1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến anh mùa thu về chốn cũ
    Gọi tình yêu trên phố biển ngày xưa
    Còn đâu nữa vai ai làm điểm tựa
    Cho lòng ai khoả lấp nỗi mong chờ.
    Tháng Tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ, từ độ người đi thương nhớ âm thầm. Câu hát cứ vang mãi trong lòng em mỗi khi em nhớ đến anh. Một ngày đầu thu em gặp anh, thật sự em chẳng cảm thấy gì cả. Em xem đó là một người bạn mới, rất thân thiện và đáng yêu. Cơn mưa giữa mùa thu khiến cho cuộc gặp gỡ trở nên gần gũi và ấm áp hơn. Và như vậy đã bắt đầu cho một tình bạn thật đẹp.
    Kỉ niệm ngày đầu tiên gặp gỡ, em, thu mình trong căn phòng nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa rơi xuống đất, nhẹ nhàng. Những cơn gió mang hơi nước ùa vào, mát lạnh. Ngày hôm ấy không có anh, không biết anh có còn nhớ đến... cũng chẳng biết nữa. Không biết có phải trời đất hiểu được tình cảm của em mà gửi đến cho em cơn mưa, em gọi đó là cơn mưa của ngày đầu tiên. Nỗi lòng và tình yêu của em gửi vào gió, gửi vào mưa, mong ước anh sẽ nghe thấy...
    Anh yêu biển, em cũng thế. Cả hai chúng ta đều thích ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn trên biển. Biển đêm, đi dạo trên nền cát dài, mặc cho gió vờn trên mái tóc, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ, phía trên cao là những ánh sao lắp lánh, toả xuống gương mặt em thứ ánh sáng diệu kì. Chưa bao giờ em và anh cùng đi dạo trên biển đêm như thế. Chúng ta chưa có cơ hội, nhưng em hy vọng và rất mong muốn đến một ngày nào đó... Anh đã từng nói như thế mà, có phải không anh...
    Em cũng đã từng mơ ước về một mùa hoa sữa có anh bên cạnh. Nhưng không gian xa xôi cách trở, bên em giờ đây, chỉ có biển thôi. Và em vẫn mãi yêu thành phố biển nơi chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm, những rung động đầu tiên và cũng là nơi đã làm trái tim em một lần tan vỡ. Nhưng vết thương ấy làm cho em trở nên yêu cuộc sống này và phố biển thêm biết nhừng nào. Em hiểu được giá trị của quá khứ trong khi tương lai xa lại vời vợi. Ngày đầu tiên gặp anh, ngày của hoa hồng!
  2. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh, em và khoảng trống
    sài gòn, ngày, tháng, năm
    Anh của em !
    Khi anh đọc được những dòng này thì đó cũng là lúc chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp nhau lại nữa đâu. Anh ah.
    Thật khó để viết lên những dòng này, lá thư đầu tiên em viết cho anh cũng sẽ là lá thư cuối cùng.Chỉ để, chỉ để cảm ơn anh mà thôi. Trong lúc em rơi vào sự tuyệt vọng lại thật may mắn khi có anh bên cạnh.
    Nhưng những gì đã diễn ra, những gì em đã phải đối mặt có lẽ đã quá nhiều. Nếu không có lẽ em sẽ rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
    Đi bên anh dễ chịu lắm. Em không phải là con người vô tâm đến vậy đâu. Em hiểu được những gì anh muốn nói với em. Nhưng lý trí luôn nhắc nhở em rằng sẽ không được phép hiểu và em biết là điều đó đúng.
    Có một người bạn như anh thật tuyệt vời. Chính vì vậy trong những này em lại thấy lòng mình đau xót hơn bao giờ hết. Em đã chọn việc đi thật xa, thật xa để tìm được một nơi bình yên cho em dừng lại. Không biết bao giờ có thể kiếm được, em sẽ vẫn mãi phải kiếm tìm nó cho đến khi nào em vẫn còn đủ sức.
    Đó là điều em đã quyết định, sẽ không thay đổi và khi gặp anh em đã rất khó để bắt mình làm theo quyết định này.
    Nhưng em biết mình sẽ không thay đổi.
    Dù sao em cũng rất vui khi có một người bạn như anh, được người khác quan tâm thật diễm phúc đến chừng nào.
    Chỉ tiếc cuộc sống là thế, có nhiều thứ sẽ chẳng như ta mong muốn.
    Giờ này có lẽ em đang chìm trong những tầng mây thật cao nơi mà em đã luôn mơ ước mình sẽ một lần được ở đó.
    Xa sài gòn, xa anh rồi. Ký ức của em sẽ trở về con số không. Lời chia tay em đành gửi lại lá thư này anh nha.
    Nhóc của anh.
  3. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh, em và khoảng trống
    sài gòn, ngày, tháng, năm
    Anh của em !
    Khi anh đọc được những dòng này thì đó cũng là lúc chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp nhau lại nữa đâu. Anh ah.
    Thật khó để viết lên những dòng này, lá thư đầu tiên em viết cho anh cũng sẽ là lá thư cuối cùng.Chỉ để, chỉ để cảm ơn anh mà thôi. Trong lúc em rơi vào sự tuyệt vọng lại thật may mắn khi có anh bên cạnh.
    Nhưng những gì đã diễn ra, những gì em đã phải đối mặt có lẽ đã quá nhiều. Nếu không có lẽ em sẽ rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
    Đi bên anh dễ chịu lắm. Em không phải là con người vô tâm đến vậy đâu. Em hiểu được những gì anh muốn nói với em. Nhưng lý trí luôn nhắc nhở em rằng sẽ không được phép hiểu và em biết là điều đó đúng.
    Có một người bạn như anh thật tuyệt vời. Chính vì vậy trong những này em lại thấy lòng mình đau xót hơn bao giờ hết. Em đã chọn việc đi thật xa, thật xa để tìm được một nơi bình yên cho em dừng lại. Không biết bao giờ có thể kiếm được, em sẽ vẫn mãi phải kiếm tìm nó cho đến khi nào em vẫn còn đủ sức.
    Đó là điều em đã quyết định, sẽ không thay đổi và khi gặp anh em đã rất khó để bắt mình làm theo quyết định này.
    Nhưng em biết mình sẽ không thay đổi.
    Dù sao em cũng rất vui khi có một người bạn như anh, được người khác quan tâm thật diễm phúc đến chừng nào.
    Chỉ tiếc cuộc sống là thế, có nhiều thứ sẽ chẳng như ta mong muốn.
    Giờ này có lẽ em đang chìm trong những tầng mây thật cao nơi mà em đã luôn mơ ước mình sẽ một lần được ở đó.
    Xa sài gòn, xa anh rồi. Ký ức của em sẽ trở về con số không. Lời chia tay em đành gửi lại lá thư này anh nha.
    Nhóc của anh.
  4. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cám ơn đã chia sẻ
    vậy thôi
  5. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nữa đêm thức giấc ! Ngồii nhoệm đọc lại những dòng tâm sự tôi lại thấy mình có lỗi hơn nhiều !
    tôi lâu nay ko biết em như những người con gái khác là cũng biết nhớ nhung biết thương thầm , nhưng những gì thể hiện ấy trong em anh không thể nhìn thấy được đấy chính là cái lơ đãng nhất của anh và đó cũng là những lỗi lầm không thể tha của chính anh !
    bay giờ em đã xa anh rồi , nhưng kỉ niệm của em về anh nó vẫn cứ cháy âm thầm trong anh ! anh vẫm mong một ngày chúng ta sẽ được lại ngồi bên nhau và ôn lại những tâm sụ cho nhau !
    nhưng anh biết ....chúng ta sẽ không bao giờ đượ gặp nhau nữa vì giờ đây em đã đi sâu torng lòng đất ! nằm mãi nơi vĩnh cữu mà anh thổn thức nhiều đêm để nhớ mãi cái đêm hãi hùng đấy !
    Anh sẽ nói thật nhiều , thật nhiều nhưng trên net cũng chỉ là trên net ! anh cũng chỉ biết nói về tâm sự của mình thôi !
    Em ơi! anh đả có mọt bài hát để tặng em này ! em nghe nhá ...nhưng chắc chỉ đọc được thôi , và em dưới đấy chắc cũng nghe những gì trong ***g ngực anh đập phải không em ...
    Mưa vẫn rơi, bên hiên nhà em
    Tôi âm thầm một vết tình sâu
    Mưa vẫn rơi bên lòng hiu quạnh
    Để tôi về tôi lặng trong đêm
    Em đã đi chưa kịp lời tiễn
    Để bây giờ tôi đọng hình em
    Bao dấu yêu tôi chưa kịp nói
    Cho Lòng này bớt quặn nỗi đau
    Và từng chiều từng chiều nhớ ...bóng dáng em
    và từng chiều từng chiều hát ...đễ tiễn em..để tiễn em
    .......
    Hôm sau post bài tiếp ..bây giờ quên rùi !!!
    Những tâ sự về em tôi sẽ vẫm mãi đưa theo điệu nhạc ...em hãy nghe những gì tôi hát cho em nhé !!
  6. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nữa đêm thức giấc ! Ngồii nhoệm đọc lại những dòng tâm sự tôi lại thấy mình có lỗi hơn nhiều !
    tôi lâu nay ko biết em như những người con gái khác là cũng biết nhớ nhung biết thương thầm , nhưng những gì thể hiện ấy trong em anh không thể nhìn thấy được đấy chính là cái lơ đãng nhất của anh và đó cũng là những lỗi lầm không thể tha của chính anh !
    bay giờ em đã xa anh rồi , nhưng kỉ niệm của em về anh nó vẫn cứ cháy âm thầm trong anh ! anh vẫm mong một ngày chúng ta sẽ được lại ngồi bên nhau và ôn lại những tâm sụ cho nhau !
    nhưng anh biết ....chúng ta sẽ không bao giờ đượ gặp nhau nữa vì giờ đây em đã đi sâu torng lòng đất ! nằm mãi nơi vĩnh cữu mà anh thổn thức nhiều đêm để nhớ mãi cái đêm hãi hùng đấy !
    Anh sẽ nói thật nhiều , thật nhiều nhưng trên net cũng chỉ là trên net ! anh cũng chỉ biết nói về tâm sự của mình thôi !
    Em ơi! anh đả có mọt bài hát để tặng em này ! em nghe nhá ...nhưng chắc chỉ đọc được thôi , và em dưới đấy chắc cũng nghe những gì trong ***g ngực anh đập phải không em ...
    Mưa vẫn rơi, bên hiên nhà em
    Tôi âm thầm một vết tình sâu
    Mưa vẫn rơi bên lòng hiu quạnh
    Để tôi về tôi lặng trong đêm
    Em đã đi chưa kịp lời tiễn
    Để bây giờ tôi đọng hình em
    Bao dấu yêu tôi chưa kịp nói
    Cho Lòng này bớt quặn nỗi đau
    Và từng chiều từng chiều nhớ ...bóng dáng em
    và từng chiều từng chiều hát ...đễ tiễn em..để tiễn em
    .......
    Hôm sau post bài tiếp ..bây giờ quên rùi !!!
    Những tâ sự về em tôi sẽ vẫm mãi đưa theo điệu nhạc ...em hãy nghe những gì tôi hát cho em nhé !!
  7. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cơn giông khiến chiếc lá rời cành, cuốn bay vào ô cửa sổ. Em đang mường tượng về một ngày ra đi, như chiếc lá vàng kia. Ai cũng phải có một lần trong đời, nhưng em có phải ngớ ngẩn khi thỉnh thoảng vẫn tự hỏi rằng trước giây phút ấy xảy ra, người ta sẽ nghĩ gì và sẽ nói những gì đầu tiên với những người thân yêu của mình. Chẳng ai có thể biết được về ngày ấy nó như thế nào. Có những điều lỗi hẹn, phải chờ đến kiếp sau. Kiếp sau là gì ư, chẳng là gì cả, chẳng qua là một khái niệm tượng trưng về một khoảng thời gian và không gian huyền ảo, vô thực mà đôi lúc cả em và anh đều tin là nó hiện diện trên thế gian này. Niềm tin, tình yêu? người ta vẫn hy vọng sẽ gửi nó đến một kiếp sau trọn vẹn và hoàn hảo. Em cũng mong như thế, em cũng mong có một kiếp sau như thế. Chiếc lá kia chẳng thể nói kiếp sau của nó như thế nào?
    Nhưng hiện tại, nơi đây, bên cạnh chiếc lá vàng vừa giã từ cây mẹ, ngoài trời là cơn mưa giông, em vẫn biết mình hạnh phúc. Em đang nhận được rất nhiều tình yêu thương, vậy thì có lý do gì để em hy vọng về một kiếp sau hoàn hảo? có cần thiết không khi giờ đây, niềm mong ước về một cuộc sống hạnh phúc của em đang là hiện thực, trọn vẹn từng phút giây. Em quý trọng những khoảnh khắc như thế. Người ta hạnh phúc về một cuộc sống thật đầy đủ, hoàn hảo. Còn em hạnh phúc vì đã có thể hiểu được bản chất của nó là như thế nào. Em giờ đây đã có thể tạo ra hạnh phúc, không chỉ cho riêng mình? Em cũng có thể tìm thấy hạnh phúc trong khổ đau và tách rời hai khía cạnh ấy ra, đốt cháy khổ đau bằng ngọn lửa yêu thương. Hãy để cho kiếp sau tồn tại nếu tin rằng nó sẽ mang lại tất cả những gì tuyệt vời nhất. Và hãy mãi tin như thế, cho dù nó hoàn toàn không hiện diện trên cõi đời này.
    Lá ơi, hãy trở về với đất. Cho em nhắn gửi một niềm tin?
  8. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cơn giông khiến chiếc lá rời cành, cuốn bay vào ô cửa sổ. Em đang mường tượng về một ngày ra đi, như chiếc lá vàng kia. Ai cũng phải có một lần trong đời, nhưng em có phải ngớ ngẩn khi thỉnh thoảng vẫn tự hỏi rằng trước giây phút ấy xảy ra, người ta sẽ nghĩ gì và sẽ nói những gì đầu tiên với những người thân yêu của mình. Chẳng ai có thể biết được về ngày ấy nó như thế nào. Có những điều lỗi hẹn, phải chờ đến kiếp sau. Kiếp sau là gì ư, chẳng là gì cả, chẳng qua là một khái niệm tượng trưng về một khoảng thời gian và không gian huyền ảo, vô thực mà đôi lúc cả em và anh đều tin là nó hiện diện trên thế gian này. Niềm tin, tình yêu? người ta vẫn hy vọng sẽ gửi nó đến một kiếp sau trọn vẹn và hoàn hảo. Em cũng mong như thế, em cũng mong có một kiếp sau như thế. Chiếc lá kia chẳng thể nói kiếp sau của nó như thế nào?
    Nhưng hiện tại, nơi đây, bên cạnh chiếc lá vàng vừa giã từ cây mẹ, ngoài trời là cơn mưa giông, em vẫn biết mình hạnh phúc. Em đang nhận được rất nhiều tình yêu thương, vậy thì có lý do gì để em hy vọng về một kiếp sau hoàn hảo? có cần thiết không khi giờ đây, niềm mong ước về một cuộc sống hạnh phúc của em đang là hiện thực, trọn vẹn từng phút giây. Em quý trọng những khoảnh khắc như thế. Người ta hạnh phúc về một cuộc sống thật đầy đủ, hoàn hảo. Còn em hạnh phúc vì đã có thể hiểu được bản chất của nó là như thế nào. Em giờ đây đã có thể tạo ra hạnh phúc, không chỉ cho riêng mình? Em cũng có thể tìm thấy hạnh phúc trong khổ đau và tách rời hai khía cạnh ấy ra, đốt cháy khổ đau bằng ngọn lửa yêu thương. Hãy để cho kiếp sau tồn tại nếu tin rằng nó sẽ mang lại tất cả những gì tuyệt vời nhất. Và hãy mãi tin như thế, cho dù nó hoàn toàn không hiện diện trên cõi đời này.
    Lá ơi, hãy trở về với đất. Cho em nhắn gửi một niềm tin?
  9. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh.
    Đã có những lúc, em chia trái tim mình thành hai phần: Khổ đau và hạnh phúc. Em dành phần hạnh phúc để cho đi và giữ lại khổ đau cho riêng mình. Khoảng thời gian ấy đã khiến em rơi vào những trạng thái khác nhau khi đối diện với chính mình mà tất cả đều là những nỗi cô đơn, sợ hãi, khổ đau ngập chìm trong hoài niệm quá khứ. Giờ đây em vẫn không thể hiểu tại sao mình lại có thể như thế, tại sao mình cứ cố gắng tìm lại những nỗi đau đã đi qua để rồi rơi vào một khoảng đen vô định mà em nghĩ sẽ chẳng thể nào tìm ra một lối thoát. Nỗi buồn và nước mắt như luôn chờ đợi để xâm chiếm trái tim em. Một bi kịch ư? Có thể lắm chứ.
    Giờ đây đã khác, em đã biết tự yêu bản thân mình. Trái tim của em bây giờ vẫn có hai phần, nhưng đó là Tình yêu và Chia sẻ. Hai phần ấy, không có biên giới, không có sự ngăn cách mà bất cứ lúc nào, chúng cũng có thể hoà quyện với nhau. Khi tình yêu đứng riêng lẻ, em dành cho riêng minh. Khi Tình yêu và Chia sẻ cùng hoà quyện, em dành cho tất cả mọi người. Em không suy nghĩ về sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại vì em hiểu, đó là điều không cần thiết. Em biết, nếu xét về điều đó, trái tim của em sẽ có thêm một phần Ích kỉ. Em không muốn tìm lại sai lầm của quá khứ, bước trở lại dấu chân của chính mình trong những tháng ngày đáng buồn ấy. Nhưng em sẽ không quên điều đó vì nó luôn nhắc nhở: Hãy sống để yêu thương và luôn luôn học cách yêu thương.
  10. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh.
    Đã có những lúc, em chia trái tim mình thành hai phần: Khổ đau và hạnh phúc. Em dành phần hạnh phúc để cho đi và giữ lại khổ đau cho riêng mình. Khoảng thời gian ấy đã khiến em rơi vào những trạng thái khác nhau khi đối diện với chính mình mà tất cả đều là những nỗi cô đơn, sợ hãi, khổ đau ngập chìm trong hoài niệm quá khứ. Giờ đây em vẫn không thể hiểu tại sao mình lại có thể như thế, tại sao mình cứ cố gắng tìm lại những nỗi đau đã đi qua để rồi rơi vào một khoảng đen vô định mà em nghĩ sẽ chẳng thể nào tìm ra một lối thoát. Nỗi buồn và nước mắt như luôn chờ đợi để xâm chiếm trái tim em. Một bi kịch ư? Có thể lắm chứ.
    Giờ đây đã khác, em đã biết tự yêu bản thân mình. Trái tim của em bây giờ vẫn có hai phần, nhưng đó là Tình yêu và Chia sẻ. Hai phần ấy, không có biên giới, không có sự ngăn cách mà bất cứ lúc nào, chúng cũng có thể hoà quyện với nhau. Khi tình yêu đứng riêng lẻ, em dành cho riêng minh. Khi Tình yêu và Chia sẻ cùng hoà quyện, em dành cho tất cả mọi người. Em không suy nghĩ về sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại vì em hiểu, đó là điều không cần thiết. Em biết, nếu xét về điều đó, trái tim của em sẽ có thêm một phần Ích kỉ. Em không muốn tìm lại sai lầm của quá khứ, bước trở lại dấu chân của chính mình trong những tháng ngày đáng buồn ấy. Nhưng em sẽ không quên điều đó vì nó luôn nhắc nhở: Hãy sống để yêu thương và luôn luôn học cách yêu thương.

Chia sẻ trang này