1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trăng sáng quá, con đường dường như trải dài thêm trước mắt phủ một ánh sáng mờ ảo đến huyền diệu...
    lang thang, ta lang thang, con đường như bao nỗi nhớ ta vẫn chất chứa...
    nhớ quên, vẫn phải bước, lúc nhanh ,chậm, vội vã vẫn không dằn lòng mình đường khi nhìn lại con đường mình đã đi qua...
    Nỗi nhớ góp nhặt lại như những giọt sương nhỏ bé trong sớm mai, chỉ cần một ánh nắng buối sáng cũng có thể làm tan biến đi trong không gian, một chút dấu vết cũng sẽ không còn...
    vậy đó, vậy đó, khi bóng đêm lại tràn về, cái lạnh trong lòng bỗng toả xuống, lại kết tinh lại những nỗi nhớ tưởng đã quên đi
    thì ra nhắc lòng cố quên là chợt nhận ra mình vẫn nhớ...
    Một áng mây trôi qua, ánh trăng chìm vào đâu đó, con đường chợt biến mất trước mắt, bóng tối từ những ngõ ngách sâu thẳm nhất vội vã tràn về, tất cả đều biến mất...
    nhủ lòng vẫn còn đấy, con đường vẫn dưới chân ta, chỉ tự hỏi có đủ cam đảm bước đi tiếp không khi nguồn sáng cuối cùng cũng biến mất...
    uh, vẫn phải bước đi chứ, sẽ vấp ngã ,sẽ té, sẽ có thể lạc đường nhưng............đứng lại thì được gì, đứng lại để chờ đợi ư, chờ đợi một tia sáng không dành cho ta
    nếu có thể ước cũng chỉ mong bình mình sẽ đến kịp lúc trước khi ta không còn đủ cam đảm đi tiếp...
    và rồi ,cái gì đến sẽ đến...
    những giọt sương cũng thế, kết tinh lại rồi tan biến rồi lại xuất hiện...
    xoay vòng giữa những điều ấy, thấy lòng chỉ còn lại hư vô...
  2. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trăng sáng quá, con đường dường như trải dài thêm trước mắt phủ một ánh sáng mờ ảo đến huyền diệu...
    lang thang, ta lang thang, con đường như bao nỗi nhớ ta vẫn chất chứa...
    nhớ quên, vẫn phải bước, lúc nhanh ,chậm, vội vã vẫn không dằn lòng mình đường khi nhìn lại con đường mình đã đi qua...
    Nỗi nhớ góp nhặt lại như những giọt sương nhỏ bé trong sớm mai, chỉ cần một ánh nắng buối sáng cũng có thể làm tan biến đi trong không gian, một chút dấu vết cũng sẽ không còn...
    vậy đó, vậy đó, khi bóng đêm lại tràn về, cái lạnh trong lòng bỗng toả xuống, lại kết tinh lại những nỗi nhớ tưởng đã quên đi
    thì ra nhắc lòng cố quên là chợt nhận ra mình vẫn nhớ...
    Một áng mây trôi qua, ánh trăng chìm vào đâu đó, con đường chợt biến mất trước mắt, bóng tối từ những ngõ ngách sâu thẳm nhất vội vã tràn về, tất cả đều biến mất...
    nhủ lòng vẫn còn đấy, con đường vẫn dưới chân ta, chỉ tự hỏi có đủ cam đảm bước đi tiếp không khi nguồn sáng cuối cùng cũng biến mất...
    uh, vẫn phải bước đi chứ, sẽ vấp ngã ,sẽ té, sẽ có thể lạc đường nhưng............đứng lại thì được gì, đứng lại để chờ đợi ư, chờ đợi một tia sáng không dành cho ta
    nếu có thể ước cũng chỉ mong bình mình sẽ đến kịp lúc trước khi ta không còn đủ cam đảm đi tiếp...
    và rồi ,cái gì đến sẽ đến...
    những giọt sương cũng thế, kết tinh lại rồi tan biến rồi lại xuất hiện...
    xoay vòng giữa những điều ấy, thấy lòng chỉ còn lại hư vô...
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá, chỉ muốn ngủ vùi thật sâu ...
    nhưng kỉ niệm chợt ùa về nhói cả tim
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá, chỉ muốn ngủ vùi thật sâu ...
    nhưng kỉ niệm chợt ùa về nhói cả tim
  5. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, nghe tiếng sột soạt, mở mắt dậy, con chuột!!
    Cho mày chết, bốp bốp bịch bịch, tối cũng không chịu đi ngủ, phá hoài! Trốn đi luôn nha, đừng để tao thấy nữa à!
    Sao mình hơi nhạy cảm với tiếng động ban đêm thế nhỉ? 3 lần rồi! Vậy là mình có ngủ thực sự không ta
    Không biết có ai tin giấc mơ là thật không ta, chẹc!! Mình không tin lắm nhưng sao tối mơ, sáng gặp lại, giật mình
  6. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, nghe tiếng sột soạt, mở mắt dậy, con chuột!!
    Cho mày chết, bốp bốp bịch bịch, tối cũng không chịu đi ngủ, phá hoài! Trốn đi luôn nha, đừng để tao thấy nữa à!
    Sao mình hơi nhạy cảm với tiếng động ban đêm thế nhỉ? 3 lần rồi! Vậy là mình có ngủ thực sự không ta
    Không biết có ai tin giấc mơ là thật không ta, chẹc!! Mình không tin lắm nhưng sao tối mơ, sáng gặp lại, giật mình
  7. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Mấy giờ rồi nhỉ? 2h23.
    - Chẳng muốn ngủ. Và ta biết lý do tại sao?
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Mấy giờ rồi nhỉ? 2h23.
    - Chẳng muốn ngủ. Và ta biết lý do tại sao?
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người nữa cũng thức khuya nè, theo dõi borin@ suốt từ nửa đêm đấy nhé.
    Lâu lâu cũng mất ngủ thế này khó chịu thật! Vì chẳng biết nói chuyện với ai, hay chẳng biết làm gì ngoài chuyện theo dõi người khác.
    Lại 1 năm nữa đang đi qua với bao nhiêu là mục tiêu không đât được. Chỉ được có 1 thứ: Tiền!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người nữa cũng thức khuya nè, theo dõi borin@ suốt từ nửa đêm đấy nhé.
    Lâu lâu cũng mất ngủ thế này khó chịu thật! Vì chẳng biết nói chuyện với ai, hay chẳng biết làm gì ngoài chuyện theo dõi người khác.
    Lại 1 năm nữa đang đi qua với bao nhiêu là mục tiêu không đât được. Chỉ được có 1 thứ: Tiền!

Chia sẻ trang này