1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhỏ trong quán

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi susu2003nguyen, 05/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chợ,ghé vào hàng trái cây mua dâu về bán,đang lựa thì có một bà cũng xách giỏ vào mua dâu,thấy thế,tớ nép sang bên,chỉ lựa dâu ở một bên hộp,chừa bên kia cho bà ấy lựa,thế mà bà ấy cứ thoăn thoắt,thoăn thoắt,đưa tay sang chỗ tớ đang lựa,nhặt lấy nhặt để,mà cái hộp dâu thì chỉ vừa cho 2 bàn tay thui,mặc tớ chả biết phải để tay vào đâu (chả nhẽ lại vòng tay qua phía bên bà í???),vừa lựa,bà ấy vừa đưa cả cái lưng to lấn tớ văng ra ngoài ,hic,thôi thì,Kính lão đắc thọ,tớ khoanh tay đứng nhìn bà í lựa lun,cũng có cái thú vị ,ka ka
  2. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tối Chủ nhật vừa rồi,ngay đầu hôm,một nhóm khách hơn chục người,ăn mặc đẹp kéo nhau vào quán,họ mới đi dự đám cưới của một ngừoi bạn về.Một anh trong nhóm có vẻ là "Nhóm trưởng" hay "hội trưởng" gì đó đứng ra chỉ đạo nhân viên xếp bàn ghế và sắp xếp chỗ ngồi cho từng người,rồi gọi món.Nếu có vậy thôi thì không có gì để nói,đằng này,sau khi gọi món xong,anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt "thuyết trình" hay "thuyết giảng" cái gì đó với toàn thể bạn bè của mình.Anh ta óòn quay qua bảo nhân viên mở nhỏ nhạc lại để anh ta nói???Thế rồi anh ta cất cái giọng to,khỏe,oang oang nói đến hết chuyện này đến chuyện khác,thỉnh thoảng lại tung ra một tràng tiếng Anh với cái kiểu của một diễn giả với những chủ đề đại loại như : "Đàn bà mới thực sự là những kẻ tham lam,ích kỷ?? (Xin nói rõ là trong nhóm có khoảng một nửa là phụ nữ)??? hoặc những đề tài như "Ai giữ tiền?Tình yêu là gì?Ly hôn hay Ly thân? Thỉnh thoảng anh ta lại hét lên với một người bạn nào đó (làm cho bàn bên cạnh giật bắn cả mình) nhằm tăng thêm phần li kỳ hấp dẫn cho cuộc "hội thảo" bất đắc dĩ,mặc cho khách khứa trong quán nhìn anh ta với cặp mắt đầy...kinh dị và khó chịu...
    Chủ quán thấy anh ta "khìn" quá cũng pó hand!
  3. ladymos

    ladymos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hì hì, cái này thì được nghe nói nhiều rồi. Có khi nâo tạo 1 topic là "người Việt Nam xấu xí" giống như cuốn sách bên TQ ý.
    Có như vậy chúng ta mới dám và thấy được những cái xấu bên cạnh chúng ta và thậm chí chính chúng ta cũng xí xấu trong con mắt người khác.

Chia sẻ trang này