1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nội bộ hàng ngày của Box

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi lanhuongb, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atlyeta2810

    atlyeta2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo giọng con gái Quảng Bình nghe chẳng lọt lỗ tai...Rứa là sai sự thật và .....oan cho họ.
    Giọng của con gái Qunảg Bình không những lọt lỗ tai mà còn... thâu cả màng nhĩ ấy chớ
    Chắc tại cái xứ của mình đất rộng người thưa nên khi nói chuyện cứ phải " gào " lên thì mới chịu được. " gào " lâu , "gào " nhiều thành quen.
    Tuy giọng nói không dễ thương bằng giọng con gái Huế nhưng về độ dễ thương thì chẳng thua đâu.Với lại có cái giọng đó thì mới có một nét đặc trưng riêng của con gái QB chớ,phải không các bác

    K졠em........chờ anh với ​
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hihi..coi chừng bác nào bên Đà Nẵng quen một em ở QB nhưng nhà em hơi ngái nên giọng em hơi khó nghe đó. Yêu nheo thì đeo cần dọn noái mà mần chi, có người nói với tui là "chỉ cần nhìn thui là đủ, đủ để biết mắt em mún nói rì" mà . Thế mới gọi là lãng mạn Ấy ấy nhẩy?
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lâu ni thấy Nineteen , Batuocxp và bác Chungpq ít xuất hiện quá......Nineteen ơi, có xin được bố cho đi chơi đâu chưa?
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  4. la_bat_vi28

    la_bat_vi28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bà ko chơi túm ót người khác như rứa!
    giọng bà nghe quen quen thì phải :bà tên Yến à!
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tui ko phải là Yến mô nghe.
    Tui đâu có túm ót ai, chỉ vì cô Mai Hoa tự hào về ông cháu của cô quá nên toàn quảng cáo cho học trò của cô nghe thui.........
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  6. cmqb

    cmqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào cu Chiến (Arch). Anh đây, Cà Mắm đây, hehehe...Có khoẻ không? Ra lại HN chưa, bây giờ đang ở đâu, vào SG chơi đi. Anh thấy ảnh của em trên đây rồi và nghe robedan nói về em. Có gì anh em mình cứ PM cho nhau sau nhé.
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bác dhtqb bữa ni núp dưới cái nick chi không hè. Lấy cả cuốn Maxim Gorki ra nhử mà không thấy bác ấy lộ mặt. . Trời, hay là có gf rồi hè
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Rứa là chị ko biết thiệt à? theo thông tin nội bộ là có gf rồi, và chị ấy hay ghen khủng khiếp......chị thử điều tra xem là gf của ông sống ở phố nào ở HN để chị em mình "hành sự" trong lúc ông ở xa
    Mà con trai QB chi mà lạ chị hè,có gf mà ko ới chị em một tiếng, cho chị No_cry đỡ "hi vọng"
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chị hy vọng từ hồi còn học lớp 7 tề, chừ làm răng mà từ bỏ được hy vọng hè
    [red]<STRONG>Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi</STRONG></FONT>
    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 01/09/2003
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy chị no_cry buồn thì phải...tối về lại hay khóc nhè nữa, có khi đang đi giữa đường cũng khóc nữa chứ...Hehe...Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

Chia sẻ trang này