1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhỏ trong quán

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi susu2003nguyen, 05/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0trasua0o

    o0trasua0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, Bạn này hiền quá thể .Như tớ mấy lần cũng bị thế rồi ,là fải lườm+nói sẵng giọng mấy câu cho mà hiểu ra .Ngta xếp hàng,mình cũng fải tuân thủ chứ. Vớ vẩn,bon chen là ko chấp nhận đc
  2. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Có một chuyện trong quán nữa mà tớ chưa kể cho cả nhà nghe,nhưng nghe xong quên ngay đi,vì nhớ mãi là không ...ăn cơm ngon đấy Số là,vào những dịp lễ lạc hoặc những khi có Sinh Nhật hay đám cưới gì đấy,quán của tớ thường xuyên bị các "anh,chị" quá chén vào toilet, "cho chó ăn chè" vào ngay cái lavabo rửa mặt một...đống rồi ung dung,thoải mái đi ra,mặc cho người vào sau (thường là sẽ hét lên một tiếng kinh hãi rồi đi ra!) và rồi Nhân viên vệ sinh của quán phải vào....giải quyết hậu quả kinh khủng khiếp đó!!!
    Trong toilet,đâu phải không có chỗ để giải quyết vụ việc đó,nhất là các chị gái,đã nhỡ rồi,mình cho nó vào cái "xí " rồi giật nước một cái là xong ngay,vừa giữ được vệ sinh chung,vừa không để cho ai thấy mình "quá chén,bầy hầy"...
    Theo tớ nghí,nhưng người này thực sự không có chút tôn trọng người khác và những người lao động.Họ nghĩ rằng,chỉ cần bỏ ra vài đồng vào quán là có thể bắt mọi người phục vụ mình từ A đến Z,ngay cả những việc dơ dáy như thế...
    Cho nên,nếu có "pác" nào đã từng như thế thì xin rút kinh nghiệm nhé!Hãy nghĩ đến sự vất vả của những ngưòi lao công,đa phần họ là phụ nữ và những người lớn tuổi!
  3. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    máy bị nhiễm virus trầm trọg, sửa cả buổi tối chưa xog
    ság nay tiếp tục cố gắg lại lần nữa, ko đc đành chơi kiểu truyền thốg nhưg thiếu mất đĩa WINXP, chạy vội xe ra ngoài mua
    ngã 4 - đèn đỏ - dừg lại..ôi, NẮNG, nắg chết đi đc.."CHỊ ƠI" - ah, có bạn đag fát tờ rơi
    đèn xanh - xe lại lao đi, có ng vội, có ng ko, nhưg ai cũg vứt tờ rơi lại
    ..mặt đườg toàn là "RÁC"
    có ng vừa cầm xog là vứt ngay lập tức, có ng đọc sơ wa rồi thẳg tay vứt luôn, cũg có ng ko vứt nhưg cũg ko thèm cho bạn ấy 1cái nhìn
  4. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng k thích cái vụ rải tờ rơi như thế,vừa mất lịch sự vừa làm bẩn đường fố,nhà riêng...Thực sự là ít có ng đọc mấy loại tờ rơi đó,các cty,cửa hàng...có khi cần xem lại cách tiếp thị này.
    Những bờ tường,bảng đen của khu tập thể...tràn ngập thứ văn hoa "ma két ting" đến là fản cảm.

  5. keomutiu

    keomutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------
    Đúng là kiểu tiếp thị này không hay lắm,có mấy lần tớ đi đường cũng bị giúi mấy tờ rơi,vì lịch sự tớ cũng cầm nhưng chả đọc gì,khổ nỗi là đang chạy xe mà phải mở túi bỏ vào rồi mang về bỏ vào sọt rác nhà mình,hôm ấy con bạn ngồi đằng sau tớ nó bảo :"Vứt đại đi!",sợ nó bảo mình "hâm" nên tớ phải bịa :" Để mang về nhà xem"!!!
  6. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tối qua,lại có mấy chàng thanh niên đến quán gây gỗ nhau chỉ vì bị đèn xe... chiếu vào mặt.Số là xe đi từ cổng vào,gặp xe đi ra nên đứng lại,quẹo tay lái nhường đường cho xe kia, ai dè cái đèn xe pha ngay vào mặt một khách hàng ngồi gần đó,anh chàng này bị chói mắt nên tỏ vẻ khó chịu,văng luôn một câu :"Đ.m,tắt đèn đi ông nội,vô chỗ đông ngưòi mà không biết lịch sự gì hết", "ông nội" kia chắc quê với người đẹp ngồi sau nên xổ luôn :" Tao ...éo tắt đó,làm gì?",thế là...gây chuyện,xổ ra đủ thứ phụ tùng tùm lum,cũng may ,chủ quán kịp thời can thiệp,chứ không thì có "đại chiến" rồi...
    Có như vậy mới thấy,ngay cả những việc rất nhỏ nhặt như nên xử lý xe thế nào vào nơi công cộng,ăn nói lịch sự,nhỏ nhẹ ở những nơi đông ngưòi v.v... là những điều rất cần phải được tuyên truyền,nhắc nhở không chỉ cho các em nhỏ
  7. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    hnay đi VT lo vài giấy tờ đất đai, ngẫm cũg lạ, giới trẻ dạo này ăn chơi dzữ lắm hay sao mà ng lớn ko xem ra cái đinh rỉ nào hết, tui thì 22tuổi, wá trẻ để tranh giành với "đầu tóc muối tiêu", nhưg đâu fải ko có "cố vấn luật", sao nói chuyện giốg như tui là 1con ngốc
    thôi, tiền vào túi là đc rồi, đêk thèm cãi với cái "giốg" đó - tui tự nhủ như thế - nhưg thật sự là rất muốn...chửi tục
    ---- còn kìm đc
    về đến sg thì trời đổ nước, 1ngày mệt nên ko dám dầm mưa, lên lề núp, - "xlỗi chị" - miệg sorry nhưg 1/2thân ng trên của 3đứa nó như 1mắt xích đag đẩy dần tui ra ngoài và rồi..đầu mũi thuyền , mưa tạt, gió lạnh, thà là chạy dưới mưa còn hơn đứg nhìn 3đứa nó đứg cười toe toét, nhìn tui và lầm bầm..
    ---- còn kìm đc (thật ra wá mệt --> máu anh hùg ko đc bốc)
    vừa tắm xog..ringging..ringging.."wa nhà cô tí đi con"..lếch xác đi "sao con giới thiệu cho cô ng làm gì kỳ vậy, làm thì ko bao nh, suốt ngày ăn, nhưg thôi, cô cho wa, giờ wán thiếu ng, nó nhân cơ hội đòi tăg lươg, cô ko chịu, thế là nó đòi đi..."...chuyện bà chủ - ng làm tui chẳg wan tâm, nhưg nhỏ này cũg cao tay thật, đã đi rồi còn rủ rê thêm mấy em nữa mới ghê chứ
    "con nhớ chỉ giới thiệu cho cô trug tâm gt vlàm thôi mà, ng là cô tự chọn"
    "..hum..grum..sao con nói..vô trách nhiệm zậy .."
    cô cháu với nhau tui bỏ ra ko bít bao nh côg sức từ khi wán khai trươg tới giờ, fán câu xanh rờn...
    "mẹ kiếp" - hết nhịn nổi - chuyện j đâu, 3lý 3xàm (nói sau lưg thôi )
    ------------
    ko bít có làm loãg topic này ko, nhưg thật là điên khi tiếp chuyện với ng nhớn mà ko nhớn chút nào
    -----------
    giờ bụg no nên bình tĩnh cân đo đog đếm, hình như cách nói chuyện của mình có "vấn đề"..vậy mới bít "nóng nảy sinh hồ đồ"
    thôi thì mai wa nhà cô với
  8. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mình k đồng ý với việc TV VL chỉ chịu trách nhiệm jới thiệu ng và k chịu trách nhiệm gì về ng mình jới thiệu.Đành rằng vẫn biết việc chọn ng là ý khách hàng.Nhưng cũng cần có điều gì đó ràng buộc mấy em osin dửng mở kiểu đó.
  9. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    úi úi...ý kiến của bạn "cũg" hay wá ha, nhưg khổ nỗi mấy TTâm nó ko đc như vậy
    khi bạn cần ng, bạn đăg ký với TTâm, nếu có "ng tìm việc" đến tìm việc tại TTâm, fù hợp, ng tìm việc sẽ đóg 1khoản fí và đc đưa địa chỉ của boss tươg lai mà tự mò đến. Ng tìm việc ok thì TTâm cũg kết thúc nhiệm vụ và đếm tiền
    sau đó là giao kèo giữa việc tìm ng và ng tìm việc, tất nhiên tui ko thể nói với cô tui là do sự wản lý của cô...có vấn đề (sợ lắm bạn ơi, hú đâu thì ạ đó thôi, cộg với cái tính ng nhớn mà ko nhớn ấy), nuôg chiều thì chỉ có 2chuyện: 1là Nó thươg mình, làm việc tận tâm; 2là Nó chảnh --> thiếu kinh nghiệm wản lý "nhân sự", kekeke
    đôi bên ko làm việc đc với nhau thì thay ng, đến rồi đi - chuyện wá sức bình thườg

  10. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 vừa rồi,quán có chương trình Văn nghệ (với các ca khúc tiền chiến bất hủ).
    Đầu hôm,nhạc công mở màn bằng mấy bài hòa tấu của Trịnh Công Sơn nhè nhẹ,các pác í đang trau chuốt cho tiếng đàn được "long lanh "thì bỗng đâu một anh giai (U50) chạy xộc lên sân khấu,lấy micro thổi phù phù,ra hiệu bảo bật micro lên cho...ổng hát,lần đầu chủ quán còn nhịn (để giữ thể diện cho ổng),lần thứ 2 thì...đuổi thẳng cánh lun,đúng là
    Giữa hôm,một nhóm gia đình gồm ông bà,cha mẹ và các cháu...nhi đồng ào ào vào phòng mang theo cả một bầu không khí ồn ào và náo nhiệt của các em bé khi các em này tung tăng chạy tới chạy lui,leo lên leo xuống ghế salon chơi...cút bắt và hét lên inh ỏi trong lúc khách khứa đang nghe và hát.Cái lạ nhất là các bậc phụ huynh cứ tỉnh bơ như chốn...nhà mình,dù có rất nhiều ánh mắt khó chịu của những vị khách khác.Cuối cùng,thì chủ quán cũng phải vào nhắc nhở "các cháu" "nói nhỏ lại" để nghe "người lớn" hát,không biết các bậc phụ huynh có phải vì tự ái hay không mà lục tục kéo nhau về hết,phù,nếu mà phải mất mấy người khách như vậy thì Quán Chủ tui cũng đành phải mất thôi

Chia sẻ trang này