1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện nói mà không nghe thì phải làm thế nào ??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngoctan186, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    chuyện nói mà không nghe thì phải làm thế nào ??

    Tớ rất bực vì người yêu tớ cứ vừa ăn vừa gõ đũa vào bát và ăn cứ nhóp nhép ! tớ nhắc lại còn cãi là " nếu mà chỉ ăn với em thì để anh ăn như thế anh mới thấy ngon , em cứ nói làm sao anh ăn ngon được ! lúc nào có người khác ăn cùng anh sẽ lịch sự !" tức lồi cả mắt ra
    những lúc như thế không thể nào thương được ! Đã thế lại còn cãi mình là " nhà anh vẫn ăn thế , ăn thế mới ngon" . Đến hôm gặp chị gái "hắn " , "hắn" lại còn cố cãi mình : "nhà mình quen ăn thế rồi nhỉ , như thế mới ngon nhỉ " gruuuu
    tớ thấy bực mình lắm ! Vì những gì tớ nói có sai đâu mà tại sao lại ngang ngược như thế được cơ chứ ?
    Tớ chả biết phải làm gì để sửa được cái tính này của "hắn " . mọi người giúp tớ nhé . Tớ cảm ơn rất nhiều !
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Bệnh này là thói quen từ nhỏ rùi, nhiều người khi ăn cũng ko để ý đến cái tật gõ bát, gõ đũa và nhai nhóp nhép của mình đâu. Bà chị nên sửa cho anh giai dần dần chứ ngay lập tức thì ko xi nhê gì được đâu.
    Em có thằng em họ, nó cũng có cái kiểu ăn nhóp nhép như thế. Mỗi lần ngồi ăn với nhà em, mọi người lại nhắc, mỗi ngày nhắc một tí nhưng ko làm thằng bé ngượng hay tự ái gì cả...lâu ngày cũng ổn...
  3. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ! Em ơi, hi hi... vậy là em gặp đối tượng dễ bảo đấy ! Chị nhắc cô bé cháu nhà chị không những bằng ý tứ, bằng văn hay lời đẹp, bằng nhiều cách lắm, trước khi nói toạc móng heo mà mãi vẫn không xong, đúng là vì người ta quen sống như vậy nên khó mà sửa. Cuối cùng phải nói như mắng thì mới thôi . Lẽ ra thì chị cũng mặc kệ, vì thực lòng mà nói phải nhắc nhở người khác chuyện đó thấy nó thế nào ấy, nhưng mà ở bên này , khi đến nhà người ta ăn cơm mà thế thì không thể được, mất lịch sự lắm, ở nhà mình, ruột thịt với nhau thì có thể thông cảm.
    Khi chỉ có hai người với nhau thì mình nghĩ Ngoctan cũng nên bỏ qua cho người ta, nhưng nếu có con thì phải khác, để con nó còn học cái nết tốt của bố mẹ, nhất là con gái. Cứ bảo, anh mà không nghe em á, là ít nữa con anh nó cũng thế, thì người ta cười anh chứ cười ai
    Được miss_rang_khenh sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 19/01/2005
  4. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    cái tật này đúng là từ bé rồi, bây giờ nói thì hơi bị khó sửa nhưng mà ko fải là ko có cách
    Mọi ng thế nào chứ, tớ mà có ng yêu kiểu như thế, tớ cứ fải góp ý thẳng thừng trước mặt( tính tớ nóng lắm, tức gì là fải nói ra ngay, nhiều khi k đc việc nhưng cũng đc 1 số việc ra fết đấy)
    Bạn cứ nhắc đi nhắc lại nhiều vào, lâu dần cũng fải biết ý mà sửa...chứ tớ nói thật, tớ cũng cực kì ghét ai ăn mà nhóp nhép fát ra tiếng lắm..lại còn khua đũa khua bát nữa thì........công nhận bạn có sức chịu đựng chắc cao hơn tớ, chứ fải tớ thì tớ téng luôn....và sẽ nói là" anh xem có ai ăn kiểu như anh ko?, em góp ý là muốn tốt cho anh thôi, anh mà cãi nữa là đừng trách em ko nhẹ tay"...hihi
    Nói chung tớ nghĩ vì ng yêu có thể sửa đc những cái tính lặt vặt đó, những chuyện ko đáng để cho ng yêu mình buồn, nên tớ nghĩ anh bạn của bạn có suy nghĩ như vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, còn nếu như ko đc như thế thì theo tớ fải dùng biện fáp "mạnh"( kiên quyết ko tán thành cái kiểu ăn mà gọi là "ăn như thế thì ngon hơn")
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hic, sợ nhất là những anh hay ngoáy mũi vô tổ chức và khạc nhổ nước bọt khắp chốn. Tốt nhất với những anh có thói quen đó thì tránh xa thôi, chứ chả bảo ban được gì đâu
  6. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    <---- cảm ơn bạn rất nhiều về ý kiến của bạn . cảm ơn mọi người rất nhiều.
    Tớ đã nói thẳng là tớ rất ghét và kết quả là như sau : " nhà anh quen như thế từ bé và anh ko thể sửa được ! anh không khiêu khích em nhưng anh nói thật là anh không sửa được "
    Bó tay chưa ? Tớ hay nhắc lắm nhưng mà cứ đi ăn với tớ , tớ nhắc thì lại bảo là " em nói thế anh không ăn được "
    những lúc như thế vừa tức vừa buồn. Mình muốn người ta tốt lên mà người ta lại nghĩ là mình bắt ne bắt nét .
    Hôm qua tớ vừa cãi nhau về chuyện đó xong . nói nặng có , nhẹ có ...nhưng mà chắc là tớ bó tay .
    Còn nói đến chuyện chia tay thì cũng hơi quá một chút , vì thực ra ai cũng không thể hoàn hảo được , nhưng mà ... ức lắm . hic......

    Mọi người giúp tớ nhé ! cảm ơn mọi người rất nhiều !
  7. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ góp ý nhẹ nhàng, rồi thôi không nói lại nữa . Tôi tin là anh ta cảm thấy hơi bị chạm sĩ diện nên muốn "bảo thủ truyền thống ăn sì sụp" của gia đình mình, chứ tôi tin dần dần anh ta sẽ cố gắng.
    Mà trong vài tháng nữa nếu vẫn thế, thì hỏi thẳng : "Thế anh có bỏ được cái thói xấu đó không ? Nếu không thì tôi sẽ... bỏ anh ! " Kiểu này, dám nói thế thì chắc chàng cũng dám đi luôn lắm !
    Công cuộc "thuần hoá" đàn ông chẳng đơn giản nhỉ ?

Chia sẻ trang này