1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nội bộ hàng ngày của Box

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi lanhuongb, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có một lần tui đi vô Đồng Nai cùng với ôông ( là ông bà con thôi), giữa đường thì xe ô tô hỏng. Đã mệt vô cùng vì mùi xe nên tui đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, cố gắng thư giãn để lấy sức đi tiếp quãng đường còn lại. Thế mà, ông lôi từ trong túi xách ra một tập thơ của ông chép bằng tay, rồi bảo cháu đọc xem có được không. Hic, tui méo cả mặt nhưng chẳng lẽ lại từ chối người già. Cho nên tui cố gắng hết sức để tập trung vào cuốn tập cho ông vui. Các bác biết kinh khủng thế nào không, một bài thơ của ông dài 2,3 trang giấy, chữ viết của người già không được tròn trịa, mà lại thuộc thể loại yêu nước: " làng ta từ thuở..." ....quên mất rồi. Bây giờ mỗi lần đi tàu xe lại nhớ đến hôm đó mà... sợ. Đã hết đâu, vô đến Đồng Nai tui còn phải ngồi hầu chuyện ông về thơ hết cả tiếng đồng hồ ( may mà chỉ một tiếng thôi). Mỗi lần đến chơi với ông tôi đều thấy lo lo. Hè vừa rồi về nhà, gặp ông một tí, nghe ông nhắc đến thơ là hết cả hồn. May mà hôm đó có lí do phải về gấp để kịp tàu. Nhẹ nhõm.
    Đấy, cho nên tui sợ nhất là đọc thơ, sợ nhì là bình thơ. . . Zulu cần tìm người bình thơ cho thì cứ tránh chị ra nhé. . Mà em với chị Rosebaby phải chơi công bằng chứ nhỉ, em đọc, bình thơ của chị ấy thì bắt chị ấy đọc và bình lại ( Oái, mình có tội với chị RB rồi)
    Zulu thứ 7 và CN nằm ngủ là vì: tối thứ 6 có một em đến rủ đi chơi, chắc mệt quá. Tội nghiệp
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  2. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    dạo này thấy Box mình chán quá phải không pà koan ? có ai có ý kiến gì làm Box sôi động lên không vậy?

    <marquee> Quyết Không Yêu dành tiên đi chơi Net. Sống một mình cho con gái nó thèm chơi :D </marquee>
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hôm ni có chuyện vui thiệt bà con ơi. Thanhhang hỏi tui: Chị có phải là Rec không. Làm tui cười bây giờ còn toe toét đây này. À mà tui với bác Rec ai nên buồn bác hè. Hihi, xem ra cả box chỉ mình tui tin bác là m thôi. . Bác mà không lo đính chính lại thì ...........
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Kiểm tra lòng trung thực: Có nên chăng?
    Mình vào Box chưa lâu nhưng gắn bó với Box thế nào thì mọi người biết cả. Vậy mà ai cũng cho mình là kẻ giả danh có khi là ... bệnh hoạn. Tự thấy bẽ bàng.
    Có một câu chuyện kiểm tra sự trung thực của một con người như sau:
    Ánh và Nhung có một tình yêu trong sáng và đẹp, Ánh đẹp trai, thông minh và thành đạt, Nhung là con một trong gia đình hạnh phúc, được xếp vào danh sách những cô gái xinh đẹp nhưng lại rất có cá tính: biết sống vì mọi người và khéo léo với những chàng trai đến với mình vì Nhung rất yêu Ánh. Ba năm là thời gian để hai người quyết định đi đến hôn nhân. Hạnh phúc sẽ tràn đầy nếu như không có ngày hôm ấy: Trước ngày cưới 1 tuần, Ánh được mời đến để gặp gia đình Nhung. Khi Ánh đến thì chỉ có mẹ Nhung ở nhà trong trang phục mà Ánh ... không thể tin nỗi. Mặc dù lúng túng nhưng Ánh vẫn nhận ra mẹ vợ còn rất trẻ và xin đẹp chẳng thua kém người yêu là mấy. Nếu không được giới thiệu thì Ánh nghĩ đó là chị gái của người yêu. Mẹ vợ chỉ nói với Ánh rằng "Đám cưới sẽ được tiến hành như dự định nếu Ánh chịu ... lên giường với bà lúc này" Vừa nói xong thì bà bước vào phòng . Ánh đứng như trời trồng mất gần 1 phút rồi tiến gần đến cánh cửa phòng ngủ, khoảng 5 giây tỉnh táo đã giúp Ánh nhẹ nhàng quay lưng bước ra ngoài. Trước cửa chính, Bố vợ đã ôm chầm lấy Ánh và khóc "Gia đình chúng tôi rất hạnh phúc khi có được một người con rễ như cậu. Tôi gần như chết điếng khi cậu đến gần buồng ngủ của vợ mình nhưng lòng trung thực đã giúp cậu quay bước chân đi. Chúng tôi rất quí cậu nhưng vì hạnh phúc của con nên phải xét xem có nên để con gái gửi gắm lòng tin vào một người quá ư hoàn thiện như cậu hay không? Điều đó buộc chúng tôi phải ..." Ánh chỉ nói với Bố vợ một câu rằng "Lòng trung thực phải được kiểm chứng một cách trần trụi như vậy sao?" Rồi Ánh ra đi và không bao giờ trở thành con rễ của gia đình đó nữa.
    Câu chuyện trên là có thực hoặc cũng có thể chưa xảy ra bao giờ nhưng ít nhiều để lại cho Tôi, cho Bạn những suy nghĩ nên bàn luận (Chỉ bàn luận xung quanh câu hỏi trên, không đi vào chi tiết của câu chuyện vì tớ chỉ vắn tắt mà thôi). Forum là vậy mà.
    Có ai muốn tiếp tục kiểm tra lòng trung thực của Rec nữa hay không? Nếu câu trả lời là yes thì ... tớ cũng chẳng dại gì mà bỏ Box ra đi đâu. Nhưng chỉ ai là Man mới được Test thôi đấy - xấu hổ lắm.
    RC
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Không, nói thế này mới đúng này No_cry: Zulu đọc và bình thơ của RB thì RB phải ăn kem và uống cafe của Zulu, như thế mới là chơi công bằng chứ .
    To Rec: Ai bảo nổi tiếng quá mần chi. Nên hễ member nào gặp nhau cũng cứ sốt sắng hỏi: Có biết Rec là ai không? Con trai hay con gái? Đang ở Việt Nam hay nước ngoài? Hắn sinh năm mấy? Sao mà viết bài hay quá hè... Người nọ hoài nghi người kia... RB cũng được nghi là Rec đó, vừa mừng vừa tức. Mừng vì không ngờ mình lại giỏi như vậy , tức vì rốt cuộc mình chỉ là RB chứ ứ phải là Rec .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện trước câu hỏi: "Chị là Rec à?" như thế này:

    -TH
    : "Chị thì làm sao có tình cảm và tài năng mà viết bài như Rec""Tức chưa?"
    -No_cry: "Chị còn tài năng hơn Rec nữa chứ, ko thèm thể hiện thui"........Mà biết mô được......

    VÀ sau câu hỏi đó:
    -TH: "Rứa email của Rec là gì?"
    -No_cry: "Ko biết"
    -TH: "haha, bóc phét chưa tề"
    To All: nếu ko có cái đuôi: "@ifs.tuwien.ac.at" sau địa chỉ mail của Rec thì làm răng H biết Rec đang học ở Áo.
    Chỉ có những người thuộc các tổ chức này mới có ACC tại trang web đó thui........phải ko bác Rec?
    Lời khuyên cho ai muốn trêu đùa nhau trên net là đừng có lấy offiicial email của mình mà gửi mail cho người khác đó, họ mà copy cái đuôi để sẻach thì mò ra ngay................hehe, em ko phải dân IT nhưng học lỏm được đó.
    To Rec: Đúng đó, đừng bao giờ nghi ngờ lòng trung thực của người khác...........H cũng sẽ làm như nhân vật Ánh trong bài. Trong cuộc sống, đôi khi ta thật buồn và cảm thấy ngốc ngếch vì dành đã lòng tin cho người khác khi nhận ra những sự thật đau lòng của người khác, nhưng trước khi điều đó xảy ra......Hãy sống hết lòng với nhau và tin tưởng nhau, thì mới có những mối quan hệ tốt đẹp được.....
    Một câu chuyện tương tự như câu chuyện Rec vừa kể, H đọc được trên báo Phụ nữ....
    Một đôi vợ chồng đang sống với nhau rất hạnh phúc. Người chồng là người nghiện thuốc. Một hôm, ngưòi chồng đi công tác. Ngưòi vợ ở nhà nhớ chồng.nhớ cả mùi thuốc của chồng nên châm điếu thuốc lên để trên bàn.
    Ngưòi chồng đột nhiên trở về nhà vì chuyến công tác được rút ngắn. Thấy tàn thuốc trên bàn nên hỏi vợ là " có người đàn ông nào vừa vào nhà phải ko?" Vợ trả lời là " ko hề có"........Nhưng người chồng ko tin và cho rằng vợ nói dối. Nguời vợ cố gắng giải thích nhưng ông chồng vẫn ko tin và cho rằng đó là chuyện vô lý, tại sao vợ ko hút thuốc mà vẫn đốt thuốc lên......
    Mối quan hệ vẫn căng thẳng gần một năm trời, 2 vợ chồng vẫn ko thể giải quyết được mối bất hoà, mặc dù đau khổ và yêu chồng nhưng bà vợ vẫn ko thể giải thích được cho chồng hiểu. Vào SN vợ, ông chồng tặng hoa cho bà vợ và hỏi " Em nói thật đi, có phải hôm đó có người đàn ông đã vào nhà chúng ta ko? " Bà vợ kiên quyết: "ko có".
    Ông chồng lại nổi nóng: "Cô nói dối tôi" Cuối cùng, bà vợ nói: "Đúng, hôm đó có một anh ở công ty em đến bàn chuyện công việc"
    Người chồng vội ôm vợ mình vào lòng và âu yếm: "Sao em ko nói như vậy với anh khi anh hỏi, có gì đâu, anh tin em mà.Em sợ anh ghen à". Nhưng lúc đó, tự nhiên bà vợ lại cảm thấy mình không còn cảm thấy yêu chồng nữa. VÀ sau đó, bà viết đơn ly hôn............

    Life is a comedy
  7. F3

    F3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ô chào Thanh Hang!
    Mình là người giải mã nicnk Rec đây. Nghe TH nói mà tớ tò mòa quá đi mất!!! Thế T.H tìm thấy gì sau cái đuôi e-mail của Rec nào? Nhớ post lên cho mọi người xem nhé.
    Thanh Hang có dám chắc đó là e-mail của Rec không? Có dám chắc là người không cũng ở Áo cũng vẫn có được e-mail đó không???
    Ôi, những ai muốn F3 này gửi mail cho các bạn với cái đuôi "@ifs.tuwien.ac.at" nào thì đưa danh sách đây. Gửi liền nè. Hehe...Sao mà ngây thơ thế không biết nữa . Tôi chỉ biết địa chỉ e-mail và nick của Rec là: nhtinh_qb@yahoo.com thôi.
    Xin chào!
    F3
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    F3 gửi cho Rec đi, email thì biết rồi đó. - Buồn Robedan quá đi mất.
    RC
  9. F3

    F3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gửi rồi đó . Tớ vào đây là để giúp mọi người, ít nhất là được post một bài . Không ngờ Rec lại tự ái kìa thì ra Rec vẫn xem đây là thế giới thật sao? . Làm Rec mất bình tĩnh hiểu lung tung rồi. Thôi, có gì thứ lỗi nha, F3 chuồn đây, cãi nhau chỉ vô ích và mất thời gian. Những gì muốn nói F3 đã nói rồi. Mọi người cứ thế mà "làm việc" với nhau đi nhé. Hehe...
    F3
  10. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    F3 đừng làm những trò trẻ con nữa. Đừng lấy vài ba tiểu xảo về mạng để hù chị em nghe. Tui nói thật nhé, thấy you sao sao ấy. chứ đâu fải là "gã ll & cứng đầu" đâu. Việc cung cấp email cá nhân của 1 người 1 cách public như you (dã từng là Mod) thì chướng mắt quá!!! Hơi nặng lời, vì thật ra tui vô đây đọc bài cũng để nhờ quê hương đó... Bạn quá xem thường cái @ifs.tuwien.ac.at này quá!!!
    Chào GÃ HÀNH KHẤT!!
    Z

Chia sẻ trang này