1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện............nửa đêm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi khong_nick, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Xa sài gòn chỉ có mấy ngày thôi mà lại thấy mình chẳng nhớ sài gòn gì cả. Lang thang giữa những con phố xa lạ và vắng người ,chợt cảm thấy yên bình quá mà sao cũng lặng lẽ quá. Một vài chiếc xe chạy qua, một vài ánh mắt để lại, một vài tiếng xì xầm sau lưng
    Kệ, chẳng quan tâm, vẫn cứ thế, bước tiếp trên con đường vắng
    Mua bản đồ ùi nhưng mà vẫn lạc đường (khổ một cái là đi bộ mới chít chứ) xong cuối cùng cũng đến nơi .Hehe,cái anh soát vé cứ tròn mắt mà nhòm mình,làm như chưa thấy con gái đi một mình bao giờ
    Tối, một mình với ban công quạnh vắng (bọn bạn ngủ cả rồi) cái không khí lạnh và sương ban đêm cứ thấm dần vào người
    Mặc, vẫn ngồi thế mà chẳng thèm chạy vào lấy cái áo lạnh nữa (chắc tại lười wé)
    Con đường rộng trải dài trước mắt, những ánh đèn vẫn chiếu sáng, một vài bóng người lẫm lũi trong đêm
    Tự dưng muốn được đi lang thang quá.Không biết sẽ có cảm giác gì nhỉ (uh,đi một mình thì hơi bị buồn nên thui,không đi có lẽ sẽ tốt hơn ...hehe)
    Giật mình, wa,khuya thế rồi à,ngủ quên hồi nào không hay,cái lạnh đã thấm vào tận xương
    Nhủ lòng, dzô phòng thui ,chứ để mai bịnh thì lèm seo mà đi chơi được hehe
    Hết một đim
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Xa sài gòn chỉ có mấy ngày thôi mà lại thấy mình chẳng nhớ sài gòn gì cả. Lang thang giữa những con phố xa lạ và vắng người ,chợt cảm thấy yên bình quá mà sao cũng lặng lẽ quá. Một vài chiếc xe chạy qua, một vài ánh mắt để lại, một vài tiếng xì xầm sau lưng
    Kệ, chẳng quan tâm, vẫn cứ thế, bước tiếp trên con đường vắng
    Mua bản đồ ùi nhưng mà vẫn lạc đường (khổ một cái là đi bộ mới chít chứ) xong cuối cùng cũng đến nơi .Hehe,cái anh soát vé cứ tròn mắt mà nhòm mình,làm như chưa thấy con gái đi một mình bao giờ
    Tối, một mình với ban công quạnh vắng (bọn bạn ngủ cả rồi) cái không khí lạnh và sương ban đêm cứ thấm dần vào người
    Mặc, vẫn ngồi thế mà chẳng thèm chạy vào lấy cái áo lạnh nữa (chắc tại lười wé)
    Con đường rộng trải dài trước mắt, những ánh đèn vẫn chiếu sáng, một vài bóng người lẫm lũi trong đêm
    Tự dưng muốn được đi lang thang quá.Không biết sẽ có cảm giác gì nhỉ (uh,đi một mình thì hơi bị buồn nên thui,không đi có lẽ sẽ tốt hơn ...hehe)
    Giật mình, wa,khuya thế rồi à,ngủ quên hồi nào không hay,cái lạnh đã thấm vào tận xương
    Nhủ lòng, dzô phòng thui ,chứ để mai bịnh thì lèm seo mà đi chơi được hehe
    Hết một đim
  3. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết có một tên con trai hàng đêm trước khi đi ngủ vẫn thường hay mở ĐTDĐ ra, mở số ĐT của một người con gái, nửa muốn nhắn tin, nửa lại thôi không muốn, chỉ vì... cô ấy không yêu anh ta.
    Đêm qua cũng vậy, mở net lên và nhìn thấy những dòng chữ cô ấy viết, anh ấy đau xé lòng, chỉ vì biết người ta buồn mà không thể nào chia sẻ được.
    Nghe thoang thoảng lời bài hát của Ưng Hoàng Phúc: ...Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, biết làm gì cho em khi không gần bên em. Thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần, còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai...
    Đêm nay, anh ấy lại mở số ĐT ra, và... tắt máy.
  4. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết có một tên con trai hàng đêm trước khi đi ngủ vẫn thường hay mở ĐTDĐ ra, mở số ĐT của một người con gái, nửa muốn nhắn tin, nửa lại thôi không muốn, chỉ vì... cô ấy không yêu anh ta.
    Đêm qua cũng vậy, mở net lên và nhìn thấy những dòng chữ cô ấy viết, anh ấy đau xé lòng, chỉ vì biết người ta buồn mà không thể nào chia sẻ được.
    Nghe thoang thoảng lời bài hát của Ưng Hoàng Phúc: ...Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, biết làm gì cho em khi không gần bên em. Thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần, còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai...
    Đêm nay, anh ấy lại mở số ĐT ra, và... tắt máy.
  5. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chào biển lần cuối nhé, có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại biển của nơi đây. Bây giờ biển sẽ cô đơn một mình lắm anh à,vì không có anh và không có cả em.
    Anh đã đi rời xa biển ,rời xa cả em.Và em lại sắp bỏ rơi biển ,bỏ rơi những buổi chiều chờ đợi trong tuyệt vọng. Buổi bình minh thường làm cho người ta cảm giác thật dễ chịu
    Vậy mà em đang làm gì ở đây chứ
    Nhìn biển,lặng lẽ và khóc
    Có lẽ chỉ vậy, biết nói gì bây giờ, những gì nói em đã nói cùng anh, những gì làm em đã làm vì anh. Và rồi,anh đã ra đi không một lời từ biệt. Chợt nhớ ngày xưa anh đã từng hỏi em nếu có một ngày nào đó anh biến mất thì sao.Em chỉ cười vang. Vậy mà ngày đó cũng đã đến.
    Những chuỗi ngày một mình bên biển, em cảm thấy cô độc quá dù có biển ở cạnh bên. Biển có buồn không.
    " EM RẤT NHỚ ANH, NẾU MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ANH BIẾN MẤT,EM NHẤT ĐỊNH SẼ ĐI TÌM ANH,EM SẼ KHÔNG ĐỂ ANH RỜI XA EM ĐÂU.EM SẼ CHỜ ANH, CHỜ ANH CÙNG BIỂN. ANH NHỚ ĐÓ"
    Biển ơi, những lời này gửi lại cho biển nhe. Rồi mọi chuyện cũng phải qua đi, em không thể sống trong những ngày chỉ biết chờ đợi một người đã bỏ rơi mình mãi mãi. Một chân trời mới, một cuộc sống mới,góp nhặt những kỷ niệm mới.Và sẽ là một con người mới,không còn là cô bé ngày xưa của anh nữa rồi.Cứ thế nhé anh.
    Và xin biển hãy cất những lời yêu thương cuối cùng ấy vào nới sâu thẳm nhất để từ đó em chôn vùi giọt nước mắt cuối cùng dành cho anh .
    Trả lại biển tất cả những kỷ niệm buồn vui,những chuỗi ngày chờ đợi.Xin biển đừng buồn.Biển nhé
    Tạm biệt lần này có thể là mãi mãi..............
    Chào biển lần cuối nhé
  6. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chào biển lần cuối nhé, có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại biển của nơi đây. Bây giờ biển sẽ cô đơn một mình lắm anh à,vì không có anh và không có cả em.
    Anh đã đi rời xa biển ,rời xa cả em.Và em lại sắp bỏ rơi biển ,bỏ rơi những buổi chiều chờ đợi trong tuyệt vọng. Buổi bình minh thường làm cho người ta cảm giác thật dễ chịu
    Vậy mà em đang làm gì ở đây chứ
    Nhìn biển,lặng lẽ và khóc
    Có lẽ chỉ vậy, biết nói gì bây giờ, những gì nói em đã nói cùng anh, những gì làm em đã làm vì anh. Và rồi,anh đã ra đi không một lời từ biệt. Chợt nhớ ngày xưa anh đã từng hỏi em nếu có một ngày nào đó anh biến mất thì sao.Em chỉ cười vang. Vậy mà ngày đó cũng đã đến.
    Những chuỗi ngày một mình bên biển, em cảm thấy cô độc quá dù có biển ở cạnh bên. Biển có buồn không.
    " EM RẤT NHỚ ANH, NẾU MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ANH BIẾN MẤT,EM NHẤT ĐỊNH SẼ ĐI TÌM ANH,EM SẼ KHÔNG ĐỂ ANH RỜI XA EM ĐÂU.EM SẼ CHỜ ANH, CHỜ ANH CÙNG BIỂN. ANH NHỚ ĐÓ"
    Biển ơi, những lời này gửi lại cho biển nhe. Rồi mọi chuyện cũng phải qua đi, em không thể sống trong những ngày chỉ biết chờ đợi một người đã bỏ rơi mình mãi mãi. Một chân trời mới, một cuộc sống mới,góp nhặt những kỷ niệm mới.Và sẽ là một con người mới,không còn là cô bé ngày xưa của anh nữa rồi.Cứ thế nhé anh.
    Và xin biển hãy cất những lời yêu thương cuối cùng ấy vào nới sâu thẳm nhất để từ đó em chôn vùi giọt nước mắt cuối cùng dành cho anh .
    Trả lại biển tất cả những kỷ niệm buồn vui,những chuỗi ngày chờ đợi.Xin biển đừng buồn.Biển nhé
    Tạm biệt lần này có thể là mãi mãi..............
    Chào biển lần cuối nhé
  7. sanosuke11

    sanosuke11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hic....Saigon vào mùa mưa mà mùa này thì tui buồn tui nhớ....vào đây đọc bài viết của khôngnick thật là sâu sắc cảm động...hic...trời ơi tui nhớ người iu của tui quá....
  8. sanosuke11

    sanosuke11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hic....Saigon vào mùa mưa mà mùa này thì tui buồn tui nhớ....vào đây đọc bài viết của khôngnick thật là sâu sắc cảm động...hic...trời ơi tui nhớ người iu của tui quá....
  9. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu ...
    các thí chủ viết bài làm bần tăng động lòng phàm ...
    ôi .. nhớ cái thuở ấy ...
    thôi không nói nữa ...
    híc , biển ... nhà bần tăng cạnh biển nè ... lâu rồi không được tắm biển, sao chán quá ...
    tôi yêu biển và tôi yêu em,...
    ớ mi phò phò ...
  10. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu ...
    các thí chủ viết bài làm bần tăng động lòng phàm ...
    ôi .. nhớ cái thuở ấy ...
    thôi không nói nữa ...
    híc , biển ... nhà bần tăng cạnh biển nè ... lâu rồi không được tắm biển, sao chán quá ...
    tôi yêu biển và tôi yêu em,...
    ớ mi phò phò ...

Chia sẻ trang này