1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến offline đầy lý thú của 7XSG tại Hòn Rơm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 7XSG, 11/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 7XSG

    7XSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chuyến offline đầy lý thú của 7XSG tại Hòn Rơm

    Tí nị Cốc ngày chín tháng tám năm hai không không ba!
    Sương đêm còn đang phủ lên cây cối, gió vẫn rít lên từng cơn xuyên qua lá cây ngọn cỏ, cảnh vật còn vắng lặng, lác đác bóng người qua lại (ặc ặc, sến).

    Chợt thấy thấp thoáng trong ánh nắng đầu tiên của 1 ngày mới, 1 nữ nhân trong trang phục vi hành xuất hiện. Trên lưng của nữ nhân này là 1 túi xách nhỏ gọn và có vẻ hơi nặng. Nhìn xung quanh 1 chặp như để điều tra xem có người nào theo dõi mình hay không, nữ nhân lẩm bẩm : "Còn sớm, chưa tới giờ. Đợi vậy!!". Căn cứ hành tung đầy bí ẩn của nữ nhân, chúng tôi nghi ngờ sắp có 1 sự kiện lở mồm long móng - hic, nhầm- long trời lở đất gì sắp diễn ra.

    (chấp bút từ phần viết của Antey2500 va deep_s0rr0w)

    Sau sự xuất hiện của nử hiệp này thì có 2 tên lôm côm mò tới,1 gả thì ốm nhom nhưng trông mặt cực kỳ gian xảo và 1 tên to con mập mạp mặt mày bặm trợn, tóc hai màu muối và tiêu (tiêu nhiều hơn muối) vác theo 1 cái túi khá là lớn và nhìn tướng hắn đi ta có thể đoán cái bị đó khá là nặng .(bom chắc ,bọn này định đặt bom khủng bố Đài tiếng nói nhân dân số 3 Nguyển Đình Chiểu chăng ???????????)

    Hắn tiến đến ngồi phịch xuống kế bên nử nhân và ngoắc tên ròm lại cả ba bắt đầu câu chuyện đầy vẻ khả nghi của họ ở 1 cái bàn nơi quán cóc trước hẻm 5A Nguyển Đình Chiểu. Bọn họ đang bàn chuyện gì vậy thời điểm đặt bom hay địa điểm chăng??? 3 tên này định làm gì Tí Nị hay đài tiếng nói nhân đân đây ?? Hạ Hồi Phân Giải.

    Câu chuyện của ba tên đang rôm rả thì người thêm vài tên nữa (hổng nhớ nick ) xuất hiện với vẻ khả nghi không kém. Chúng tiến đến một cái bàn cạnh bàn của ba tên đang ngồi, mua vài tờ báo, vừa đọc (có đọc thật sự hay không thì hổng biết à nha!) vừa ngó dáo dác. Bằng linh cảm của những tên "nhạy cảm", chúng cũng nhận ra rằng 3 kẻ lạ mặt ngồi bàn bên cạnh là đồng bọn. Tuy nhiên, dường như mỗi bên có nhiệm vụ riêng (?) nên vẫn không thấy bọn họ có biểu hiện gì cả. Thêm nữa, có lẽ do ngôn ngữ bất đồng nên hai tốp khủng bố (?) này vẫn chưa thấy hành động gì cả.

    Từ lúc này, cứ vài phút lại xuất hiện thêm một tên khả nghi. Bọn họ tới teo từng tốp 2-3 người hoặc từng tên một hoặc là cưỡi ngựa tới nhưng có một điểm chung là ngoài các túi xách nằng nặng còn đem theo cả một số vật khá to, hình trụ, bằng kim loại, màu trắng . Ui trời! Bọn chúng định làm gì nhỉ? Những tên đến sau này không vào quán cóc trước hẻm NĐC nữa mà tiến thẳng vào quán Tí Nị (mặc dù quán Tí Nị bây giờ vẫn chưa mở cửa). Chẳng lẽ chúng tính đặt bom Tí nị cố thật sao? Chí nguy, chí nguy!!! Theo quan sát của chúng tôi, nhóm lạ mặt này có thành phần đa sắc tộc, vũ khí cũng đa dạng. Có nhóm thì bàn tính chuyện đánh nhanh rút gọn, có nhóm thì mang theo cả lương thực (cháo vịt nấu sẵn) để cố thủ, nhóm thì lại thay đổi kế hoạch tác chiến xoành xoạch (Soledad và Lonesome). Không biết đứng đằng sau những người này là ai, họ tính làm gì khi mà chuẩn bị sẵn cả 1 chiếc Bus để làm phương tiện di chuyểnt hế này?

    Thời gian trôi qua, nhóm ngưòi lạ mặt vẫn chờ. Chúng tôi để ý thấy dù họ cố không lộ ra vẻ sốt ruột nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Chúng cứ đứng lên, ngồi xuống rồi đi qua đi lại liên tục như chờ đợi điều gì đó. Có lẽ là tên cầm đầu chưa tới. Một tên trong bọn huýt sáo kêu 1 con ngựa sắt hiệu Wave 98 tới, cùng tên "muối tiêu" phi vội đi đâu đó, chẳng lẽ chúng đi kêu thêm viện binh? (mfà đã làm gì đâu mà cần viện binh)

    Bọn còn lại dường như đã nóng ruột quá nên mới tập trung lại và bàn tán điều gì đó với vẻ mặt rất giận dữ, thì ra là bọn chúng định "làm thịt" tên cầm đầu vì tên này đến trễ làm hỏng hết kế hoạch tấn công của bọn chúng. Qua những gì chúng trao đổi, dù rất khó nghe do ngôn ngữ không đồng nhất nhưng chúng tôi cũng ghi nhận được là tên cầm đầu đã tuyên bố sẵn sàng "loại khỏi vòng chiến đấu" bát cứ tên nào tới muộn hơn giờ G. Hic

    7h, 7h1'''''''', 7h2'''''''',...7h5''''''''. Ah! tên cầm đầu đã đến, hắn đi trên một chiếc taxi khá là sang trọng, rồi hắn từ từ bước xuống xe. Ồ, không phải là một tên cầm đầu mà những 2 tên, một tên khá là to con, dầu đinh 10 cm, tên còn lại thì cứ như là bộ xương di động trong các phòng thí nghiệm í . Cả bọn xúm lại lăm lăm định làm thịt hai tên này, thế nhưng chẳng tên nào ra tay được. Tại sao thế nhỉ?...

    Thế rồi cái tên cầm đầu ốm nhách ấy, lôi từ trong túi ra một tờ giấy và cây viết, hắn chỉ bên này, rồi trỏ bên kia, sau đó lại hí hoáy viết gì đó vào tờ giấy, sơ đồ nơi đặt bom chăng ???

    Đến lúc này thì mới vở lẻ ra là họ đang chuẩn bị đi du lịch ,từ đầu đến giờ nhìn vẻ mặt căng thẳng khả nghi ,khi nói chuyện lại cứ nhắc đến những biệt danh rất là khó hiểu nghe toàn là tiếng người ngoài cứ như là mật mã. Hoá ra là họ đang điểm danh:
    1/ @shogun - @elead
    2/@Solitaire (giống Game trên Windows)
    3/ @Soledad (giống 1 thành phố bên Tây ban nha)
    4/ @lonesome
    5/ @whisper (Giống quảng cáo trên ti vi quá)
    6/ @1088
    7/ Hạ sĩ @Peace_do(sắp thành liệt sĩ)
    8/ Lan Hoa Nữ hiệp @NiceOrchid
    9/ Bảo Ngọc nhân @gem
    10/@QUICK cô nương
    11/ @dunghoitaisao
    12/ @JennyPhuong
    13/ Lãng tử @phongtran
    14/ Ròm đại nhân @kapapoo
    15/ @deep_s0rr0w
    16/ "Muối tiêu tiểu tử" @Antey2500
    17/@williamnguyen
    18/ @MAFIOSO
    19/ @Scorpion
    20/@VIRGOPIG
    21/@NOKIA8890
    22/ [nick]hnmt46[/nick]

    Theo danh sách đăng ký thì thiếu mất 3 Cu thảo: @Votrungh, @Sun10 và "Kẻ tội đồ của 7X" [nick]SV_Star[/nick]. Nhưng dù sao thì cũng đã tới giờ G + 1, lệnh xuất phát cũng được phát ra.

    Ổn định xong, cả đám lên xe nhắm thẳng hướng Phan Thiết. Sau hàng loạt Check point bị bỏ lỡ như Metro An Phú, Cora Đồng nai và Chợ Thống nhất gần 45'''' sau khi khởi hành, họ đàn phải ăn sáng bằng lương kho do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn (vì không có nước uống nên gọi là lương khô). Dù @lonesome đã chu đáo chuẩn bị 1 cahi "Nước tinh khiết" nhưng trước sự thôi thúc của cái cổ họng, họ cũng phải tấp vào 1 quán cơm tù (hủ tiếu 13K/tô, đá chanh 4K/ cố) ăn nhậu và không quên mua thêm 2 bộ bài đem lên xe và tiếp tục sự nghiệp hành quân xa.

    Được tiếp thêm năng lượng, từ đây trở đi, trên xe đã nảy ra khối cuộc tranh luận thú dzị với nhiều thí dzụ được đưa ra làm dẫn chứng. Từ chuyện Cấp 2 (Trung học CS) tới chuyện cấp 3 ( Trung học phổ thông), từ nhạc Pháp cho tới nhạc Tây bán nhà, từ ANh tới Việt .... các cu thảo trong đoàn mặc sức "tỷ thí võ công", không chịu nhường nhau dù là nửa chiêu 1 thức khiến cho bác tài phải tắt nhạc trên xe đi.

    (còn tiếp. Bà con cứ viết đi, tôi sẽ chấp bút và biên tập lại sau.tks)

    Được 7xsg sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 12/08/2003
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Dử hông đợi mãi mới chịu làm việc để tại hẹ chấp bút cho.
    Sau sự xuất hiện của nử hiệp này thì có 2 tên lôm côm mò tới,1 gả thì ốm nhom nhưng trông mặt cực kỳ gian xảo và 1 tên to con mập mạp mặt mày bặm trợn vác theo 1 cái túi khá là lớn và nhìn tướng hắn đi ta có thể đoán cái bị đó khó là nặng .(bom chắc ,bọn này định đặt bom khủng bố đài tiếng nói nhân dân số 3 Nguyển Đình Chiểu chăng ???????????)
    Hắn tiến đến ngồi phịch xuống kế bên nử nhân và ngoắc tên ròm lại cả ba bắt đầu câu chuyện đầy vẻ khả nghi của họ ở 1 cái bàn nơi quán cóc trước hẻm 5A Nguyển Đình Chiểu ,bọn họ đang bàn chuyện gì vậy thời điểm đặt bom hay địa điểm chăng ,3 tên này định làm gì Tí Nị hay đài tiếng nói nhân đân đây ?? Hạ Hồi Phân Giải.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của ba tên đang rôm rả thì người thêm vài tên nữa (hổng nhớ nick ) xuất hiện với vẻ khả nghi không kém. Chúng tiến đến một cái bàn cạnh bàn của ba tên đang ngồi, mua vài tờ báo, vừa đọc (có đọc thật sự hay không thì hổng biết à nha!) vừa ngó dáo dác.
    Cứ vài phút lại xuất hiện thêm một tên khả nghi, Những tên đến sau này không vào quán cóc trước hẻm NĐC nữa mà tiến thẳng vào quán Tí Nị (mặc dù quán Tí Nị bây giờ vẫn chưa mở cửa). Bọn này ngoài các túi xách nằng nặng còn đem theo cả một vật khá to, hình trụ, bằng kim loại, màu trắng . Ui trời! Bọn chúng định làm gì nhỉ?
    Chờ mãi vẫn không thấy những tên này có hành động gì cụ thể, mắc dù mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Chúng cứ đứng lên, ngồi xuống rồi đi qua đi lại liên tục như chờ đợi điều gì đó. Có lẽ là tên cầm đầu chưa tới
    Cả bọn nóng ruột quá nên mới tập trung lại và bàn tán điều gì đó với vẻ mặt rất giận dữ, thì ra là bọn chúng định "làm thịt" tên cầm đầu vì tên này đến trễ làm hỏng hết kế hoạch tấn công của bọn chúng.
    7h, 7h1'', 7h2'',...7h5''. Ah! tên cầm đầu đã đến, hắn đi trên một chiếc taxi khá là sang trọng, rồi hắn từ từ bước xuống xe. Ồ, không phải là một tên cầm đầu mà những 2 tên, một tên khá là to con, tên còn lại thì cứ như là bộ xương di động trong các phòng thí nghiệm í . Cả bọn xúm lại lăm lăm định làm thịt hai tên này, thế nhưng chẳng tên nào ra tay được. Tại sao thế nhỉ?...
    Thế rồi cái tên cầm đầu ốm nhách ấy, lôi từ trong túi ra một tờ giấy và cây viết, hắn chỉ bên này, rồi trỏ bên kia, sau đó lại hí hoáy viết gì đó vào tờ giấy, sơ đồ nơi đặt bom chăng ???
    Phù!...căng thẳng wá! Hic?Bà con viết tiếp đi nào?

    tocthanvenu
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Đến lúc này thì mới vở lẻ ra là họ đang chuẩn bị đi du lịch ,từ đầu đến giờ nhìn vẻ mặt căng thẳng khả nghi ,khi nói chuyện lại cứ nhắc đến những biệt danh rất là khó hiểu nghe toàn là tiếng người ngoài cứ như là mật mã nào là shogun nào là elead nào sol nào lonesone nào whisper .................
    Bọn người này bắt đầu ổn định là lên xe nhắm thẳng hướng Phan Thiết .Nhưng chỉ đi được chừng 30'' thì họ tấp vào 1 quán cơm tù ăn nhậu và không quên mua thêm 2 bộ bài đem lên xe và tiếp tục ..........................................
    3h đã ổn định chổ ở và ăn uống no nê .Đặc biệt đáng nhắc đến trong bửa ăn đầu tiên này là :Do chưa biết thực lực lẩn nhau nên trong 1 bàn ăn có đến 8 chiến sỉ nam trong đó có 1 tên đang cần ăn để lên cân là Kapapoo(người hay bị Sol và Quick gọi là Lavapo) 2 chú lính chì là Peace_do và Virgo_Pig + 1 tên hạm là Antey chính vì thế mà tài nguyên của bàn này nhanh chóng cạn kiệt dù đã khai thác tôi đa nhưng do 2 chú lính chì hoạt động quá nhanh nên tính trung bình anh em chỉ 1 người 3 chén và vì chưa đủ tiêu chuẩn nên Antey nhanh chóng chuyển địa bàn hoạt động sang vùng có tài nguyên dồi dào hơn nhờ đông phụ nử.
    Sau bửa cơm no nê và nghĩ xả hơi 30'' thì mọi người bắt đầu mở giải bóng đá bải biển lúc đầu chỉ có 2 đội nhưng sau vì quá đông phải lập thành 3 hội đá tam hùng.Đội vô địch là đội của BTC gồm Whisper-Elead-Kapapoo-Peace_do-williamnguyen .Nhưng đội trình diển hay nhất với khả năng phối hợp tốt và kỹ thuật tốt cũng như chơi rất ăn ý là đội gồm 4 thành viên đến từ Hà Nội và đồng chí Antey đã về chót trong giải tam hùng tranh cúp nước ngọt nhờ vào sự bán độ của thủ môn Antey.
    Đá bóng mệt mọi người ào ra biển tắm và bắt đầu trình diển những trò thú tính như : bắt và ném chị Sorite xuống biển tiếp theo là Soledad nhưng được tha vì đang mang điện thoại di động trong túi ,Elead cũng được tha vì trong bóp mang theo tài chánh cho các hoạt động còn lại.
    Tắm biển chán thì đã là hơn 5h nắng tắt trời đẹp và các nam nhân bắt đầu rủ nhau đi leo lên cái đồi đối diện khu lịch trong khi chị em phụ nử quây quần bên bàn nhậu .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cái đồi đầu tiên cao khoảng 200m với sườn dốc khoảng 45 độ vài chổ cá biệt dốc đến 60 độ và cát rất mềm nên bám vào là trượt chỉ vài đoạn ngắn là khá thoải ,nhưng nói chung đó là 1 cuộc leo núi đầy ..... tính.Mở màn của đợt chinh phục đỉnh Olympia là đồng chí Lonesome ,đồng chí này cầm theo lon Diet Coke chạy thật nhanh lên triền dốc 60 độ và đó là 1 sự khởi đầu hết sức ấn tượng nhưng "đường thỉnh kinh còn xa ............" nên đồng chí nhanh chóng mệt và rớt lại cuối đoàn.
    Sau đợt đá banh và nô đùa sóng biển lại leo núi quả thật là 1 chuyện rất ....tính bà con leo được chừng 50m tính theo chiều cao là bắt đầu mệt nhoài và phải ngừng lại ,bắt đầu chặng đua đường dài vừa nghỉ vừa từ từ leo .Nói cho cùng thì dù sớm hay trể thì cuối cùng đoàn người cũng lên đến đỉnh trừ đồng chí Mafiaso(tham gia đợt leo núi có Elead,Whisper,Kapapoo,Virgo_pig,Williamnguyen,1088,Peace_do,Mafiaso,phuongtran,lonesome và 1 người nửa quên mất nick rồi tổng cộng là 11 thành viên )
    Sau khi chinh phục xong đỉnh thứ nhất Whisper và 1088 đề xuất ý kiến chinh phục luôn đỉnh thứ 2 cao hơn và lúc này đã gần 6h trong khi 6h30'' là giờ ăn cơm chiều nên đoàn quân bắt đầu tấn công đỉnh thứ 2 bằng cánh tiếp tục đi tới từ đỉnh thứ nhất xuống dốc băng qua khu cây cối rậm rạp (trong chuyến đi đồng chí Virgo_pig đã bị vài cành cây gai hỏi thăm bàn chân ,nhìn chung ai cũng bị trầy xước trong quá trình leo)sau khi xuống chân dốc và bắt đầu với đỉnh thứ 2 thì mọi người bắt đầu ê hề vì đỉnh này dốc hơn nhiều và cao hơn đỉnh khoảng 50-60m.2 người đã không đồng ý đi lên đỉnh 2 là Elead và Lonesome do ngại khi băng qua sườn đồi có cây cối um tùm xong sẻ không còn nhớ đường để quay trở lên và 1 đồng chí bỏ cuộc khi đang lên đỉnh 2 và đến đích chỉ có 7 tay khinh công siêu nhất với mổi người 1 ngón nghề ,chẳng hạn như 1088 và Antey2500 thì có tuyệt chiêu là leo lên bằng cách bò (có thể đánh giá bằng lượng cát dính vào bụng) trong đó 1088 là người về đích đầu tiên còn Antey là cuối cùng trong 7 người ở đỉnh thứ 2 .
    Sau bao mệt nhọc thì 7 người (1088 ,Kapapoo ,Whisper ,Williamnguyen ,Peace_do ,Virgo_pig, Antey)đều đồng ý với nhau rằng bỏ mồ hôi công sức leo lên đỉnh thứ 2 này quả là xứng đáng .Đáng với cảnh khói lam chiều và mặt trời lặn khuất sau bóng núi,đáng với cánh đồng trên đồi trong màn khói nhìn từ xa xa ai cũng tiếc rẻ vì không mang theo máy hình nên đã nhất trí với nhau rằng không chụp hình để ai không leo lên thì không được xem tiếc ráng chịu.
    Ngồi ngắm cảnh và đón gió mát hồi lâu thì đã đến 6h 15'' 7 tay leo kiệt sức bắt đầu xuống dốc và leo qua khu cây cối rậm rạp để về đỉnh đầu tiên.
    Lúc này thì các nử nhân cũng đã xong buổi tiệc 333 nho nhỏ của mình và bắt đầu nhìn lên đồi đầy những người đang muốn thử sức mình và muốn ngắm nhìn cảnh biển từ trên cao (những người này bắt đầu leo sau khi nhóm 11 người phát động trước ) rất nhiều nhóm bỏ cuộc giửa lưng chừng trong tiếng hò reo cổ vủ của 10 người trên đỉnh và nhóm nử và đợi mãi cũng không thấy nhóm nử leo quá được 1/2 sườn đồi nên mọi người quyết định xuống và đón họ lúc này mình mẩy ai cũng 2-3 màu cát ,màu đen của cát dưới nước màu đỏ của cát trên đồi và màu nâu nâu của vùng cát có cây mọc um tùm nên vụ chụp hình bị bỏ qua.Mọi người quay về tắm rửa và ăn cơm tối........<còn tiếp>
    PS:hình như sau nhóm 7X không nhóm nào có đủ kiên nhẩn leo lên tới cái đỉnh thứ nhất .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 12/08/2003
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Các bác viết thì phải cố mà viết tiếp đến hồi kết chứ , sao lại " vật tư nhỏ giọt " thế này ? Xem nóng ruột quá ... hehe

    Hôm trước khi đi PT 2 ngày thì tôi buộc phải hộ tống hai cụ về Ban Mê Thuột để gặp bà nội đang ốm nặng ( cháu đích tôn mà ) , do đó những lời nói leo lẻo tôi đóng góp từ trước tan thành mây khói ...Chán ơi là chán ... Hôm ấy mà có tôi ở Phan Thiết thì ....ít ra cũng có thêm một kẻ nói nhiều ...

    Votrungh@
  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Thiếu anh votrungh@ ,sun10@ và SV-Star@ là coi như thiếu hẳn các màn cười lăn lộn
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Lão Lạc Son không chịu chấp bút thì để em viết tiếp vậy:
    Màn đêm buông xuống trên bải biển ,gió lộng từng cơn sóng rì rào vổ ,quả thật sau buổi cơm chiều no nê thì một giấc ngủ sau 1 ngày tưng bừng là ý kiến tuyệt vời nhất .Tuy nhiên không ai đồng ý với cái vụ ngủ sớm này khi máu đi chơi còn sôi sùng sục ,thế là đề nghị đi dạo bải biển được nhất trí.Đồng chí Lonesome chạy vội về Đại Bản Doanh(cái phòng đông vui nhất gồm 6 tay đực rựa) lấy 2 cái đèn pin ra và cả nhóm cùng nhau đi "bắt còng" mà còng mùa này sao toàn đi thành cặp khó hiểu thật
    Vô tình trong chuyến dạo bải biển nhóm 7X phát hiện ra có 1 bọn đang xếp củi chuẩn bị đốt lửa trại ,nghe đâu phải đóng 300.000 VND mới có được đống củi bé tẹo đó và đốt ,và sau 1h mới được đốt thế là ý tưởng dở nhà sàn ra đốt không thể thành hiện thực được ,cả nhóm tiu nghỉu quay về nhưng chợt thấy thiếu mất 2 ngọn đèn pin đi đầu ,không hiểu họ đã đi đâu và còn đi với ai nửa không hay chỉ có 2 người ,mà 2 người này là ai vậy ta ??????

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    9h : 1 quyết định quan trọng đã được đưa ra là 7X sẻ đốt lửa trại ,dù phải dở nhà sàn ra đốt ,đơn giản vì đám điên đi mua củi hồi này đã đốt rồi và chỉ 20'' củi hết veo nó còn lấy cả vỏ xe ,ghế nhựa mà đốt .Các nam nhi 7X hùa nhau đi kiếm củi các nử nhi thì đang chăm lo cho nồi cháo hải sản và nồi hột vịt lộn các thành viên của Làm Đẹp và 81HN thì quây quần bên chiếu bạc (Kapapoo có phát biểu 1 câu đáng ghi nhận là :đánh bạc chỉ là hình thức không phải nội dung ,vậy nội dung ở đây là gì vậy ta )
    Cuộc thu gom củi của 7X không được dể dàng cho lắm vì bọn bảo vệ cứ cố tình làm khó làm dể không cho mang củi vào và cứ bảo đó là củi của họ dù là ta mang nó từ bên kia đường khu cây cối rậm rạp cách địa điểm du lịch 200m là ít ,tuy nhiên sau nhiều vụ cải vã(của Virgo_pig và Whisper với tay bảo vệ trong vụ án tranh chủ quyền 1 cây cột điện mục đã vứt đi và vài cái tàu dừa) và luồn lách (antey lấy củi xong không đi qua cổng mà đến 1 góc vắng thả xuống xong đi ngang nhiên vào cổng xuống thang và đế địa điểm tập kết củi mà kéo ra bải biển)
    Đồng chí lonesome và deep_s0rrow đã quay về với đoàn sau hơn 1h đồng hồ đi lạc ??????????? Hình như để chuộc lổi hay đánh trống lãng mà Lonesome rất hăng hái trong việc xếp củi và hổ trợ lấy củi .Đến lúc này nội dung thì chưa biết nhưng hình thức vẩn còn tiếp diển trong khi bà con đang hì hục kiếm củi.
    10 20'' h: lửa cháy và đống củi dự trử vung cao khiến bà con yên tâm về việc bếp lửa .Bà chị đảm đang của 7X cùng các nử nhân khác khệ nệ bưng nồi cháo và hột vịt lộn đến bên bếp lửa .Công việc ban đầu với nồi cháo là quyền lợi nhưng sau đó lại là nghĩa vụ vì còn dư khá là nhiều. Mọi người quyết định chia ra hai đội chơi vòng tròn để giải quyết phần nghĩa vụ (lúc này cả nội dung lẩn hình thức đều đã chấm dứt nhờ vào bếp lửa hồng tươi)
    Tuy nhiên do mọi người kêu là no quá nên nghĩa vụ từ cháo đổi sang Lựu Nếp Mới 45 độ (không biết trong đây có bao nhiêu rượu nếp bao nhiêu gạo và bao nhiêu cồn )Đợt song hùng này gồm 3 hiệp :
    Hiệp 1 là chơi trò hát bài : Ra đây mà xem con gì nó ngồi trong hang ,nó đưa cái lưng ra ngoài đó là con ...... con ..... nó ngồi nó ....... nó đưa cái lưng ra ngoài đó là con ........ con.
    Trong đó con ....... là 1 con vật và nó làm ..... phải vần với cái tên của con vật .Trò chơi này do bà chị đảm đang Sorite đề nghị và chị ta ở vào đội 2 gồm các thành viên cộm cán như : Virgo_pig ,Mafioso,Peace_do(3 tay chịu trận nhiều nhất trong cái vụ nghĩa vụ 45 độ) ,williamnguyen,Elead(2 thầy cải lợi hại nhất của bên này ) ,ngoài ra còn có 3 cô cải là dunghoitaisao,Quick,Soledad và Sorite(người cải hăng nhất liệt vào cô cải ngoại hạng )và ..........(những thành viên đã khiêm tốn không thể hiện tài hùng biện đổi đúng thành sai của mình )
    Sẻ không có gì đáng nói trong vụ này nếu không có : con lãi nó ngồi nó gải ,con đĩa nó ngồi nó .... ,con vịt nó ngồi nó ..... nhưng nói chung phần thắng đã thuộc về đội 1 gồm Lonsome (đội trưởng) Deep_sorrow (lại đi chung à) Nice Orchild(cô cải hăng hái nhất ) Whisper(tuy anh là thì thầm nhưng giọng cải của anh vượt sức tưởng tượng và đội 2 đã chấp nhận thất bại cũa mình đa phần nhờ tài hùng biện ngoại hạng của Whisper ) ngoài ra còn có các thành viên không có gì là nổi bật trong vụ kiện tụng như 1088,Kapapoo ,Jennyphuong ,phuongtran,Antey và..............
    Dù không dể dàng gì chiến thắng trong trò chơi nhưng để buộc đối phương làm nghĩa vụ cao cả thì công đầu thuộc về Whisper và Nice Orchild.Nghĩa vụ lần đầu này kết thúc hết sức tốt đẹp bằng vụ tắm rượu của Mafioso khi hứng nguyên cú phun của chị Sorite chú lính chì Virgo_pig thì nấc cục trước ngụm đầu tiên thứ 45 độ rượu ??? này .Đội thua được quyền chọn trò chơi và thế là lực lượng của đội 1 tiếp tục chơi trên sân khách (trò chơi do đội 2 đưa ra ) ................................

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Hiệp 2 :trò chơi Chị Châu Chú Chín ,chị Châu là Sorite còn Chú Chín là Antey lúc này đội trưởng và Kapapoo tạm thời đi vắng để bàn về võ học.Luật chơi : Chị Châu C** chú chín và Chú Chín C** chị châu không được dùng K** hay Ch** chỉ cờ và cờ mà thôi không cơ ka hay cờ hát.
    Bên đội 2 dù đã sử dụng hết tài nghệ với các động tác cực kỳ thô lổ nhưng Cào,Cấu,Cắt *** Chú Chín nhưng vẩn thua bên đội 1 với các động tác lịch sự hơn như Cạ Cạ ,Câu Cổ ,Cua Chị Châu
    Và một lần nửa các thầy cải lại làm việc hết mình khiến không khí trở nên ấm áp hơn vô cùng dù là đang ở bải biển vào lúc 12giờ kém và gió ***g lộng thổi ,cái ấm này hình như không từ cái đống lửa gần đó.
    Hiệp 3: Đội 1 tiếp tục thi đấu trên sân khách lúc này trò chơi là hát đầu đuôi bên kia Williamnguyen đã lên đứng mũi chịu sào thay cho chị Sorite và Antey tiếp tục làm ăn thay cho đội trưởng và Kapapoo đang luyện công cách đó 2m vẩn lắng nghe tình hình chờ ứng cứu.
    Trò chơi lần 3 này diển ra rất chóng vánh vì hình như nó trúng tủ Antey trong đầu toàn nhạc là nhạc nên chỉ hát được chừng 5 bài là bên kia đã thua khi không tìm ra được bài bắt đầu bằng chử Ơ ,đồng chí Williamnguyen định lừa gạt bằng cách lấy bài Cô Thắm về Làng thay chử Ô kìa ai như cô thắm con bác 5 ở xa mới về thành Ơ kìa ai như cô thắm nhưng tiếc là bài này Antey nghe từ hồi bé tí đến nhảo cả băng cát-sét.
    Còn bài Ơ bên đội 1 có sẳn :
    Ở tận sông hồng em có biết ,quê hương anh cũng có dòng song ,anh mãi gọi với lòng tha thiết vàm cỏ đông ơi vàm cơ đông ..............
    Ở nơi nào cũng nhớ về quê hương ở nơi nào cũng có tình yêu thương ...........
    Nói chung là ngày xưa antey đã có lúc ngồi rảnh list ra các bài hát bắt đâu bác các chử cái ABCDĐ ....... thì thấy rằng chử Ơ là ít nhất tiếp theo là G,Ê, Y ,Ă Â, rất hiếm và chử Ơ nhớ hình như list ra được chừng chục bài mà thôi và kết quả là đội 2 sụp bẩy ngay lần gài đầu tiên chai 1 lít 45 độ chỉ còn 1/4 (thêm 1 hiệp nửa là hết ) nhưng mọi người quyết định dọn vào trong để mặc đống lửa đó và ngồi quây quần bên đống mực 1 nắng (nướng quá lửa ) và bia 333 + chôm chôm + hột vịt lộn .1/4 còn lại hoà vào chia rượu sochu Lonesom mang theo và còn dư chừng 1 chung ,lonesome đổ thử vào lửa và thấy nó cháy tốt như xăng ,loại rượu này tiện thật mang theo đi nhậu về còn dư 1 ít thì xe hết xăng đổ vào là cháy tốt (không biết về được hay không cái đã)
    <còn tiếp>

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này