1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nước Ngô ( part II )

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Trai_Nghe_An, 14/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trai_Nghe_An

    Trai_Nghe_An Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nước Ngô ( part II )

    Tế công làm quan nước Lỗ. Bình sinh tính tình phóng khoáng, ưa nhận của đút, lại hay hạch hoẹ người vô cớ. Một bận Tế công say rượu lỡ tay đánh chết người. Gia đình người ấy lại có con trai hiến vào triều làm quan hoạn từ nhỏ cho nên tiếng lành mau chóng đồn đến tai vua. Vua đánh Tế công 30 gậy, lột hết mũ mão phẩm hàm, đuổi về quê làm thứ dân. Tế công đành lau mắt dắt díu vợ con về quê. Dọc đường bị dân lành mắng chửi ném đá rất dữ. Tuy chỉ là tượng trưng chứ không đau, nhưng con út của Tế Công, tên là Dư bấy giờ mới lên 6 lại cảm thấy rất căm thù .

    Về quê, Tế công mở lớp dạy chữ, nhưng chẳng ai theo học, y đành dạy chữ cho các con, vừa dạy vừa truyền cho các con những tư tưởng không tốt về nước Lỗ. Trong 3 đứa con, thì Tế công ưa thằng Dư nhất, vì nó trẻ tuổi sáng dạ, lại thêm tính thù dai nhớ kỹ. Tế công ngày đêm dạy con:
    - Mai sau con lớn phải báo thù cho cha.

    Năm 30 tuổi, Dư xin được một chân kéo xe cho một tiêu cục, rời xa nước Lỗ, ngày đêm ngao du đất trời, học được lắm mánh khoé, lắm thủ đoạn của những kẻ côn đồ phương xa.

    Đến năm 35 tuổi, một mình Dư cấu kết đám phu xe, nửa đêm cắt cổ cả đội bảo tiêu, mang hết kim ngân tài vật trốn lên núi làm giặc cướp.

    Nhân nước Lỗ bấy giờ có hạn hán, Dư dẫn băng cướp trở về, kiếm một ngọn núi làm sào huyệt, ngày đêm ăn cháo bẹ rau măng, mài đao, chặn đường, giết người cướp của.

    Các nhà buôn lâu dần không dám đi qua sào huyệt của Dư nữa. Nhân bè lũ cũng mạnh lên, Dư kéo quân xuống đồng bằng, nhằm nhà giầu cướp phá, lấy gạo thịt chia phát cho những người lương thiện để mộ thêm quân lính cho mình. Đám dân nghèo lười biếng tự nhiên có gạo thịt dâng tận miệng sướng lắm, bỏ nhà vác gậy theo Dư.

    Năm ấy Dư đâu như mới 54 hay 55 gì đó.

    Đám quân ô hợp của Dư mạnh dần, y tự xưng thủ lãnh, đánh chiếm đến một nửa nước Lỗ. Vua Lỗ cùng triều đình hốt hoảng bỏ cả kinh đô, vượt sông Hầu Giang lánh nạn.

    Từ ấy nước Lỗ chia làm hai, miền bắc do Dư cai quản, còn miền nam là của Vua nước Lỗ.

    Vào được kinh đô cũ , Dư nhớ lại mối thù thuở nhỏ, y ra lệnh cho binh sỹ chém giết dân nước Lỗ không nương tay. Binh lính của Dư vốn là bầy giặc cướp, không ngán gì chuyện chém giết, trước hết mang những người giàu ra chém, để cướp lấy tài vật. Sau đó chém đến những người già, vì những người này trước kia xúc phạm Dư đại vương.

    Chẳng dè trong đám nạn nhân có một thầy phù thuỷ. Trước khi bị hành hình, thầy nặn hình rơm, viết tên Dư buộc vào làm hình nộm, đoạn lấy kim đâm xuyên qua ngực trái.

    Chiếm kinh đô nước Lỗ được một năm, năm sau Dư chết vì bệnh đau tim, sau một đêm truy hoan truỵ lạc tưởng nhớ ngày thành lập băng cướp trên núi dạo nào.

    Vì Dư không có con trai, nội bộ lục đục chuyện chia chác, binh sỹ nhất thời không nghe. Tay chân thân tín của y mới dựng một hình người bằng sáp giống y hệt để làm hiệu lệnh.

    Các bạn thân mến.
    Truyện ngắn đầu tay T.N.A viết không khỏi không có đầu có đũa, vì vậy T.N.A. nhờ bạn nào sửa lại, rồi T.N.A sẽ viết tiếp. Chân thành cám ơn các bạn và xin chúc các bạn một tuần vui vẻ.
    T.N.A.

    Làm trai phải lạ ở trên đời
    Há để càn khôn tự chuyển dời
    ----------------------
    Người bảo tồn c(g)ái đẹp.
  2. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Vote cho bác 5sao, chuyện cảu bác còn hấp dẫn hơn chuyện nước NGô phần 1 của thằng cha Nguoicuoicung
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Năm Dư lâm bệnh, ngự y tứ phương chầu chực bên long sàng. Vốn là kẻ đàng điếm, sắp chết rồi Dư vẫn sai quan hoạn gọi Kỹ nữ vào hát. Quan hoạn ra cửa gặp một nữ tì ngoài cửa cung, bèn bảo thay đồ vào hát cho Dư một đoạn.
    Dư nghe xong khúc hát thì qua đời, năm ấy cũng gần 80 tuổi. Người thầy bói ở chợ nước Ngô xem thiên văn nói rằng nghiệp chướng của Dư quá nặng. Lúc chiếm kinh đô, Dư đã lợi dụng mâu thuẫn giữa bọn dân nghèo và nhà giàu để làm một cuộc cải cách, tiện thể mượn gió bẻ măng vừa trả thù, vừa loại bỏ bọn không ăn cánh với mình. Số người chết oan lên đến hàng vạn. Đến năm con Khỉ, Dư xua quân đánh tràn xuống miền Nam, cuộc tiến công này bị quân Nam bẻ gẫy , quân lính chết nhiều như lá rừng. Số oan hồn đó tích tụ lâu ngày, khởi kiện điện Diêm Vương, khiến cho Dư chết mà không có con nối dõi tông đường.
    Nhưng vốn là kẻ bôn ba trong giang hồ, học nhiều mưu ma lừa thần , mị quỷ, bịp dân, dối chúng .Dư làm ăn ở không chính thức với một phụ nữ dân tộc , rồi làm phép thay tên đổi họ cho con trai. Bẻ cho nó nửa ấn tín, dặn quần thần khi nào có người đem nửa chiếc ấn đến thì đó là thái tử.
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác Trai Nghệ An vì xen vào, em cứ thấy chuyện nước Ngô là không cầm lòng được
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông cảm, em ngại xử lý than phiền lắm.
    Thôi thế được rồi nhỉ??
    [red]Tequila Sunrise</FONT></FONT></FONT>
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 14/12/2003
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ???
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  7. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thành Hồ nhà Mạc bên Thanh Hoá có hai con Rồng mất đầu hay thế mà các bác không kể ,làm cái nước Ngô làm gì chứ?
    )#!($!@#* : ?
  8. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thế mới rõ bây giờ cũng còn có những kẻ muốn đốt thành Rome
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này