1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện những người sống nội tâm - Tình yêu của họ như thế nào??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ansoxvn, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Chuyện những người sống nội tâm - Tình yêu của họ như thế nào??

    NHỮNG CON NGƯỜI SỐNG NỘI TÂM LÀ NHỮNG NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO VÀ THỨ TÌNH YÊU CỦA HỌ SẼ RA SAO?
    Những con người sống nội tậm là họ sống trong những vòng quay suy nghĩ, họ nói ít nhưng suy nghĩ lại nhiều. Họ sống khép kín nhưng tràng đầy tình cảm. Họ rất chung thủy một khi có tình yêu.
    Vậy tình yêu của họ có hơn hẳn những người khác bình thường không? Đôi khi hò có thể mù quáng trong tình yêu
    Ai là những con người sống nội tâm, các bạn hãy nói cho chúng tôi nghe được chứ!!!!!!

    ANSOXVN
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ở vnexpress có một truyện ngắn của Dương Thu Hương nhan đề "Chuyện tình kể lúc rạng đông". Nhân vật nam chính của chuyện có vẻ như là một người sống nội tâm. Người sống nội tâm thường không nói ra những gì họ yêu và ghét. Họ cảm nhận xung quanh âm thầm và im lặng. Tình yêu đối với những người đó cũng mãnh liệt vô cùng. Mãnh liệt đến mức đã yêu một người rồi thì thiết tưởng ko thể có lần thứ hai trái tim họ rung động được nữa.
    Người sống nội tâm nếu không gặp được một trái tim đồng điệu có lẽ sẽ có một cuộc sống tinh thần rất khổ sở và đau buồn. Và bản tính là sống nội tâm nên những điều đó không ai nhìn thấy được. Họ sẽ gặm nhấm nỗi buồn đó một mình dù bên cạnh vẫn bao người. Cảm nhận cuộc sống lúc ấy thực sự là một điều khó khăn vì họ có xu hướng không tiếp nhận điều gì đó ở bên ngoài và đôi khi là buông trôi tất cả sau một cú sốc về tình cảm. Những gì họ làm sau đó chỉ là nghĩa vụ mà thôi.
    Nói fét xong rùi. Hì
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  3. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Biết bắt đầu thế nào đây , khó khăn lăm, sống nội tâm, sống khép kín giấu mình trong suy nghĩ . Vậy thì nói thế nào được đây .... ! Khó lắm , khó lắm..... Nếu các bạn muốn biết thì hãy học tập để trở thành một người như thế - Đùa chút thôi, chắc không ai dở hơi như mình !
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng là một người sống khá nội tâm trong một thời gian cũng tương đối dài, nhưng rồi tôi cũng dần dần thay đổi với những hoàn cảnh xung quanh. Có thể tôi nhận ra khi cởi mở mình hơn, tôi nhận được nhiều hơn. Nhưng có một điều rất đúng là khi tâm trạng cứ luôn ấp ủ thì nó được nung nấu và thật khó mất đi. Chính vì thế mà với những người sống nội tâm, phần nào đó tình yêu của họ rất mãnh liệt. Nhưng không phải vì thế mà cho rằng họ chỉ biết đến tình yêu duy nhất. Vì họ vẫn rung động như những người khác và cũng cảm nhận như người khác, nên họ cũng đa cảm chẳng kém những người khác. Nhưng dù sao thì cái sự đa cảm đó cũng thường không qúa lớn và làm họ dao động.
    hungdo
  5. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Người sống nội tâm là một người trầm lặng, ít nói, và chủ yếu nhìn người khác bằng suy nghĩ và cách đối xử với người ta. Người sống nội tâm rất ít kết bạn với người khác và khi đã kết bạn rồi thì người bạn đó sẽ là người hiểu và chia xẻ tình cảm với người đó. Tình cảm của người sống nội tâm rất bền vững và lâu dài nên đối với tình yêu thì người sống nội tâm rất chung thủy với người mình yêu. Nhưng để hiểu và trở thành người yêu của những người sống nội tâm thì lại là một chuyện khác. Thật không đơn giản chút nào.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  6. desert-rose

    desert-rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ nó cũng sẽ lặng thầm nhưng cháy bỏng
    nếu người kia 0 tỏ tình trước thì e mối tình này sẽ 0 đi đến đâu
    Hoa hồng chỉ đẹp khi dầm trong sương sớm , tình yêu chỉ đẹp khi dầm trong nước mắt .
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của một người sống nội tâm : sâu sắc và bền vững ! Phần lớn là vậy . Nhưng nhiều khi người sống nội tâm hay dụt dè và ít giao tiếp lại làm cho họ mất đi nhiều cơ hội hiếm có trong cuộc sống . Nhất là cái khoản họ thầm thương trộm nhớ một ai đó mà ko nói ra ,để cho kẻ đến sau .....cướp trên giàn mướp mất . Đáng tiếc quá
    My wish is to share the stars with U
  8. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống gia đình lúc nhỏ mài giũa con người ta thành lầm lì ít nói, thích suy nghĩ nhiều hơn là bày tỏ hay tâm sự với ai đấy. Thường thì người họ chỉ tin tưởng 1 người duy nhất là bạn thân, không thích quan hệ nhiều, không thích đến chỗ đông người, nhưng lại rất thèm tình cảm, thích được quan tâm, dễ cảm động vì một cái gì đấy rất nhỏ. Nhưng ngược lại họ lại không biết cách quan tâm đến người khác. Không tin tưởng mấy vào tình yêu, hay nghi ngờ, sống bất cần, thiếu tự tin vào bản thân, rất ích kỉ bởi vì họ quý những gì mình đang có...
    Nguo`i ve` da^y vo'i em... cu`ng ti`nh ye^u kha't khao...
  9. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Em là 1 người như thế đây này , em không biết là tại sao lại như vậy nhưng em thấy sống nội tâm là 1 cách sống sai lầm
    Mình phải sống cởi mở hơn chứ cứ lạnh lùng thì ai cũng cho rằng mình kiêu căng ngạo mạn vênh váo ---> như thế sợ lắm
    Và trong tình yêu thì càng tệ hại , sống nội tâm quá khiến người yêu mình sẽ hiểu nhầm : sao cô ấy không tâm sự với mình , sao cô ấy lại nói với mình ít thế , chả nhẽ cô ấy không yêu mình , ở bên em anh không có cảm giác như đi bên người anh thích , sao em lạnh lùng vậy .............. dẫn đến chia tay
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  10. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ những người sống nội tâm thường có đặc điểm tính cách như sau:
    - Ít nói nhưng giàu tình cảm.
    - Có tính chịu đựng giỏi
    - Ngại giao tiếp với người khác. Sống khép kín trong tình cảm của mình, và ít khi tâm sự bộc lộ cùng người khác.
    Nhưng những người sống nội tâm có mấy loại
    1) Nếu người đó không đủ năng lực trong công việc, ít niềm vui trong cuộc sống thì sẽ càng ngày càng trở nên khép kín trong đời sống nội tâm của mình. Nhưng không phải là họ không tìm được hạnh phúc cho mình, vì mỗi một người có một nét hấp dẫn riêng. Nhưng cho dù có sống nội tâm đến mấy đi chăng nữa, thì cũng nên cố gắng có cách nhìn lạc quan với mọi việc, lúc đó người đó sẽ trở nên đáng yêu hơn rất nhiều.
    2) Sống nội tâm, nhưng hình thức thuộc loại khá, có năng lực, thì ai bảo là người đó khổ nào.
    3) Sống nội tâm nhưng biết quan tâm đến người khác, vậy ai là người đánh giá người đó là kém.
    Nói tóm lại, không ai bảo người sống nội tâm là kém, mỗi một người có mặt mạnh riêng của mình. Nhưng vẫn cần thiết phải tìm hiểu về cuộc sống nhiều hơn, và khi đã hiểu rồi thì sự hoà đồng với mọi người sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên tôi không muốn nói người sống nội tâm cần phải thay đổi tính cách của mình, mà hãy sống là chính mình, và đừng bắt chước tính cách của người khác. Điều quan trọng nhất là phải học hỏi nhiều để tăng thêm giá trị của bản thân mình.
    Người sống nội tâm có hay bị vấp ngã trong tình yêu hay không, có thường mù quáng trong tình yêu hay không? Điều đó không ai trả lời thay cho ai được đâu. Hãy để chính tình yêu của bạn trả lời thay cho bạn điều đó. Tôi chỉ biết rằng người ta thường nói, thất bại là mẹ thành công. Cũng giống như khi chúng ta tập đi xe đạp không ai là người lần đầu ngồi lên xe đạp là có thể đi ngay được, ít ra cũng phải vấp ngã đến vài lần, đó là tôi nói về việc tập đi xe đạp thôi.

Chia sẻ trang này