1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện "ông bố lâm thời" 14 tuổi - Mấy bé vào đọc mà rút kinh nghiệm

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi 09999992345, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 09999992345

    09999992345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chuyện "ông bố lâm thời" 14 tuổi - Mấy bé vào đọc mà rút kinh nghiệm

    Nguyễn Thị H. con gái ông bà H. ở xóm 10 xã Hương Đô - Hương Khê đã bước sang tuổi 20, ngoại hình phát triển bình thường nhưng trí tuệ thì thua hẳn những bạn bè cùng trang lứa trong làng. Còn S, mới là cậu bé chưa đầy 14 tuổi...

    H bị như vậy là do bố bị nhiễm chất độc da cam từ những năm tháng ở chiến trường.

    Dẫu chẳng lanh lợi bằng người nhưng hằng ngày H. vẫn làm được khá nhiều việc giúp đỡ bố mẹ như: Quét dọn nhà, ra đồng hái rau, chăn trâu, cắt cỏ.

    Dạo cuối tháng 8/2006 gia đình thấy thể trạng H. khác thường, người mập lên khá nhanh. Rồi cái bụng dần dần cứ lùm lên. Một đêm khi H. nằm ngủ bà mẹ vén tấm áo con gái lên ngạc nhiên thấy bụng con mình đã to bự.

    Bà mẹ nghi con gái mang thai. Bà vợ đem chuyện kể với chồng. Ông bàn với bà chờ H. thức dậy gạn hỏi nguyên nhân.

    Sau nhiều lần tâm tình, H. khai ra sự thật là do em S. con bà T. người cùng xóm hay nghịch ngợm gây nên. Gia đình đã đưa H. đến bệnh viện siêu âm cho kết quả thai đã hơn 5 tháng tuổi.

    S. ?" đứa trẻ chưa sạch nước mũi đã làm cái việc người lớn không ai ngờ tới. Nhà bà T. lại cực nghèo. Là phụ nữ quá lứa đến 32 tuổi mới kết duyên cùng một người đã có vợ, sinh 3 đứa con trai.

    Khi S. mới 2 tháng tuổi thì bố bỏ nhà ra đi biệt tăm. Hiện nay, hai anh trai lớn của S. đi làm thuê rất xa. Nhà chỉ có hai mẹ con. Khi gia đình ông H. đến nói với bà T. chuyện ấy, cả họ và làng xóm không ai tin. Nhưng khi ông H. hỏi S. thì cậu ta thừa nhận.

    Chẳng biết lời cậu bé mới 14 tuổi nói có đúng sự thật hay không nhưng khi cậu ta đã nhận trách nhiệm về mình, bố mẹ H. yêu cầu bà T. kiếm 1 triệu đồng góp thêm để gia đình lo chuyện cho H. sinh nở sau này.

    Nhà bà T. quá nghèo chẳng kiếm đâu ra 1 triệu đồng đành đến nhà người em gái vay 200.000 đồng để lo việc cấp bách này.

    Khi năm học mới đã đến, chuyện ?othằng S. lớp 8A? sắp sửa làm bố được bạn bè kháo nhau râm ran. S. đến trường nghe bè bạn trêu ghẹo: ?oBố S. ơi?... thế là cậu bé xấu hổ đành bỏ học luôn.

    Việc cậu bé chăn trâu Nguyễn Văn S. ?onghịch? chị H. là tự cậu thừa nhận nhưng cái thai trong bụng H. có phải là tác phẩm của S. hay không thì nhiều người trong làng xóm còn băn khoăn.

    Tính đến cuối năm 2006 này S. mới tròn 14 tuổi. Dịp ấy H. sẽ sinh con... như vậy cháu bé ấy có ông bố ?olâm thời? vào diện trẻ nhất đất Hà Tĩnh hiện nay.

    Nhiều câu hỏi đặt ra liệu tác phẩm ấy có phải là của Nguyễn Văn S. hay không?

    Mọi chuyện gia đình phía S. muốn làm rõ sau ngày đứa bé đã được sinh ra. Nếu cậu bé S. bị oan thì sẽ được giải. Nếu đích thị là ?osản phẩm? của S. thì gia đình sẽ chịu trách nhiệm cùng lo toan.

    Võ Minh Châu - Tiền Phong
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    so_0 lại nghĩ chủ nhân của cái bào thai đó có thể là S. Thế hệ 9x bây giờ phát triển nhanh lắm, so_0 thấy tuổi dậy thì cũng diễn ra rất sớm, từ 13-14t hoặc 12t. Mà tuổi này ý thức ham muốn ********, nhất là ở con trai, rất mạnh ... (hồi so_0 14t cũng vậy) *** là ham muốn tự nhiên của con người rồi.. làm chủ được hay ko là do bản thân mình thôi.
  3. greenvetHanoi

    greenvetHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Để khỏi oan cho cậu bé,tất nhiên là quá nghèo không làm gì được,nhưng cứ ghi nhận có biện pháp kiểm tra ADN, sau này sẽ sáng tỏ khoa học :
    -Hoặc là kỷ lục Việt nam Bé trai 14 tuổi làm bố.
    -Hoặc là minh oan cho cậu, mặc dù có được hoặc được ép khéo "tiếp cận" với cô gái kia.
    Khoa học sẽ tạo công lý và công bằng.
  4. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Nhiều người có thể "hát", nhưng người đoạt giải chỉ có 1.
    S có phải người đó không thì chưa thể biết.
    Điều chắc chắn đã biết là S "nghịch" chị H.
    Háp không bình loạn
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    14 tuổi chứ 12 tuổi cứ có tinh binh hô xung phong l;à giết đc giặc
  6. go_cua_tinh_yeu

    go_cua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ tài cao hix
  7. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    bó tay! biết đâu chú bé kia nghịch thì có nghịch thật nhưng tác phẩm thì lại ko phải của chú bé ấy thì sao??? nhưng nếu nhận rồi thì thôi còn tra cứu gì nữa
  8. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bái phục bái phục .Thanh niên giờ làm rạng danh tổ quốc !Ngẫm lại thấy mình còn trình còi quá
  9. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    mịa, hồi 14 tuổi mình vẫn còn là thằng trẻ con không hơn không kém, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa là chưa mở cái gì cả . Thế mà thằng cu kia đã chiến được rồi thì giỏi thật, bái phục
  10. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    kiểu này có nhiều anh nghịch chị H rồi...nhưng đổi hết cho S,khổ thân ku cậu quá.

Chia sẻ trang này