1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ở Bounment

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhietmacsinh, 24/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    center][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][/center]
    Các bạn
    Hôm nay, thật may mắn!
    Mình lại gặp lại được "linhnhi"
    Thế là không quên check phần IP trong khung chat!
    ...Nhưng mà mình lại không rành thứ này, thường thì mọi người trong Vietfun nhìn sẽ biết số IP ở đâu, bạn nào biết thì xem thử nhé!
  2. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vì vừa chat vừa chụp sreen, nên bỏ lỡ một vài câu
    (đứa bé lần này sinh ra chưa có triệu chứng bị tật nguyền bẩm sinh)
  3. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][/center]
    Nội dung cuộc chat còn dài, mai mình pots tiếp, bây giờ sáng rồi, mạng thì chậm, mà ttvnol không up ảnh trực tiếp được, làm lâu quá...
  4. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin , tôi tin những mảnh khuất trong cuộc sống . Cứ cho là tin đi .
  7. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4

    Kảm ơn cách nghĩ của onggiachayratnhanh
    Và xin trả lời chung với những ai có sự quan tâm đến vấn đề này:
    Cá nhân tôi, dù không ai tin việc này là có thật, tôi vẫn tin.
    Thà tin nhầm!
    Và để tiếp tục, bây giờ tôi sẽ tường thuật lại, chứ không post ảnh nữa, chỉ một vài nội dung tiêu biểu thôi, vì mất thời gian quá...
    Qua sự dò xét, tôi đã có vài thông tin nhu sau: Ông ta là người có nhiều vườn café ở Long Khánh, có đất ở Bình Dương và Sài Gòn
    Theo như cô bé, thì tháng 7 này ông ta sẽ dẫn cả gia đình về nước! - Làm cả tiệc cưới và mời khách nữa.
    Một thông tin quan trọng khác, hiện tại ở Mỹ, gia đình ông ta sống chung nhà với người anh/em ruột của mình - Tên Thành
    Mà chính "linhnhi" cũng không biết tên lót của ba và chú mình là gì. Mà theo tôi nghĩ, tên lót sẽ không phải yếu tố nhất thiết trong việc tìm kiếm, ở khía cạnh ngôn ngữ.
    Hôm đấy cô bé sanh, người chú đến nhà, gọi thì không thấy cô trả lời, mà nghe tiếng la vì đau đớn, vào thì mới thấy ông ta đang cố gắng... kéo đứa bé ra bằng đường cửa mình của con gái, vì mọi lần, cô bé đều sanh mổ.
    Do lần ở sanh ở Việt Nam, ông thấy bà mụ đỡ đẻ cho con mình bằng cách đó - Ông rất muốn con mình phải sanh bằng đường cửa mình!
    Lúc ông Thành vào, đứa bé đã lọt được cái đầu nhưng còn kẹt bả vai, thấy thế, mới kịp thời gọi xe cấp cứu đến nhà thương.
    Sau đó thì hai anh em có gây gỗ, xô xát với nhau, vì đến hôm đó ông Thành mới biết chuyện và không đồng ý với việc của ông Vũ, bây giờ thì tình hình hai người như thế nào, tôi cũng chưa biết!
    Tôi đã cố gắng rất nhiều bằng mọi cách, nhưng vẫn không xin được số phone nhà cô, vì ông ta cấm con gái mình có bạn bè gì, mà điện thoại lại có hiển thị danh sách cuộc gọi đi - đến chỉ có địa chỉ:
    Bất nhẫn một điều là ngay sau khi cô bé sanh, ông lại tiếp tục ******** ngay... Cô bé lo ngại" Cứ thế này, em sợ sẽ tiếp tục mang thai" ... Mà cô hiện đang bị thương tích ở chỗ kín của mình
    Cô bảo "Có thể nói chuyện với anh như vậy nhưng em không thểnói được với ba em để ngăn cản ba"
    Ngay trong khi chat, tôi cũng tự nhủ với mình... Có những chi tiết, chỉ có thể tin bằng cảm tính, chứ còn xét thật ra, thì không có cơ sở nào cả, chẳng hạn như tên của người chú - Một trong những yếu tố cực quan trọng.
    Ông Thành cũng cũng làm việc chung với ông ta.
    Số nhà, hình như là 3413... Up sót file này, àm hiện tại thì không ở nhà - Không chép mang theo
    đường richmont ave
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Mình theo dõi câu chuyện này của bạn đã lâu, nghe nó hơi rùng rợn, nhưng mình tin là bạn nói thật, tin về câu chuyện của cô bé là thật. Nhưng mình không hiểu? Bạn muốn giúp cô ấy nhưng hầu như cô ấy có vẻ cam chịu số phận, cô bé ấy kể lể nhiều chứ không có khao khát trốn thoát. Khoảng cách lại quá xa thì làm được gì? Mà mình thấy cô ấy quá khoẻ và sức chịu đựng dẻo dai quá. Sợ thật!
  9. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Cũng nghĩ như bạn.
    Mình theo dõi từ những ngày đầu bạn up, chỉ có 1 thắc mắc là cô ấy có thể dùng internet để chat, vậy nếu cô ấy muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại là hoàn toàn có thể thực hiện được.
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Có thể thực hiện được và thực hiện được là 2 điều khác nhau. Hãy tưởng tượng một cô bé bị bắt làm nô lệ ******** từ năm 12 tuổi, không được học hành tử tế, sang Mỹ lại không biết ngôn ngữ, không giao tiếp kết bạn với ai thì việc chat trên Vietfun đã là cố gắng lắm rồi.
    Đối với những người ít được học, lại ít được tiếp xúc với bên ngoài xã hội, những suy nghĩ của họ khó có thể rõ ràng, sáng sủa được. Mình tin cô bé thật sự muốn thoát ra khỏi cảnh này, nhưng khong muốn hại "ba" mình. Từ năm 12 tuổi, cô bé đã được "giáo dục" về phải nghe lời ba, không được phản kháng. Với 8 lần mang thai, 4 lần sẩy, rồi di cư, sinh nở, nuôi con, mẹ mất - làm sao có cơ hội cho cô bé phát triển tính cách thành một người trưởng thành. Cô bé về cơ bản không biết những hành động của "ba" mình là phạm pháp, chỉ biết là sai, là tội lỗi và chỉ muốn "ba" dừng lại, để em khỏi đau, khỏi mang thai, khỏi mặc cảm với mẹ. Nếu không có "ba", cô bé sẽ sinh sống như thế nào nơi đất khách đây ?
    Với những cố gắng của bạn chủ topic, tôi nghĩ đã có khá nhiều thông tin để có thể "lần" ra được ông chú tên Thành. Điều quan trọng bây giờ là tìm được người nào ở Bounmont biết và tin câu chuyện này ( hơi khó, vì chuyện bi thảm quá - thật tiếc là tôi lại tin ). Tôi nghĩ nên tiếp cận với ông chú, thông qua ông ấy để giúp đỡ cô bé, nhờ đến pháp luật chỉ khi ta có thông tin, chứng cớ rõ ràng và không còn đường khác.

    Lại quay về ttvn, về Cuộc sống để đón chờ đoạn kết câu chuyện đời oái ăm này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này