1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ở bệnh viện

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi trangsarah, 30/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ở bệnh viện

    Chào các ấy,
    Ngày xưa chưa học trường Y, tớ cũng bất bình lắm mỗi khi thấy ở bệnh viện, người nhà tớ không được quan tâm nhiệt tình mà lại còn bị mắng mỏ. Bây giờ, sau khi đã thực tập gần 3 năm tại bệnh viện, tớ xin mạo muội có vài lời thanh minh?
    Chắc các ấy cũng hiểu, ở Việt nam, nhất là tại các bệnh viện lớn ở Hà nội này, một ngày, mỗi bác sỹ phải khám hàng trăm bệnh nhân. Vì vậy, chúng tớ không thể giành riêng quan tâm cho một người nào. Các ấy đừng xem phim của Tây, nơi mà ở tận những chốn khỉ ho cò gáy của họ, mỗi người đều có bác sỹ riêng để so sánh với hoàn cảnh nước mình. Hơn thế, mong các ấy cũng hiểu, chỉ có những người trong ngành Y chúng tớ mới có thể đánh giá được trong hàng trăm bệnh nhân đang chờ cấp cứu kia, ai là người thực sự nguy hiểm cần phải quan tâm trước. Vậy nên đừng vì lo lắng cho người nhà mình quá mà cho rằng chúng tớ chỉ là những người lạnh lùng, thờ ơ trước tính mạng mọi người.
    Còn chuyện nhân viên Y tế quát mắng người nhà bệnh nhân, tớ xin lấy danh dự mà thề rằng 99,9% KHÔNG PHẢI LÀ CÁC BÁC SỸ. Các ấy cứ chú ý mà xem?Tớ chẳng thèm thanh minh cho họ, chính tớ còn cảm thấy bất bình nữa là?Còn chúng tớ, trước khi đi thực tập tại bệnh viện, đã được học hẳn một môn về cách giao tiếp và đối xử với bệnh nhân. Ở bệnh viện, đứa nào có thái độ xấu là bị các thầy mắng cho te tua ngay.
    Vậy mà, dạo này có nhiều chuyện làm tớ buồn quá. Cách đây vài hôm, trong tua trực của tớ, một người nhà bệnh nhân vì xích mích với một y tá trước đó, đã hành hung một em sinh viên năm thứ 4 trường tớ. Mọi người xung quanh bất bình, can không được đã phải gọi cả 113?Rồi còn bao nhiêu chuyện khác nữa: Thầy tớ vì tai nạn trong khi mổ cho một bệnh nhân có HIV(+), giờ cũng đã bị lây bệnh đến nỗi mới hơn 30 tuổi mà đã suy sụp bạc trắng cả tóc. Rồi chuyện ở viện C, báo chí chẳng biết rõ câu chuyện như thế nào, đã vội kết tội chụp mũ là vì nhân viên Y tế nên mới gây ra trường hợp thai chết trong bụng mẹ ấy?Tớ chán nản quá?Chẳng lẽ, bọn tớ học gần chục năm, thức đêm thức hôm, Tết nào cũng ?onội trú ?o tại bệnh viện xứng đáng nhận được những chuyện như thế ư?
    Mong các ấy cho ý kiến!
  2. Han_Tinh_Kiem_Thu

    Han_Tinh_Kiem_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trong bệnh viện tôi đã chứng kiến nhiều rồi....vì tôi hay phải vào bệnh viện mà...Y đức của các bác sĩ bây giờ đáng bị lên án...những hành động mà bạn nói là cung cách làm việcthời bao cấp....mình tin rằng trong tương lai,những bác sĩ như bạn sẽ thay đổi cái nhìn của mọi người trước khi nói về y đức.
  3. vampa

    vampa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các bác sĩ ngày nay hình như đều quên mất lời thề (tên nó là gì tớ quên mất) mà họ đều đã đọc trước khi nhận bằng tốt nghiệp mất rồi.
  4. phcuong

    phcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bạn trangsarah thật tốt. Nhưng trong thực tế, có một số "con sâu làm rầu nồi canh", làm vẩn đục hình tượng bác sỹ ngành y tế
    Bác sỹ nào cũng nghĩ như bạn được, quả là điều hạnh phúc cho xã hội đấy.
  5. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô trangsarah, mình cũng học Y nên vô cùng tán thành ý kiến của bạn.
    Mong mọi người có một cái nhìn độ lượng hơn với ngành y chúng tớ. Khi chúng tôi làm đúng, mọi người cho đó là đương nhiên (dĩ nhiên chúng tôi cũng suy nghĩ như vậy), song nếu hẳn không may mắc một sai sót nào nó, thì thôi rồi... mọi người ngay lập tức chụp cho cái mũ nào là chuyên môn yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm v.v... lại thêm cả đội quân báo chí nữa bua vây nữa. Họ đâu biết rằng các bác sỹ cũng chỉ là những người hết sức bình thường, họ cũng có thể mắc những sai lầm đáng tiếc lắm chứ, "nhân vô thập toàn" mà cho dù vẫn biết rằng người ta không được phép mắc sai lầm trước tính mạng của đồng loại, đừng để chúng tớ (các bác sỹ tương lai) phải gánh thêm những áp lực không đáng có này.
    Được sửa chữa bởi - cancer vào 10/02/2002 01:28
  6. tanthuy

    tanthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ở bất cứ xã hội nào đồng tiền cũng len lỏi mọi nơi. Mấy ai có được sự khinh rẻ tiền bạc. Các bác sĩ cũng chỉ là người, làm sao không động lòng trước danh lợi.
    Nhân vô thập toàn, đúng vậy, Xưa và nay đều có những lang băm hám lợi. Và thật đáng trách mà chỉ vì những con sâu đó mà làm cho các bác sĩ bị mang tai tiếng chung. Ước gì có một biện pháp hữu hiệu nào đó để loại trừ những con sâu này!

Chia sẻ trang này