1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nhỏ.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Deutsche_Kiban, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    nói chung cái việc lấy giấy " chùa" ấy không phải là chuyện hiếm, vì giấy ấy thực sự cũng rẻ nên bọn đức nó để đầy ra, lấy dùng cũng đâu có sao.
    chuyện học tiếng đức thì totó nhất là nên nói chuyện với càng nhiều người đức càng tốt. nói chuyện với người vn bằng tiếng đức cũng tốt nhưng chỉ sợ nói xong thì chẳng thằng nào hiểu thằng nào. tui bị mấy trường hợp vậy rùi. nói chuyện với mấy đứa bạn nước ngoài thì còn hiểu nhau, nhưng hễ nói tiếng đức với vn thì chỉ hiểu được 30%. chán thôi rồi
  2. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Làm cái gì cũng vậy. nếu việc lúc đầu cho là xấu, cảm thấy hổ thẹn thì đừng làm, vì con người ta vốn nhanh thích nghi, hay tự biện hộ cho chính hành động của mình so und so und so .... thích nghi nhanh thì sẽ thành thói quen mà, tự biện hộ thì sẽ cho là việc của mình làm là bình thường, mình không làm thì khối thằng khác cũng làm ...
    Người VN mình hình như có một cách khen nhau là ... "KHÔN .......... VẶT " ................ hình như đôi khi dân ta cứ nghĩ việc mình là là "khôn" nhưng khi sự việc vỡ lở ra thì lúc đó chả biết chui đâu. Từ tập giấy photo, cây viết ... vài thứ nhỏ nhặt nữa, nhưng nếu để cho người khác biết được thì mình nghĩ từ "đen cái mặt" hay "nhục cái mặt" lúc đó giá trị lắm ... dân ở Wohnheim cứ dùng điện nước vô tư, buồn vui gì cũng dùng xả láng sáng dậy sớm, nhưng để ý kỉ thì thấy, wohnheim khó thì mỗi năm có nachzahlung, hay tăng tiền nhà thêm 1 tẹo, nơi dể thì cứ lứa sau vào tiền nhà cao hơn lứa trước một tẹo. Và quan trọng là cái tính nó ăn sân vào, sau này mà phải ở WG hay là ở nhà tự thuê thì tha hồ tập lại từ đầu. ( cái vụ nước và điện nhiều người lúc đầu cũng tiết kiệm nhưng sau cứ nghe mấy câu kiểu, mình tiết kiệm thằng khác không tiết kiệm, cuối năm tăng tiền nhà thì mình cũng bị tăng, thôi thì cứ dùng xả láng ) . Nếu ở hay chơi với một gia đình người Đức nào nhiều sẽ thấy khoản tiết kiệm năng lượng của chúng nó cực kì tốt luôn. Học cái tốt, lãng quên cái xấu là phương châm của mình hehe ( vì mình cũng từng xấu hehe , lậu bus, dùng nước wohnheim như nước ao nhà hehe )
  3. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nói có lý, công nhận bản thân em nhiều lúc cũng thấy mình cứ quanh co bao biện cho cái xấu của mình thay vì đơn giản thừa nhận nó và sửa chữa. Mà kể cũng lạ, mình ở Việt Nam, mà cách sống rất ích kỷ, chỉ nghĩ được việc mình hại việc người ; trong khi người Đức tuy là nước "tư bản" làm gì họ cũng cân nhắc cả đến cái chung nữa.
    Người Việt mình đúng là nhiều khi hay khôn vặt, xong lại còn tự hào khoái chí về việc đó nữa. Em nghĩ đấy là một trong những thói xấu nên sửa. Ở trong nước đã đành, ra ngoài nước lại càng nên lưu ý. Tại em nghĩ lúc ấy thì không chỉ còn là việc của cá nhân mình nữa, mình tử tế thì người ta tôn trọng và nghĩ tốt về người Việt Nam mình ; mình làm điều gì không phải thì người ta không chỉ nghĩ xấu về mình mà cả cho người Việt Nam nói chung, rốt cục không chỉ hại mình mà còn hại cả cho những người sang sau sẵn bị người bản xứ ác cảm. Như thế thật không phải. Người Việt mình nghèo thì nghèo thật, kém thì nhiều thứ đúng là còn kém thật nhưng làm gì cũng nên đàng hoàng, để về lý về tình đều được trọn vẹn.
    Em thấy mấy bác trong này trao đổi rất chí lý, có sống bên này mới thấy được nhiều mặt hạn chế và nhiều khi thiển cận của mình. Bác gì ở trên có một câu rất hay của thày dạy chữ Tàu, em quên ban nãy không quote, câu đấy làm em nhớ đến một câu đại ý "việc tốt dù nhỏ cũng nên làm, việc xấu dù nhỏ cũng nên tránh". Hàng xóm sang chơi chẳng có gì, có mỗi 5* xin vote tặng các bác gọi là có tí tấm lòng
  4. Deutsche_Kiban

    Deutsche_Kiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    "việc tốt dù nhỏ cũng nên làm, việc xấu dù nhỏ cũng nên tránh" <-- câu này hay lắm
  5. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  6. Deutsche_Kiban

    Deutsche_Kiban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    rất vui khi gặp những người giữ thương hiệu vietnamese như bác tiểu thư gì đấy. Chuyện bác kể hay lắm, lại rất thực tế. vote cho bác 5 sao, sướng nhé.
  7. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    nói chung ở với bọn tàu thì bẩn rồi, đó là tình hình chung, không chỉ riêng mình bạn kêu ca.mình cũng 2 lần ở cùng với bọn tàu. lần đầu khi mới chuyển về ở cùng bạn tàu đầu tiên.chuối kinh khủng. mình vô dọn tất cả, nó chẳng thèm dọn gì cả. nói đến phát chán, quyết định chuyển sang phòng khác. lúc đầu mình ở cung với một bé người đức, đang sướng vì nó ăn ở sạch, đùng một cái nó chuyển đi, thay vào đó là một bạn trung quốc thứ 2.gọi là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
    chán lắm.còn chuyện sử dụng điện nước theo cách " vô tư" thì không ít người làm như thế.buồn cười nhất là những bạn nào có người yêu thì sử dụng điện theo kiểu " đi thì bật về thì tắt".. không hiểu tối thế thì họ có thấy "đường" không nhỉ
    Được tigonden2000 sửa chữa / chuyển vào 06:00 ngày 18/02/2006
  8. kh_vy

    kh_vy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các bạn Tàu bừa bãi thật, mà tớ kinh nhất là cái khoản khi ăn cái gì xương xẩu, các bạn ý toàn nhổ xương từ miệng ra thẳng bàn. Nhìn khiếp lắm.
    Chuyện mua đồ ăn cắp thì chỗ tớ cũng đầy, không chỉ có xe đạp mà đủ thứ khác như quần áo, nước hoa...Cái này là do ý thức thôi chứ không đổ lỗi cho hoàn cảnh được vì có ai bị ép dùng đồ xịn đâu, mà mấy thứ đấy cũng chẳng dễ mất như cái xe đạp. Tớ vốn nhát cộng thêm ở trường phải học luật nhiều chắc bị tẩu hỏa nhập ma nên càng ko muốn dính vào những thứ phạm pháp chứ chỗ tớ SV mua đồ ăn cắp đầy, kể cả các bác Dr. của DAAD (lắm xiền mà còn thế!).
    Còn chuyện dùng điện nước thì các bạn bảo nhiều ng VN ích kỷ & khôn lỏi ở chỗ tiết kiệm đồ mình, đồ chung xài vô tư chứ nếu mọi người bị tính riêng tiền nước thì sẽ như cô bạn tieuthudorf ngay. Mà hình như người VN chỉ tiết kiệm những cái đắt thôi, chứ rẻ rẻ 1 tí là lãng phí ngay, như Suppenhuhn nó rẻ nên mọi người mua về hầm lấy nước còn cái cho ra sọt rác, dã man thế chứ! Hay ăn cá hấp mà ko hết ngay cũng vứt vì để hôm sau mất ngon, trong khi tớ thấy Tây ăn còn tí soYe trong đĩa chúng nó cũng lấy khoai/bánh mì vét cho sạch bóng lên mới thôi, ăn táo vứt mỗi cái cuống, lõi chúng nó cũng không tha.
    Cái làm tớ thấy khó xử nhất là chuyện sao để hài hòa được khi chơi với cả VN và Tây, đọc bài mọi người chưa ai thành công chuyện đấy cả. Ngành tớ học chỉ có mỗi tớ là VN thế nên tớ chơi với bọn Đức nhiều, đến lúc chơi với VN thấy khó hòa nhập thế nào ý. SVVN ở chỗ tớ có thời gian rỗi cái là nhậu hay game, tớ ko thích 2 thứ đấy nên có lần rủ mọi người đi chơi mấy cái lâu đài với bảo tàng thì bị mọi người cười. Thêm vào đấy tớ lại bị gán cho là tinh tướng với chỉ thích chơi với Tây. Chán ko chịu được!
    À cái chuyện xả đá gà bọn ấy kể ý, tức là đặt con gà vào Waschbecken rồi cho nước nóng chảy liên tục ko khóa vòi lại á, tớ ko đọc ko hình dung ra rõ lắm?
  9. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    bạn kể những câu chuyện rất thực tế, rất vui khi thấy bạn có những suy nghĩ đẹp khi là người Việt sống ở nước ngoài. Xin vote tặng bạn 5*
    Tuy nhiên mình xin phép trích dẫn đoạn trên vì e là bạn hiểu chưa rõ ý mình, có thể là do ở trên mình diễn đạt không được thật mạch lạc. Mình không hề viết rằng tiết kiệm của tư là khôn lỏi hay ích kỷ, bởi nếu không ảnh hưởng đến người khác thì đấy lại là một tính tốt nên học. Ý mình khi nói "khôn lỏi" ở trên là muốn nói đến các hành động tương tự như "ăn gian" (ví dụ : trốn vé tàu, lấy đồ trong cửa hàng bằng cách này hay cách khác, làm giả giấy chứng nhận etc.). Xin được nói lại cho rõ.
  10. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Xin vote 5* chia sẻ với bạn. Tớ cũng rất thích đi xem bảo tàng, triển lãm hay đơn giản là đi dạo trong thành phố thôi mà mấy bạn VN cứ tưởng tớ bị dở hơi chúng nó chỉ suốt ngày rủ đi nhậu, mà tớ thì hãi nhất vụ uống rượu, in ít thì còn được, chứ cứ kề cà chén chú chén anh thì chịu. Thế là lần nào đi xem các nơi cũng chỉ rủ được mấy đứa bạn Tây. Nhìn lại thì các vụ tụ tập của tớ hoặc toàn với các bạn VN hoặc toàn Tây, cứ như là ở 2 thế giới tách biệt ý

Chia sẻ trang này