1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ở cơ quan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TyroVn, 15/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TyroVn

    TyroVn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ở cơ quan

    Chuyện cười của các anh

    Cơ quan tớ toàn người trẻ, cực kì vui vẻ, ai nấy dễ chịu. Phải cái, vui vẻ quá cũng khổ, các bác giai cứ bô bô kể chuyện cười trước mặt chị em. Mà chuyện cười kiểu gì, toàn là các chi tiết kì tích, các đường cong gợi cảm, rồi chuyện kín đáo kiến bà con đỏ hết cả mặt. Các bác trai chả ý thức gì cả, ngày càng lấn tới. Chị em mình ngồi đấy không cười thì không được (vì bản thân chúng mình cũng thấy chuyện í ... buồn cười thật ), nhưng cười thì có phải là vô duyên không (chị em ta cười chính mình), khổ thế.

    Nữa, cơ quan mình có một chị rất ngây thơ, chúng em gọi vui là chị Cưng. Chị Cưng ngây thơ đến mức nhiều lúc không thể tin tưởng nổi. Các anh lại càng được dịp trêu chọc, kể cho bà chị toàn những chuyện đen tối. Chị mình không hiểu, bèn ... đem đi hỏi các chị em khác. Các anh còn nhanh chân phạt chị cà phê, cà pháo vì tội không hiểu chuyện cười. Chị cứ bắt mình phải giải thích, mà toàn là những thứ nhạy cảm, chả làm sao mà kể cho chị được. Ví dụ, có một lần, các anh kể những gì mà toàn "to bằng hai quả chanh", rồi ''"to như hai quả bưởi" chị Cưng cứ bắt chúng mình phải trả lời rõ ràng, chanh là gì, bưởi là gì, lại còn bảo, vào chỗ nào kín đáo trả lời cũng được, cả cơ quan mình được một phen đau hết cả bụng.

    Thế, mỗi lúc cơ quan mình tụ họp nhau kể chuyện cười là chị em mình cứ phải lảng đi một góc. Chứ ngồi đấy, cười không được, mà không cười cũng không được. Anh em có hiểu cho chuyện tế nhị của chị em chúng tôi không!
  2. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông ở đây sướng thật, kể 1 câu chuyện được cười 2 lần. Mà có khi cái chị Cưng sáng tác ra mấy câu chanh quýt gì đó ý chứ, rồi nhờ mấy ông kể và làm bộ như không hiểu....
    Chị Cưng này Quái thật
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi, đọc lại tớ vẫn thấy buồn cười khặc khặc khặc khặc.... Chanh héo, bưởi khô à? Chỗ tớ còn có cả cau điếc cơ nhé. Hay đáo để....
    Kể chuyện chị Cưng tiếp đi TyroVn ới ời ơi! Buồn cười quá cơ khặc khặc khặc khặc khặc.....

Chia sẻ trang này