1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi đi St Peterburg chơi mấy hôm.Tình cờ lại ở đúng ngôi nhà Glinka đã từng sống.......
    Baolink.
  2. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nó có ấn tượng ko bác? có rộng rãi, trang trí có đẹp, có vườn ko ạ? mà con cháu nhà ông ý còn ở đó ko ạ?
  3. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà mà Glinka đã ở nằm ở ngay trung tâm thành phố St Peterburg,phố Trêkhốp,nhà số 7 (quên là không chụp 1 cảnh đứng trước ngôi nhà này).
    Ngôi nhà này cũng bình thuờng như bao ngôi nhà kiểu cũ ở St Peterburg,không có gì đặc biệt.Xung quanh không có vườn còn con cháu Nhạc sỹ có con ở đó hay không thì thú thật là không biết.Chỉ duy nhất ấn tượng là tấm biển gắn trên tường.....
    Baolink.
  4. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    thế thì chán wá! cháu tưởng phải ấn tượng cơ đấy! nếu chỉ có mỗi cái bảng treo tường thì................
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Sống ở đây.Nhà không có loa nên bị mù âm nhạc,đâm ra tối tối toàn phải sang nha cu Thành ngồi tán phét.
    Nước lọc nhà cu Thành ngon lắm các bác ạ
  6. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Bác phải nói là " nuớc lọc Thành pha ngon quá
    !
    Hehe ,lần nào uống 3 cốc mà vẫn thấy ngon ,muốn uống thêm,bác nhỉ !
  7. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể đường phố vui nhỉ, thế thì tớ cũng khoe nơi tớ ở vậy. Chỗ tớ đằng sau có khu rừng đùng, nếu đi xuyên qua nơi đấy sẽ có một trại nuôi ngựa, vào mùa hè mặc dù trời nắng chang chang nhưng vẫn rất mát mẻ vì cây cao phủ kín trên đầu, chưa kể đến những bải cỏ mát rượi, nếu bạn yêu thể thao thì sẽ có một vài sân trống để chơi đá bóng. Mùa thu thì cả rừng nhuộm màu vàng, có thể đi dạo giữa dưới những con đường mòn trong khi lá vàng rơi trên đầu đẹp hơn cả trong phim. Mùa đông tuy hơi chán một tí nhưng lại có thể chơi trượt tuyết (không cần giày trượt vì có thể mượn miễn phí nếu có thẻ sinh viên (mà không có thì cũng có thể mượn vì xung quanh đấy toàn sinh viên cả).
    Nếu mà không thích rừng rú thì có thể vào trung tâm đi dạo quanh khu phố chính Tver ngắm những "summer girl" mà các bạn chỉ thấy ở trong phim (gái Nga được coi là đẹp nhất Châu Âu). Nếu các bạn gái không thích ngắm người (con trai Nga chả mấy thằng đẹp đâu) thì có thể ngắm... đồ vì nơi đây là khu phố để mua sắm rất thích hợp dành cho các bà các cô shopping.
    Còn nếu không thích chốn thành đô tráng lệ và cũng không hứng thú chim chóc thì mình sẽ dẫn các bạn đến những chỗ bán đĩa vừa rẻ vừa nhiều lại còn được nghe nữa.
  8. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Giống mình quá, bạn bè đến chơi toàn phải khen nước lọc nhà mình uống ngon
  9. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Khoe thế này mới láo chứ !
  10. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Apo cho tên phố bạn đang sống ở Mátxcơva thì sẽ biết đúng sai ngay.Nói thêm là quanh khu Thương vụ buổi đi xe về nhà thường thấy chị em "summer night" đứng xếp hàng cả dãy.....
    Baolink.

Chia sẻ trang này