ
    Trải chân em...
    Duy Định

    Được hiepsygiay sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 22/09/2008
  5. hiepsygiay

    hiepsygiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Thía ơi
    Vì đâu "nhất Thía nhì giời"
    Xem ra, Thía cũng là người như ai
    Tài thì... chưa hẳn đã tài
    Được trên cất nhắc, trong ngoài ... im re!
    Thía sa vào cuộc hôn mê:
    Mê quyền, mê chức và mê bạc tiền
    Cấp dưới nói, Thía khinh liền
    Ai phê bình Thía, Thía nghiền thẳng tay!
    Thôi thì tội mỏng, tội dày
    Tất tật do Thía giỏi tay ra đòn
    Kẻ nào phúng viếng thì còn
    Thía khen, Thía đỡ sẽ còn leo cao
    Vụng làm, chỉ giỏi tào lao
    Phong hào nhớ Thía, đứa nào dám chê !
    Thía ơi, xin có lời khuyên:
    Bao năm Thía tưởng mình trên cả giời!
    Bao giờ mới tỉnh Thía ơi
    Để mà ghi nhớ những lời Bác răn?
    Các Cụ đã bảo lâu rồi
    Cá không ăn muối cá ươn,
    Thía không tỉnh ngộ
    Ắt thời Thía .... cũng .... ươn như cà (cá).
    Được hiepsygiay sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 22/09/2008
  6. ngongchuyen

    ngongchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan tôi đã từng có một kẻ, tôi ko biêt nên phân loại nó vào những thằng ngọng hay ko?Tôi tạm đặt tên nó ?ochanguhe?- các bạn đừng nghĩ rằng đó là tên một chàng diễn viên trong phim Hàn quốc- vào hồi cuối sẽ rõ lý do tên của nó được đặt. May quá hiện tại nó đã quit cơ quan rồi. Thật phúc cho cơ quan, mong rằng có nhiều kẻ ngọng và kiểu như nó biến dần khỏi cơ quan, còn những người có tài và công tâm ra đi trong thời gian qua, tôi cũng buồn lắm.
    Lại nói về ?ochanguhe?, nó được đào tạo chính quy đúng nghề, nó vẫn thường tự hào điều này và nhiều anh em cơ quan đều biết nhưng rất ngạc nhiên về trình độ của nó. Khi nó dẫn tổ đi làm, nó thưòng để anh em trong tổ làm kiểu tự phát, tức là muốn làm gì cũng được, phần nó thì vui chơi văn nghệ vói đơn vị. Nhiều anh em có tâm và mong muốn học hỏi trau dồi kiến thưc, kinh nghiệm rất bức xúc, chán nản vì kiểu làm tự phát của nó. Cũng có người trong tổ rất thich kiểu điều hành của nó vì tạo điều kiện mánh làm ăn riêng lẻ với đơn vị kt. Mọi người trong cơ quan thắc mắc sao nó học chính quy mà làm việc kém xa dân tại chức, chuyên tu nhỉ? Có người nói vì nó bất mãn với tổ chức ko chịu xếp nó một vị tri tương xứng với trình độ của nó. Nhưng rất nhiều người khác thì lại nói rằng chắc nó cũng ko thích kiểu làm tự phát, nó cũng muốn điều hành chỉ đạo anh em dưới quyền lắm chứ, cũng muốn nắm bắt công việc cụ thể để đơn vị đỡ coi khinh lắm chứ, để có thể hù dọa đơn vị, nhưng nó lực bất tòng tâm. Nó hổng lớn về kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, có lẽ từ khi cầm tấm bằng chính qui, nó chỉ chăm chú đọc từng chữ trên tấm bằng, tâm đắc với cái bằng nó có và không thèm đọc thêm, học thêm và không làm cụ thể chuyên môn, nên nó ra nông nỗi vậy. Nhưng nó NGU lắm, nó ko biết rất nhiều ngưòi hiểu rõ chất nó như vậy. còn tiếp
  7. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Anh em chia 2 phe chính quy và tại chức chuyên tu chiến nhau đi
  8. totovo

    totovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu chiến trên diễn đàn này thì chấp mấy thằng ngọng.
    Chiến công khai tại cơ quan thì bọn tại chức nó đạp cho anh em nát bét. Muốn sống lại phải chạy bán sống bán chết khỏi nơi đó. Đừng có dại anh em ạ. Chúng nó đông lắm. Nhiều thằng không ngọng thì lại sợ ma.
    Nghe giọng thằng "ngongchuyen" là đã thấy nổi nên cái "ngu sự" rồi. Chắc đây là thằng ngọng đích thực ( tức thằng Sỏi) hay mấy anh em nó.
    Nếu nó không ngọng nó đã giấu cái "ngu sự" của nó đi rồi chứ không thò mặt ra đây cho thiên hạ chửi cho.
    Mấy thằng không ngọng phải hầu mấy thằng ngọng thì nhục rõ rồi.
    Mấy thằng cha ngọng thì phải dùng bọn ngọng hơn mình (Nếu không nó lật đổ mình à. Chúng khôn chán).
    Chỉ còn mấy tay không ngọng nhưng vẫn dùng thằng ngọng. Thế là có tội với non sông đất nước đấy. Tội to lắm, đáng đem ra mà xử lắm. Vì là mảnh đất cho ngọng nảy nòi mà.
    Xem ra chỉ có nước tìm đường sang hành tinh khác mà sống thôi. Đất trời này đâu cũng thế. Chó cứ sủa, đoàn người vẫn đi.
  9. duongsatviet

    duongsatviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hehehê...!Mấy giờ rùi ý nhể ?

    Là vì thấy còn nhiều...ruồi wá nên em hổng có sáng tác văn học được... Thế mới đau chứ ! (À mà là con nhặng "ngọng chuyện" ý mà) Hầu chuyện các bro sau zậy, cao lỗi cáo lỗi !
    Được duongsatviet sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 22/09/2008
  10. hiepsygiay

    hiepsygiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lời vàng của sếp
    Bây giờ ghế ít đít nhiều
    Chúng mày hãy nhớ những điều sau đây
    * *
    *
    Ăn chi là việc của tao,
    Việc nghĩ, việc viết, thôi giao chúng mày.
    Việc tao ngồi ký suốt ngày,
    Thực thi công việc, chúng mày thay tao.
    Việc tao là hưởng lộc cao,
    Công lên việc xuống lại giao chúng mày.
    Ví dụ:
    Uống rượu là việc của tao
    Còn khiêng, bưng rót, thôi giao chúng mày
    Nhậu nhẹt là việc của tao
    Còn khâu thanh toán, thôi giao chúng mày
    Ăn ốc là việc của tao
    Còn khâu đổ vỏ, thôi giao chúng mày
    Báo cáo thành tích để tao
    Còn nhận khuyết điểm lại giao chúng mày
    Giao du khắp thể gian này,
    Mở rộng tầm mắt, việc này phần tao.
    Chèo đèo lội suối gian lao,
    Tính toán rất kỹ, thôi giao chúng mày.
    * *
    *
    Lại đây tao bảo cái này,
    Tao cấm chúng mày nghĩ chuyện chống tao.
    Chống tao, tao chẳng làm sao,
    Nhưng mày nghĩ bậy, thì tao trị mày.
    Trời cao, biển rộng, đất dày,
    Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao.
    * *
    *
    Trên trời muôn vạn vì sao
    Đố ai đo được lòng tao với mày./.
    ------------------------------------------------------
    Phục vụ các bác đỡ bùn tẻ nữa hè.
    Xem rồi luận xem có giống sếp mình hông nghe - hehehe.. kekeke
    Được hiepsygiay sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 22/09/2008

Chia sẻ trang này