1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi, em cũng ít khi nghe nhạc Việt Nam cho nên cũng chẳng biết cái bài TKMX của Ngô Thuỵ Miên ra làmsao cả. Nhưng khi ngâm nga cái bài hát bác sản xuất tặng em, thấy cái "chất" của nó cũng bàng bạc, buồn man mác mà quyến rũ phóng túng như giai điệu của Giọt nước mắt ngà, Một cõi tình phai... cho nên em có nhận xét riêng như vậy thôi, không vì lịch sự hay tế nhị gì cả
    Có lẽ bác nghe nhiều nhạc NTM nên nó ngấm vào óc chăng? Em sẽ vẫn giữ bài hát của bác, cho dù hơi hướm giai điệu tuy chưa mang được nét riêng nhưng dù sao cũng là tấm lòng của người cùng ... box Với lại cũng đề phòng sau này bác trở nên nổi tiếng, biết đâu bài hát hôm nay lại là một món hời
    Em cũng tập tọng viết mấy bài hát rồi, mà nếu đưa bác xem chắc bác sẽ ngả mũ chào suốt lượt hết Phú Quang, Trịnh Công Sơn đến Thuý Nga Paris , thế cho nên .. em giữ mình em xấu hổ vậy
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mà mấy tên mod box này định đưa chị em tui lên sân khấu cả lượt đấy hả Vừa mới um sùm lên vì vụ tranh giành bàn tay người đẹp-pianist toocky, bây giờ lại lôi tui vô mấy vụ bê bối. Eli, Mèo trắng, Mèo ngoan cẩn thận đề phòng cái tên mod Martenzi đi là vừa
    Ngộ sẽ páo chù, khi ngộ vào miền Nam du lịch
  3. goimuathubaydi

    goimuathubaydi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    1

    Bạn Fleur post lên đi, vui là chính mà. :)
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nhưng mờ tớ không có phần mềm chép nhạc, cũng chẳng có máy scan
    Thui, để khi nào offline ở Việt Nam tớ với bác sẽ sáng tác tặng box Cổ điển một bài ca chung thật hoành tráng nhé
  5. goimuathubaydi

    goimuathubaydi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    1
    OK. Mình chưa biết bao giờ mới về VN. Bác cứ sáng tác mạnh vào nhé. Cho bác mấy tấm hình mùa thu vàng Lêvitan nè
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đâu hình đâu
    Vừa bị ép ... uống hết cả nửa chai rượu vang. Má ơi, cuộc đời bây giờ mới lung linh làm sao Cái box Nhạc cổ điển thì đẹp, và mọi người đều bụ bẫm dễ thương thế không biết.
    Hix, đi ngủ
  7. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chán chị này quá, thế này thì sau này sao đi nhậu với em được. Em mới tu nửa chai vodka định tối nay định viết bài tiếp mà bận chuyện riêng nên chưa làm được. Đợi xem phim xong cuối tuần này viết sau vậy.
  8. goimuathubaydi

    goimuathubaydi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    1
  9. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2-12 Vengerov sẽ biểu diễn tại Moscow, tình hình là em lại đi xem tiếp tường thuật cho mọi người nghe. Chương trình đề là kỉ niệm Beethoven mà lên mạng xem lại là chơi Shostakovich concerto. Thôi em tranh thủ đi chạy vé đây.
  10. I_Very_Like_Chopin

    I_Very_Like_Chopin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Nghe lys nói mà thương đến thân mình tối qua mình cũng bị ép uống không phải nửa chai mà chỉ có nửa ly thôi, mà mấy người bạn ác quá, đã không biết người ta uống được rượu mà cứ ép báo hại đi về bị cảm gần chết, nằm bệt ở nhà nủa ngày mà không thấy khá hơn chán quá lao vào thư viện đọc sách,,,,,,vẫn chẳng thấy đỡ hơn gì cả,,cả nhà thấy tụi bạn tui có ác không cơ chứ,,,thế mà chúng nó lúc nào cũng kêu là bạn tốt của tui bây giờ thấy các mod tớ cũng chẳng phân biệt đuợc ai dễ thưong nhất nữa tệ quá đi mất
    Ngày mai chắc phải lên bác sĩ thôi giờ cố lên giường ngủ cái xem co dược không. bye cả nhà nhé,,,goodnight

Chia sẻ trang này