1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhỏ trong quán

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi susu2003nguyen, 05/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Con gái tớ 11 tuổi rồi, tớ muốn bạn ấy mạnh dạn và chủ động một chút nên thỉnh thoảng để bạn ấy tự vào mua hàng. Lần thứ nhất là bạn ấy vào KFC để mua đồ ăn, tớ đứng ngoài chờ và rất kiên nhẫn chờ măc dù nhìn qua cửa kính thấy cảnh bât bình, con gái mình bị hết chú nọ đến cô kia, thậm chí cả các bác vươn lên tranh mua hàng. đến lú hết kiên nhẫn thì con mụ tớ quẳng xe nhảy vào nói mấy câu mát mẻ làm các bác, các cô, các chú cứ cúi xuông đất tìm tiền xu rơi_Con à, con còn nhỏ ít việc nên phải nhường người lớn, thế là ngoan.
    Lần gần đây bạn ấy lại tự vào cửa hàng mua xôi giò, trời ạ, tớ lại phải nhảy vào sau khi hàng chục cô bác te tái đi ra- Chị là người lớn phải vào mua chứ, bọn em có biêt ai tới trước , ai tới sau đâu- Cô bán hàng bảo tớ thế, hoá ra là lỗi của tớ.
    Một lần khác là khi tớ đi lấy quần áo đồng phục cho con tớ, rút kinh nghiệm, lần này tớ tự xếp hàng và thấy một cơ số người lớn chen lấn mộ cháu gái đang chờ nhận đồng phục, điên quá, ức vì mấy lần trước tớ phải quát um lên để con bé con không bị chen lấn.
    -----------------------------------------------------------------------
    Đúng là không thể BÌNH LUẬN gì thêm,tớ ước gì có máy quay để quay lại tất cả những đoạn "PHIN" "người Thật việc Thật" đó cho mọi người cùng xem,chắc là cười...ra nước mắt bạn Hạnh nhỉ?
  2. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói thế thì lại fải kể chuyện thiếu ý thức của ng VN với những công trình vệ sinh công cộng bạn àh.Bạn chắc cũng k lạ gì,đến đi thuê nhà ở còn chả có ý thức jữ jìn công trình fụ cho chủ nhà huống hồ những công trình cha chung k ai khóc.
  3. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này của tớ cũng bức xúc lắm, tớ xin dẫn ra 3 ví dụ mà tớ đã phải can thiệp.
    Con gái tớ 11 tuổi rồi, tớ muốn bạn ấy mạnh dạn và chủ động một chút nên thỉnh thoảng để bạn ấy tự vào mua hàng. Lần thứ nhất là bạn ấy vào KFC để mua đồ ăn, tớ đứng ngoài chờ và rất kiên nhẫn chờ măc dù nhìn qua cửa kính thấy cảnh bât bình, con gái mình bị hết chú nọ đến cô kia, thậm chí cả các bác vươn lên tranh mua hàng. đến lú hết kiên nhẫn thì con mụ tớ quẳng xe nhảy vào nói mấy câu mát mẻ làm các bác, các cô, các chú cứ cúi xuông đất tìm tiền xu rơi_Con à, con còn nhỏ ít việc nên phải nhường người lớn, thế là ngoan.
    Lần gần đây bạn ấy lại tự vào cửa hàng mua xôi giò, trời ạ, tớ lại phải nhảy vào sau khi hàng chục cô bác te tái đi ra- Chị là người lớn phải vào mua chứ, bọn em có biêt ai tới trước , ai tới sau đâu- Cô bán hàng bảo tớ thế, hoá ra là lỗi của tớ.
    Một lần khác là khi tớ đi lấy quần áo đồng phục cho con tớ, rút kinh nghiệm, lần này tớ tự xếp hàng và thấy một cơ số người lớn chen lấn mộ cháu gái đang chờ nhận đồng phục, điên quá, ức vì mấy lần trước tớ phải quát um lên để con bé con không bị chen lấn.
    Thôi, tớ không cần bình luận gì nữa nhé.
    [/quote]
    Người ViệtNam ko có văn hóa xếp hàng thì fải, mọi lúc mọi nơi mọi người phải chen lẫn, xô đẩy nhau thì mới thấy vui.
  4. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    K thể nói thê đc,nhớ lại thời bao cấp,ng VN cũng biết xếp hàng có trật tự lắm mà.
  5. nguyenkieumyhanh

    nguyenkieumyhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
  6. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    đọc mà tức cười, tui cũg là thanh niên, thanh niên nói về thanh niên thì nói làm sao đây nhỉ?!!
    U40 còn chơi "hú hú..." vậy đc thì lũ thanh niên chúg tôi chắc còn lắm trò đc nhận than fiền
    nhớ có hôm vào Tĩnh Lặng, gặp TH y chag vậy, cũg ngồi mở loa của cellphone bùg bùg...chát..chát lên, ấy thế mà nhân viên lẫn chủ wán chẳg nói gì, thế là cu cậu thoải mái vô tư lự, chả còn bít ai, chả còn bít mình đag ở đâu...nhìn mà mún
    tối wa vtv2 có bản tin "não bộ và cách hành xử của con ng", ôi chao, tùm lum thứ, nếu mà đem não bộ của mấy thằg đó vào mổ xẻ chắc còn khám fá ra nh điều thú vị nữa
    nhớ có lần vào thăm mấy cháu trog chùa do vài thầy (thầy tu ấy) lập nên để cưu mag các em có hoàn cảnh khó khăn, đúg là đi mới bít, vào mới thấy, và ở..lại đó mới hiểu..ôi thôi, ko hiểu nổi ngôn từ mà các em nói hằg ngày. Muôn màu là bản chất của cuộc sốg, thế mà vào đấy chỉ thấy toàn xám xịt, xám xịt...thế hệ trẻ đây ư, lập nên mà ko một wy tắc wản lý, ko giáo dục, có fải chính nhữg nhân tố đó tạo nên thanh niên mà bác susu bức xúc
    nhà tui cũg kinh doah dịch vụ, khách hàg thì đủ loại, ko thiếu 1ai, đa dạg hơn thập cẩm ấy chứ ...từ đơn thể, nhị thể, đa thể đến biến thể sinh ra dị hình dẫn đến ng nghiên cứu ko tưởg tượg nổi hành vi của các sinh vật đó..."KO MUA THÌ THÔI, AI ĂN ĐC CHỨ CON KO ĂN ĐC" em tui la lên, mẹ tui chạy đến rầy nó, nghĩ cũg tội, chỉ tại thằg cha kì cèo (đây là mặt hàg ko trả giá), nói lug tug, còn đưa tiền rách te tua cho nó nữa,,"ĐÀN ÔG MÀ NHƯ ĐÀN BÀ"..- nó nói làm tui tức cười, sao cái gì cũg đổ cho đàn bà thế nhỉ
  7. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Hi........
    Chào cả nhà như vậy cho nó "tin "
    -Cám ơn bác chủ topic..Theo tớ thì để thay đổi được cái thói xấu xí này chúng ta fải đưa vấn đề này vào hệ thống giáo dục đào tạo,hệ thống fát thanh truyền hình thông tin đại chúng...và cần có ít nhất là 50 năm ...Ủa,mà mình thì lấy cái tư cách quái gì để quyết định đưa hay 0 đưa ??
    Dẫu sao thì trong chúng ta cũng có khi do vô ý mắc fải những sai lầm xấu xí này..Nhờ những cái topic như thế này mà mình bỗng:" giật mình ta thấy bồ hôi lạnh.".và thế là ..sửa chữa thôi...cũng tốt quá chứ...
    Tôi là 1 người đánh đàn đêm ở 1 quán cafe..
    Đúng như bác chủ topic nói..Có lần tôi đang chơi piano fục vụ khách theo chương trình hằng đêm của quán thì có tiếng nhạc chuông điện thoại và 1 tay thanh niên la lớn:"Này ông nhạc ơi..ngừng đàn 1lát cho tôi nghe ĐT đã ..." ? tôi chỉ còn có nước ...pó tay.com
    Vậy mà chẳng ai dám nói 1 lời góp ý nào với tay thanh niên nọ. có vẽ như đa số mọi người quá "an fận."..mà mình thì biết nói gì...nói có khi lại còn bị ăn đòn...cái thân đi làm thuê hàng đêm mà...hic hic
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 16/09/2008
  8. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    chuyện trog CHỢ có đc bàn trog topic này ko nhỉ?
    nghĩ cũg lạ, cùg là dân buôn bán, thế mà sao lắm kẻ ko bít điều thế ko bit?!! đàn ôg hay nói fụ nữ nói nhiều, đôi lúc đứg trog CHỢ CÃI NHAU cũg hơi WÊ nhưg THẬT TÌNH mà BÌNH TĨNH cũg ko kiềm chế nổi cảm xúc trc thái độ buôn bán kiểu đó
    nhớ có lần đi chợ ở Huế, thật là xách dép chạy ko kịp, hnay đi chợ ở wê nhà thân thươg...bỏ dép mà luôn
    ai cũg có sai lầm nhưg đc mấy ai "giật mình", diễn đàn cũg là 1hình thức truyền tin hữu ích, nhưg tui nghĩ chính mỗi 1ng post bài trog topic này, chính mỗi 1con ng chúg ta có thể GÓP Ý cho LỐI HÀNH XỬ đó
  9. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì để thay đổi được cái thói xấu xí này chúng ta fải đưa vấn đề này vào hệ thống giáo dục đào tạo,hệ thống fát thanh truyền hình thông tin đại chúng...và cần có ít nhất là 50 năm ...
    ------------------------------------------------------------------------------------
    50 năm thì hình như hơi ...NÂU bác motorman ạ,nhưng hông bit 50 năm có...thay đổi được không nữa,hic...hôm qua,đứa con gái học lớp 8 về kể chuyện thầy HIệu trưởng của nó vào dự giờ trong lớp,móc trong túi ra cái I_phone đặt lên bàn cái "cạch",5 phút sau bỗng vang lên đọan nhạc "tẽn tẽn" của Tôn Ngộ Không đại náo vườn đào,cô giáo quay xuống định nạt đứa học sinh nào vô lễ thì thấy thầy Hiệu trưởng điềm nhiên cầm điện thọai lên đi ra ngòai "Alô" một cách vui vẻ mặc cho cô giáo không biết nên tiếp tục hay dừng lại chờ...mà đâu phải 1 lần,thầy ra vào như vậy những... 4 lần
    Thầy Hiệu trưởng như thế thì trách sao Thầy cô giáo khác không gương mẫu,mà thầy cô giáo không gương mẫu thì trách sao bọn học trò và thế hệ thanh niên của chúng ta kém Ý thức????
    Đúng là "chuyện dài nhiều tập","biết rồi,khổ lắm,nói mãi !!!"
  10. keomutiu

    keomutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhà tui ở trong hẻm nhỏ xíu,sáng nào mở cửa ra đi làm cũng đụng phải một mớ...phân chó và nước tiểu của nó,vô cùng kinh hãi.Không chịu được cái mùi vị kinh khủng của nó nên ngày nào gia đình tui cũng phải dọn dẹp cái mớ không phải của vật cưng nhà mình,rồi trên đường đi từ con hẻm ra đường chính phải đi cho thật cẩn thận nếu không muốn giẫn phải "mìn" của mấy chú khuyển thả rải rác đó đây.Khổ,ai nuôi chó cũng muốn nó ra ngoài relax cho sạch sẽ nhà cửa,nhưng chẳng mấy ai nghĩ rằng,mình đã vô tình (hay cố ý )làm ô uế con hẻm nhỏ xíu mà hàng ngày mình cũng đi qua!!!
    Cái này thể hiện sự thiếu ý thức và ích kỷ của một số người VN XX?Chỉ cần nhà mình Sạch là được rồi,đường xá dơ gì kệ xác nó
     

    được songtunu sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 18/09/2008

Chia sẻ trang này