1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện những người điên! khì... ai mà chẳng có những luc điên cơ chứ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Các bạn đã nói đến những chuyện như vậy thì hôm nay soidem tui cũng có một câu chuyện để góp vui xem các bạn nghĩ người sáng tác ra câu chuyện này điên đến mức nào nha.
    Ngày xửa ngày xưa nhầm ngày nảy ngày nay ở một khu rừng nọ có 3 anh chàng rủ nhau đi săn trong 3 anh thì có 2 anh bị mù và một anh bị chột.Khi rủ nhau đi săn thì 2 anh mù cầm khẩu súng có đạn nhưng mà không có cò còn anh chột cầm khẩu súng có cò nhưng mà không có đạn.Ba anh hăm hở rủ nhau vào rừng đi săn khi vào đến rừng cả 3 anh đều nhìn thấy thỏ rất là nhiều.Hai anh mù thốt lên sao mà hôm nay lắm thỏ vậy chắc là hôm anh bọn mình có bữa ăn no lê rồi.Anh chột cũng hưởng ứng ngay và họ bắt đầu cuộc đi săn.Bỗng anh mù thứ nhất nói với hai anh kia rằng:"Con thỏ đang ăn cỏ dưới gốc cây kia anh ta sẽ bắn chết ngay cho mà coi".Hai anh bạn đứng nhìn nhưng mà anh mù dương súng lên bắn nhưng mà con thỏ không chết và chạy mất.Hai người bạn anh ta an ủi thôi mà hôm nay thỏ rất nhiều không phải tiếc có một con làm gì.Đi được một lúc anh mù thứ 2 lên tiếng:" Các cậu ơi con thỏ này là của tớ nhé đừng ai tranh mất của tớ nhé và thế là anh ta cũng giương súng bắn nhưng mà con thỏ vẫn không chết và 2 người bạn của anh ta cũng an ủi như anh mù thứ nhất.Đã đến gần trưa mà họ chưa săn được con thỏ nào cả ai cũng chán nản và mệt mỏi bỗng anh chột giương súng bắn và anh ta đã bắn chết con thỏ không nhìn thấy.Thấy vậy 3 người bọn họ ai cũng mừng vì đã có thức ăn cho bữa trưa nay.Vậy là cả 3 người cầm con thỏ không nhìn thấy đi tìm chỗ đến làm bữa trưa.Họ đi mẫi cuối cùng cũng gặp một ngôi nhà nhỏ.Ngôi nhà này không có cửa,anh chột tiến lại gần gõ cửa nhưng mà không có ai trả lời.Họ nghĩ đây là ngôi nhà hoang lên đẩy cửa vào.Khi vào đến trong nhà anh mù thứ nhất nói bay giờ thì đã có thức ăn rồi nhưng mà chưa có gì để nấu con thỏ nmày vậy các cậu hãy tìm xem ở quanh đây có cái nồi hoặc xong nào không hả.Anh mù này vừa rứt lời thì anh mù kia lên tiếng:"Các cậu ơi tôi đã tìm được một cái xong rồi đây này".Nhưng mà cái nồi này không có đáy ".Hai anh bạn kia đồng thanh:"Tuyệt quá rồi chúng ta bắt tay vào nấu con thỏ này thôi".Vậy là 3 người hì hục để nấu con thỏ.Họ nấu con thỏ rất lâu đến mức tôi cảm tưởng như là con thỏ đã được linh nhừ tới mức độ không cón xương nữa.Chợt anh chột lên tiếng:"Các cậu ơi thịt thỏ đã chín rồi tụi mình ăn thôi".ANh chột vừa mở vung nồi ra thì 2 anh mù đồng thanh kêu lên:"Tụi mình linh nhừ đến nỗi con thỏ không còn một cái xương nào nữa các cậu nhỉ.Chắc là thịt con thỏ này ngon lắm đây nhỉ.Cả 3 anh đồng thanh lên tiếng đã đói rồi chúng ta ăn thôi nhỉ ................
    Tôi xin tạm dừng câu chuyện tại đây còn phần kết chắc là các bạn cũng một phần nào đó đoán ra rồi.Hôm nay tôi kể câu chuyện này không ngoài mục đích là muốn đem lại tiếng cười cho các bạn.Điều cuối cùng mà tôi muốn gửi tới các bạn là lời chúc của một năm mới tràn đầy hạnh phúc và may mắn

    Jindo_love
  2. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    tao chẳng bao giờ tô đỏ trái tim kể từ khi mày vĩnh viễn không ở bên tao nữa.... Đâu phải câu nói của 1 người không tỉnh táo.Đúng FG ơi! tao biết rồi....Tao hiểu rồi...tại sao mày luôn nóithương quý tao mà chưa khi nào mày dựa vào tao.. chưa khi nào mày thật sự mượn của tao 1 đôi vai.. Phải chăng mày sợ thân thiết với 1 ai đó bạn của mày sẽ đau lòng? Hay tại tao luôn chỉ muốn dựa vào mày? tao 1 lần vô tình đọc dược những trang Nhật ký mày và cô ấy viết chung...tao biết rằng thay thế là 2 từ khủng khiếp đối với mày. khi đó tao khôngcòn buồn màynữa... tao hiểu và tao đợi... Nhưng chính như vậy mà tao bây giờ tao buộc phải xa mày... tao không muốn mày lại rơi thêm vào 1 cú sock nữa.Khimày bắt đầu cởi bỏ nội tâm với tao ..cũng là khi tao biết được rằng tao không thể bên mày được nhiều hơn nữa.... Tao bây giờ muốn mày ghét tao lắm ... muốn mày rời xa tao lắm... và cũng muốnmày đừng viết những dòng chữ như xé rách trái tim tao....nữa... nỗi đau nào rồi cũng qua FG ơi! Tao biết mình đã nhẫn tâmvới mày... khimày bắt đầu thực sự yêu thương tao thì tao lại sắp sửa phảibỏ mày... Nhưng ở 1 nơi nào đó xa xăm lắm taocũng chỉ có mày thôi.... Phải xa mày vĩnh viễn không baogiờ là điều tao muốn mày cóhiểu tao không? tao đang nói cho tao và tao đang nói cho cô ấy đấy... Bọn tao sẽ bên nhau để nhìn mày bước khờ ngốc nhé
    Ba thương con vì con giống mẹ
    Em yêu anh Phương nhất trên đời!
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mày nhầm rồi và tao ghét mày lắm
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  4. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thế chuyện 1 thằng iu 1 con bé xem nào 1 năm 2 năm 3 năm sắp được 4 năm rồi... mà con bé ấy nó chẳng nói gì thì có phải là cái thằng ấy nó điên không nhỉ?
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  5. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Như thế chẳng có gì là điên cả.Yêu 1 người bao nhiêu năm chẳng có gì là điên hết.Chỉ có điều cần nói những lời yêu đúng lúc đúng chỗ thì chẳng ai coi bạn là người điên hết.Như bây giờ ấy thì tôi thấy bạn là kẻ điên thật đấy
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Điên . Có trời mới hiểu khi nào con người điên , có thể người ta cố tình điên để mọi người quên họ đi , cũng có thể người ta điên để quên hết mọi chuyện trong quá khứ .
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .............Bảo:"Con người chỉ có 15' điên trong ngày..." còn mình thấy nó cả ngày mới có 15' bình thường,còn đâu.............điên tuốt...Nó điên!Nó điên chỉ vì những hành động nhỏ nhặt người ta ko cố ý làm nó tổn thương..Nó điên chỉ vì người ta bỗng ko quan tâm nó hoặc quay ra quan tâm nó hơn mọi khi,nó hỏi vớ vẩn như mộng du...Nó điên chỉ vì nó được điểm giỏi hơn người khác hoặc nó kém điểm người khác....Nó điên chỉ vì .....chỉ vì những cái hết sức vớ vẩn.....Nó điên khi thắc mắc những cái vô cùng dễ hiểu....Túm lại....Nó quá điên....Giống ai thế ko biết.........
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....Hôm nay có đến 9 kẻ điên cùng 1 lúc nhá.Trời lành lạnh,gió ***g lộng,quán cao cao,mặc áo mong mỏng,ngồi run run,tay chân quờ quạng.....Oài,trong ấy có em nữa nhá.Cười chảy cả nước mắt nước mũi,buồn cười vỡ rụt.Rét thật.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    8 người thui em ,mà ai điên nhở ,rét mà mặc độc 1 áo
  10. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    rồi về mà kêu lạnh nhé em.điên thật.
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo

Chia sẻ trang này