1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện nuôi heo

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 01/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nuôi heo

    Chuyện nuôi heo như nước chảy về Đông
    Lỡ xây chuồng không làm sao nghỉ được
    Hôm nay heo rẻ cám đắt làm rối cả lòng ta.

    Rút dao thọc huyết thì càng đổ nợ
    Vay vốn ngân hàng - càng rầu thêm
    Sáng sớm mai đi kêu lái bốn phương bán không được
    Xưa nay chỉ thấy người mua heo cười
    Chứ có ai thấy người mua heo khóc đâu
    Ôi hai chữ nuôi heo thật là cay đắng

    Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
    Chỉ có thể biết lỗ nhiều hay lỗ ít
    Chứ biết tính bao nhiêu cho đủ vốn !!!

    Giống như đôi uyên ương bươm ****
    Hai vợ chồng suốt ngày bằm rau, xắt chuối cây
    Trong những năm tháng khó khăn này
    Ai có thể thoát được cảnh rửa chuồng nấu cám

    Đôi uyên ương thức khuya dậy sớm
    Nuôi cho heo mau lớn đâu phải chuyện điên rồ
    Chỉ mong sao trả đủ nợ ngân hàng
    Giờ đã đến hạn mà tiền chưa đủ trả
    Chẳng lẽ phải trốn lên tận trời xanh
    Chi bằng ngủ yên trong nỗi lo lo ... sợ sợ ...

    (Nhac phim Bao thanh niên)
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cảnh ngộ như cảnh của bác Vi hồi ở Việt Nam Bây giờ vì ko có tiền trả nợ nên mới phải tha phương đất khách, ngày ngày đứng ở phố đèn đỏ...... ~> Mời các bác tiếp chuyện.

Chia sẻ trang này