1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nợ nần của ngyêu !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazycat_mew, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Đây là lãi ngày bạn có hỉu ko? kể ra 1 ngày 2500VNĐ/1tr là hơi rẻ nhưng ko phải là ko có
  2. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Bó tay,mình ko biết phải giúp bạn gì hơn ngoài chúc bạn may mắn(tuỳ bạn hiểu nhá)
    Được inzaghihuy sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 24/05/2007
  3. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh nhà đi mấy quả hả chị?
  4. lazycat_mew

    lazycat_mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    số tiền lãi đó có thể ko fải là 100 đâu ạh, vì anh ý ko nói rõ cho em (hơn 100 ) , cũng có thể sợ e lo nên ko dám nói thật.
    Nhưng số lãi đó thấm gì với con số nợ kia
    Có thể trưa nay e gọi điện cho bác hẹn gặp, vì mai e đc nghỉ học, có thể đi đc,
    Em ko fải là anh ý, ko fải là ng` có lỗi mà bgiờ em cũng thấy run lắm, e chẳng biết fải bắt đầu như thế nào, hic.
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Em càng do dự thì anh càng lấn sâu vào tội lỗi thôi.
    Dũng cảm lên nào. Nói thẳng sự thật trước khi đã quá muộn
  6. Doanh85

    Doanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chân thành khuyên bạn gái 1 câu là nên đá béng đồng chí người yêu của bạn đi, behaviour của đc ng yêu của bạn cho thấy đc ấy đã dính sâu dính nặng vào trò cờ bạc rồi, không chấp nhận được. Thuyền sắp đắm thì đừng nên đắm cùng thuyền nếu bạn vẫn còn cơ hội sống...
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Lời khuyên cho em là good bye chú kia. Còn lời khuyên cho chú kia là cứ chơi tiếp đi. 90T ăn thua gì. Đằng nào cũng bị bố mẹ mắng, cho thành vài trăm T rồi bị mắng 1 thể.
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Người cờ bạc thì hay nghĩ nếu còn tiếp tục là vẫn chưa thua, vẫn có thể gỡ lại đc .Nhưng thật ra chẳng có ai làm giàu nhờ bài bạc đâu bạn ạ .Nếu anh ta thực sự muốn chấm dứt cảnh nợ nần và con ma đề thì phải dũng cảm đối mặt với nó, nói cho gia đình biết để giải quyết sớm, như thế sẽ ko cần thiết phải "cố để gỡ" nữa .Nếu anh ta vì sợ mà ko dám nói và muốn tìm lô đề để giải quyết chuyện lô đề thì sẽ ko bao h dứt ra đc .
    Nếu bạn muốn nói cho mẹ anh ta biết thì phải lường trc đc phản ứng của anh ta sau đó . Nếu đã đến con số 90 T thì ko hẳn là vì muốn gỡ mà có thể vì đã nghiện thực sự . Bạn có thể là 1 người tốt khi ko muốn bỏ bê anh ta trong hoàn cảnh này nhưng nếu ko thể cứu vãn thì nên suy nghĩ kỹ . Hai người ko tiếp xúc nhiều với nhau nên chuyện hiểu đc con người thật của anh ta sẽ ko đc đầy đủ . Bạn là con gái và con gái chúng ta sẽ khổ rất nhiều nếu lựa chọn sai lầm . Dù sao, mình vẫn chúc bạn sẽ nghĩ suốt và có giải pháp tốt cho hoàn cảnh hiện tại
  9. lazycat_mew

    lazycat_mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi ng` đã cho em lời khuyên nhé, tối nay e cứ đứng ngồi ko yên,chan'' wa, hik !''
    Được lazycat_mew sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 24/05/2007

Chia sẻ trang này