1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thật kỳ diệu và cũng thật đáng sợ.Hồi còn bé thì không lo không nghĩ, cứ đặt lưng lên giường là ngủ quên trời đất, uống cafe vẫn ngủ bình thường thế mà giờ đây mọi chuyện cứ quay đi 180 độ.
    Việc thức tới nữa đêm là chuyện bình thường, có quá nhiều thứ để suy nghĩ, việc học, tương lai và cả những chuyện vớ vẫn cũng khiến bản thân phải lo nghĩ, uống chút cafe là thức trắng đêm.Lắm lúc bản thân cứ phải động viên chính mình "rồi mọi chuyện sẽ qua và ta vẫn là ta thuở nào".
    Cái không gian tĩnh lặng về đêm thật quá yên tĩnh, chỉ tiếng động nhỏ ta cũng có thể nghe được, lắm lúc thật đáng sợ cái cảm giác cô đơn như ùa về, và bao kỹ niệm vui buồn cũng kéo nhau tới, làm ta thật sự khó mà ngủ ngon giấc.
  2. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thật kỳ diệu và cũng thật đáng sợ.Hồi còn bé thì không lo không nghĩ, cứ đặt lưng lên giường là ngủ quên trời đất, uống cafe vẫn ngủ bình thường thế mà giờ đây mọi chuyện cứ quay đi 180 độ.
    Việc thức tới nữa đêm là chuyện bình thường, có quá nhiều thứ để suy nghĩ, việc học, tương lai và cả những chuyện vớ vẫn cũng khiến bản thân phải lo nghĩ, uống chút cafe là thức trắng đêm.Lắm lúc bản thân cứ phải động viên chính mình "rồi mọi chuyện sẽ qua và ta vẫn là ta thuở nào".
    Cái không gian tĩnh lặng về đêm thật quá yên tĩnh, chỉ tiếng động nhỏ ta cũng có thể nghe được, lắm lúc thật đáng sợ cái cảm giác cô đơn như ùa về, và bao kỹ niệm vui buồn cũng kéo nhau tới, làm ta thật sự khó mà ngủ ngon giấc.
  3. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thời gian,người ta vẫn nói đó là một phương thuốc có thể xoa dịu mọi nỗi đau, em không bảo là nó không đúng. Nhưng anh ơi, sao đối với em ,nó chỉ càng khắc sâu vết thương lòng vào tâm hồn em. Những khoảnh khắc trôi qua, những vòng quay của cuộc đời cứ tiếp diễn, em , bị xô đẩy giữa dòng đời tấp nập vẫn dõi mắt tìm kiếm anh ở một nơi xa xôi nào đó, nhưng cay đắng quá , vì chỉ lúc ấy em mới biết anh đã không còn ở bên em rồi. Hà nội và những ký ức thật đẹp, anh và em, chúng ta xa bao lâu rồi nhỉ, mới hôm qua, hôm nay hay chỉ vừa mới trong cái khoảnh khắc em nghĩ đến anh
    Có những thứ qua đi thật không dễ dàng gì, để quên anh, để tìm lại cảm giác bình yên cho tâm hồn mình, em vùi hồn vào những ký ức vô cảm ,vào những buổi chiều lạnh đi vì những cơn mưa rả rích
    Đôi lúc em thấy sợ hãi cái tâm hòn vô cảm của mình, em sợ mình chẳng thể là mình như xưa .Em muốn, rất muốn được gặp lại anh, muốn được thời gian quay lại lần nữa, để em sống trong những ký ức thật tuyệt vời. Được không anh?

    P/S : tặng bạn đó G
  4. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thời gian,người ta vẫn nói đó là một phương thuốc có thể xoa dịu mọi nỗi đau, em không bảo là nó không đúng. Nhưng anh ơi, sao đối với em ,nó chỉ càng khắc sâu vết thương lòng vào tâm hồn em. Những khoảnh khắc trôi qua, những vòng quay của cuộc đời cứ tiếp diễn, em , bị xô đẩy giữa dòng đời tấp nập vẫn dõi mắt tìm kiếm anh ở một nơi xa xôi nào đó, nhưng cay đắng quá , vì chỉ lúc ấy em mới biết anh đã không còn ở bên em rồi. Hà nội và những ký ức thật đẹp, anh và em, chúng ta xa bao lâu rồi nhỉ, mới hôm qua, hôm nay hay chỉ vừa mới trong cái khoảnh khắc em nghĩ đến anh
    Có những thứ qua đi thật không dễ dàng gì, để quên anh, để tìm lại cảm giác bình yên cho tâm hồn mình, em vùi hồn vào những ký ức vô cảm ,vào những buổi chiều lạnh đi vì những cơn mưa rả rích
    Đôi lúc em thấy sợ hãi cái tâm hòn vô cảm của mình, em sợ mình chẳng thể là mình như xưa .Em muốn, rất muốn được gặp lại anh, muốn được thời gian quay lại lần nữa, để em sống trong những ký ức thật tuyệt vời. Được không anh?

    P/S : tặng bạn đó G
  5. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói, cuộc sống là một cái gì đó rất nhiệm màu và khác lạ. Bạn sẽ sống thế nào trong mỗi cuộc sống của bạn ,mỗi cuộc sống của những người xung quanh
    Ngày và đêm là những chuỗi thời gian luôn nối tiếp nhau
    Ngày ư.........................là lúc mà ta làm những gì mà ta cần làm hay nên làm
    Đêm ư.........................là lúc ta suy nghĩ lại những gì ta đã làm, đang làm hay sẽ làm
    Bóng đêm là một cái gì đó khiến cho nhiều người sợ hãi, một đêm dài với những suy nghĩ, một cơn tỉnh giấc giữa đêm, hay chỉ là một chút gì đó của bóng tối bao vây.
    Lúc ấy.........................ta dường như phải đối mặt với chính bản thân mình, với những gì mà ta không muốn nghĩ đến, với những gì mà ta đang tìm cách chạy trốn
    Những câu chuyện nửa đêm, những cảm xúc bất chợt, một chút gì đó suy nghĩ thật khác lạ. Rồi một lúc nào đó ta nhìn lại, đó là ta ư, đó là những suy nghĩ của ta ư. Đâu là ta đây ,đâu là những gì thật sự tồn tại trong ta. Ai hiểu nhỉ?
    Và thế.......................vẫn cứ viết, viết chỉ để biết rằng còn một con người nào đó ở trong ta, vẫn sống vẫn suy nghĩ và để biết mình thật sự là ai?
    Có lẽ vậy.................
  6. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói, cuộc sống là một cái gì đó rất nhiệm màu và khác lạ. Bạn sẽ sống thế nào trong mỗi cuộc sống của bạn ,mỗi cuộc sống của những người xung quanh
    Ngày và đêm là những chuỗi thời gian luôn nối tiếp nhau
    Ngày ư.........................là lúc mà ta làm những gì mà ta cần làm hay nên làm
    Đêm ư.........................là lúc ta suy nghĩ lại những gì ta đã làm, đang làm hay sẽ làm
    Bóng đêm là một cái gì đó khiến cho nhiều người sợ hãi, một đêm dài với những suy nghĩ, một cơn tỉnh giấc giữa đêm, hay chỉ là một chút gì đó của bóng tối bao vây.
    Lúc ấy.........................ta dường như phải đối mặt với chính bản thân mình, với những gì mà ta không muốn nghĩ đến, với những gì mà ta đang tìm cách chạy trốn
    Những câu chuyện nửa đêm, những cảm xúc bất chợt, một chút gì đó suy nghĩ thật khác lạ. Rồi một lúc nào đó ta nhìn lại, đó là ta ư, đó là những suy nghĩ của ta ư. Đâu là ta đây ,đâu là những gì thật sự tồn tại trong ta. Ai hiểu nhỉ?
    Và thế.......................vẫn cứ viết, viết chỉ để biết rằng còn một con người nào đó ở trong ta, vẫn sống vẫn suy nghĩ và để biết mình thật sự là ai?
    Có lẽ vậy.................
  7. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tự lúc nào em lại có thói quen nghe nhạc vào những đêm khuya thanh vắng thế này, mưa nhiều quá anh nhỉ, không khí như lạnh buốt đi theo từng đợt mưa đem lại một ban đêm một cái lạnh nhẹ nhàng, không buốt giá nhưng cứ đi sâu vào lòng người
    Em thường sống trong vội vã, trong nhiều lo âu với những lo lắng đời thường, có quá nhiều trách nhiệm trên vai, những đêm không ngủ lại là những đêm em tìm quên những khắc nghiệt của đời thường. Cố tìm cách cho mình bận rộn với những thứ nhỏ nhặt
    Giờ đây, em đã biết tìm lại một cái gì đó thật tĩnh lặng cho tâm hồn mình, trốn tránh không phải là một cách giải quyết tốt. Cảm ơn anh đã dạy cho em điều đó, có lẽ anh sẽ rất ngạc nhiên. Có nhiều thứ anh không bao giờ nói với em, nhưng khi em nhìn vào đôi mắt của anh, khi em nghe giọng nói của anh, khi chúng ta ở bên nhau, em vẫn hiểu được những điều ẩn chứa trong trái tim anh đó.
    Có lẽ anh sẽ chỉ cười "không ai có thể hiểu anh đâu cô bé à" Nhưng anh ơi, em không dùng tai để nghe những lời mà anh đang nói đâu, em dùng trái tim của mình đó anh, vì em muốn cảm nhận được những gì sâu kín trong anh.
    Em chỉ trách mình giữ quá nhiều thứ trong lòng, anh là người nói rất ít và em biết đối với em ,anh đã nói quá nhiều. Còn em ,vẫn đóng cửa trái tim mình trước anh, tại sao anh nhỉ.Có lẽ anh đã luôn hỏi câu đó trong lòng mình, em cũng không biết anh à, có lẽ em quá sợ hãi,sợ người ta hiểu được trong lòng em nghĩ gì, sợ người ta biết được cũng có những lúc em thật yếu đuối. Em chỉ là một cô gái bình thường thôi anh à
    Nhưng trách nhiệm trên vai em nhiều quá, em luôn phải là một người cứng rắn, là chỗ dựa cho nhiều người, em không được phép yếu đuối.
    Thế đấy anh, cuộc sống có nhiều thứ không như ta mong muốn và em luôn cám ơn anh vì khi ở bên anh, em thật sự diễm phúc khi được là một người con gái bình thường, và có thể khóc trước mặt anh. Anh không biết đâu, đó là điều bình thường tuyệt vời nhất mà em được có
    Dù sao, hãy cho em nói một lời nhé anh. Cảm ơn anh nhiều

  8. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tự lúc nào em lại có thói quen nghe nhạc vào những đêm khuya thanh vắng thế này, mưa nhiều quá anh nhỉ, không khí như lạnh buốt đi theo từng đợt mưa đem lại một ban đêm một cái lạnh nhẹ nhàng, không buốt giá nhưng cứ đi sâu vào lòng người
    Em thường sống trong vội vã, trong nhiều lo âu với những lo lắng đời thường, có quá nhiều trách nhiệm trên vai, những đêm không ngủ lại là những đêm em tìm quên những khắc nghiệt của đời thường. Cố tìm cách cho mình bận rộn với những thứ nhỏ nhặt
    Giờ đây, em đã biết tìm lại một cái gì đó thật tĩnh lặng cho tâm hồn mình, trốn tránh không phải là một cách giải quyết tốt. Cảm ơn anh đã dạy cho em điều đó, có lẽ anh sẽ rất ngạc nhiên. Có nhiều thứ anh không bao giờ nói với em, nhưng khi em nhìn vào đôi mắt của anh, khi em nghe giọng nói của anh, khi chúng ta ở bên nhau, em vẫn hiểu được những điều ẩn chứa trong trái tim anh đó.
    Có lẽ anh sẽ chỉ cười "không ai có thể hiểu anh đâu cô bé à" Nhưng anh ơi, em không dùng tai để nghe những lời mà anh đang nói đâu, em dùng trái tim của mình đó anh, vì em muốn cảm nhận được những gì sâu kín trong anh.
    Em chỉ trách mình giữ quá nhiều thứ trong lòng, anh là người nói rất ít và em biết đối với em ,anh đã nói quá nhiều. Còn em ,vẫn đóng cửa trái tim mình trước anh, tại sao anh nhỉ.Có lẽ anh đã luôn hỏi câu đó trong lòng mình, em cũng không biết anh à, có lẽ em quá sợ hãi,sợ người ta hiểu được trong lòng em nghĩ gì, sợ người ta biết được cũng có những lúc em thật yếu đuối. Em chỉ là một cô gái bình thường thôi anh à
    Nhưng trách nhiệm trên vai em nhiều quá, em luôn phải là một người cứng rắn, là chỗ dựa cho nhiều người, em không được phép yếu đuối.
    Thế đấy anh, cuộc sống có nhiều thứ không như ta mong muốn và em luôn cám ơn anh vì khi ở bên anh, em thật sự diễm phúc khi được là một người con gái bình thường, và có thể khóc trước mặt anh. Anh không biết đâu, đó là điều bình thường tuyệt vời nhất mà em được có
    Dù sao, hãy cho em nói một lời nhé anh. Cảm ơn anh nhiều

  9. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thật sự em rất bất ngờ, trên đời này chưa bao giờ em dám tin vào hai chữ tình cờ, chúng ta thế mà lại có duyên với nhau quá anh nhỉ.
    Nụ cười chợt thoảng trên môi, nếu chuyện này không xảy ra đối với em ,có lẽ em sẽ không bao giờ tin phép màu đâu anh à. Em không tin rằng mình cũng có thể may mắn đến thế.
    Gặp lại anh nơi em không bao giờ có thể nghĩ rằng gặp được, lại vào những giây phút em cần có một ai đó ở bên cạnh, một người nào đó mà em tin tưởng
    Điều ấy đáng lẽ sẽ không thành sự thật được bởi lẽ có một người bạn thật sự tin tưởng đối với em rất khó.có thể nói là rất ít.Vậy mà em cũng có thể gặp anh, đêm nay sẽ là một buổi tối em vui lắm.Anh nhỉ, bạn bè sao mà quan trọng quá.Phải không anh.

  10. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thật sự em rất bất ngờ, trên đời này chưa bao giờ em dám tin vào hai chữ tình cờ, chúng ta thế mà lại có duyên với nhau quá anh nhỉ.
    Nụ cười chợt thoảng trên môi, nếu chuyện này không xảy ra đối với em ,có lẽ em sẽ không bao giờ tin phép màu đâu anh à. Em không tin rằng mình cũng có thể may mắn đến thế.
    Gặp lại anh nơi em không bao giờ có thể nghĩ rằng gặp được, lại vào những giây phút em cần có một ai đó ở bên cạnh, một người nào đó mà em tin tưởng
    Điều ấy đáng lẽ sẽ không thành sự thật được bởi lẽ có một người bạn thật sự tin tưởng đối với em rất khó.có thể nói là rất ít.Vậy mà em cũng có thể gặp anh, đêm nay sẽ là một buổi tối em vui lắm.Anh nhỉ, bạn bè sao mà quan trọng quá.Phải không anh.

Chia sẻ trang này