1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện những người sống nội tâm - Tình yêu của họ như thế nào??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ansoxvn, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại thấy ko sai lầm chút nào bé à.
    Sống sao là cách của mỗi người. Riêng tôi, tôi rất quý trọng những người sống nội tâm. Họ có sức hút riêng của mình. Đó cũng là một loại cá tính.
    Người sống nội tâm thường suy xét rất nhiều. Họ hay để ý đến từng cái nhỏ nhất và nâng nó lên thành cái lớn qua chiều sâu suy nghĩ của mình. Nếu có khả năng nhận thức thì người sống nội tâm sẽ là người thông hiểu được nhiều điều. Thêm vào đó, nếu đặt trong hoàn cảnh có nhiều cọ sát, họ sẽ trở nên sớm chín chắn và vững vàng.
    Sống nội tâm ko có nghĩa là cách xa với cuộc sống bên ngoài. Họ chỉ không hay thể hiện suy nghĩ, tình cảm của mình ra với người khác. Người sống nội tâm là cả một "Thế giới Ngầm". Bởi vậy bình thường họ có vẻ trầm lặng, nhưng nếu một khi có cái gì khiến cho họ bùng nổ thì nó cũng sẽ dữ dội và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
    Người sống nội tâm một khi đã yêu thì sẽ yêu mãnh liệt và thuỷ chung đến cùng. Họ trở nên đặc biệt gần gũi và quan tâm khi đã coi ai đó là bạn thân - tri kỷ. Thêm nữa, họ cũng rất lãng mạn trong tình yêu và thường thích đem đến những bất ngờ cho người khác.
    Người sống nội tâm ko cho đi tình cảm một cách bừa bãi, bởi vậy, khi đã yêu thương, quý mến ai, tình cảm của họ là vô cùng sâu sắc. Họ không bao giờ muốn mất đi dễ dàng một mối quan hệ mà mình đã gây dựng. Khi yêu, họ có thể làm những việc phi thường!
    Tôi chỉ cần ở bạn một nụ cười...
    Tốt hơn thì cho xem mười cái răng!
  2. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một người sống rất nội tâm. Tôi thấy các bạn viết bài hay quá. Và cũng đúng nữa. Chắc chắn là người sống nội tâm không hề kém, mà ngược lại. Chẳng qua đó là do tác động của môi trường sống thời thơ ấu do sự quan tâm, chăm sóc. Đặc điểm chung là ngại giao tiếp và khó hoà đồng. Nhưng mà dần dần, họ hoàn toàn có thể thay đổi tốt lên về mọi mặt - đương nhiên trong tình yêu cũng vậy. Bởi vì họ có sức mạnh tinh thần và nghị lực hơn nhiều người khác.
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người năng động, hoạt động tập thể khá nhiều nhưng mà tôi nghĩ tôi là một người sống nội tâm, tôi mà yêu thì chỉ luôn muốn yêu một người thôi, từ trước đến giờ chưa yêu lần nào nên chưa biết là liệu mình có mù quáng hay không nốt
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  4. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Làm sao muốn là được. Em rất muốn vô tư như những bạn khác cùng tuổi, nhưng cuộc đời em lúc nào cũng ngang trái, chán lắm, chưa bao giờ em có được hạnh phúc nào trọn vẹn, không hiểu tại sao?
    I Miss You
  5. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ những người sống nội tâm chắc sau này cũng sẽ vất vả,chắc chỉ có những người gần gũi họ thì mới có thể thấu hiểu được phần nào những suy nghĩ của họ thôi.


    I can wait forever if you say you will be there too.
  6. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko chắc mình có phải là ngưòi sống nỗi tâm hay ko ...nhưng tôi xin bày tỏ ít ý kiến ...
    Những nguời sống nỗi tâm ..đôi khi họ cũng buồn tủi lắm chứ ...họ luôn cảm thấy cô độc và cuộc sống hi`nh như luôn vô tình với họ ...nhiều khi họ muốn có một nguời bạn , muốn vô tư nói chuyện , chơi đùa cùng bạn be` ...nhưng rồi holại ko dám ...hay nữa chừng lại thấy mình thiếu tự tin ...họ đã rút lui ...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sống nội tâm ? Như thế nào thì là một người sống nội tâm nhể? Những ngừoi sống nội tâm là ngưòi ko để ngưòi khác đọc đc suy nghĩ của mình . Những ngừoi sống nội tâm là ngưòi luôn che giấu đi tình cảm của mình ., Họ có thể là ngừoi vui vẻ , suốt ngày cuời nói , ko ai hiểu đc họ buồn lúc nào . Cũng có thể là ngưòi trầm lặng , ít nói , hành động luôn luôn thận trọng . Với tôi những người sống nội tâm là những ngừoi có nhiều chuyện buồn , nhiều vấn đề cần giải quyết trong cuộc sống mà bản thân họ luôn tự giải quyết , mà chẳng ai hiểu đc họ , hay cả chính bản thân họ cũng chẳng hiểu đc họ ! Với ngừoi sống nội tâm thì tình yêu của họ cũng như bao ngưòi khác thôi , họ cũng yêu cũng đến với tình yêu theo một cách nào đó theo họ chọn . Nhưng những ngừoi sống nội tâm thì có những ngừoi tìm đến tình yêu như một trò đùa để giúp họ tìm vui trong một lúc nào đó . Họ yêu nhanh nhưng tình cảm cũng đi rất nhanh . Và cuối cùng họ lại càng cô đơn hơn vì mãi chẳng tìm cho mình đc một tình yêu đích thực ! Nhưng đến khi yêu thực sự một ngừoi thì họ là một ngừoi yêu chân thành và hết lòng . Nhưng cũng có những ngừoi luôn im lặng , tình cảm của họ qua bao nhiêu thời gian cũng chẳng ai biết , nó cứ thế phát triển lớn dần lớn dần trong lòng họ . Họ dò xét đối tuợng , đến bao giờ thực sự ngừoi kia cũng có tình cảm với họ , họ chắc chắn thành công và họ chắc chắn tình cảm trong lòng họ đã lớn lắm rồi thì họ mới quyết định ngỏ lời ! Nhưng nói chung ngừoi sống nội tâm là ngừoi khó đoán đc ý nghĩ và tình cảm của họ ! Và hình như họ cũng chẳng biết đc thì phải ?????????

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  8. thewebsite

    thewebsite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    làm sao để hiểu được người sống nội tâm?
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế thì em đây bó tay rồi ? Làm sao mà em biết đc cách nào để hiểu đc họ chứ . Em chỉ nghĩ là khi em quý mến một ngừoi nào đó thì em hết lòng với ngừoi đó và cố gắng tìm hiểu mọi suy nghĩ của ngừoi đó . Còn làm sao để hiểu đc ngừoi ta thì em chịu ! Vì nếu ngưòi ta ko cho mình hiểu ngừoi ta thì có làm cách trời ngưòi ta cũng chẳng nói cho mà biết đâu . Còn có khi mình chẳng cần làm gì chẳng cần nói gì , ngừoi ta cảm thấy nói đc , ngừoi ta sẽ nói . Vấn đề làm sao cho người ta hiểu là mình hiểu họ và làm sao cho ngừoi ta hiểu đc là ngưòi ta có thể san sẻ những suy nghĩ của ngừoi ta cho mình thôi !

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  10. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Đúng vậy, chúng ta là những con người sống nội tâm, nhưng mỗi một chúng ta và tất cả chúng ta có hiểu được nhau không nhỉ? Vấn đề này quả là chưa thể biết được đúng không? Trong chủ đề những con người sống nội tâm không biết có bao nhiêu phần trăm giống nhau đây?
    ANSOXVN

Chia sẻ trang này