1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại em sau những chuỗi ngày dài bất tận...
    ... anh cứ ngỡ hai đứa mình sẽ chẳng mãi gặp lại nhau
    Gặp lại anh sau bao cuộc hành trìnih....
    ....em cứ ngỡ anh chằng muốn gặp lại
    Và rồi
    Như đệnh mệnh xoay vần, em nhích một bước,anh nhích một bước, điều gì đó âm thầm thúc đẩy, một lời chúc, một tin nhắn, một cú điện thoại, một ngày sn, ta gặp lại nhau.
    Và rồi.
    Anh thấy em vẫn không thay đổi gì, từ nụ cười trẻ con đến thế, từ sự dí dỏm trong từng lời nói, từ chính con người mình. Anh chỉ có thể nói rằng thì ra vẫn còn nhớ em lắm đấy cô bé ah.
    Không hiểu sao mọi chuyện chỉ như ngày hôm qua, từ cái lúc lần đầu bắt gặp nụ cười của em, từ cái lúc anh và em gần lại.
    Trái tim anh không phủ nhận đã chao nghiêng vì điều ấy
    Và rồi,
    Thời gian trôi như dòng sông ra biển cả, ngày hôm nay anh đối diện với hiện tại giữa đôi ta, đối diện với ánh nhìn thản nhiên và nụ cười không hề thay đổi theo năm tháng của em.
    Chợt nhói lòng.
  2. hoangdolphin

    hoangdolphin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đọc bài của bạn chắc mình một mình cả năm quá.
    Nhưng cũng khâm phục bạn là một chủ đề mà bạn có thể viết trong hơn hai năm. Qúa hay.
    Chúc bạn năm mới nhiều điều tốt lành.
    u?c _phuong_nam_ s?a vo 08:47 ngy 08/03/2007
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Một đêm khó quên cùng biển.
    Tối, bãi cát dài phủ một ánh sáng huyền ảo chập chờn trên từng mỗi bước chân, cả lũ lần lượt kéo nhau ra dạo biển với chút hi vọng mỏng manh có thể quậy phá tí chút. Thật không ngờ, biển ban đêm lại có thể sáng đến như vậy, những vì sao lấp lánh trên cao cùng vần trăng khuyết bàn bạc, những dải đèn của tàu đánh cá tạo nên một vòng cung ánh sang lung linh như muốn bao lại cả một dãy bờ biển.
    Thế là, chỉ chừng vài phút sau cả đám không ngại ngần đem hết những gì có thể để chuẩn bị cho một đêm thác loạn nơi đây.
    Bạt nào, drap giường cũng chơi luôn (hi sinh luôn hai cái), rồi áo mưa nữa, rồi nến, rồi pháo bông, không quên cả đồ nhắm (đủ các loại khô), và cả bia nữa chứ.
    Tranh thủ trải bạt ra rồi, và chờ đợi nến, nằm dài ra trên biển, ngắm các vì sao, tự hỏi chúng nguồn gốc tới đâu mà có thể sáng đến thế, có thể đẹp đến thế. Cái tính thích ngắm sao dưới biển không thể bỏ, mấy lần vì nó mà ướt tèm lem, nhưng giả dụ giờ mà có ướt chăng nữa chắc vẫn nằm nhìn cho đỡ ghiền tí.
    Rồi cuộc vui cũng bắt đầu, cả nhóm chỉ 8 đứa cùng bờ biển dài vô tận. Tha hồ hú với hét mà chẳng sợ ai la lối cả. Ngày xưa đi biển thường là buồn nhiều (vì đa phần là lang thang một mình), muốn hét lên cho đỡ nhẹ lòng mà không thể. Còn đêm nay, hét phê luôn, nhưng vui chết bỏ, chẳng thấy buồn gì.
    Có lẽ vì mình là người hạnh phúc nhất. Bao ước muốn đã thực hiện được, một đêm với biển có nến có pháo bông, có bạn bè, và có người yêu bên cạnh. Bao nhiều năm lang thang cùng biển đêm, bấy nhiều lần chỉ nghĩ rằng chẳng bao giờ có thể thực hiện được. Chỉ trong giây phút ấy, ngồi với biển cùng bạn bè và bao nhiêu thứ mới nghiệm ra rằng thì ra ước mơ của mình đấy sao.
    Lắng nghe những ước muốn và lời tâm tình của mọi người, đơn giản chỉ một vài câu nói mà sao nghe lắng đọng đến cả tâm tư. Lòng thầm mong một điều rằng "Tất cả các ước mơ của các bạn sẽ thành hiện thực, sẽ sớm thôi, cũng như ước mơ của mình, đã được mọi người góp phần biến nó thành sự thật"
    Chưa bao giờ có một đêm cười nhiều đến thế, cái tiếng cười toát ra từ 8 cái miệng khác nhau nên kiểu cười cũng khác nhau, nhưng đều giống nhau ở một điểm. Đó là nụ cười vui , nụ cười sảng khoái, không phải là sự gượng gạo, bỗng chốc thấy đâu đây sự đồng điệu của 8 tấm hồn.
    Những ngọn nến thật nhỏ nhoi được thắp lên, nhưng lại bừng sáng được cả nhóm, thắp lên sự ấm áp cho mọi người. Nhìn sau lưng là cả thế giới bao la, nhưng nếu nhìn thẳng trước mặt, bạn sẽ thấy chỉ có bạn bè và niềm vui, một thế giới thu nhỏ nhưng tràn đầy sự ấm áp.
    Lãng mạn và thác loạn, thật không hổ danh cho bé P đã đặt tên cho cái đêm ấy. Nhưng có một điều chẳng đứa nào trong nhóm có thể phủ nhận rằng, mình không ngờ đêm nay có thể tuyệt đến thế.
    Một đêm cùng biển và cùng nhau thật khó quên. Mọi người nhỉ?
    p/s: này a, hạnh phúc biết bao khi có a bên cạnh, e mong rằng mình sẽ lại có tiếp những giây phút như thế và rồi một ngày nào đó a có thể nhận ra rằng, em yêu biển biết bao nhiêu.
  4. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em phủi khẽ tảng đá, chầm chậm ngồi, co rút hai bàn chân vào trong người và thở nhẹ.
    8 tháng 3, em chui đầu vào nỗi nhớ, hắt hơi lên cũng thấy một nụ cười, bỗng thấy nhớ anh đến lạ
    ...
    em trải mình ra giữa đất trời, trút cái cô đơn vào từng hơi thở, gặm nhấm từng những kỷ niệm rớt rơi và em thèm
    .....
    thèm một đóa hoa đến lạ, một bông hoa mảnh mai còn đẫm hơi sương sớm, cái màu hồng nhưng lại đỏ thắm ấy
    ...
    em thèm lắm đấy
    Bao giờ cũng vậy,
    ngày trôi qua như bao buổi bình yên khác, không hiểu sao em lại thèm một điều kỳ lạ thế
    em chẳng phải là kẻ yêu hoa, càng không phải là người thích hoa
    đối với em những bông hoa lúc nào cũng thật kiêu kỳ và xinh đẹp
    còn em, chẳng thể xứng với một bông hoa, dù là tầm thường đến mức có thể
    như mọi năm trôi qua, em bình an dặn lòng chẳng màn đến, lũ hoa dường như cũng không ưa mình
    một đóa hoa cho ngày của tất cả nửa kia của thế giới, trong đó có em
    nhưng,
    lại không có một cành hoa nào cả
    em cá tính, em mạnh mẽ, em cười và không thích khóc, phản lại tất cả những gì mong manh và xinh đẹp, thế mà giờ đây em lại thèm...
    một đóa hoa ý nghĩa cho một điều gì đó, em thật sự không biết, có lẽ bởi vì em chưa cảm được cái nỗi xúc động khi nhận nó trên tay
    em không buồn mà cũng chẳng vui, em đã quen với điều đó
    khi lớn lên và tồn tại
    em vẫn nhìn thấy nụ cười khi nhận được một đóa hoa
    không hiểu sao thấy lòng hẫng nhẹ
    nhớ cái thưởu xưa ngày đi học
    8/3, em giấu nỗi buồn sâu nơi đáy mắt, mỉm cười tươi vui cho niềm vui của những đứa bạn thân, một đóa hồng để dành nơi đáy cặp, một nụ hồng láp ló nơi hộc bàn và cả những bó hồng rạng ngời trên ánh mắt.
    và em mỉm cười
    một thói quen không thể nào sửa đổi
    nhìn thấy một người được tặng bông
    em mỉm cười
    nhận được một câu hỏi lệ thường "Mày có bông nào không?"
    em cũng mỉm cười vì câu trả lời đã quá rõ
    không hiểu sao nụ cười giống nhau đến lạ
    rồi cũng có lúc em có một cành hồng, nhưng đó chỉ là phần của tất cả mọi người trong lớp
    nụ cười rạng rỡ
    em giấu chút xót xa trong lòng
    8/3 em cũng có phần vất vả đi mua bông, cũng cột, cũng lên cả chương trình, mọi bí mật và bất ngờ dành cho lớp, đối với em bình thản đến lạ, mà cũng phải thôi, vì em cũng có phần trong ấy mà, bất ngờ được thì mới lạ chứ
    mà ông trời trêu ngươi em mới lạ
    một đóa hồng tặng nhầm ngày 8/3
    lần này sự bình thản đã cứu em một bàn thua thấy rõ
    đóa hồng đặt nhầm lên bàn, em đã thản nhiên nói không phải dành cho mình
    rốt cuộc,
    dành cho cô bạn ngồi bên
    nhìn nụ cười của cô bạn, em thấy lòng mình vui
    khi nụ cười chấm dứt, không hiểu sao em lại muốn khóc
    giầu cái nước mắt sắp chảy tràn ra, em lao vào việc chuẩn bị cuộc vui
    lại một 8/3 với nụ cười trọn vẹn nơi các cô gái
    tối dọn dẹp chiến trường, em tách mình một góc riêng chỉ để thèm được khóc
    nhưng em không thích khóc, em coi thường giọt nước mắt ấy
    nuốt vào nơi trái tim
    em lại bắt đầu cười
    thôi, thì cũng phải vui
    mừng cho những ai có được một đóa hồng trên tay
    Chúc 8/3 vui vẻ

    u?c _phuong_nam_ s?a vo 10:33 ngy 10/03/2007
  5. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    éu?c _phuong_nam_ s?a vo 10:35 ngy 10/03/2007
  6. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để sống vô tư với những điều trái với lòng mình mong muốn, thật khó có thể chối bỏ với lòng mình rằng tình cảm em dành cho anh vẫn vẹn nguyên. Khi nhớ anh, em muốn gặp, nhưng khi bên cạnh anh, em thấy lòng mình trống rỗng. Vẫn tự hỏi vì sao rồi tự trả lời, biết điều đó không thể thành sự thật, ngay cả trong giấc mơ. Không thể nói rằng em luôn và mãi nhớ anh, nhưng mỗi khi thấy anh dù chỉ thoáng qua, lòng em như thắt lại. Chẳng để làm gì, chẳng thay đổi được gì , ai cũng biết, em cũng biết, nhưng, em vẫn chưa hề nghĩ về một hình bóng khác. Đêm nay dài, không buồn nhưng em lại cảm thấy ... lẻ loi.
    u?c _phuong_nam_ s?a vo 23:04 ngy 23/03/2007
  7. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chưa nói
    Muốn nói yêu em thật nhiều
    Muốn nói thương em thật nhiều mà lại thôi.
    Cứ ngóng trong em từng giờ
    Đã biết yêu em tràn bờ mà vờ làm ngơ
    Ngoài kia là những tiếng gió réo rắt
    Lòng anh là nững nỗi nhớ chất ngất khi người vắng xa
    Tình yêu đã cho anh ngại ngùng
    Tình yêu thức con tim lạnh lùng bao tháng năm qua
    Người yêu ơi, em giờ nơi đâu
    Người biết không xa em anh buồn ngơ ngác
    Từng góc phố cứ thấy thấp thoáng bóng em theo anh trên bước dài
    Người yêu ơi, em giờ nơi đâu
    Về với anh khi cơn mưa chiều đang tới
    Và anh sẽ hát hết khúc tình ca viết cho em mà thôi.
    Khi mới biết tên nhau lần đầu
    Ta vẫn bước đi không làm sao mà ngờ đâu
    Nghe tiếng nói yêu thương ngọt ngào
    anh đã biết yêu em dạt dào mà anh giấu
    Giờ đây mình đã hết những bối rối
    Còn chăng là những nỗi nhớ tiếc nuối khi người vắng xa
    Tình yêu đã cho anh đợi chờ
    Tình yêu đó nay vẫn lập lờ như giấc mơ.
    Người yêu ơi, em giờ nơi đâu
    Người biết không xa em anh buồn ngơ ngác
    Từng góc phố cứ thấy thấp thoáng bóng em theo anh trên bước dài
    Người yêu ơi, em giờ nơi đâu
    Về với anh khi cơn mưa chiều đang tới
    Và anh sẽ hát hết khúc tình ca viết cho em mà thôi.
    Người yêu ơi, em nào đâu biết
    Lời dở dang con tim chưa kịp trao hết
    Từng nhung nhớ cứ mãi kéo đến trong mơ khi anh xa vắng người
    Chuyện đôi ta, đâu chỉ là mơ
    Mà cứ xa nhau hai khung trời thương nhớ
    Người yêu hỡi anh xin trao lời yêu mãi đến em mà thôi.
    (Vút bay - Mỹ Tâm)
    u?c _phuong_nam_ s?a vo 15:13 ngy 03/04/2007
  8. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    đang nghe Tình yêu chưa nói , tâm trạng quá , hic
  9. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Không thể diễn tả bằng bất kỳ điều gì khi nghe Live! bài hát này của Queen, chỉ biết những âm hưởng và tình cảm dạt dào như một dòng chảy, cuốn tôi trở về với người xưa... Những cảm xúc, những câu chuyện nửa đêm dường như bất tận, bất tận như chính tình yêu tôi dành cho em.
    Love of my life
    Love of my life, you hurt me,
    You broken my heart, now you leave me.
    Love of my life cant you see,
    Bring it back bring it back,
    Dont take it away from me,
    Because you dont know what it means to me.
    Love of my life dont leave me,
    Youve stolen my love now desert me,
    Love of my life cant you see,
    Bring it back bring it back,
    Dont take it away from me,
    Because you dont know what it means to me.
    You will remember when this is blown over,
    And everythings all by the way,
    When I grow older,
    I will be there by your side,
    To remind how I still love you
    I still love you.
    Hurry back hurry back,
    Dont take it away from me,
    Because you dont know what it means to me.
    Love of my life,
    Love of my life.
    Queen
    u?c _phuong_nam_ s?a vo 23:33 ngy 18/04/2007
  10. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai đã nghe KIẾP ĐAM MÊ vào nửa đêm chưa, khi chỉ còn 1 mình mình và tiếng hát buồn tha thiết cứ vang lên trong đêm quạnh vắng - bài hát về 1 tình yêu không điều kiện, và có thể nói là mù quáng nhưng có phải "yêu là không bao giờ phải nói hối tiếc"?
    Tôi xin người cứ gian dối
    Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
    Nên tôi còn được thấy đời vui
    Khi cơn mưa mùa đông đang tới
    Xin giã từ ngày tháng rong chơi
    Đôi tay này vẫn chờ mong
    Đôi tim này dù lắm long đong
    Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan
    Không than van và không trách oán
    Cho tôi trọn một kiếp đam mê.
    Ôi tôi ước mơ em bỏ cuộc vui
    Trở về căn phòng này đơn côi
    Môi em run nỗi đau tuyệt vời
    Khi màn đêm phủ lứa đôi
    Là thời gian cũng như ngừng trôi
    Thương yêu này người hãy nhận lấy
    Hôn tôi đi môi hôn tràn đầy
    Trong tay người hồn sẽ cuồng say
    Bao khốn khó vuột bay
    Tôi không cần và nghi ngại khi
    Ai chê bai thân tôi khờ dại
    Tôi yêu người hồn trắng tình trong
    Tôi vẫn cứ đợi mong
    Tôi xin người cứ gian dối
    Khi tôi hỏi người có yêu tôi
    May ra còn được chút tình vui
    Khi cơn mưa mùa đông đang tới
    Tôi xin người cứ gian dối
    Nhưng xin người đừng lìa xa tôi
    Không hiểu các bạn nghĩ sao chứ bạn tôi nghe xong thì chỉ phán có 1 chữ thôi: "HÂM". Chắc nó chưa yêu, nhưng nếu như có yêu thật thì liệu có ai có thể chấp nhận sự gian dối trong tình yêu không - hay nếu có đi nữa thì liệu nó có thể kéo dài được trong bao lâu nhỉ ?
    PS: Ah, bài này phải giọng nam TRỊNH TÚ TRUNG hát mới hay cơ, tớ thấy anh ta hát hay và diễn cảm hơn HIỀN THỤC.

Chia sẻ trang này