1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nói "Hậu" World Cup

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi kidbong206, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kidbong206

    kidbong206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nói "Hậu" World Cup

    Công bằng mà nói , trong dịp World cup vừa qua , VTV nhà mình đã cố gắng nhiều đấy chứ . Tôi có hai thằng bạn , một ở Hàn quốc và một ở Úc . Trong suốt thời gian diễn ra World Cup vừa rồi , hễ cứ gặp tôi trên mạng là chúng nó lại kêu trời lên vì không được xem World cup thoải mái như ở Việt Nam , muốn xem thì bỏ tiền ra , không có tiền thì "các bác thông cảm ". Ấy vậy mà ở Việt Nam mình , từ thành thị đến nông thôn , từ những dãy phố đèn mầu sáng trưng cho đến những vùng sâu , vùng xa hẻo lánh , từ những quan chức cỡ bự cho đến những , ông già , bà cả móm mém , tên cầu thủ mà đọc méo hết cả mồm đều được thả sức mà hò reo , hay gật gù tán thưởng những pha bóng hay , những bàn thẵng đẹp . Đã thế , VTV còn cử hẳn một tổ phóng viên sang tận nước Đức làm tin tại chỗ nữa chứ , tin tức luôn nóng sốt , hay ra phết . Có lẽ người cảm thấy tiếc nhất khi không được xem WC ở ngoài xã hội là quí ngài Bùi Tiến Dũng và các đệ tử của ngài . Giá mà Công an Việt nam thương tình cho Ngài xem nốt cái WC rồi hãy bắt giam thì tốt biết mấy , lúc ấy có lẽ Ngài sẽ vác cả cái trụ sở to đùng của PMU18 đi mà cá độ , và tất nhiên các con bạc cỏn con sẽ tha hồ mà nhìn anh Dũng cá độ rồi sau đó nghiêng mình kính phục về độ chịu chơi của "đại gia" này , ôi ! xôm trò phải biết .....
    Nói như vậy để thấy rằng dù gì đi chăng nữa , không thể phủ nhận những cố gắng to lớn mà VTV đã làm cho chúng ta trong mùa WC này .
    Tôi có đọc bài viết của bạn Retvamecghi , thú thực là tôi không hiểu tại sao bạn lại dùng những từ ngữ đao to búa lớn thế khi viết về công tác bình luận của VTV và VTC .
    Thứ nhất đối với hai bình luận viên Quang Tùng và Quang Huy . Đến bây giờ những ai thường xuyên theo dõi những trận bóng đá trên VTV trước đây hay VTC sau này sẽ cùng có nhận định rằng đây là hai bình luận viên bóng đá hàng đầu của Việt Nam hiện nay, cái đầu tiên mà hai anh có đó là chất giọng trời phú , ngoài ra , để có thể làm tốt công việc bình luận như vậy thì các anh phải có một lượng kiến thức khá đồ sộ và thường xuyên được "up date" , bạn hãy nhớ lại những trận cầu đỉnh cao của thế giới , cup C1 , giải ngoại hạng Anh , hay những kỳ Seagame , mỗi khi giọng nói của hai bình luận viên này vang lên , mỗi giáo đồ của "Túc cầu giáo" không khỏi cảm thấy bồi hồi , rạo rực, háo hức chờ đón .
    Thứ hai công việc của các bình luận viên thường xuyên phải thức đêm , trong mùa WC vừa rồi thì triền miên , chúng ta chỉ xem không thôi mà còn thấy mệt huống hồ họ vừa xem lại vừa tường thuật ,bình luận nên việc sai sót là bình thường và nên thông cảm . Theo tôi , trong thời điểm hiện nay , cùng với Trương Anh Ngọc , một chuyên gia về nước Ý và bóng đá Ý hai bình luận viên Quang Huy và Quang Tùng vẫn là những bình luận viên bóng đá số một của Việt Nam dù họ có phục vụ cho VTV hay VTC .
    Bạn có đặt vấn đề về việc gọi tên các cầu thủ hay huấn luyện viên , xin bạn hiểu cho rằng đây là một vấn đề hết sức bình thường .Tôi xin lấy ví dụ cùng viết là Michel nhưng có nước đọc là mai -cồ , có nước đọc là mi-sen , vậy nên việc đọc tên người là do ngoại ngữ mà người bình luận được học , tất nhiên là không thể đọc sai hoàn toàn .
    Trong thời gian diễn ra WC vừa rồi, tôi cũng đồng ý với bạn là trình độ của các bình luận viên mới của nhà đài chưa tương xứng với tầm cỡ của giải và yêu cầu của người hâm mộ . Trong những trận đầu tiên , tôi cũng vô cùng ức chế với cô bình luận viên , hình như là cô người mẫu Thuý Hằng thì phải . Không hiểu nhà đài nghĩ gì khi đưa một cô gái chỉ chuyên ưỡn ẹo trên sàn diễn thời trang ( Nghe đâu bây giò kiêm cả "Bầu sô") , kiến thức về bóng đá thì vô cùng hạn chế , khả năng bình luận chỉ là con số không , nói tóm lại là "ĐẦU TO ÓC BẰNG QUẢ NHO" lên để "líu lo" cho hàng triệu fan hâm mộ . Tôi đếm trong một trận đấu cô ta nói không dưới 15 câu "Và đây là câu trả lời của đội...." sau một khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng hoặc đưa ra những thống kê hết sức vớ vẩn chắc là "cop" được trên internet hay được nhà đài chuẩn bị cho từ trước chỉ việc phát ra như một con vẹt . Nói chung là cô nàng này không hiểu một chút gì thế nào là bình luận một trận bóng đá?.
    Thoát được cô nàng đỏng đảnh này thì lại phải chịu một ức chế khác , không hiểu VTV tìm đâu ra một anh chàng có cách phát âm "đồng quê" đến như vậy , tất cả các từ kêt thúc bằng chữ "E" đều bị anh chàng này chuyển sang "ie" hết "Đội... s..ĩ...e làm gì để cân bằng tỷ số" . Trời ơi, những người có thể phát âm chuẩn khó tìm thế hay sao ? Rồi còn vô vàn những lỗi đọc sai tên cầu thủ đang giữ bóng nữa chứ , " Tiền vệ..... đang dẫn bóng phản công" nhưng phải tới hai ba đường chuyền cho người khác nữa , bóng mới tới được chân của cầu thủ mà anh ta vừa nhắc đến , nếu chỉ một vài lần thì còn thông cảm được , đằng này do không hiểu biết nhiều về bóng đá , không nắm được sơ đồ chiến thuật nên bình luận viên nọ liên tục sai.
    Đây là những hạt sạn trong bữa tiệc World Cup mà chúng ta vừa được thưởng thức chúng ta hãy cùng đưa ra những góp ý củaCHUYỆN NÓI "HẬU" WORLD CUP mình để những giải bóng đá quốc tế tới đây , chúng ta không phải nhăn mặt vì nhai phải những hạt sạn khó nuốt ấy nữa . Bạn thấy thế nào ?
  2. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    tôi đọc bài viết của anh thì tôi thấy anh có cái nhìn về truyền hình ở VN quả là đúng mực.Tất nhiên trình độ của những ngươì lên truyền hình hay là những bình luận viên còn rất nhiều hạn chế(ko được tự nhiên,cách ăn mạc còn quá cưng nhắc theo khuôn khổ bônsêvíc,cách nói năng cũng thế,ko gây được sự hào hứng của người xem truyền hình.Nhưng mà mình cũng phải thông cảm cho họ bởi vì dù sao thì chúng ta cũng chỉ là những công dân nhỏ bé,chưa đạt được đến mức tự do như các nước khác,hi vọng 10-20 năm nữa thì nước mình sẽ đuổi kịp các nước phát triển trên thế giới
  3. vivapacific

    vivapacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chả có cái tên nào mà nước này đọc là mai-cồ, nước khác đọc là mi-sen cả.
  4. i_love_franklampard

    i_love_franklampard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    1
    Anh nói đúng quá . Ở VN mình tên cầu thủ đọc cứ loạn cả lên . Chỉ riêng Peter Crouch mà người đọc cờ-rao , người đọc cờ-rót , chả hiểu thế nào . Đặc biệt là về chuyên môn , em đặc biệt lên án BLV Thành Lương của VTC . Cái cách hắn bl làm em tức nổ đom đóm mắt . Lúc đội nào thắng thì xúm vào ca ngợi đội đấy và chê bai đội còn lại . Mà hắn ghét Lampard lắm hay sao ấy , chẳng nói được câu nào ra hồn . Toàn "Lampard sẽ bị Ballack cướp chỗ " , " Tài sút xa của Lampard đã giảm đi rất nhiều " ... sao lại có BLV nào cứ tát nước theo mưa thế nhỉ ?Chỉ chê người là giỏi thôi . Nhìn mặt hắn chắc chưa sờ vào quả bóng bao giờ ?
  5. superfox

    superfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Thuý Hằng là BTV thể thao cũ của VTV, chứ k phải cô ng mẫu Thuý Hằng đâu anh kidbong206 ạ !
    Mà lí do chúng ta k phải nghe cái giọng vô duyên của cô ý nữa là do cô ý có bầu nên nghỉ đấy thôi (lạy trời!)
    Còn k thì mấy bác lãnh đạo vẫn cứ cho cô ý BL như thường (!!!), chính các bác phát biểu thế mà!
    Thành Lương trc đây hắn là BL phát thanh nên khi chuyển qua làm BL truyền hình hắn vẫn k bỏ được cái tật nói lắm
    Nói nhiều đến nỗi khán giả nghẹt cả thở!
    Em nhớ nhất cái câu BL thần kinh dẫm phải đinh này của hắn: "Hiệp 2 bù giờ 3'', như vậy là gấp 3 lần so với hiệp 1"
    Ặc...ặc...
    Rồi nào là hắn còn khoe khoang trình độ của hắn nữa cơ!
    Lúc thì khoe "Tôi cũng từng là 1 ng đá bóng nên biết..." hay "Tôi đã đọc cuốn Mật mã Devinci..." hay "Anh ABC của đài chúng ta là một tay cơ chuyên nghiệp, tôi đã từng chơi với anh nên biết..."
    Và vô vàn những lời lẽ lãng xẹt khác nữa....
    WC hết rồi, vào đây đọc lại bức xúc!

Chia sẻ trang này