1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nội bộ hàng ngày của Box

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi lanhuongb, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, 8h ơi là 8h, vô đây mà nghe họ nói nì. Ôi, không biết là mình đang buồn hay đang vui
    Bác rec đừng xúi dại tui nữa nghe. Cuối tháng tui còn về HPhòng chơi mà. 8h dữ lắm.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mà bác biển triều gặp 8h nhà tui thì có mà bị sét đánh ngang tai, chỉ muốn về nhà bỏ vợ cho xong. Khi đó đừng có mà đem của đến nhà tui hối lộ, còn phải nịnh dài dài
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    - Răng lúc mô cũng nghỉ xấu về người khác rứa hè hay tại cứ nghĩ ai cũng xấu (tính) giống như miềng . Thông tin cho Bác và cả nhà biết thêm: 12 năm đèn (dầu) sách của tớ toàn được hạng A hạnh kiểm đó. Có cần Scan Học bạ post lên không? Biết là mất công nhiều đó nhưng oan ri thì tức lắm, e phải đập đầu vô ... gối thôi.
    - No_cry cứ post dung nhan 8h lên đi, tớ đã "thương lượng" với mợ khi chiều rồi. Nếu có án nick xảy ra, rec xin chịu hoàn toàn trách ... móc và lấy nick mạng (toàn bộ số Gold kiếm được từ trước đến nay) của mình làm thế chấp.
    - Mọi người đi mô cả rồi, vô đây phụ No_cry đem O 8h lên Box cái nầu.
    RC
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em nghe chị No_cry quảng cáo chi 8h rồi......Rec nói đúng đó, chị đưa chị 8h lên box đi nầu, mấy khi lại có cơ hội .......
    Giải bài toán chi mà ko được rứa chị? chắc là bài toán kiếm chồng thì mới giải chưa được thui.....chị của em giỏi Toán lắm mà :D.
    Hôm qua đi xem triễn lãm ảnh Sắc màu Sapa đẹp lắm, định về gọi cho chị đi xem, nhưng hôm nay họ đóng cửa rồi, tội nghiệp bà chị bận rộn với nàg Toán :D.........
    Dạo ni đang kỉ niệm Giải phóng Thủ đô, chị rảnh thì xuống mạn dưới Hồ Gươm, có nhiều thứ hay lắm đó.
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ......
    Life is a comedy
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tui chả dại. Về HP rồi tui còn phải bảo toàn tính mạng mà về nhà với ba mạ. Đó đó, mọi người cứ nhìn sao biển thì biết, cu cậu sợ bà chị rứa mà, hihi.
    Bữa ni nhân cơ hội 8h treo nick, tranh thủ nói xấu 1 tí. Kẻo ai đó mà cảm 8h của tui thì tui cô đơn à.
    Cám ơn Thanhhang nghe, phải kiếm xe ôm đưa đi đã, hihi. Răng mà em nói chị phải đi kiếm chồng hè, oan quá. Phải làm cho chồng kiếm mình chứ. Bài nào cũng khó. Chắc về quê bảo ba mạ đặt đâu con ngồi đấy thôi
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  6. bien_trieu

    bien_trieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    O ni là ai mà xui mình bỏ vợ hí
    Mình mà bỏ vợ thiệt sẽ rước ngay ai xúi mình bỏ vợ, hè hè, lúc đó thì muốn no_cry cũng không được
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chết, chết rồi. Tui xui bác bỏ vợ là vì tui thương vợ bác đó chơ. Bác mà nói rứa thì đâm ra tui làm ơn mắc oán rồi. Mà sao tự nhiên bác mới định chim đậu đất lành ở đây rồi bây giờ lại định say goodbye với box. Mới chui vô mà lại định chuồn ra??? Ai làm gì bác để tui cho một trận. Chắc là lão Rec rồi, mấy ngày hôm ni chỉ thấy mỗi bác í online thôi, không thấy mọi người đâu nữa cả.
    To Robedan: Răng bữa ni em im hơi lặng tiếng thế. Tại cô bé của em không chịu online hả . Lên đây hai chị em mình ca ngợi con đường đẹp nhất Đồng Hới đi.
    To no_cry:
    Tối hôm qua tự nằm dằn vặt mình (5phút trước khi ngủ), không hiểu tại sao mình online và nói lắm thế. Nghĩ đi nghĩ lại thấy té ra cũng dễ hiểu thôi, là vì thanhhang đó. Suốt ngày cho chị lên mây xanh. Lên đó lãng mạn lắm, đẹp đẽ lắm, nhưng mà cao quá em ạ, chắc hôm nào chị rơi xuống đất mất thôi, mà rơi đau đó.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Răng mà chị nói em rứa trời.....em là đứa vô tư nhất trên đời đó nghe Không tin thì chị hỏi mọi người xem.......Rec, RB, Zulu, Ro,Deathtools, arch.....Chắc chị chơi nhiều với em nên lây cái tật nói nhiều của em đó thui
    Dạo ni thấy mấy người tê im hơi lặng tiếng quá, để hôm nào phải ghé thăm 2 bé Lovelymommy và Miaki mới được, ở ngay gần trườg mình mà lười quá. 2 đứa gửi địa chỉ cho chị nha.
    Cả Arch và nineteen nữa. Bác Batuocxp cũng lặn đâu mất tăm, hay là dùng nick khác rồi? Ro thì chắc đang bận cùng với TTVN80 hoàn thiện QB online, H thấy cái nội dung dự định của nó cũng được đó, nhưng cái background thì còn phải xem lại.
    Chi tiết H sẽ góp ý bên Nhâtlệ river.net
    Bác Biển triều răng mà chuồn sớm? chắc lão ni sợ vợ rùi Nhưng "Đàn ông sợ vợ thì sang, đàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà" , ko răng cả, bác hè?
    To No_cry: có cần xe ôm thì có Zulu đó, lão này tội nghiệp lắm. Chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật phải ở nhà ngủ đó.....đang tìm người binh thơ cho lão đó, chị xung phong đi
    Life is a comedy
  9. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nói bậy nào. Ai lại đi dùng nick khác chứ. Ngày nào cũng vào box cả. Vẫn theo dõi QB hằng ngày. Mọi người vui vẻ quá.
    Dạo này trả nợ mấy môn học nên học đa số là cả ngày, online được một lúc trưa thôi.
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có một lần tui đi vô Đồng Nai cùng với ôông ( là ông bà con thôi), giữa đường thì xe ô tô hỏng. Đã mệt vô cùng vì mùi xe nên tui đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, cố gắng thư giãn để lấy sức đi tiếp quãng đường còn lại. Thế mà, ông lôi từ trong túi xách ra một tập thơ của ông chép bằng tay, rồi bảo cháu đọc xem có được không. Hic, tui méo cả mặt nhưng chẳng lẽ lại từ chối người già. Cho nên tui cố gắng hết sức để tập trung vào cuốn tập cho ông vui. Các bác biết kinh khủng thế nào không, một bài thơ của ông dài 2,3 trang giấy, chữ viết của người già không được tròn trịa, mà lại thuộc thể loại yêu nước: " làng ta từ thuở..." ....quên mất rồi. Bây giờ mỗi lần đi tàu xe lại nhớ đến hôm đó mà... sợ. Đã hết đâu, vô đến Đồng Nai tui còn phải ngồi hầu chuyện ông về thơ hết cả tiếng đồng hồ ( may mà chỉ một tiếng thôi). Mỗi lần đến chơi với ông tôi đều thấy lo lo. Hè vừa rồi về nhà, gặp ông một tí, nghe ông nhắc đến thơ là hết cả hồn. May mà hôm đó có lí do phải về gấp để kịp tàu. Nhẹ nhõm.
    Đấy, cho nên tui sợ nhất là đọc thơ, sợ nhì là bình thơ. .
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi

Chia sẻ trang này