1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nợ nần của ngyêu !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazycat_mew, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazycat_mew

    lazycat_mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nợ nần của ngyêu !

    Em và anh ấy yêu nhau gần 2 năm rồi. Có điều chúng em ở 2 thành phố khác nhau, thỉnh thoảng mới đc gặp nhau, nên đôi khi trong cuộc sống, có nhiều vấn đề của anh ấy, em ko hiểu và thông cảm hết đc ! Sau 2 năm , cũng có nhiều ch xảy ra nhưng bọn em vẫn vượt qua va tinh cam ngayf càng sâu sắc hơn.
    Do anh chơi thân với anh chị họ hàng em ở chung thành fố, lai. sau 2 nam yeu nhau , nên em luon tin tuong anh, 1 ng` kha hien` lanh`, it choi boi`, va` dac biet ko dinh den LÔ ĐỀ !
    Gần đây, hay thấy anh buồn chán, em mới hỏi, thì anh có kể là a có 1 khoản nợ rất lớn . Thực ra thì chuyện này em cũng đc nghe những ng` bạn của anh mách trc khi anh nói ra, nhưng e ko biết số tiền nợ chính xác là bnhiêu, có điều, lý do thì em rõ : LÔ ĐỀ !
    Em coi như ko biết rì , tâm sự với a như bt, sau roi` a cũng nói thật, vì cứ lấn dần vào lô đề, chơi 1.,2 lần rồi ko dứt ra được , nên số tiền đó là hơn 40 triệu.
    Em dĩ nhiên, sinh viên, thì ko kiếm đâu ra đủ số tiền đó , ngày nào cũng tỉ tê tâm sự cho anh đỡ chán, khuyên anh dứt ra, nhưng anh nói, ko chơi thì ko có tiền để trả lãi (mỗi ngày 100K) và hi vọng sẽ gỡ gạc đc món nợ.
    Chẳng còn cách nào khác ngoài việc nói với bố mẹ, để trả nợ cho, nhà anh rất khá giả, nên số tiền đó có thể trả dễ dàng, nhưng bố anh, 1 người rất nghiêm khắc , sẽ ko chấp nhận nổi chuyện đó !
    Anh cũng rất muốn nói ra đc, e cũng khuyên như vậy, nhưng số tiền càng to, thì dĩ nhiên sự lo sợ càng lớn.
    Sau đó khoảng 2 tuần, a đến gặp em, ở chơi với em 1 ngày rồi nói sẽ về nói với bố mẹ. Lúc đó, con số nợ đã là 90triệu (do anh muốn gỡ nhanh, nên toàn chơi lớn, mà ngay từ đầu cũng toàn chơi lớn, nên số tiền nợ tăng khủng khiếp)
    em cũng choáng, nhưng vẫn động viên anh, thấy a rất sợ bố mẹ biết sẽ ko chịu nổi.
    Ngày hôm sau anh về, em chờ đợi.......
    Và chờ đến tận ngày hôm nay , sau gần 1 tháng, anh biến mất, hoàn toàn im lặng voi em.
    E có liên lạc với bạn bè anh, lúc đầu chị bạn thân của anh, chị ý có nói là anh vẫn chưa thể nói với bmẹ, vì cứ mỗi lần nói lại thấy sợ, và chắc vẫn tiếp tục chơi tìm cách gỡ ( tự hỏi số tiền đó đã giảm đi đc mấy fần ???)
    chị đó khuyên em nên động viên anh ý, ko nên trách móc j, vì thời gian này anh còn đang thi nữa ! Nhưng em nhắn hay gọi, anh đâu có trả lời !

    Em sợ chuyện này càng để lâu sẽ càng rắc rối, anh sẽ ko bao giwò thoát ra khỏi cái vòng xoay đó !
    Trước đây, em đã từng gặp mẹ anh 1 lần, bác hiền hơn bác trai, rất vui vẻ , quí mến em !
    Chuyện của anh, em ko thể hiểu rõ ràng hết đc, ko hiểu số tiền đó có liên quan đến cái gì nữa ko. Nhưng em có ý nghĩ, muốn nói chuyện đó với mẹ anh. em nghi~, neu tra dc mon no, trong tgian nay`,co 1 dieu` tot nua~ la` anh se tap trung dc vao chuyen hoc hanh, thi *****n !

    E muốn kể hết cho bác nghe, xin bác cứu anh, nhưng đừng trách móc gì anh trong thgian này, ít nhất là đến khi anh thi xong !
    Nhưng em ko biết có nên làm như thế ko nữa !
    Em làm topic này mong các anh chị cho em 1 lời khuyên nghiêm túc nhé. Anh chị nghĩ e có nên làm như thế ko, và liệu sau này nhỡ có biết, anh có giận em ko, vì có khi e k hiểu hết mọi chuyện.mac. du` co the, sau chuyen nay`, em fai xet lai ve ch tinh cam? Nhung mon no. do se khien con ng` a thay doi mat !



    Được lazycat_mew sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 24/05/2007
  2. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ngắn gọn thôi bạn ạ! Đánh đề ra đê mà ở!
    Đã chơi thì phải dám chịu thôi, nói với bố mẹ anh ý ra trả đi!
    Vì sao phải làm vậy! Vấn đề của anh ta là "trả tiền nợ" cụ thể là bao nhiêu 40Triệu
    Cách giải quyết vấn đề là tìm tiền trả nợ nhanh hoặc hồi sau sẽ trả ( đương nhiên tiền lãi sẽ lớn dần)
    Cách nhanh:
    1st - Nói với bố mẹ
    2nd - Quyên góp trên dd mỗi nguời một ít chắc chục nghìn người là đủ
    Cách lâu :
    3nd - Thằng cha này đang làm đó tiếp tục oánh mong gỡ gạc ! Và cách này thì bạn bảo anh ta tham khảo thêm cái bài " em chết đây" và bài " chuẩn bị cưới vợ" biết đâu mấy anh ý thiết kế cho con lô rồi thì trả nợ cộng sắm ôtô luôn cho sướng
    Nói gì thì nói! mọi người ở đây tư vấn gì thì tư vấn! nhưng vấn đề là không thể giải quyêt đwọc cái chuyện tiền nong cho chú này được! nê lời khuyên của anh cho em là : Nói thằng vơi bố mẹ hắn trả tiền rồi chuyện gì đến sẽ đến ! có khi hắn sẽ sủă đổi được! ( hai em cũng chả có cáhc nào kiếm được từng đấy tiền đâu)
    Suy nghĩ kỹ xem thằng cha này là loịa nghiện nặng lô hay là loại túng quá hoá liều mà lao vào! Loại 2 còn thương được , loịa 1 cho chia tay đi!
    Được realboy86 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 24/05/2007
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thương em gái quá!
    Nhưng có điểm này hơi phí lí chút em ạ. Nếu là nợ 40 triệu thì chị nhớ ko nhầm, một ngày lãi của nó ko phải là 100k đâu. (Lâu ko cho ai vay nặng lãi nên ko nhớ. He he!)
    Em đã hình dung ra vấn đề mập mờ ở đây chưa?
    Cách xử lý vấn đề thì thực sự chị ko có cách nào hay cả. Chỉ có câu này khuyên em: Bài bạc là bác thằng bần. Chị chưa từng thấy thằng nào dính bài bạc mà bỏ được em ạ.
    Em có hình dung ra cảnh sau này làm vợ, khi bụng mang dạ chửa, nửa đêm lặn lội đi tìm chồng, trèo cửa nhà người ta, chó đuổi... nhục hơn chó. Rồi thì, nợ chồng nợ, con ko có sữa ăn, mẹ ko có nổi bát cháo bồi bổ trong khi chồng thản nhiên bài bạc với một xập tiền mà với xập tiền đó có thể mẹ tròn con vuông suốt 9 tháng 10 ngày? Toàn bộ vốn liếng trong nhà đội nón ra đi. Đến ngày kiệt quệ, chồng chạy quanh trốn nợ, vợ đương nhiên phải đứng ra như bia đỡ đạn đế tiếp chủ nợ. Đàn bà nhẹ dạ yếu đuối, dễ bị xúc động trước những chuyện "tày đình" kiểu đó. E chịu được mấy cái bạt tai, mấy cú đạp và mấy nhát dao thị uy?
    Yêu và lấy một kẻ bài bạc, đời thành giẻ rách thôi em ạ. Em ko tin thì cứ lấy đời mình làm một phép thử. Mười năm nữa cho chị biết kết quả.
    Đàn bà vốn nhẹ dạ, yêu và tin những kẻ ko đáng tin - những kẻ đương ăn bám, tiêu tiền kẻ khác ko biết nhục lại còn mang hoạ cho những người mình thương yêu - là em đó. Nếu anh ta đủ bản lĩnh và đáng tôn trọng, thì sẽ ko để e phải ưu phiền vì những lỗi đớn hèn của anh ta đâu.
    Mong em vững vàng. Còn nếu e chưa hình dung ra cái khổ của một người đàn bà có chồng là con bạc, thì cứ contact với chị, chị nói cụ tỉ cho nghe.
  4. lazycat_mew

    lazycat_mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    cách đây gần 1 tháng là 90 triệu rồi ạh ! bgiờ thì em ko bít lên hay xuống bnhiêu rồi nữa
  5. lazycat_mew

    lazycat_mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hik, cách 2 là ko thể rồi anh, chuyện đó ko đáng để mọi ng` fải giúp.
    em tin anh ấy ko fải nghiện nặng, vì anh chị em chơi rất thân, mà lại ở gần, đi với anh ý suốt. còn có thể lúc đầu , a ý cần tiền cho việc j đó, hix !
  6. lazycat_mew

    lazycat_mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị nhìu !
    số tiền 100K lãi đó e ko rõ lắm , vì anh ý bảo là hơn 100K, có thể ở thành fố đó ( ko fải HN hay SG ) thì lãi nhẹ hơn chăng ???
    còn chuyện tình cảm, em ko thể bỏ mặc anh ý bgiờ đc, anh ý buồn chán là 1 chuyện, nhưng chuyện hỏng đời còn qtrọng hơn. Như em đã nói ở cuối bài, khi mọi ch kết thúc, e sẽ suy nghĩ, xem xét lại chuyện tình cảm ! em cũng hiểu và sợ lắm, hix !
  7. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ơ thế chỉ mới có 90 triệu thôi à! Thế ông này tăng năng suất nhanh nhờ mới có tháng đã làm được 2 con Jupiter V rồi đấy!
    Hồi 40 triệu thì là liều bây giờ lên 90 là say rồi em à! bỏ đi em à!
    Còn không em đợi thằng này kiếm đủ cái SH rồi bỏ đi thì lúc đấy anh nghĩ cũng được
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hè hè, hỏng đời ai thì quan trọng?
    Đời cô, cô lo xong chưa?
    Cha mẹ cô, cô lo xong chưa?
    Chà, đứng ra làm thiên thần á?
    Hì hì, nghe này: ''Khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ xem xét lại chuyện tình cảm''?
    Vậy đây chính là cái kết thúc đó, cô ngay lập tức xem lại chuyện tình cảm đi, còn chờ cái kết thúc nào nữa? Hay đợi không chỉ liên lụy đến mình cô mà cả gia đình cô nữa thì mới là kết thúc?
    Giả sử nếu không là bài bạc mà là ngoại tình và rồi suy sụp vì người tình thì cô có xem đó là 1 kết thúc hay không? Hay là vẫn đợi (chả hiểu đợi cái gì) rồi từ từ mới xem xét?
  9. lazycat_mew

    lazycat_mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    nếu đó là ngyêu chị, nếu chị ở hoàn cảnh này, chị có dửng dưng đc ko? e ko thể làm j júp anh ý đc, kể cả sau này e cũng ko thể lo cho anh ý !
    e chỉ muốn giúp anh ấy nói với bố mẹ thôi mà, với em, khi đó mọi ch kết thúc ! E cũng biết là e ko thể tiếp tục nữa rồi !

    Được lazycat_mew sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 24/05/2007
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nói hơi cay độc một chút, nhưng đã bao giờ e tưởng tượng đến chuyện bán người yêu lấy tiền trả nợ lô đề chưa?
    Chẳng có cách nào cả. Cứ đạp nó ra ngoài vòng tay ôm ấp ủ ấm của gia đình, thể nào nó chẳng lần ra ăn. Kệ nó em ạ! Ngu thì chết chứ tội vạ gì???
    Nói thế ko phải là bạc tình. Mà vì chị quá hiểu bọn bài bạc chả bao giờ bỏ được đâu em. Nên thân em thì em giữ, thân nó nó giữ. Ca bài cải lương với em một lần, rồi sẽ có lần hai, lần ba, lần thứ n. Mà biết đâu được, có phải ca một bài với một người đâu, mà có thể ca một bài với rất nhiều người thì sao?
    Nói tóm lại, là thằng đàn ông chân chính chẳng bao giờ để cho phụ nữ lo lắng về vấn đề của mình, đặc biệt là về tiền bạc.
    Kệ nó đi em

Chia sẻ trang này