1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ở Bounment

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhietmacsinh, 24/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, từ đầu tôi nghĩ bạn bịa chuyện, nhưng giờ thì tôi cho rằng chính cô bé kia bịa chuyện để lừa bạn, cũng chẳng vì mục đích gì đâu, chỉ là đùa giỡn trêu cho vui thôi.
    Ngày xưa tôi cũng có chat 1 thời gian trong vietfun gặp đủ hạng ng, đủ độ tuổi, đủ thành fần, từ 1 anh kỹ sư thiết kế máy bay của hãng Boeing, hay ông già Việt kiều đầu bạc đã có cháu nội, cho đến 1 thằng tuổi teen dân miền Tây lên SG đi ở đợ... Trong vietfun chủ yếu là Việt kiều, ng nước ngoài gốc Việt, ng VN... chat với nhiều mục đích khác nhau, nhưng đa số đều là gái VN lên cưa cẩm, câu kéo để có chồng Việt kiều thực hiện ước mơ xuất ngoại để đổi đời, các ông già Việt kiều khó lấy vợ bên Mỹ vào để kiếm vợ VN, 1 số (cả Việt kiểu cả VN) vào chỉ để giải trí tà lưa với nhau giết thời gian, còn bọn nhóc choai choai thì chat ***, *** fiếm, tìm ng "cứu net"..., rất hiếm gặp ng chat tử tế. Tất nhiên tôi cũng đã gặp những ng bạn thật sự tốt cả trên mạng lẫn ngoài đời.
    Trong câu chuyện cô bé kể có nhiều chi tiết vô lý (như 1 số bạn đã nói ở trên). Hơn nữa, fải trông nom 4 đứa con nhỏ ốm đau quặt quẹo thì k có thời gian để lên mạng chat chit hàng ngày như thế đâu. Địa chỉ thì k rõ ràng, lúc thế này lúc thế kia, lại bảo k biết lập hộp mail (chắc sợ bị tìm ra tung tích), 1 ng biết vào vietfun chat thì k thể nói là k biết về Yahoo Messenger và Yahoo mail đc (theo những gì tôi biết về cách lập nick trên vietfun và theo suy luận cá nhân).
    Vì thế, tôi cho rằng bạn đang bị cô bé kia lừa. Và như tôi đã nói, trên vietfun đa số là những ng thích chat ***, mô tả các hành động ********, thậm chí webcam *** (tôi đã gặp khá nhiều, ban đầu chat trong vietfun cũng tử tế, sau đó cho nick YM thì chat *** và show webcam *** ngay). Thực tế ngoài đời tôi cũng đã gặp những ng mắc chứng bệnh này, thích nói tục về ***, xem đó như 1 dạng thủ dâm tinh thần mặc dù cuộc sống vợ chồng hoàn toàn "đầy đủ".
    Vài lời nhận xét và góp ý như vậy, bạn nên xem xét và xâu chuỗi các sự kiện trong câu chuyện lại để tìm ra sự thật, kẻo mất công đi tìm 1 "địa chỉ ma" của 1 "cô bé ảo".
    Chúc may mắn và tỉnh táo!
  2. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Vâng, nếu đúng là tôi bị lừa - Không sao cả - Tôi vẫn không quy chụp điều gì hết - Để không biến mình thành một kẻ ít kỷ.
    Còn về chuyện chat ***, biết đâu, trong số những kẻ choai choai mà bạn gặp đó, có tôi.
    Về việc cô bé có nhu cầu giải tỏa tress, tôi đã chat mở, nhưng cô bé không hề có ý định nào, mà chỉ là những dong tâm sự rất người, rất con gái.
    Tôi trả lời vậy, để bạn hiểu là tôi cũng hiểu thừa những điều xảy ra ở Việt fun, thế mà tôi vẫn tin, thì bạn nên suy nghĩ lại.
    Một cô bé muốn giải toả nhu cầu ********, chỉ cần chat ***, chứ không phải chat loạn, nếu cần chat loạn, phải chat với người thật lớn tuổi, chứ không phải chat với tuổi cỡ tôi.
    Bản thân tôi, cũng được bạn thân ngoài đời phản thùng mấy lần đủ nhiều, nên tôi cũng có biết chọn lọc trong cách nhìn của mình, thưa bạn!
    Và cũng như đã, tôi trình bày lại quan điểm của mình một lần nữa: Thà tin nhầm..."

    Cảm ơn mọi người đã xem.
    Hình như bạn đọc nhầm ý của tôi rồi.
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bạn xác định đc sự thật thì chả liên quan gì đến tôi mà fải "nghĩ sao" với nghĩ trăng cả. Nếu đó là sự thật thì mừng cho bạn vì k bị lừa, công sức của bạn giúp đỡ k uổng fí. Thế thôi!
    Tôi chỉ nhắc nhở bạn nên thận trọng vì trên đời này chả ai dám khẳng định rằng mình đúng và mình đủ khôn, đủ tỉnh táo để nhận rõ mọi sự việc đúng sai cả. Mà ng nào dám khẳng định rằng mình có con mắt tinh đời, mình thừa sức biết đúng-sai thì thưa bạn, ng đó mới là ng chẳng biết gì về cuộc sống. Và tôi đánh giá ng đó là ng KHÔNG KHÔN.
    Tôi cũng hoàn toàn k có câu nào nói "bóng gió" rằng bạn chính là 1 trong những "bọn choai choai" hay chat *** mà tôi đã từng gặp. Thế nên bạn đừng nói giọng đó với tôi!
    Tóm lại, tôi chỉ khuyên bạn nên cảnh giác thôi. Thế mà bài viết và giọng điệu của bạn thì hoàn toàn k có thiện chí, như kiểu GIÃY NẢY lên khi ng khác động đến chuyện của mình vậy. Mà rõ ràng đây đâu fải chuyện của bạn, của cộ bé đó đấy chứ. Tôi có nói bạn bịa chuyện đâu mà fải thanh minh thanh nga???
    Còn "nếp xấu" nếp tốt gì của ng VN thì ta k nên bàn ở đây, nó nên đc bàn trong box Thảo luận. Tôi có bảo bạn k đc tốt với cô bé đâu?
    Tôi cũng chẳng giúp gì đc trong chuyện này và cũng k có ý muốn giúp. Vì quanh tôi còn rất nhiều ng bất hạnh cần đc chia sẻ và giúp đỡ. Tôi thà chịu mang tiếng là "ng có tật xấu trong hàng trăm tật xấu của ng VN", "làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh" ở tận trời Tây (giả sử đúng là thế) trên thế giới ảo, để ngoài đời tôi giúp đỡ những ng sống quanh tôi, những con ng bằng xương bằng thịt mà tôi chứng kiến họ fải khổ sở mỗi ngày, còn hơn bỏ công sức hàng ngày lên net để tin vào 1 câu chuyện k ai kiểm chứng sự thật, giúp đỡ 1 cách mông lung 1 ng mà tôi k biết là có thật hay k. Thời gian, công sức và tiền net ấy tôi để làm việc có ích khác bạn ạ.
    Tôi chỉ nghĩ đơn giản, lòng tốt cần fải đc đặt đúng chỗ, đúng lúc và THỰC TẾ.
    Với thái độ của bạn, chỉ thích nghe những lời nói "vuốt đuôi", fản fáo lại ngay những ý kiến trái chiều, những ng k có cùng suy nghĩ với mình, thì tôi nghĩ, chẳng mấy ai muốn tin và giúp đỡ cho câu chuyện của bạn đâu. Vấn đề gì mà chẳng có 2 mặt của nó.
    Tôi nói thế là quá nhiều với 1 ng như bạn rồi. Hơn nữa, tôi lại bị dị ứng với những lỗi sai chính tả. Chào!
  4. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Kảm ơn bạn đã bỏ fí chút thời gian để viết bài tự trả lời...
  5. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Đã ngồi đọc hết 5 trang, coi như là thiện chí
    Nhưng nếu có thật thì việc bản thân người đó ko muốn thoát thì chẳng ai làm dc gì cả
    Với lại, nhiều cái vô lý lắm
    túm lại, các bác rỗi việc thì cứ giết thời gian với nó
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có ''người'' nhưng không ''rất'', còn ''rất con gái'' thì nhầm cả cụm.
    Bạn cứ làm những gì bạn cảm thấy cần làm (đối với nick linhnhi).
    (Chúng) tôi thì làm những gì (chúng) tôi cảm thấy cần làm (đối với bạn).
    Chúng ta đều giống nhau cả, chỉ có điều, các phần của cuộc đời của chúng ta giống nhau tùy theo tuổi tác và trải nghiệm sống. Ngay tại thời điểm này, vì tuổi tác và trải nghiệm sống của mình, phần niềm tin (hiện tại) của bạn không giống với phần niềm tin (hiện tại) của chúng tôi.
  7. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Bạn vui lòng giải thích kỹ hơn cho
    Còn những vấn đề khác, tôi miễn bàn, vì không muốn hạn chế làm loãng chủ đề.
    Và xin lưu ý với bạn, những gì tôi đã pots, là "trích Chat" chứ chưa là đầy đủ nguyên văn!
  8. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4

    Nhầm!
    Là "vì muốn hạn chế làm loãng chủ đề (- TTVNOL đang k e*** bài được)
  9. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Đừng quan tâm cái sự ''''có thể nhầm'''' .Có , nhiều người vì một vài lần bị đem dạ tiểu nhân đo lòng quân tử , bị làm ơn mắc oán mà thành ra định kiến .Mình thì quan niệm rằng mình làm một việc , thì là mình muốn thế .Hãy làm vì bạn muốn thế , và kết quả sẽ là câu trả lời .Bạn đã làm và được 1 kết quả còn hơn bạn chưa bao giờ thử cố gắng và từ bỏ .
    Rất tiếc vì không giúp được bạn .Và đây cũng không phải type việc mình quan tâm .Chỉ động viên bạn làm cái mà bạn muốn .Chúc may mắn .
    Ah cái này hơi ngoài luồng nhưng bạn có thể sửa bài viết bằng cách click vào đăng nhập ở góc trên bên trái - đăng nhập của VnPassport - sau đó nó sẽ direct về trang tất cả các diễn đàn - bạn chọn lại box/topic và tìm về bài của bạn mà bạn muốn sửa - click vào icon sửa bài ở bên cạnh bên trái icon quote - sẽ có 1 pop-up mới mở ra để sửa bài . (Chú ý vì có thể sẽ bị block pop-up .Đối với ttvn bạn để hiện pop-up cũng không sao .).
    Được thanh4us sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 11/04/2008
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không cần nhiều lời mạnh miệng rằng đó mới chỉ là ''trích chat'' chứ chưa ''đầy đủ nguyên văn.'' Có thêm vào các đoạn đã bị cắt xén cũng thế thôi.
    Nhắc lại, giọng văn chỉ ''người'' chứ không ''rất người'', và không ''rất con gái.'' (Không có nghĩa đó là ''đàn ông'', nhưng không hề có cái nghĩa tích cực bạn dành cho cụm ''rất con gái'' đâu.) Tôi không có nhiều thời gian đôi co với bạn làm gì. Tôi dùng nick này thì có nghĩa là tôi đem uy tín của cái cá nhân ảo (dĩ nhiên) sử dụng nick này để bảo đảm cho nhận định đó. Như vậy là đủ. Bạn cần chắc chắn thì đi mà tìm hiểu xem cái người sử dụng nick này được mọi người đánh giá thế nào về trình độ soi chữ đọc văn (để xác định chân tướng sự việc thông qua câu chữ của một người khác), tôi không giải thích nhiều, tốn công tôi.
    Chào bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này