1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến offline đầy lý thú của 7XSG tại Hòn Rơm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 7XSG, 11/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Antey kể tiếp đi, kể cái vụ Virgopig (con heo già) cười ra sản phẩm sau khi đã uống vài chục lít axit axiđế cho bà kon nghe đi
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Ko fải MAFIOSO mà là thìthầm
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  3. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm đốt lửa trại tưng bừng. Sáng hôm sau ai nấy đều thức dậy với gương mặt còn ngái ngủ. Những gương mặt này chỉ tỉnh táo khi ngồi vào bàn ăn sáng.
    Tiếp theo là hành trình leo đồi cát. Whisper và 1088 dẫn đầu và rất hăng hái trong việc trượt cát. Antey, William và Peace_do nhìn thấy ham quá nên cũng xắn quần (í wên, mặc quần short thì làm sao mà xắn được) xắn áo lên tham gia.
    Sau những pha trình diễn trượt cát ngồi, đứng thậm chí nằm nữa.Mấy tên này thấy trượt một mình chẳng đã chút nào bèn tìm cách kêu gọi mọi người cùng tham gia trượt đôi cho vui, thế nhưng chẳng ai hưởng ứng.
    Sau một hồi tốn biết bao nhiêu ?ocông xức? để thuyết phục mà không thành công, mấy tên này bèn chuyển sang dùng bạo lực. Dẫn đầu là Whisper, rồi 1088, Antey, Peace_do và hình như cả William nữa thì phải, xúm nhau lại khiêng Nice Orchird thảy xuống tấm trượt (hic? dzã man thật!!!). Vì lý do kỹ thuật, tấm trượt (bao gồm cả N.O ở trên) chỉ trượt được một đoạn và dừng lại (may wá!). N.O giận quá lên đòi xử luôn lão Elead vì là đầu đàn mà không không chịu làm gương, bắt lão Elead cũng phải chịu hình phạt giống như mình. Thế là Whisper, rồi 1088, Antey, Peace_do, William và cả N.O lại hè nhau đuổi bắt Elead quăng xuống đồi cát. Sau một hồi chạy trốn không thành công, Elead đành phải đối mặt với kẻ thù, mặc dù là ?omột mình chống mafia? nhưng Elead vẫn rất ?odzũng cảm?, chống trả quyết liệt. Cuối cùng phần thắng cũng thuộc về ?ochính nghĩa?. Elead đã thắng. N.O tiếc hùi hụi vì vuột mất cơ hội chiêm ngưỡng ?odzung nham? của Elead lúc trượt đồi cát, một cơ hội ngàn vàng (vì nàng N.O nhà ta trang bị ống nhòm sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội đến là chộp ngay, thế mà Elead lại làm hỏng hết cả kế hoạch lớn lao của N.O, thế có tức không kia chứ???).
    Deep_s0rr0w và chị Solitaire suýt nữa trở thành nạn nhân tiếp theo, may mà ăn ở hiền lành (?) nên trời phù hộ, thoát chết trong gang tấc, phù?mừng wá

    tocthanvenu
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    bà con nào viết tiếp vụ ăn trưa đi 1 cái nhẩy.
  5. deep_s0rr0w

    deep_s0rr0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai chịu viết cả, Antey viết luôn đi, hoặc là anh lonesome viết cũng được. Cái vụ ăn trưa khó viết wá!

    tocthanvenu
  6. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    Ai dám thi trượt cát với tui nào. Đã luyện trượt ván trên cát có nghề rồi đấy. Khi nào có dịp thách đấu anh Nhật PC đấy.
  7. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị viết bài tường thuật xong cho rùi đi, câu giờ wé.......!!!!!!! Xong rùi để mà còn lên kế hoạch vụ khác nữa chớ

    Elead !

Chia sẻ trang này