1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện những cái máng lợn !... *^.^*

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LucThaiMy, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Chuyện những cái máng lợn !... *^.^*

    Ngày xưa, ở bên Tây có một bác già đánh cá rất là siêu, rất là chăm chỉ, nhiệt tình, lại còn chân thành tình cảm nữa chứ , Nhưng khốn nạn cho bác, cả cuộc đời phải phấn đấu, hì hục lao động phụng sự cho những tham vọng, đòi hỏi quá đáng của chị già _ vợ bác ở nhà?.. Thế rồi, ai cũng biết câu chuyện kết thúc thế nào rồi đấy, bác đánh cá loanh quanh rồi lại dẫm phải **** , chốt hạ cuộc đời bác chỉ còn độc cái máng lợn?. Thảm

    ...................................


    Đấy là chuyện cổ tích ..... còn giờ là chuyện tình yêu thời @


    Trong tình yêu, ai mà chả thế, nhỉ ... cứ ngồi mơ ước máng vàng máng bạc, mơ 1 tình yêu lãng mạn, 1 tình yêu siêu nhân, siêu fàm khỉ gì đấy ........ nhưng siêu nhân bay lượn chán chê rồi cũng đến lúc fải hạ xuống mặt đất _ để rồi ngồi ngẫm lại hay vục mặt vào cái máng lợn ngày xưa thôi


    Ai cũng mơ mộng luẩn quẩn và cày cố để được ở level cao hơn ........... nhưng rút cuộc, ai mà chả fải trở về cái máng lợn của mình ............... Như My tớ đây _ máng lợn cũng có đấy ... nhưng giờ muốn vục mặt vào nó cũng đếch được


    Tưởng máng lợn mà ko có giá à ... ai đã có máng rồi thì cố mà giữ, nhớ.... mơ máng vàng, máng bạc làm gì ... để có lúc như My tớ _ đến cái máng nứt cũng hok có



    // lang thang vào blog ... đọc mấy thứ linh tinh ... nên hơi tâm trạng ... fát ngôn có hơi "ấy" thì bỏ qua cho My tớ nhớ
  2. hoa_bachhop

    hoa_bachhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ddamg đi tìm máng lợn đây !
    Máng ơi mi ở đâu ?
  3. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Khờ khờ em My chịu khó sưu tầm nhờ .Anh còn nhớ em muốn ngồi vào vòng tay của anh bây h em ngồi thoải mái con gà mái đi
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hết tuyển ng yêu h quay sang tuyển máng lợn ???
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đúng là tâm trạng
    đi
  6. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    ko biết anh em mình đủ tiêu chuẩn làm máng lợn ko bác nhi ???
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    .....
    ....
    ...
    ..
    .
    Ặc, nói đến cái máng lợn lại nhớ gần đây bao nhiêu pác họ nhà Trư gần đây toàn được ăn máng cám "tăng trọng", cân tăng vù vù mà hậu quả khó lường cho người tiêu dùng, báo chí cảnh báo tùm lum, kiểm tra gắt gao mà .. đúng là
    "túi tiền to ra lương tâm bé lại"(st)
    đấy, ai bảo bạn My là cứ ăn trong cám là ngon, là an toàn đâu
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Phải đổi tên topic là ;" cuộc săn tìm máng lợn " luthaimy ạ !
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tên Topic gây hiểu lầm quá, tớ cứ tưởng đây alf nơi tập họp những câu chuyện tạp nhạp như cái... máng lợn chứ
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Tui cũng tưởng thế, tưởng nơi xì pam mới

Chia sẻ trang này