1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    hehhe, mãi mới thấy Trần Minh Tú xuất hiện , hoá ra toàn là dọn bài.
    Hôm vừa rồi sinh nhật đát nước, bật Gala Met 1983, nghe các tenor, soprano gào Happy birth day to you-> liên tưỏng happy birthday to Việt nam :
    hép pi bớt đê ....Tu Jíuuuuuuuuu !!!!
  2. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    A HA !!! cái avatar của mod martenzi chuyển sang hình xe bus mèo rồi, box mình nhiều mèo vui quá, meo meo...
    Y?ия,елOни?а Нин<
    ( Bạn của Nhina )
  3. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị Blanchechate !
    "totoro - con quái vật dễ thuơng là bộ phim hoạt hình em thích nhất mà !
  4. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Oái ! Ku Hải đây sao ! TA THÀNH CÔNG RÙI .... HAHA ...
    To mar : nhóc con chẳng biết gì hết, ở ngoài này mọi người xem Totoro hết roài , xem từ đời nào rồi ... ,còn đang định lấy Totoro làm phim hoạt hình của box cơ. Cái logo - sắp - được - thiết - kế của box nghe đâu giống cái logo của Gibli &lt; --- hãng sản xuất phim hoạt hình kia đấy!
    Chán quá! Lạc hậu quá !...chẳng bít gì cả ....
    Just kidding....
  5. Edea

    Edea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    To to rồi là con quái vật gì vậy, trong phim nào thế ???
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Totoro là con gì, sao tui chưa nghe nói đến bao giờ thía. Xưa nay Lys rất khoái xem phim hoạt hình, nhất là Tom&Jerry với lại Thuỷ thủ mặt trăng, cả phim Ranma 1/2 của Nhật nữa, nhưng totoro (gớm, khó typing quá) thì chưa coi. Chắc là em Martenzi thích cái con đó vì hắn ta thấy nó giống mình: xấu như ... quái vật nhưng mà dễ thương (tự nhận )
    Nè mà down cái phim quái vật dễ thương đó ở đâu, chỉ tui với để tui coi thử
    Ê Blanchechatte, bài thơ hay mà buồn quá đi mất Bọn mình dịch bài hát cho mọi người giải trí đi, Blanche có hứng nghe nhạc Pháp rồi chép lời ra không? để Lys up lên vì Lys có khá nhiều. Hồi trước, thấy Mod Temely của box Nhạc "nhón tay" đem một cái link từ box Nhạc Cổ điển đem về trưng bày tại phòng khách. Hôm nay để trả thù, Lys cũng đường hoàng "bốc" một bài hát tình iu (tiếng Pháp) bên đó về đây cho bà con thưởng thức, và nhờ tài của Blanche để chép lời ra vì Lys nghe không trọn được cả bài, nhất là đoạn điệp khúc sau cùng không nghe rõ Tương trợ đê Blanche
    Libère-moi (hãy giải thoát tôi):
    http://s22.yousen***.com/d.aspx?id=0YFBUXJYEEGKG16LNMB0W1PL04
    Enjoy
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì tớ đã biết thế nào là "Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát... rồi"
    Chào các bạn ở HCMC
  8. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    kankuli bị giật mũ à?
  9. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Welcome bác đến với Thành Phố Hồ Chính Minh đáng yêu , tiếc là ko có cơ hội đem hoa ra sân bay đón bác.
    HCM chán thì chán thật đấy , nhưng cũng có nhiều cái riêng mà đi lại nhớ bác ạ . cố gắng tìm hiểu lặn ngụp nhé .
    Con trai ko sợ nóng người ( HCm khá nóng day), mát mắt (HCM cũng hay bị mát mắt lam day) . Bác fải kiên định vào !
  10. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Mình ở HN với cả HCM rồi, nóng ở HCM không ác liệt bằng nóng ở HN đâu.

Chia sẻ trang này