1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nội bộ hàng ngày của Box

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi lanhuongb, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhớ rùi, hi ha hi ha...bánh bột lọc nhân óc nóc
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bánh bột lọc nhân óc nóc là bánh gì đó anh
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hêhê...sư phụ chát chít spam bài đến rồi đây , trong topic này thì vô tư, cho đệ đi theo với nhá: bánh bột lọc nhân óc nóc là bánh bột lọc có nhân là cá nóc , ăn vô tóc tai dựng đứng chết thẳng cẵng luôn!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ối giời anh định giết em ah?????????
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chị No_cry ơi, em cũng thích tranh của Nguyễn Thanh Bình, nhất là mấy bức trên mấy galerry ở Tràng Tiền và Tràng Thi....Tranh Đào Hải Phong cũng đẹp. Tặng chị để đáp lại bức tranh của chị tặng em nè:
    Nguyễn Thanh Bình tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ bằng hội họa


    Phong cách hội họa của người họa sĩ này thống nhất ý nghĩa với cái tên "Thanh Bình". Các họa phẩm của anh thể hiện sự bình lặng và trong sáng qua vẻ đẹp của người phụ nữ.
    Thanh Bình vẽ nữ sinh, trẻ em, mẹ con như là sự vận hành của một đời người với tất cả sự trong sáng bản năng của hình tượng và sự cô độc của số phận. Ngay cả khi vẽ tĩnh vật, họa sĩ cũng soi vào tính cô độc này như sự ẩn giấu con người sau đồ vật thường dùng. Những em bé được được vẽ ngồi một mình bên chân tường, hoặc trong không gian mênh mông. Những cô gái tự ôm mình trong nhung lụa. Đối lập lại là bà mẹ trẻ nồng nàn cho con bú, đám nữ sinh bận áo dài trắng như luồng ánh sáng qua đường.


    Mặc dù vẽ hình thể, nhưng họa sĩ rất thích bút pháp làm nhòe mờ. Bình xóa nhẹ các đường viền, hòa lẫn phần tiếp giáp giữa hình thể và không gian. Hình thể được vẽ khái quát thành những mảng lớn và chỉ nhấn rõ ở chi tiết thôi. Hòa sắc vàng - trắng rất chín trong và rực rỡ được dùng quán xuyến qua nhiều bức họa, tạo ra sự trang trọng hiếm có toát lên từ toàn bộ bề mặt. Họa sĩ cố gắng làm nghệ thuật của mình trở nên quý giá bởi màu sắc thấm đẫm tình người, bởi sự nâng niu trau chuốt. Đó là một tính cách con người hơn là hội họa, có lẽ được đào luyện từ thơ ấu luôn lành lặn trước mọi bất trắc của cuộc sống.
    Life is a comedy
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hằng à, chị có mấy cái thiệp để trong PC, nhưng ở ngoài hàng không có ổ mềm nên không làm thế nào để post lên tặng em được. Thôi, khi mô về chị dẫn đi ăn bánh lọc hí, hôm ni chị vừa chén có mấy cái mà no căng bụng rồi, hihi. Chắc em cũng chỉ ăn được 20 cái là hết cỡ, hehe, đỡ quá. Chúc em tuổi mới ăn nhiều, chóng lớn, nhiều hạnh phúc hơn...
    Cám ơn em vì bài báo nhé.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni mình được thêm một người vote, có phải kts_june vote cho tau không đó. hehe, gặp mi ở đây vui quá. Tau còn nhớ cái hồi mi gọi tau ra hành lang mà mi hồi hộp lắm lắm thì phải (làm tau tưởng bở), ai ngờ mi lôi ra cho tau xem bức hình hoạ mi vẽ một cách đầy tự hào. Hihi, nhưng tau đã làm cho mi một phen thất vọng phải không? vì đó là lần đầu tiên tau nhìn thấy một bức hình hoạ, đánh bóng đen sì,... tau chỉ quen nhìn tranh trong các cuốn truyện tranh mà thôi. Tau chỉ thích những cô thiếu nữ xinh xắn, mà mi cho tau coi mặt cái ông gì gì xấu mù, hehe.
    Thế là cuối cùng mi làm được cái nghề mi thích rồi. Có thích tau giới thiệu các em QB đang ở HNội cho không, chơ không mi nhớ tau nhắc tau chắc tau hắt xì cả ngày mất, tội mấy đứa học trò
    Mà tau kiêng con số 13 mi ơi, kiểu ni chắc đến khi mình tạm biệt ttvn cũng vẫn không được ai bình chọn nữa mất.
    To mad0: Ê, đang ở mô mà im hơi lặng tiếng rứa, QBình hay Huế hay Đà Nẵng??? e Đà Nẵng rồi. Hôm về SAKYE có chịu đón tiếp tử tế không? SAKYE làm mi thiệt hại cái chi thì méc tau để tau trị tội cho
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  8. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Ê, chị nocry đổ oan cho em rồi.Hôm nay đang ngồi học nhảy mũi mấy cái liền biết ngay có người nói xấu mình.Vô mạng thấy ngay bà chị đang nói lung tung.Em đâu có được đi đón math0 mô.Bác ấy ko cho em đi mặc dù trong lòng em rất vui sướng Đấy mà chị thấy chưa, math0 về thì vô Đn ngay, có đưa quà cho chị emmình mô mà chị phải gọi nhiều rứa lại còn nói em nữa.Chị phải bảo vệ em chứ.Em mà làm math0 thiệt hại cái chi thì chắc là bây giờ cả HN biết rồi
    Thế nhé.Bao giờ chị gặp math0 thì nhắn với bác ấy là em đòi quà.Bác ấy hứa mang cho em mà chưa thấy.Cú quá
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    To No_cry, Neo : Ko biết chị No_ hồi ở HN đã vô cái galery này lần mô chưa? www.operagallery.com.vn
    Cái galery ni khá đẹp mà có nhiều tranh hay. Có hôm mình thấy một bức hay hay, khổ nhỏ, chụp lại của ông Nguyễn Thanh Bình và một bức của ĐÀo Hải Phong. Tưởng rẻ, định hỏi mua. Rứa mà nghe 50$ cho bức chụp lại. Tiếc tiền quá nên thui..Hihi, mặc dù vừa nhận được tiền. Sau đó thì đem tiền đi đầu tư CK, đến lúc nó giảm giá cực điểm thì mình bán, thế mà bây giờ nó lại lên vù vù. Đúng là số mình chẳng thành nhà đầu tư được, chỉ làm broker thui
    Sau ni mình sẽ lấy chồng hoạ sĩ, vừa được xem tranh ko mất tiền, lại vừa giàu vì có tiền bán tranh. Mỗi bức của ông NTB và ĐHP đều từ 2500$ trở lên, choáng!!!
    Chị No_ ơi, làm mối em cho anh thầy của chị đi
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này