1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nội bộ Box Đà nẵng !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi taisaolaithe, 12/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nội bộ Box Đà nẵng !

    Thú thực tôi rất bất bình với cách làm việc của Mod Đà nẵng ! Ở đây tôi không chỉ trích cá nhân bởi vì như vậy sẽ không hay lắm, với lại chúng ta nên tôn trọng nhau một tí .Hiện Box Đà nẵng có 4 Mod đang quản lý, tất nhiên loại trừ em Otdo ra, vì tôi tin rằng em sẽ không làm điều này ! 3 Mod còn lại có thể tôi nghi ngờ nhưng chưa có căn cứ !
    Chuyện là thế này, cách đây vài tuần tôi post bài trong topic ĐĂNG KÝ ĐNmember TẠI ĐÂY (Không buôn chuyện) với những câu cảm thán, tất nhiên là nội dung nghiêm túc,tôi còn nhớ rất rõ câu kết luận của mình là "Tôi đăng ký tham gia box Đà nẵng với mong muốn xây dựng Box Đà nẵng ngày một tốt đẹp hơn !" .Ấy thế mà thật bất ngờ bài tôi đã bị xoá ngay hôm sau với dòng chữ màu đỏ là " bạn đã đăng ký không hợp lệ".Vậy thế nào là không hợp lệ?.Và tôi đã post tiếp đề nghị Mod post lại nguyên văn bài viết của tôi để các thành viên box Đà nẵng xem như thế có sai không? và bây giờ, bài bị xoá luôn mà chẳng biết lý do !Phải chăng làm Mod thích làm gì thì làm sao?.Tôi định đem chuyện này sang bên http://www.ttvnol.com/TMG.ttvn này để nhờ giải đáp, nhưng như vậy sẽ không hay lắm.
    Mặc dù chẳng phải là thành viên Box Đà nẵng nhưng đã từ rất lâu tôi rất quý và luôn bênh vực Box Miền trung như Huế ,Đà nẵng ,Quảng Bình,Quảng Trị ...
    Nếu tôi là Mod tôi sẽ không sử xự như thế bạn ạ ! Tất nhiên chúng ta đều biết rằng đây là một sân chơi tự do dân chủ,thích thì chơi không thích thì thôi, chẳng ảnh hưởng gì nhau, nhưng tất cả vì một TTVNOL ngày càng tốt đẹp nên tôi chỉ có vài dòng tâm sự góp ý nho nhỏ như vậy !
    Lẽ ra tôi không post Topic này nhưng nghĩ thời gian tôi gắn bó với TTVN không nhiều và cũng không ít, và có lẽ sắp đến tôi sẽ chẳng biết bao giờ mới có dịp quay trở lại TTVNOL nữa, nên trước khi ra đi tôi muốn tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp trong ký ức một thời tuổi trẻ bồng bột trong mỗi chúng ta.

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  2. TraiDatQuang

    TraiDatQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu đặt tớ trong trường hợp của TSLT thì tớ cũng bất bình như TSLT thôi !
    Thứ nhất. nếu thành viên đã vi phạm mà vẫn chưa biết mình đã phạm vào lỗi gì thì nhiệm vụ của mod phải giải thích, hướng dẫn - nếu không có nơi để post bài trả lời thì pm cho người ta vài dòng, chỉ một hai câu thôi thì mình tin rằng chuyện sẽ không đến nước này.
    Thứ hai, việc xử lý trên của một mod nào đấy (tớ biết ai) quá cẩu thả và chậm chạp: theo quan sát của tớ thì TSLT post bài đã lâu, cộng thêm bài thắc mắc sai phạm nữa thì cũng khá nhiều thời gian trôi qua nhưng chưa thấy động tĩnh gì của mod - phải chăng là mod nên có quyền xử lý mà không cần giải thích ?
    Đấy là tớ giả định là TSLT đã vi phạm qui định của topic trên, còn thực sự có vi phạm hay không còn phải chờ !!!
    Mong sớm nhận được sự hồi đáp của mod !
  3. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Ông không làm thì thôi, la ó làm cái giề? Bộ ông định doạ đấy hử? Thiệt tình, búa bựa.
     _    _  _   _   ___   __      _    _  _   _  _  _____             |   | || |_| | / _  / __ _ |   | || |_| || ||_   _|| . | ||  _  || | | | |   (_)| . | ||  _  || |  | || | . || | | || |_| | |__ (_)| | . || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_|
    In Heart We Trust
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi xin ghi nhận khuyết điểm của mình. Cám ơn sự góp ý của bạn taisaolaithe :)
    Hy vọng không vì chuyện này mà bạn rời xa box Đà Nẵng. Rất vui khi được thấy nick của bạn thường xuyên xuất hiện trên forum này :).
    Chúc bạn sức khoẻ.
    Otdo.

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    bà TSLT này mất gốc...người Huế mà cứ toàn chui qua đây thôi...
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  6. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của TSLT....
    Nhỏ này ...
    Vụ Sờ Căng Đang hôm nọ box Đà nẵng thất thu 55000đ,Anh chưa treo nick nhỏ là may cho nhỏ lém roài! Đã thía không biết điều lại dám đem TFG vào đây hù doạ !
    Nói vậy chứ tui không hề bít chuyện gì đã xảy ra trong thời gian gần đây đó nghen! Ngoài ớt ra,tui là người thứ 2 có chứng cứ ngoại phạm! OK!!!!??????
    Mới iu lần đầu sao em về em nhớ????
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Rồi rồi,yên tâm,sm đã công khai là có e*** bài của TSLT rồi,nếu thắc mắc gì thì liên hệ với nó


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là dạo này hơi bận nên không đọc được bài này! Và không biết khi đọc được những dòng chữ này không biết đã muộn chưa!
    Tôi muốn nói chính tôi là người xoá bài viết của bạn và yêu cầu bạn viết lại theo đúng mẫu, điều đáng tiếc là tôi đã không lưu lại bài của bạn để bạn có thể đọc lại những gì bạn đã viết. Tuy bạn không buôn chuyện hay có những lời lẽ không hợp lí, nhưng nếu bạn cần tôi sẽ chứng minh vì sao tôi xoá bài của bạn.
    Có thể trước kia có nhiều bài đăng kí viết theo kiểu như bạn, nhưng bạn hãy xem lại kể từ khi mẫu đăng kí được thông báo, thì có bài viết nào như bạn nữa không, thậm chí ngay cả cái tên của bạn, bạn cũng không ghi khi đăng kí. Tôi biết, bạn chỉ muốn tham gia để xây dựng box, đó là điều rất đáng khích lệ, nhưng đi đâu cũng phải tuân theo nội quy của box ở đó, rõ ràng là như vậy.
    Như bạn đã trích, tôi chỉ lấy những điều bạn trích dẫn ra, vì những gì bạn viết tôi không thể tìm lại được, bạn chỉ trích một đoạn cuối cùng do bạn viết, còn bài viết của bạn thì ít nhất bây giờ chỉ có tôi và bạn biết bạn viết gì,khi tôi đọc bài viết của bạn, phản xạ cảu tôi lại xoá bài đó đi và yêu cầu bạn đăng kí lại đúng mẫu của box :
    Vậy tôi hỏi bạn bạn có chắc là bạn đã đăng kí đúng mẫu hay không? Thật ra, tôi không nói suôn, vì trong box đã có người đọc được bài của bạn đăng kí.
    Tiếc là sau khi tôi xoá và yêu cầu bạn đăng kí lại, bạn đã tiếp tục post bài lên với những lời lẽ thật sự mà nói thì tôi không nhớ hết, nhưng có một ý này để tôi phải xoá luôn 2 bài là giọng văn của bạn chẳng khác gì biết bài này sẽ tiếp tục được xoá! Bạn bảo chúng tôi tôn trọng bạn, nếu tôi không tôn trọng bạn, thì tôi đã xoá ngay từ bài đầu, tôi không cần phải nhắc nhở bạn như vậy đâu.
    Tôi biết bạn là một thành viên lâu năm, có thể bạn tham gia ở một box khác, nhưng bạn yêu quý box chúng tôi và luôn mong muốn cho nó tốt đẹp, tôi trân trọng điều đó, nhưng không có nghĩa là tôi bõ qua điều đó, tôi làm theo nhiệm vụ của tôi, điều tôi rất tiếc bây giờ là đã không giữ lại những gì bạn đã viết, vì vậy tôi nhận lỗi về điều này vì không chứng minh được bạn đã đăng kí sai mẫu như thế nào?
    Còn việc này tôi làm, tôi xin cảm ơn mod otdo đã đứng ra nhận lỗi dù không biết phần sai là của ai, nhưng bản thân tôi, tôi không sai, và mong nếu có lần sau, xin mod otdo hãy tìm hiểu ngọn ngành câu truyện trước khi nghe lời kể một bên.

    Thân ái!
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    TÈN TÉN TEN
    ......TÈN TÉN TEN
    ........TÈN TÉN TEN
    ............TÈN TÉN TEN

    GOAL GOAL GOAL......ALEZ ALEZ ALEZ
    Luôn luôn xây dựng TTVN một cách tốt đẹp


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  10. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Một thế giới ảo, có cần phải biết đầy đủ các thông tin cá nhân của thành viên không? Tất nhiên nếu biết thông tin cụ thể của thành viên thì còn gì bằng, nhưng hãy thử nghĩ xem: đưa tất cả những thông tin cá nhân lên trang đăng ký (cụ thể là lên mạng) để cho cả thế giới này (một thế giới với bao nhiêu cạm bẫy, đầy rẫy khủng bố - dù chưa xãy ra khủng bố ở Việt Nam) biết đến bạn chỉ để được ghi tên mình vào một tổ chức gọi là box Đà Nẵng thì có đáng không? Các Mod chắc cũng đã biết chuyện báo cáo thông tin cá nhân của mình cho Admin (chỉ những Admin có thẩm quyền) mà cũng được các Admin đó cam kết bảo mật thông tin thì mới tiết lộ, chỉ có thế thôi mà cũng đã bao nhiêu Mod đắn đo trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho Admin, vậy mà chỉ để đăng ký làm thành viên của một box như box Đà Nẵng mà phải khai báo thông tin còn cụ thể hơn nữa thì tôi xin kiếu, và xin chia tay với box Đà Nẵng ngay trong hôm nay.
    Thêm những dòng như thế này nữa thì thôi xin vẫy tay chào nhau luôn:
    Cho dù trong tôi đã có bao nhiêu kỹ niệm âm thầm với box Đà Nẵng, với @LuanVN, [nick]HaiQuynh Cafe[/nick], @MinhThanh79, @Khoaitaychien, @MouseVC, @GiangLT, [nick]Be con xi xon[/nick], @ThaoNguyenSM... và nhiều người khác tôi chưa biết hoặc đã tạm quên đi nữa. Tạm biệt một box đã từng gắn bó.
    Chúc mọi người ở lại với cái ''lệ làng'' và ''cái tôi'' to tướng của mình vui vẽ, thoải mái!!!
    Tôi chạy đâââââây.

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
    Được donal17us sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 15/03/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này