1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhỏ trong quán

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi susu2003nguyen, 05/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ trong quán

    Lâu rồi có những bức xúc về cách cư xử của nhiều khách hàng thuộc lứa tuổi thanh niên,nó nói lên vấn đề Tư cách và trình độ Văn hóa của một số (khá nhiều) thanh niên của chúng ta, nhưng chẳng biết ngỏ cùng ai,hôm nay nhân đọc bài báo có cùng suy nghĩ nên kể thêm cho mọi người cùng xem để mà ngẫm nghĩ,xem mình có vô tình là...một trong những ngừơi thiếu ý thức đó không ,ai có gì bức xúc thì đóng góp thêm chút đỉnh để tự sửa mình và xây dựng một xã hội và con người VN Văn minh,Lịch sự đích thực:

    1/có con đường nhỏ từ cổng vào quán,khách có thể dựng xe dọc theo 2 bên nếu ngồi ở vị gần đó,ấy thế mà ngày nào cũng có vài thằng (xin lỗi vì không thể gọi khác) phóng xe vào,bóp thắng,rồi đá chân chống,để xe chình ình ngay giữa đường đi vào,(đố xe nào mà vô được),nghiễm nhiên vô ngồi uống cà phê...(đúng là ...)
    2/ trong phòng kính,khách đang ngồi nghe nhạc Khánh Ly mở nho nhỏ,NÓ móc từ trong túi ra cái điện thọai,để giữa bàn,mở maximum nhạc Rap lên nghe (có ai CHỊU NỔI hông?)

    3/chủ đang ngồi đàn cho mấy người khách quen nghe(piano),NÓ có điện thọai,thay vì phải chạy ra ngòai để nghe thì nó lại giơ tay ra hiệu cho ngừoi đánh đàn...đánh nhỏ lại để nó nói chuyện (đầu óc nó CÓ VẤN ĐỀ QUÁ TRẦM TRỌNG!!!)

    4/trong phòng chiếu phim,phim đang hay cực,âm thanh suprounding,công suất 4000w,thế mà không át nổi tiếng 3 đứa NÓ đang say sưa triết lý về chuyện tình yêu,tình bạn,cuối cùng,có một con bé 13 tuổi phải đến bảo chúng nó nói nhỏ lại để người khác xem phim thì nó mới chịu...về (may là nó cũng còn biết ...QUÊ!!!)

    5/nhân viên ra tính tiền,nhiều khi mình nhầm lẫn,5 món tính 3 món,hoặc có thuốc (hút) mà không tính,nó vẫn trả tiền tỉnh bơ,chẳng mấy khi nhắc nhở.Nều mình có nhớ ra thì nó bảo "đâu có để ý bill làm gì!", ấy vậy mà tính lộn của nó 2.000 đồng coi,nó kêu nhân viên lại,chửi như chửi...dog (xin lỗi nha,nói tới vụ này không thể không nổi mụn!!! vì có cảm giác người VN mình sao mà tham lam vô đối,nhỏ nhen...ăn quịt được của ai vài đồng xem ra sung sướng ,hỉ hả lắm,cứ như là mình nhặt được tiền hoặc ''TRÚNG SỐ" gì đó,sợ thật!!!

    6/chuyện cuối cùng :buổi sáng,khách đang thư giãn với dòng nhạc Tiềnchiến,NÓ đi chiếc MIo có gắn bộ phận chống trộm,đi thẳng vào bãi xe (có người giữ đàng hòang),leo lên gác ,ngồi rung đùi uống cà phê,bấm remote cho xe Hú inh ỏi chơi,Nhân viên nhắc nhở mạc kệ,đến khi chính chủ quán định vứt chiếc xe nó ra ngòai nó mới chịu thôi.Tưởng đâu thằng nhỏ nào nghịch phá,hóa ra,anh giai này cũng thuộc hàng U40 rồi,pó tay!!!
  2. linathanh

    linathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    tớ rất thích chủ đề mà bạn viết, và rất đồng quan điểm, nhiều khi mắt thấy tai nghe bực không chịu được, càng đi nhiều càng thấy ý thức con ngừơi kém quá. Tại box những thói xấu của người Việt, tớ đếch hiểu sao lại bị khoá, cái lý do để Mod khoá bài làm cho tớ đặt dấu hỏi to đùng, mục cuộc sống thì thiếu gì cái để nói, những vấn đề mà cậu viết là cuọc sống đấy thôi, cần phải quảng bá rộgn cho dân tình học hỏi, rút kinh nghiệm làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn chứ.
    Tiện đây cho góp ý với Mod tí, nhiều khi tớ thấy Mod khoá bài vô lí quá, đầy mục vớ vẩn thì chả khoá. mấy mục có ích thì nên để chứ!
  3. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Topic bạn nhắc đến do do tôi khoá với 2 lý do:
    1. Tên topic viết sai quy định của diễn đàn (cụ thể là viết hoa toàn bộ)
    2. Nội dung topic là được copy nội dung của một trang web khác. Trong CS này đã có một topic dành cho những việc copy và paste đó rồi, nên muốn có thể pót vào đó. Chứ mỗi người đi lang thang trên web này đọc thấy ở đâu đó có cái gì mình thích, mình thấy có ý nghĩa đều copy về và mở 1 topic riêng thì liệu có nên không, và bao nhiêu đất cho vừa ???
    Hy vọng bạn hiểu
  4. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bài "chuyện nhỏ trong quán" này là của tớ,chẳng phải coppy paste gì của ai hết mod ạ,viết vì bức xúc và thực sự muốn mọi người có ý thức điều chỉnh lại hình vi của mình một tí cho Xã hội thêm Văn Minh và tốt đẹp,thế thôi,ý tốt mà!
    Còn cái bài có tựa đề viết hoa toàn bộ là,ý tớ post lên là để mọi người cùng thảo luận (có để Nguồn đàng hoàng),chứ chả có ham hố gì cái gọi là "topic" riêng,mà có gì để ham hố chứ???
    - Cám ơn bạn linathanh đã chia sẻ
    Được susu2003nguyen sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 09/09/2008


    được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 09/09/2008
  5. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Có thể xếp NÓ này vào Những ng Việt xấu xí đc rồi.
    Riêng bản thân mình,ghét nhất bọn ô tô bấm còi inh ỏi khi tắc đường (đỗ đèn đỏ...) mặc dù dòng ng vẫn đang nhích từng chút một,khó nhọc...

  6. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    hay chuyện chen lấn khi đi mua vé tháng xe buýt
    vì nó xảy ra quá nhiều lần nên có 1 lần ở điểm bán vé ở đh GTVT, người ta đã cho nhân viên ra để bắt mọi người xếp hàng, bắt là vì tự nguyện chả ai xếp cả
    ngay lập tức có những người đến muộn liền nhờ những người xếp hàng gần đầu mua hộ , đúng là, chỉ muốn lợi cho mình thôi
  7. keomutiu

    keomutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tớ vào Metro mua hàng nhằm ngày thứ 7 nên đông khách kinh khủng,lúc chọn hàng để mua thì không sao,nhưng đến công đọan tính tiền thì hãi vô cùng,hàng đòan người đứng xếp hàng kín các quầy đợi tính tiền,ai cũng có vẻ nôn nóng,sốt ruột...Sau hơn 30phút xếp hàng,tớ lần đuợc đến vị trí thứ 3,vừa thở phào mừng rỡ thì bỗng đâu một anh trai quần là áo lượt hẳn hoi (chỉ thiếu mỗi cái ca-ra-wach) đẩy cả một cái xe hàng to tướng ,đầy lên tới mặt đến ngang hông tớ,rồi thừa cơ hội người trước tớ đẩy xe lên liền đẩy xe của hắn ta chen ngang vào
    Tớ vừa ngạc nhiên,vừa bực,vừa tức,vừa...không thể hiểu nổi Tại sao có những gã đàn ông TRƠ TRẼN đến thế,cái thối nhất là gã vừa đẩy xe vừa cười cười mới kinh chứ!!!
    Gã đúng là Xấu Xí phải không các bạn?
  8. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Có một căn bệnh mà có lẽ bất cứ ng đàn ông VN nào cũng mắc fải.Đó là bệnh "tiểu đường",mà k những đàn ông,một số đàn bà cũng mắc căn bệnh này.Cũ nhưng ai cũng biết,ôi những ng Việt xấu xí...
  9. in_nganha198

    in_nganha198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, cái này k thể đổ lỗi cho người ta đc. chẳng dấu gì, tui cũng bị 1 lần như thế, lượn khắp nhưng k kiếm đựơc chỗ nào đành chui ra sau nhà chờ xe bus ở cửa chợ Long Biên.nếu có chỗ giải quyết thì đâu có chuyện.
  10. nguyenkieumyhanh

    nguyenkieumyhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này của tớ cũng bức xúc lắm, tớ xin dẫn ra 3 ví dụ mà tớ đã phải can thiệp.
    Con gái tớ 11 tuổi rồi, tớ muốn bạn ấy mạnh dạn và chủ động một chút nên thỉnh thoảng để bạn ấy tự vào mua hàng. Lần thứ nhất là bạn ấy vào KFC để mua đồ ăn, tớ đứng ngoài chờ và rất kiên nhẫn chờ măc dù nhìn qua cửa kính thấy cảnh bât bình, con gái mình bị hết chú nọ đến cô kia, thậm chí cả các bác vươn lên tranh mua hàng. đến lú hết kiên nhẫn thì con mụ tớ quẳng xe nhảy vào nói mấy câu mát mẻ làm các bác, các cô, các chú cứ cúi xuông đất tìm tiền xu rơi_Con à, con còn nhỏ ít việc nên phải nhường người lớn, thế là ngoan.
    Lần gần đây bạn ấy lại tự vào cửa hàng mua xôi giò, trời ạ, tớ lại phải nhảy vào sau khi hàng chục cô bác te tái đi ra- Chị là người lớn phải vào mua chứ, bọn em có biêt ai tới trước , ai tới sau đâu- Cô bán hàng bảo tớ thế, hoá ra là lỗi của tớ.
    Một lần khác là khi tớ đi lấy quần áo đồng phục cho con tớ, rút kinh nghiệm, lần này tớ tự xếp hàng và thấy một cơ số người lớn chen lấn mộ cháu gái đang chờ nhận đồng phục, điên quá, ức vì mấy lần trước tớ phải quát um lên để con bé con không bị chen lấn.
    Thôi, tớ không cần bình luận gì nữa nhé.

Chia sẻ trang này