1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhỏ ở cơ quan (hay Chuyện thằng ngọng) tiếp tục

Chủ đề trong 'Văn học' bởi HoangHienAnh, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. totovo

    totovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho hết những thằng sỏi, thằng khùng, thằng điên ở cái cơ quan này. Nghĩ đến chúng, chán không buồn nghĩ tiếp ...
  2. biuxiu

    biuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đứa thì giọng ậm ọe, ngọng líu ngọng lô, thằng thì giọng Thanh Hóa, thằng thì quê đặc sệt, đúng là một lũ ngọng lại hay nói
    Thằng thì huênh hoang, lơ mơ cứ làm như mình là nghệ sỹ
    Ghét thật
  3. humanB

    humanB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngọng mà không biết mình ngọng ấy là ngọng thật (nó chửi mình mà cứ nghĩ nó chửi thằng khác ý). Không ngọng mà nghe chửi cứ tưởng nói mình cũng bị ngọng dở. Ngồi bàn tán quanh đề tài ngọng để vận vào ông nọ, bà kia cũng hơi hơi nghịu. Còn giận những thằng ngọng mà không dám làm gì chúng mà chỉ chửi chúng sau lưng thì không phải ngọng nhưng mà là thằng "ngật".
    Nói gì thì nói "Ở đời phải biết mình là ai chứ, trời không mưa sao lại mặc áo mưa"?
    Em tham gia kiểu này chắc các pác sẽ cho em là ...bố thằng Phèo đấy nhỉ?
  4. totovo

    totovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu bạn đây ko phải Phèo nhưng mà là loại chẳng biết ... *** gì về sự đời hết. Loại ếch ngồi đáy giếng, chỉ mới nhìn bầu trời qua miệng giếng. Gọi cậu là loại "em là tờ giấy trắng tinh".
  5. toingaytho

    toingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng HUMANB này, chính nó còn không biết xếp nó vào loại nào. Nó đang chửi chính nó - Nó sáng suốt như con thỏ trong truyện chú THỎ chạy thi với chú RÙA, nó chính xác là loại "... trời không mưa lại mặc áo mưa"... . Nếu giận cứ chửi thoải mái nghe cưng. Chỉ mong cưng chóng nhớn mà thôi.
  6. humanB

    humanB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Piết ngay mừ! Có người tự ái mừ! Thôi nhé, chuyện đời-kệ nó, mới thử nhẹ một chút đã có người bức xúc. Thế thì những thằng ngọng đã được nhắc đi nhắc lại (rùi lại được nhiều người cổ vũ theo nữa chứ ) chắc ăn mất ngon, ngủ mất yên nhỉ???Còn các pác chửi bồi được mấy câu chắc về nhà thấy sướng lắm (không piết có chén thêm được bát nào không?). Thôi nhé, xin các pác từ nay em xin "nín", em về cái xó giếng của mình thôi!Bây chừ thì em cũng tự biết em là ai rùi (nhờ các pác "nhắc nhở" thì em piết em cũng nằm trong nhóm ...cóc piết gì). Vâng, chào các pác, em...ngược! (Mà em đã xin thôi không tham gia nữa rùi, pác nào mà chửi với theo thì đ...phải là người đâu đấy!!!)
  7. totovo

    totovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tác giả đi làm ăn quả lớn rồi neê quên cả sáng tác. Em add đôi điều cho các bac đọc nhân khi chờ tác giả bận kiếm tiền trở lại.
    Khắp nơi, đâu đâu người ta cũng nói về sự khong hài lòng, về cái không được, không thể chấp nhận ở các quan chức, viên chức, công bộc Nhà nước; một số người nói ra mồm " Ông Phạm Quang Nghị biết xin lỗi dân" vì những câu nói thiếu chính trị, thiếu tính nhân văn, không phải tầm, không có tâm của ông ta "thế là một tiến bộ rồi". Từ trước đến nay, ở VN đếm trên đầu ngón tay xem có ông nào chịu nhận khuyết điểm và xin lỗi dân khi thiếu trách nhiệm chưa? ... Mọi chuyện các ông ấy biết cả đấy, nhưng không ai làm, ai cũng cố tình giả với không phải việc của mình, nếu phải việc của mình thì giả vờ không biết, không được báo cáo. Có ai chất vấn thì trả lời không phải chức nămh nhiệm vụ, hoặc không biết, không được báo cáo hoặc đã bàn tập thể, xin rút kinh nghiệm. Mấy ông nghị bấm nút thì cũng chỉ to mồm thôi chứ đã giải quyết triệt để việc gì đâu. Đại biểu tích cực kêu phải theo các vấn đề chất vấn đến cùng, phải xử lý thì ai đó nói " là vấn đề mới, cần nghiên cứu kỹ" ...
    Nghĩ mà chán, bất lực với cái kiểu lỗi hệ thống, một ngôn từ mà lẽ ra các quan chức phải biết xấu hổ vì cái hệ thống đó là các ngài nặn ra, giơ tay biểu quyết, bấm nút và ký. Ngoài các ngài chỉ có đám thư ký giúp sọan thảo theo ý các ngài (hoặc ai đó chịu sự ảnh hưởng lớn bởi những điều các ngài viết ra), làm chuẩn thước cho bàn dân thiên hạ soi vào mà sống; ai đó sửa lỗi chính tả, đóng dấu vào nữa là thành "hệ thống" của các ngài, rồi các ngài quay đi như cái "hệ thống" đó là do trên trời rơi xuống. Có lẽ nên thay từ "lỗi hệ thống" bằng từ " lỗi điều hành" cho các ngài dễ hiểu hơn, gần các ngài hơn.
    Lại trở lại văn hoá từ chức. Con dân VN thật ngây thơ. Cái hệ thóng của ta có mấy ai vì trách nhiệm như mồm nói mà ngồi vào cái ghế trên, chốc của mình. Người ta cũng chẳng cần phải vận động dân bằng chiến lược, sách lược cao xa gì. Chỉ cần đánh vào tính "cả nể, thương hại" của đồng nghiệp, chỉ cần " biết điều, hứa hẹn và tỏ ra thân thiện với nhiều người, kiểu không mất lòng ai; chỉ cần đánh vào dạ dày một số kẻ bợm nhâu, túi của những kẻ có quyền quyết định, có thể gây sức ép .... Còn lại, cái đám gọi là thẳng thắn, nghiêm túc và vì lợi ích chung, lâu dài kia, có không? Có đấy nhưng chúng mày chỉ là thiểu số, làm chó gì được tao. Chúng mày không cẩn thận thì chúng tao sẽ biểu quyết, nghị quyết cho chúng mày đi luôn.... Hiểu được điều "tối quan trọng" này đội ngũ nhỏ nhoi kia lại giảm đi mất vài cánh tay, lá phiếu. Bon chen thế, chen ngang, cửa sau đủ cả để có ddwowcj cái chỗ ngồi cao và mát mùa hè, ấm mùa đông, nhiều tủ, lắm ngăn kéo, có cả tủ lạnh, đồ phục vụ ăn dần. Suốt ngày không đi nhận "thư " thì ở nhà nhận "thư", đâu đất còn dư thì trình, thì ký; đâu có dự án thì bố trí bên A, bên B; đâu sai thì đã có tập thể đoàn kết, bền vững che chắn vì tất cả đều được "bàn" với tập thể, có "thư" cứu chữa. Vậy mà chông trờ họ từ chức ư. Đúng là hão huyền. Lên đã khó rồi, nhưng xuống thì càng khó, giống như điều không tưởng.
    Lại bàn về cái "tập thể" kia. Đúng là có tập thể. Nhưng cái tập thể đó ai ký cho chúng mày thành "tập thể" quanh tao. Những điều tao ký do một trong số chúng mày lần lượt trình lên. Liệu chúng mày có dám nói là chúng mày không có "thư đến" không? Thậm chí chính tao nhận "thư" từ từng đứa một trong chúng mày. Tao ra đi ai ký cho chúng mày. Mày không ok với vấn đề của kẻ khác thì ai ok cho vấn đề của chúng mày. Lại nữa, thằng nào "thần kinh không bình thường", phản đối thì những kẻ thần kinh luôn được đảm bảo là số ít và "cần được chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh mình". Cái đám tập thể đoàn kết đó cũng hiểu rằng, cứ cùng nhau như đàn kiến công kênh miếng pho mát ấy, lỗi mình chẳng là bao nên không bao giờ chết. Ai mà đi kỷ luật được cả ban điều hành, tất cả những người dự họp. Chỉ cần không phản đối anh hai, chi hai thôi là ổn mọi bề. Ta chỉ là con kiến trong hệ thống dài, đông và dai dẳng như đàn kiến kim.
    Loài người, đúng là tinh hoa của mọi loài. Biết rắc lên mình những mùi mà tự thân mình không có. Biết đi giày cao nếu mình không có chiều cao cần thiết, biết bắt trước nhưng hành động của bầy hoang thú để tồn tại và tiêu khiển. Một trong số đó là viêc tận dụng triệt để tính ưu việt của "tính bầy đàn" khi mình là ong chúa, kiến chúa, khỉ chúa, voi chúa, sư tử, hổ .... chúa.
    Có buồn cười không, đáng trách không khi chúng ta chẳng khác gì các loài động vật kia. Hay về mặt nhận thức, chúng ta chẳng khác gì chúng. Vậy phần ý thức sinh tồn của chúng ta cũng chỉ giới hạn ở các loài mà thôi. Chưa thoát khỏi nó như ta vẫn tưởng và tự hào. Có ai cần khẳng định mình sống bằng tri thức thật sự chứ không phải chỉ bằng thứ ý thức mà loài vật cũng có.... Có lẽ là ai cũng tự khẳng định điều đó. Nhưng còn có những người biết vận dụng tri thức bẩn để dẫn con người ta trở lại cái ý thức vốn có để tồn tại mà quên đi mình không còn phải tồn tại bằng chút ý thức đó mà bằng tri thức mấy mươi năm ngồi mài đũng quần tại các trường học. Không thể nói người ta không học được gì ở các trường học và ở xã hội loài người. Bởi ngoài ý thức bẩm sinh thì một chút tri thức ban đầu sẽ nảy nở và nhân rộng hơn vốn tri thức của riêng mỗi người. Cũng có thể ai đó có tri thức lệch lạc chút, theo thiên hướng này, thiên hướng khác và bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những "con đầu đàn".
    Tự ngẫm
  8. totovo

    totovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vào link này mà nghieê cứu về bài viết ngày 16/12/2008 hay trang phần đầu đó ... Bótay.com
    http://www9.ttvnol.com/f_44/1061940.ttvn
  9. phuoctuktnn

    phuoctuktnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ô hô.... chuyện hay rồi đây.... đã lên web này rồi:
    http://chongthamnhung.com/forum/viewtopic.php?t=1248
    Pó tay các chú nhà ta.....
  10. sogino

    sogino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này nghe quen quen !!!

Chia sẻ trang này