1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tíc tắc tíc tắc .... kẹtttttttttttttt kim đồng hồ dừng đúng 01.10am hết pin đồng hồ chết ngắc , thiếu cái tiếng tíc tắc đâm ra ko ngủ được , ngồi dzậy kiếm chuyện gì làm thui
    í, cái ***g đèn , chuẩn bị tết rồi phải làm 1 cái mới hui ...
    tốn 10'' để ì ạch lấy cái ***g đèn xuống
    thêm 10'' để lục tung tủ quần áo ra , kiếm mấy bộ quần áo cũ , dùng kéo xẹt xẹt mấy nhát ... thế là có đồ dùng làm ***g đèn ké ké ké
    2.00am xỏ xong sợi chỉ vô cây kim , bắt đầu may thui
    3.00am đang may
    4.00am vẫn tiếp tục may
    4.30am xong , giờ đến phần treo nó lên
    ko được lệch bên trái chút , bên phải chút , méo gòi ....
    6.00am ... phù, tạm ổn gòi hic hic đi tong 1 đêm
    6.15am sau khi đáng răng rửa mặt bèn nhấc cái đt thân iu lên tít tít tít .... alo spy hả, tao nè (đầu dây bên kia giọng ngái ngủ) bây giờ tao chuẩn bị đi bộ qua nhà mày ,30'' nữa tới , xong mày chở tao về nha
    7.00am tính tong . spy ui tao nè ... cho tao qua ngủ nhờ , nhớ cái nệm của mày qué hic hic
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    - 1h đêm muỗi cắn 2 bàn chân - 15 '' ho 1 cái
    - 2h đêm muỗi cắn hết tay- 10'' ho 1 lần
    -3h đêm muỗi cắn nốt lưng - 5'' ho 1 lần
    -4h Muỗi bay là là trước màn hình vi tính và cắn nốt mặt ,cổ - 2'' ho 1lần
    ----->> ngày 19-1-2005 ---> muỗi ở đây được chăm sóc tốt & có âm thanh rộn rã xóa tan sự cô tịch của màn đêm
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    - 1h đêm muỗi cắn 2 bàn chân - 15 '' ho 1 cái
    - 2h đêm muỗi cắn hết tay- 10'' ho 1 lần
    -3h đêm muỗi cắn nốt lưng - 5'' ho 1 lần
    -4h Muỗi bay là là trước màn hình vi tính và cắn nốt mặt ,cổ - 2'' ho 1lần
    ----->> ngày 19-1-2005 ---> muỗi ở đây được chăm sóc tốt & có âm thanh rộn rã xóa tan sự cô tịch của màn đêm
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm ngồi đọc sách thấy có mấy câu hay hay...
    Chỉ có khi mình yêu chân chính yêu một người, mới có thể có thống khổ chân chính ?" Đó vốn là một thứ bi ai tối cao của nhân loại.
    Yêu có thể tạo ra tất cả, cũng có thể hủy diệt tất cả.
    Trên thế gian duy chỉ có tình là thuần chân nhất. Tình tuy thuần chân nhất trên thế gian, nhưng cũng là thứ làm người ta thống khổ nhất.
    Nỗi thống khổ thâm thúy nhất, bi ai nhất, cổ xưa nhất của nhân loại, là ?oquên không được?.
    Tại sao con người vẫn rất khó quên những gì mình nên quên?

  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm ngồi đọc sách thấy có mấy câu hay hay...
    Chỉ có khi mình yêu chân chính yêu một người, mới có thể có thống khổ chân chính ?" Đó vốn là một thứ bi ai tối cao của nhân loại.
    Yêu có thể tạo ra tất cả, cũng có thể hủy diệt tất cả.
    Trên thế gian duy chỉ có tình là thuần chân nhất. Tình tuy thuần chân nhất trên thế gian, nhưng cũng là thứ làm người ta thống khổ nhất.
    Nỗi thống khổ thâm thúy nhất, bi ai nhất, cổ xưa nhất của nhân loại, là ?oquên không được?.
    Tại sao con người vẫn rất khó quên những gì mình nên quên?

  6. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - HIHI - bác Huy nhà mình bây giờ không đọc Kiếm Hiệp nữa rồi... (báo hiệu một sự chuyển biến)
    - Chùi, thấy mọi người thức zữ thiệt. Một đêm thức trắng, 3 ngày ngủ bù.
  7. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - HIHI - bác Huy nhà mình bây giờ không đọc Kiếm Hiệp nữa rồi... (báo hiệu một sự chuyển biến)
    - Chùi, thấy mọi người thức zữ thiệt. Một đêm thức trắng, 3 ngày ngủ bù.
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải cố quên những cái bản thân không muốn quên & không thể quên? . Tại sao cứ thích làm khổ bản thân trong khi mình có thể có được hạnh phúc đó? ---> nói tóm lại Ngố
    Giải Pháp : Ngay lập tức gọi điện or mua vé tìm đến gặp người ấy và nói rằng : Anh iu em
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải cố quên những cái bản thân không muốn quên & không thể quên? . Tại sao cứ thích làm khổ bản thân trong khi mình có thể có được hạnh phúc đó? ---> nói tóm lại Ngố
    Giải Pháp : Ngay lập tức gọi điện or mua vé tìm đến gặp người ấy và nói rằng : Anh iu em
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khà...khà..., bạn borin nhầm rùi. Truyện kiếm hiệp đâu phải chỉ có đánh đấm kô đâu. Mấy cái đó cũng rút từ kh ra á.
    Còn bạn blue nói thế chứng tỏ là chưa hiểu rồi. Kô như bạn tưởng đâu. "Quên không được", đâu nhất thiết gì cứ phải là chuyện đó? Mà thời đại điện tử rồi, muốn "tỉnh tò" như bạn nói cũng kô cần phải sỗ sàng như thế đâu.
    Đọc thấy hay nên post cho mọi người đọc chơi thôi. Chứ còn muốn cảm nhận thực thụ những cái đó thì... có lẽ chúng ta rất may mắn là chưa thể cảm thụ được. Nhưng để ngẫm nghĩ thì cũng thú vị...

Chia sẻ trang này