1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nợ nần của ngyêu !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazycat_mew, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nợ ngân hàng thì lãi suất thấp, chứ đã nợ giang hồ thì cái giá cứ gọi là cắt cổ. Đã dính vào cờ bạc thì thật sự rất khó, trừ khi anh bạn trai kia phải lấy hết nghị lực để tự làm mới mình hòng vượt qua tình cảnh. Còn khoản nợ kia thì vẫn sẽ phải trả cho chủ nợ thôi, chẳng có cách nào khác cả ngoài nhờ sự khoan dung của gia đình, nếu như chưa có công việc, chưa có 1 khoản tiết kiệm nào đó để đủ trang trải.
    Ngày xưa tui ở trong TP HCM, chuyện lô đề, bóng bánh với đời sống ở đó là 1 chuyện hết sức bình thường, có những ông chủ bà chủ chỉ với số vốn rất là nhỏ cho dân lao động vay chơi với cái lãi suất cũng khá là chat. Cứ 1tr họ cho vay sáng ngày hôm sau họ được bát phở ăn sáng. Họ sống bằng cách đó đó. Có từng ở trong hoàn cảnh mới hiểu được tâm sự của người ta..rất hiểu với nỗi khổ của em Mèo Lười
  2. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hì nói như bạn thì đơn giản quá. Nếu mọi thứ chỉ như bạn nghĩ thì cũng chẳng bao giờ có khái niệm đàn ông từng trải, hay ngây thơ, chẳng còn cáo và gà để mà cho mọi người tư vấn ở cái diễn đàn này nữa.
    Nghĩ cũng đúng, ngu thì chết chứ tội vạ gì?? Nhưng dẫu sao, câu này nó cứ vô tâm sao ấy. Chuyện gì nó xảy ra thì cũng xảy ra rồi, cái cần quý là dùng đó để làm kinh nghiệm cho những người trẻ ở những lớp kế cận khác. Làm sao để giúp đỡ hộ đánh giá được đúng đắn trước mỗi vấn đề lớn, để tự bản thân họ không phải đáng tiếc trả giá cho những bài học kinh nghiệm của họ thôi...
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Chính xác.
    Kinh nghiệm (có thể không phải là trực tiếp bản thân) của cô Khongthe là gì nếu không là kinh nghiệm cho những người trẻ (trẻ kinh nghiệm, không xét tuổi nhé!) ở những lớp kế cận khác?
    Trừ phi bạn hiểu khác đi.
    Vàng 2: Chính xác.
    Điều cô Khongthe nói có gì là khác ngoài lòng mong muốn những người trẻ (nhắc lại, trẻ kinh nghiệm, k xét tuổi tác ở đây!) không phải đáng tiếc trả giá?
    Trừ phi bạn hiểu khác đi.
  4. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy hơi khó hiểu( có thể IQ của bản thân thấp) với cái cách trình bày "vàng vàng" 1-1, 2-2 của bạn Meow. Dù sao thì cá nhân tôi cũng chỉ có 1 vài lời chia sẻ với bạn chủ topic về tình huống bạn trai của bạn ấy đang vấp phải thôi.
  5. lazycat_mew

    lazycat_mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    theo anh chị, 1 ng` trẻ kinh nghiệm va` trẻ cả tuổi, khi có hành động sai lầm, sẽ sống tốt hơn sau đó , khi bị " đạp ra xã hội " luon hay khi dc gia dinh` khuyen nhu?, giao'' duc. lai . ?
    ve` ly'' thuyet'', thi` ra xa~ hoi. ng` ta se~ gia` kinh nghiem. hon, co the tu minh` kiem dc mieng an, nhung cai'' xa~ hoi. nay`, se~ khien nhug~ ng` nhu the'', kiem dc mieng an chan chinh, hay giat tu` mieng. ng` khac''.
    em biet'' chi KHONGTHE noi nhu vay la` vi` muon em suy nghi~ cho ban> than minh` , muon tot cho em !
    Moi ng` di xa van de` roi`, e chi muon xin y'' kien la` em co nen noi voi bme anh ay , trc khi em way lung lai voi anh ay ko (vi` cu de nhu the any`, chang can` ai dap., xa~ hoi. se~ tu loi anh y ra va` lam` hu* hong? thoi )!
  6. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Như trên đã nói rồi đó. Nợ người thì phải trả? Bản thân không có khả năng thì lúc ấy phải mong đến sự khoan dung của mỗi người trong gia đình thôi. Có lẽ không có cách nào tốt hơn cả
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sorry em! Đọc lướt lướt nên ko hiểu chính xác câu hỏi.
    Thật ra mục đích của e là BÁO cho bố mẹ anh ấy biết, hay THUYẾT PHỤC bố mẹ anh ấy cho tiền nào?
    Để báo thì có muôn vàn cách, mà e ko cần phải thò mẹt ra, vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với giai kia
    Để Thuyết phục mà ko lộ mặt, thì cũng hơi mất thời gian một tí, lòng vòng một tí. Nhưng nếu e phi thẳng tới trước mắt hai cụ, có khi lại ko hay cho mối quan hệ của em. Mà hình như là mqh của e với hai cụ chưa phải là thân quen lắm, đúng ko? cái này phải suy nghĩ đó nha.
    @GaneCao: Cũng có thể tui hơi tàn bạo một chút. Nhưng ko tàn bào với đời thì đời tàn bạo với mình. He he!
  8. lazycat_mew

    lazycat_mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    em định hẹn mẹ anh ấy nói chuyện thôi chị ạh, bố anh ấy ko biết em.
    Em định báo cho mẹ anh biết thôi vì em cũng ko rõ bgiờ số tiền đó là bnhiêu nữa, hix !, dĩ nhiên là anh ấy sẽ ko biết em làm chuyện đó ( trừ khi là bác ý ko chịu jữ bí mật cho em )!để tự bác tìm hiểu tiếp.
    Rồi sau đó chắc e cũng chẳng liên lạc với anh ý nữa !
  9. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nên làm như vậy em ạ, để triệt để cắt cái cơn tâm lý gỡ gạc của con bạc đi, mà thường thì cái tâm lý đấy thường dẫn đến sai lầm hệ thống. Em là 1 cô gái tốt, mong em giúp đỡ được anh bạn của mình qua được cơn khó khăn này. Còn tại sao lại không liên lạc với anh bạn của em nữa nhỉ? Em sợ là anh ấy ghét em vì em đi mách mẹ anh ấy à? Hay là do anh ấy đã thành người hư hỏng, em ghét, em không còn những cảm tình tốt đẹp cho anh ấy nữa? Sai lầm không phải chỉ có mỗi người trẻ tuổi mắc phải đâu, nó có thể xảy ra với bất kì ai, nhất là khi vì sai lầm mà người ta mất đi sự yêu thương của người khác thì lại là cái sai lầm lớn hơn cả
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    (100/40trieu) * 100% = 0,25% rẻ như gửi ngân hàng -> bạn xem lại xem. Có chỗ nào cho vay rẻ thế không?Mình về đó vay.
    - Có mỗi chuyện tự thú lô đề mà không dám nói. Liệu có phải người đàn ông đích thưc không bạn?
    - Theo mình nên thông báo cho bố mẹ anh ta biêt. Còn nếu bạn càng bao che thì anh ta càng nún sâu vào điều này thôi. Đầu tiên bán đồ của nhà. Sau cướp đồ của thiên hạ.
    Chúc bạn có lựa chọn chính xác

Chia sẻ trang này