1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Vâng, các bạn cứ cạnh tranh lành mạnh, tớ sẽ đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình. Vì tớ quen toocky khá lâu rồi cho nên sẽ theo dõi xem ai sẽ tiến sát được toocky nhất.
    Mà dạo này toocky khá bận rộn cho nên các đồng chí, anh em, bạn bè, chú bác đừng vì tình cảm riêng tư của bản thân mà làm ảnh hưởng đến việc học tập của bạn í. Có gì cứ nhắn qua tớ rồi tớ nói lại với toocky cho
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!! La vie de merde Trời gì mà lắm nước vậy, ứ đi đâu được hic hic huhuuuuu
  3. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Trước khi mở đầu bài tường thuật em xin cảm ơn bác baolink đã cho em cơ hội để được đi xem buổi biểu diễn này và cũng đồng thời cho em thêm một kinh nghiệm đi vé lậu (thế này lần sau em cứ đi kiểu này). Nếu không có bác chắc em cũng không nghĩ đến việc sẽ đến rạp hát hôm đấy mặc dù rất muốn.
    Em đã biết tin Hahn chơi Paganini tại Moscow đã lâu qua trang web của Hahn sau khi nghe tin Hahn chuẩn bị thu âm bản concerto này vào năm tới sau chuyến đi lưu diễn tại một số nơi trong Châu Âu. Đây cũng là một trong những bản violin concerto em rất thích nên em càng chú ý. Thế nhưng sau một tháng bận đủ thứ chuyện em liền quên bẵng đi, rất lạ là báo chí lại không nhắc gì đến việc này mặc dù các nghệ sĩ lớn đến Nga biểu diễn thường hay được quảng cáo trên đường, chỉ khi thấy một tấm poster trên metro em mới chợt nhớ. Có lẽ bọn Nga vốn không ưa gì bọn Mỹ, mà Hahn lại là nghệ sĩ Mỹ cho nên bọn nó không quan tâm lắm. Chuyến đi lần này mở đầu vô cùng khó khăn khi vé đã hết từ lâu, nhưng bác baolink vẫn động viên ra đấy thể nào cũng có người bán vé cho mình. Bởi thế em vẫn đến mặc dù vẫn thấp thỏm nỗi lo sẽ phải ra về, vì giá vé đắt nhất buổi diễn hôm đấy lên đến 3000 rúp (hơn 100$) nên không biết giá vé chợ đen thế nào. Em lên đường từ rất sớm vì định dạo ở các phố trung tâm một vòng trước khi đến đấy, trên đường em ghé vào một hiệu đĩa để mua tạp chí The Gramophone, lúc trả tiền mới nhận thấy mình đã.... quên tiền mua vé ở nhà vì hôm trước vừa lấy tiền mua thẻ internet. Thế là em liền chạy vội về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể (mặc dù trên đường xuống metro em lại... đi lạc), tuy nhiên trong cái rủi có cái may, từ khi về nhà cho đến lúc quay lại em đều may mắn gặp xe bus mà không phải chờ phút nào. Mất 1h30'' để đi vòng về nhà và đến rạp hát. Nhà hát nằm ở vị trí khá đẹp, băng qua một cây cầu nhỏ bắc qua sông Matxcơva là nhìn thấy nhà hát. Nhà hát nằm hơi khuất sau một khách sạn 5 sao được thiết kế khá ấn tượng và đẹp, thế nhưng do đang vội nên em không kịp chụp tấm nào vào lúc trời còn đang sáng, để lần sau em sẽ chụp giới thiệu với mọi người. Mọi người có thể vào đây để xem bên ngoài rạp hát. Đến nơi vừa vặn 7h tối, đã thấy ngay ở ngoài một tay phe vé, hắn chìa một tấm vé và nêu ra một cái giá vô cùng rẻ mạt chỉ tương đương với 100.000 VNĐ. Không tin vào mắt mình em liền kiểm tra lại, hóa ra đây là vé của ngày hôm sau cho một buổi diễn nhỏ với giá chỉ 50r. Tuy nhiên nó nói mình chỉ cần qua cửa đưa cho người soát vé là được. Mặc dù bán tin bán nghi nhưng em cứ đánh liều. "Có liều mới lớn" mà, đến nơi nhìn mấy tay bảo vệ to cao cũng hơi run, vừa đưa vé vừa che ngày diễn. Lúc nó giật lấy vé của em kiểm tra em tưởng chừng như thế là tiêu. Tuy nhiên có lẽ nó có họ hàng bà con với anh cobeo cho nên vẫn cho mình đi qua bình thường, thế là thoát nạn. Trước khi vào trong vẫn còn qua một cửa kiểm tra an ninh nữa. "Mày có đem theo máy ảnh hay camera vào không?" Tay bảo vệ đeo kính đen hỏi, em trả lời theo phản xạ tự nhiên "không".
    Hahn biểu diễn tại hội trường Svetlanov, đây là nơi thường tổ chức những buổi diễn quan trọng với 1734 chỗ ngồi. Đây là cảnh bên trong:
    [​IMG] [​IMG]
    Mặc dù vào muộn khoảng gần nửa tiếng nhưng vừa kịp lúc Hahn bước ra sân khấu (có lẽ thương em vất vả nên Hahn đã ra muộn một chút . Em cũng kiếm được một chỗ ngồi tử tế, mặc dù là trên bậc cầu thang lên xuống ngay lối đi (vé lậu nên làm gì có ghế ngồi) nhưng rất thoải mái (thậm chí còn hơn cả ghế vì khá rộng rãi không phải đụng chạm ai cả).
    Buổi biểu diễn gồm 2 phần: phần 1 là Hahn sẽ chơi violin concerto no. 1 của Paganini với dàn nhạc National Philharmonic orchestra Russia do Spivakov chỉ huy, phần 2 Spvakov chỉ huy Symphony no. 4 "Italian symphony".
    Hahn bắt đầu chương 1 không được suôn sẻ lắm khi vấp 1, 2 chỗ. Tiếng đàn của Hahn không tròn và rõ như của Kogan và cũng không có được âm thanh quý tộc sáng chói như của Szeryng trong bản này. Nhưng Hahn càng chơi càng hay, đặc biệt là đoạn cadenza (không rõ của ai) cô thể hiện rất xuất sắc.
    Chương hai Hahn chơi không khá bình thường, dù sao chương III mới là chương đáng nghe của bản concerto này, rất tiếc em không kịp ghi lại đoạn này vì quên mất từ chương II qua chương III nghệ sĩ sẽ chơi luôn chứ không nghỉ một lúc như ở chương I nên không kịp bấm máy. Của đáng tội em lại không mang được recorder theo để thu âm cả bản concerto, mà thường bọn Nga hay phát lại trên TV các buổi hay nên em sẽ cố gắng mượn card TV thu lại cho mọi người.
    Chương II không để lại ấn tượng đặc biệt nhưng chương III Hahn chơi cực kì xuất sắc, ngay từ note đầu tiên. Hahn đã thể hiện được tài năng của mình cũng như phong cách riêng đặc trưng của cô. Không bình tĩnh và sang trọng như Szeryng, không vui tươi như Kaler. Hahn chơi chương III với một sự duyên dáng và trẻ trung đặc biệt. Và cũng là lần đầu tiên em tự dưng nhoẻn miệng cười khi nghe bản này, tâm trạng bỗng dưng vui vẻ phấn chấn lạ thường. Theo đánh giá riêng của em thì Kogan chơi bài này rõ rốt, nhanh và kĩ thuật hơn nhưng Hahn chơi rất sáng tạo và tạo cho mình sự khác lạ trong cách chơi. Đặc biệt có hai lần Hahn chơi pizzicato tay trái cực hay trong chương này mà em chưa hề nghe ai chơi như vậy cả, thính giả rất ấn tượng sau hai đoạn này và có vài tiếng thốt nhỏ và xì xào trong hội trường. Kết thúc bản concerto em hoàn toàn mãn nguyện vì đã không thể ngờ Hahn chơi hay đến như vậy, năm sau nếu có ra đĩa là em sẽ mua luôn. Đây là một vài hình ảnh khi kết thúc phần 1 của chương trình:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó đáp lại sự nhiệt tình của mọi người Hahn đã chơi thêm một encore nữa. Hahn có nói mà em quên mất rồi:
    Hahn
    Trong giờ giải lao em tranh thủ chụp vài tấm trong nhà hát:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phần hai Vladimir Spivakov chỉ huy bản giao hưởng số 4 của Mendelssohn, bản này khá nổi tiếng và cũng rất hay. Em cũng từng có bài về bản này. Mọi người có thể đọc bên yeuamnhac hoặc trong forum tại website đang được xây dựng. Lần này thì em kiếm được một chỗ khá tốt, không phải chen chúc lại có thể chụp ảnh rõ, tiếc là phần 1 không đứng ở đây để có thể chụp được rõ mặt của Hilary Hahn.
    Một vài hình ảnh về Spivakov:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Spivakov sau khi chỉ huy xong bản giao hưởng rất hào phóng tặng thêm cho mọi người hai bản nhạc nữa, mọi người thử nghe xem đây là hai bản nào (bật mí: một bản là quintet của một composer người Ý, một bản là điệu nhảy trong vở ballet rất nổi tiếng)
    Spivakov1
    Spivakov2
  4. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Phần hai này mới là phần em muốn kể với các bác và các anh chị em, vì nếu không có phần này thì em cũng không kể phần một làm gì. Trước khi đi em cứ tưởng là không vào được, trong cái rủi có cái may, không những em được vào mà còn được gặp mặt cả Hahn nữa. Cũng vì có cái máy kĩ thuật số mà em nán lại chụp một vài tấm trong nhà hát mà không về thẳng luôn. Xin giới thiệu với mọi người:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đang say sưa chụp thì em bỗng thấy Hahn, hóa ra Hahn còn ở lại để ký tặng mọi người nữa:
    [​IMG]
    Như mọi người thấy trong ảnh, em đứng trên tầng 2 chụp xuống, trong khi mọi người đều chạy xuống hết tầng 1. Mà Hahn thì lại ngồi ở tầng 2, thế nên em là một trong những người xin được chữ ký của Hahn (người thứ 4 hay 5 gì đó) mà không phải đứng xếp hàng chen lấn. Sau đó có người chạy lại nói nhỏ với Hahn để cô ấy chuyển xuống tầng 1 vì tất cả thính giả đều ở dưới đấy. Lúc đấy em tranh thủ chạy lại xin chụp chung một tấm, Hahn nói: "Latter. I''m busy now. I''m so sorry". Em liền đứng chờ và tranh thủ săn vài tấm ảnh:
    Hahn bước xuống với nhân viên bảo vệ xung quanh:
    [​IMG]
    Tranh thủ chụp vài tấm ảnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mọi người đứng xung quanh để xin chữ ký của Hahn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một vài ảnh chụp Hahn từ trên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một vài ảnh chụp cận cảnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và khi mọi người về hết, thấy em còn cầm trên tay máy ảnh, Hahn đã gọi em và hỏi: "Do you wanna take the photo?". Không bỏ lỡ cơ hội em liền lại gần đưa máy cho một tay bảo vệ gần đấy nhờ nó chụp hộ:
    [​IMG][​IMG]

    Tấm thứ nhất Hahn nhắm mắt, cô ấy quay sang bảo em "hình như tôi nháy mắt thì phải - i think i blinked" rồi kêu tay bảo vệ chụp lại tấm nữa. Các bác chớ trách em là tại sao lại cắt đôi thế kia, vì em vốn xấu xí quá (có bác baolink và toocky gặp em rồi làm chứng) để vào chung với Hahn thì lại mất đẹp ra, mà chắc các bác chỉ thích nhìn Hahn thôi chứ chẳng thích nhìn em đâu.
    Như các bác thấy, em là người đến cuối cùng và cũng là người về cuối cùng, chỉ còn mấy tay bảo vệ ở lại, và theo như em thấy thì có mỗi mình em được chụp với Hahn cận kề như vậy, còn người khác chỉ ghé đầu vào trong lúc Hahn đang kí để chụp ảnh (dù sao cũng khá tự hào). Và Hahn kí cho em bằng bút dạ, còn bọn đến sau chỉ được kí bằng bút bi thôi (thế thì có gì hơn không nhỉ).
    [​IMG]
    Trước khi ra về em chụp lại cái nhà hát, tiếc là trời đã tối nên không thể chụp được các tòa nhà xung quanh, cũng rất đẹp:
    [​IMG]
    Ngày hôm sau em có ghé qua một cửa hàng đĩa để mua cho Yes_Iam_here mấy cái đĩa, đến nơi ông chủ đã đón chào hồ hởi rồi kể có thấy em đến nhà hát hôm trước vì ông ấy ngồi ngay gần đấy, hóa ra có cả người quen mà em không biết, ông này khá sành nhạc nhưng cũng khá khôn khéo, mấy lần em tí hết tiền mua đĩa vì lão. Hôm đấy cũng có hai em Hàn quốc khá xinh, tiếc là chưa kịp làm quen vì giữa bản giao hưởng số 4 mấy em lại ra ngoài đi đâu mất. Trên đường về nhà có đi qua ngôi nhà mà Tchaikovsky từng sống và làm việc, tiện tay chụp một tấm ở phía ngoài ngôi nhà:
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cố khoe nốt các bác cái nhà hát và chữ ký em xin được:
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    @ Em dâu Minou : chị thay mặt các chị em mèo trong box gửi tặng em một món quà mừng gọi là để đón chào một em mèo nữa gia nhập hội mèo box NCĐ . Bài thơ này của Hugo đã được các nhạc sỹ Georges Bizet (1838-1875) ; Edouard Lalo (1823-1892) ; Franz (Ferencz) Liszt (1811-1886) ; Émile Pessard (1843-1917) phổ làm lieder.
    Oh! Quand je dors
    Victor Hugo ​

    Oh! quand je dors, viens auprès de ma couche,
    comme à Pétrarque apparaissait Laura,
    Et qu''en passant ton haleine me touche...
    Soudain ma bouche
    S''entrouvrira!
    Sur mon front morne où peutêtre s''achève
    Un songe noir qui trop longtemps dura,
    Que ton regard comme un astre se lève...
    Soudain mon rêve
    Rayonnera!

    Puis sur ma lèvre où voltige une flamme,
    Éclair d''amour que Dieu même épura,
    Pose un baiser, et d''ange deviens femme...
    Soudain mon âme
    S''éveillera!
    Ôi ! Khi anh ngủ

    Ôi ! hãy đến bên giường khi anh ngủ,
    Như với Pétrarque (*1), Laura đã hiện ra,
    Và khi hơi thở em lướt qua chạm vào anh...
    Đôi môi anh sẽ đột nhiên
    Hé mở !
    Cơn ác mộng đã quá lâu biết đâu nhỉ
    Sẽ không còn trên gương mặt ủ dột này,
    Ánh mắt em như tinh tú hiện về...
    Sẽ bỗng làm giấc mơ anh
    Tỏa sáng !
    Rồi một ngọn lửa trên môi anh phấp phới,
    Lấp lánh tình yêu mà Chúa khiến tinh khôi
    Hãy đặt một nụ hôn, và thiên thần thành vợ anh...
    Tâm hồn anh sẽ đột nhiên
    Thức tỉnh !
    *1. Pétrarque : tức Francesco Petrarca (1304-1374) nhà thơ Ý thời phục hưng.
    Y?ия,елOни?а Нин<
    ( Bạn của Nhina )
  7. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Hic ,chị blanchechate tặng sớm quá !
    Nhỡ minou là ..con trai thì .... ặc
  8. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    blanchechatte bắn một mũi tên trúng liền 2 con chim thế mới gọi là độc chiêu. Minou là nam hay nữ thì cũng ... thế thôi
    Ê nhà bồ blanche có mèo chuẩn bị đẻ không, phần tớ một mèo con nhá. Một trong những lý do trở về VN sớm hơn dự tính của tớ là để được ... nuôi mèo mừ Tớ thích mèo mướp, với lại mèo vàng
  9. goimuathubaydi

    goimuathubaydi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    1

    Xin chữ ký về ngồi ngắm nhớ người cũng thích.
    Mà sao cậu kô xin по?елfй em í 1 cái để em ấy cũng nhớ mà mình cũng thích nhỉ
  10. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nhớ kiểu đấy mình không ham, nó nhớ mình kiểu căm thù thì bõ công mình đến gặp nó.
    Mình cũng ít khi lấy chữ ký ra ngắm, cất một chỗ thỉnh thoảng đem khoe thôi . Còn ngắm thì mình set luôn một cái wallpaper lên màn hình ảnh nó với mình chụp chung, ngày nào bật máy lên cũng thấy.

Chia sẻ trang này