1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ?oCó những thứ không bao giờ trở lại, có những điều rồi sẽ phải phôi pha?
    Em tin vào điều đó anh ah, nhiều lúc chợt nhận ra mình đang làm gì trong cái cuộc sống bề bộn này. Nỗi nhớ anh sao vẫn man mác trong lòng, không đau nhói, không nặng nề mà vẫn in sâu trong ký ức em.
    Một vài phút rãnh rổi, một cơn gió thoảng qua, một câu nói vô tình, một ánh nhìn quen thuộc đều làm em nhớ đến anh, đến những kỷ niệm êm đềm ấy.
    Thời gian vẫn xoay vòng một cách vô vọng, em lao vào đó như một con thiêu thân tìm kiếm sự lãng quên.
    ?oCó một giây để ta nhìn nhau, một phút để ta mỉm cười với nhau, một giờ để ta trò chuyện với nhau, một tuần để ta ở bên nhau, một tháng để ta quen biết nhau, một năm để ta xa nhau, và một đời để ta quên nhau?
    Khi người ta yêu, ai mà không yếu đuối, khi ngưòi ta bên nhau, ai lại không hạnh phúc, và khi người ta xa nhau, em và anh lại khác nhỉ. Buồn, vui, đau khổ hay tiếc nuối.
    Không một cảm nhận rõ ràng nào, em đôi lúc chẳng biết tại sao ta xa nhau, em chẳng biết mình đang muốn gì, đang nghĩ gì. Còn anh thì sao nhỉ ?
    Chợt thấy tâm hồn mình lạnh lùng vô cảm quá.
    Tạm biệt giấc mơ của tôi.
  2. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ?oCó những thứ không bao giờ trở lại, có những điều rồi sẽ phải phôi pha?
    Em tin vào điều đó anh ah, nhiều lúc chợt nhận ra mình đang làm gì trong cái cuộc sống bề bộn này. Nỗi nhớ anh sao vẫn man mác trong lòng, không đau nhói, không nặng nề mà vẫn in sâu trong ký ức em.
    Một vài phút rãnh rổi, một cơn gió thoảng qua, một câu nói vô tình, một ánh nhìn quen thuộc đều làm em nhớ đến anh, đến những kỷ niệm êm đềm ấy.
    Thời gian vẫn xoay vòng một cách vô vọng, em lao vào đó như một con thiêu thân tìm kiếm sự lãng quên.
    ?oCó một giây để ta nhìn nhau, một phút để ta mỉm cười với nhau, một giờ để ta trò chuyện với nhau, một tuần để ta ở bên nhau, một tháng để ta quen biết nhau, một năm để ta xa nhau, và một đời để ta quên nhau?
    Khi người ta yêu, ai mà không yếu đuối, khi ngưòi ta bên nhau, ai lại không hạnh phúc, và khi người ta xa nhau, em và anh lại khác nhỉ. Buồn, vui, đau khổ hay tiếc nuối.
    Không một cảm nhận rõ ràng nào, em đôi lúc chẳng biết tại sao ta xa nhau, em chẳng biết mình đang muốn gì, đang nghĩ gì. Còn anh thì sao nhỉ ?
    Chợt thấy tâm hồn mình lạnh lùng vô cảm quá.
    Tạm biệt giấc mơ của tôi.
  3. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em thấy mình lạ quá, hững hờ với mọi thứ xung quanh nhưng lại có thể cười bất cứ lúc nào, nhiều lúc cười mà không nhận rằng mình đang cười.
    Nhìn trong gương, tự cười, chợt thấy một con người xa lạ vậy. không nhớ
    Một nỗi sợ hãi xâm chiếm bản thân, em chỉ mong mình có thể vẫn ổn anh nhỉ
    chỉ sợ bản thân không làm được, nếu em gục ngã sẽ ra sao nhỉ
    tuy nhiên em biết, cho dù trả cái giá thế nào, cũng không thể ngã quỵ vào lúc này
    ít ra là cho đến khi em không còn trách nhiệm phải gánh nữa
  4. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em thấy mình lạ quá, hững hờ với mọi thứ xung quanh nhưng lại có thể cười bất cứ lúc nào, nhiều lúc cười mà không nhận rằng mình đang cười.
    Nhìn trong gương, tự cười, chợt thấy một con người xa lạ vậy. không nhớ
    Một nỗi sợ hãi xâm chiếm bản thân, em chỉ mong mình có thể vẫn ổn anh nhỉ
    chỉ sợ bản thân không làm được, nếu em gục ngã sẽ ra sao nhỉ
    tuy nhiên em biết, cho dù trả cái giá thế nào, cũng không thể ngã quỵ vào lúc này
    ít ra là cho đến khi em không còn trách nhiệm phải gánh nữa
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình lại theo dõi 1 topic say sưa đến thế!
    Vì chuyện nửa đêm của mình thì nhiều lắm, có khi nói 1 ngày không hết...
    Chỉ biết đêm nay, mình lại thức khuya, lại mở ĐT ra và tự nhủ... Có nên nói với nàng rằng: Anh Yêu Em???
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình lại theo dõi 1 topic say sưa đến thế!
    Vì chuyện nửa đêm của mình thì nhiều lắm, có khi nói 1 ngày không hết...
    Chỉ biết đêm nay, mình lại thức khuya, lại mở ĐT ra và tự nhủ... Có nên nói với nàng rằng: Anh Yêu Em???
  7. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm một lời hứa, một câu nói và một tiếng thở dài. Chào một ngày mới, vĩnh biệt ngày hôm qua...... hãy để em được hát chào bình minh
  8. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm một lời hứa, một câu nói và một tiếng thở dài. Chào một ngày mới, vĩnh biệt ngày hôm qua...... hãy để em được hát chào bình minh
  9. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em mệt mỏi, ngồi dậy, kéo sang một bên chiếc chăn ấm áp, với tay lấy chiếc áo và chiếc khăn choàng mỏng manh. Buổi sáng, thung lũng mờ sương. Lạnh! Đã từ lâu em thích dậy sớm để đi dạo trong không khí thế này. Em nhớ Hà Nội, nhớ hương nồng hoa sữa, ngai ngái, nhưng dễ gần. Nhưng Đà Lạt chẳng có đâu anh ạ, em chỉ đang đi tìm trong hư vô. Không khí lạnh, tiết trời cuối thu làm cho em cảm thấy rộn ràng, làn da căng ra và đôi má ửng hồng, em thấy mình xinh xắn. Cũng đã từ lâu rồi em thích ngắm mình trong gương, nhất là vào những lúc như thế này? một mình thôi? Đừng cười em như thế chứ, con gái mà?
    Đường phố vắng vẻ, đây đó chỉ có vài người tập thể dục buổi sáng, khởi đầu một ngày cuối tuần thật đẹp, ít ra là đối với em. Vài chiếc lá khô rụng xuống, tiếng giòn tan khi cơn gió bất chợt thoảng qua. Làn sương trắng nhẹ nhàng tản ra và biến mất sau mỗi hơi thở của em. Mặt hồ bây giờ được phủ bởi một vùng trắng xoá, lượn lờ, lượn lờ. Em chỉ muốn chúng tan biến đi để được nhìn thấy những gợn sóng lăn tăn, để thỉnh thoảng được nghe một tiếng cá quẫy hiếm hoi? chỉ thế thôi?
    Chưa bao giờ em được cùng đi với một ai đó dạo bước trên bờ hồ, trong khung cảnh thế này. Em vẫn thích tìm cho mình những khoảng thời gian lãng mạn, dù chỉ thật ngắn ngủi thôi để bù đắp cho những hối hả thường ngày. Bất chợt em lại nhớ đến lần duy nhất đi trên phố Hà Nội mùa thu, những vòng quay xe đạp làm gãy vụn những chiếc lá khô mà người ta chưa kịp quét đi. Mỗi cơn gió thoảng qua là một trận mưa lá vàng trên tóc em, những chiếc lá chò, sao, rơi vào giỏ xe vang lên từng tiếng lách tách khô giòn, vui tai? Hà Nội, đừng làm em nhớ để rồi chạnh lòng, mong mỏi?
    Đà Lạt và Hà Nội, thật xa, nhưng lại thật gần. Rất gần, khi mùa thu đến.
    Trở về Sài Gòn, trong căn phòng nhỏ, kỷ niệm 50 năm giải phóng Thủ Đô, em lại có dịp được nghe và hát những bài ca yêu thích. ?oỞ thàng phố hoa mai, nhớ thành phố hoa đào? nhớ tiếng dương cầm thoảng đêm gió bấc??. Em chưa có cơ hội để nghe tiếng dương cầm trong đêm gió bấc, chưa có cơ hội để nhìn thấy mùa sông Hồng đỏ phù sa nhưng em yêu đến vô cùng.
  10. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em mệt mỏi, ngồi dậy, kéo sang một bên chiếc chăn ấm áp, với tay lấy chiếc áo và chiếc khăn choàng mỏng manh. Buổi sáng, thung lũng mờ sương. Lạnh! Đã từ lâu em thích dậy sớm để đi dạo trong không khí thế này. Em nhớ Hà Nội, nhớ hương nồng hoa sữa, ngai ngái, nhưng dễ gần. Nhưng Đà Lạt chẳng có đâu anh ạ, em chỉ đang đi tìm trong hư vô. Không khí lạnh, tiết trời cuối thu làm cho em cảm thấy rộn ràng, làn da căng ra và đôi má ửng hồng, em thấy mình xinh xắn. Cũng đã từ lâu rồi em thích ngắm mình trong gương, nhất là vào những lúc như thế này? một mình thôi? Đừng cười em như thế chứ, con gái mà?
    Đường phố vắng vẻ, đây đó chỉ có vài người tập thể dục buổi sáng, khởi đầu một ngày cuối tuần thật đẹp, ít ra là đối với em. Vài chiếc lá khô rụng xuống, tiếng giòn tan khi cơn gió bất chợt thoảng qua. Làn sương trắng nhẹ nhàng tản ra và biến mất sau mỗi hơi thở của em. Mặt hồ bây giờ được phủ bởi một vùng trắng xoá, lượn lờ, lượn lờ. Em chỉ muốn chúng tan biến đi để được nhìn thấy những gợn sóng lăn tăn, để thỉnh thoảng được nghe một tiếng cá quẫy hiếm hoi? chỉ thế thôi?
    Chưa bao giờ em được cùng đi với một ai đó dạo bước trên bờ hồ, trong khung cảnh thế này. Em vẫn thích tìm cho mình những khoảng thời gian lãng mạn, dù chỉ thật ngắn ngủi thôi để bù đắp cho những hối hả thường ngày. Bất chợt em lại nhớ đến lần duy nhất đi trên phố Hà Nội mùa thu, những vòng quay xe đạp làm gãy vụn những chiếc lá khô mà người ta chưa kịp quét đi. Mỗi cơn gió thoảng qua là một trận mưa lá vàng trên tóc em, những chiếc lá chò, sao, rơi vào giỏ xe vang lên từng tiếng lách tách khô giòn, vui tai? Hà Nội, đừng làm em nhớ để rồi chạnh lòng, mong mỏi?
    Đà Lạt và Hà Nội, thật xa, nhưng lại thật gần. Rất gần, khi mùa thu đến.
    Trở về Sài Gòn, trong căn phòng nhỏ, kỷ niệm 50 năm giải phóng Thủ Đô, em lại có dịp được nghe và hát những bài ca yêu thích. ?oỞ thàng phố hoa mai, nhớ thành phố hoa đào? nhớ tiếng dương cầm thoảng đêm gió bấc??. Em chưa có cơ hội để nghe tiếng dương cầm trong đêm gió bấc, chưa có cơ hội để nhìn thấy mùa sông Hồng đỏ phù sa nhưng em yêu đến vô cùng.

Chia sẻ trang này