1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nội bộ hàng ngày của Box

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi lanhuongb, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở CLB Thiên văn vừa có một cái kính mới của ông Nguyễn Quang Diệu bên Pháp gửi về tặng, thằng em rủ em đi xem chị No_ à. Thích thiệt đó, thấy rõ cả viền của sao Thổ, vệ tinh của nó nữa.
    Chị mà ở HN thì em sẽ làm mối cho chị ông Tiến sĩ Thiên Văn cho chị biết tay luôn, đi cạnh chị thì ra số 10 tròn trịa
    Trước khi đi ngủ, thằng em đọc sách Thiên Văn nên em toàn trêu nó..."em cũng hâm giống bà No_ thui, sách đó có tác dụng ru ngủ mà, đọc làm gì." Nó trêu lại em: "Đầu chỉ để mọc tóc như chị thì đọc ko được là phải rùi"
    Nhưng hôm qua nghe ông TS nói thao thao bất tuyệt về các chòm sao và các định luật về vũ trụ thì mình mới hiểu tại sao có người "hâm" đến thế.
    Ngoài được nghe THiên Văn, còn được nghe giảng về chữ Trí (trên là bộ SĨ, dươí là bộ Tâm)....mình mới hiểu tại sao mình ngu....chắc là do mình dốt mà ko SĨ và mình ko có Tâm để yêu thích thực sự nên ko có Trí được.
    Hôm nào về QB em sẽ copy phần mềm về sự phân bố các chòm sao hàng ngày cho bà chị. Chuẩn bị quà đền đáp đi nhé
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hic, thôi em ơi. Lúc nào em gặp ông tiến sĩ ấy, em bảo ông là chị No hẹn ông kiếp sau nhé. Hẹn tất cả ở kiếp sau, số 10 ở kiếp sau. Hic, bi thương quá. Cho chị gửi lời thăm thằng cu em, chúc hắn càng ngày càng giỏi thiên văn hơn. Tết rủ thằng cu đến nhà chị chơi nhé, chị muốn nghe hắn nói chuyện về CLB, về sở thích của hắn quá.
    Ai có tình yêu, người đó có hạnh phúc.
    Còn em thì 1 bữa bánh lọc nhé.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hay, bé thanhhang hư thiệt đó. Thầy chị 60 tuổi rồi, chị kính trọng lắm lắm, rứa mà dám lôi ra trêu. Thầy giỏi lắm, học rộng biết nhiều, chỉ cái tội hơi kiêu kiêu một tí. Nhưng mà con trai phải hơi tinh vi mới hay, nhỉ . Thích cưới hoạ sĩ thì qua box Mỹ thuật mà tán Butsat với Dacam, hai tên đó hình như giỏi nổi tiếng ở trường MTCN. Chắc là em sẽ thu được nhiều tiền lắm đó, rồi đem đốt vào trò chứng khoán của em, hhihi.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni vô tự nhiên mấy topic đã được đính lên đầu biến đi mô hết rồi. Răng rứa hè.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  6. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cúc cu!
    Chào bà coan, lâu ngày quá, Noel vui chơ bà coan?
    Hì, răng rứa biết
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác Mod,
    Vô thăm box tí, nhân thể xoá cái Title cho tớ với.
    Rec
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Vô thăm box mà như ri đây, xoá title rùi đó, thui đứng dậy lắc mông lắc vai cái cho nhẹ nhõm , năm mới đến rồi, lắc mông vài cái cho thêm yêu đời
    Dạo này Rec khoẻ ko, có còn hay ôm hôn má mấy em tây phương nữa không? Khi nào có dịp kể cho anh em nghe chia sẻ chút kinh nghiệm nhé, món đó chắc là chưa ai có cơ hội nếm đâu
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. xinhgainhatdonghoi_alone

    xinhgainhatdonghoi_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    tại sao mà SG cứ đú theo HN vậy nhỉ,office mà chỉ đc mấy người thooi à buồn quá nhỉ chẳng bù cho HN lúc nào củng đông vui cả
  10. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Sao em cứ chạm vào nỗi đau của người ta thế. Biết mà cứ im lăng là đưọc rồi

Chia sẻ trang này