1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bác Mod. ơi,
    Sửa lại giùm nhà em cái "taitờ" thành:
    "Nhạc Cổ điển cũng như Phụ nữ,hiểu thì không hiểu mà yêu thì vẫn yêu..."
    Viết hoa,chấm phẩy để nguyên như vậy.
    Xin cám ơn.
    Baolink.
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Merde!!! Hỳ hục ngồi typing bài cho box, đến lúc nhấn nút send thì cái mạng internet này lại dở chứng, thế là mất sạch Đăng nhập thì bao giờ cũng phải làm 3 lần mới thành công. Mạng VN chuối !!! Viettel chuối !!!
  3. gun_ho

    gun_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    Cô Lys ơi.
    Rút kinh nghiệm, trước khi nhấn nút "trả lời", nhớ copy rồi save đàng hoàng để khỏi Merde.
    Hồi nhỏ, mình có đọc qua cái bản dịch bài " l''Adieu" của nhà thơ Bùi Giáng.
    Hy vọng đọc xong Lys bớt tức.
    Lời Vĩnh Biệt.
    Ta đã hái nhành lá cây Thạch Thảo.
    Xin em nhớ mùa Thu đã chết rồi.
    Hai chúng ta sẽ không tương phùng được nữa.
    Mộng trùng lai, không có được trên đời.
    Hương thời gian mùi Thạch Thảo bốc hơi
    Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó.
    Bùi Giáng.
    (Type theo trí nhớ nên không biết đúng 100% hay không)
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nhà iem cảm ơn pác. Bây giờ nhà iem mới biết cái chữ ký của mình nó gấu đến thế Nghe có hơi hướm đe doạ nhỉ bác nhỉ, m*de nó chứ
    Hôm nay tên Kan kết thúc thời kỳ hành xác, trở về Hà Nội thân iu. Hắn kiu mệt vì được bạn gái mời đi ăn trưa với đi uống cafe, úi cha mẹ ơi, mệt kiểu đấy thì ai chẳng muốn mệt
  5. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ông Kan về mà chẳng thấy ý ử gì cả, hay bị người yêu bắt cóc rồi?
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    22h đêm. Điện thoại cầm tay reng chuông báo tin nhắn. Của Kan: "Em đã đi chơi về chưa? Anh ghét những người không giữ lời".
    Ối cha mẹ ơi, mùi mẫn quá, đau khổ quá . Tức lồi mắt vì tự dưng bị xuống chức em nên đành nháy nhó những ngón tay đang đau nhức vì ... chatting nhắn tin lại hỏi cớ sự làm sao, thì ra hắn ... gửi nhầm. Ôi, cảm thương thay tình trường hẩm hiu của một Moderator lừng danh box Cổ điển Thế mới biết, tài năng và địa vị không làm nên được tình yêu Con đường vào trái tim phụ nữ sao mà lắm chông gai làm vậy

  7. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0

    Chuyện này có một dị bản, khác tí tẹo thế này....
    ....thực ra là minou đã nhìn nhầm cô gái trẻ nào đó "đang khóc nức nở vì xúc động đến nỗi phải gục đầu vào vai 2 chàng trai một lúc" - ai đấy chứ có phải ninja đâu...! ninja đang lao vào nhà xe nhanh như một mũi tên, lục tung hoăng cái xe cũ ình lôi ra quả đàn ghita điện đen như mun, đẹp như mơ....hehhe.
    Làm sao ninja để minou hát opera một mình không kèn không trống thế được, một giọng hát đỉnh của đỉnh như thế không thể thiếu tay đàn nghiệp dư là tớ đây. Ai ngờ cái đàn của tớ nó hiếu động, tớ vừa cắm jack vào thì "hệ thống đèn của nhà hát bỗng dưng nhấp nháy"....Minou càng cất cao tiếng hát, lấp ló đằng sau là ninja đang ôm đàn tưng tưng và nhảy nhót một cách nhiệt tình và ầm ĩ....Giọng hát trẻ trung xinh đẹp của minou cứ bay cao mãi, cao hơn cả nốt Si ở quãng trên của yes_im_here. Tớ có thể nhìn thấy dải sáng của âm thanh ấy bay qua các đám mây hình con cừu đang bồng bềnh trôi.....
    Cách đó nửa vòng Trái đất, trung tâm vũ trụ Mỹ NASA được vệ tinh báo về có ánh sáng lạ không xác định xuất hiện trên bầu trời Việt Nam, tạm gọi là UFL. NASA vội vàng điện khẩn cho Bush, Bush hấp tấp triệu tập NATO, NATO cuống cuồng cử không quân xâm nhập không phận Việt Nam, trực thăng bay vù vù phía trên Nhà Hát Lớn.
    Khi NATO quay về báo tin, Bush nhà ta mặt đen thui lại, ghen tức với Việtnam vì đã có tài năng minou trong tay. Chỉ có Kofi Annan là không có thói tham lam đố kị, Annan khóc nức nở vì xúc động đến nỗi phải gục đầu vào vai hai nguyên thủ quốc gia một lúc, đó là Hồ Cẩm Đào và chàng hói đẹp trai Vladimir Putin. Liên hợp Quốc họp tại Nhật bản, hiệp định thư Kyoto lần thứ 3 được ký kết, nội dung lần này của nó là đổi tên giải Grammy về âm nhạc hàng năm thành giải Minou. Người ta thấy Mỹ là quốc gia đi đầu hăng hái giơ tay hưởng ứng .....
    ....Và khi thấy cò béo thực hành theo một ý thơ của Hugo thì tài năng của blanche được đánh thức sau giấc ngủ trăm năm. Cô lập tức sáng tác những ý thơ dạt dào cảm xúc và tình yêu....tình yêu ấy ấm áp đến mức ông già Noel đang cưỡi tuần lộc ngang qua hạ cánh cái bịch xuống mặt đất, ngay trước mặt blanche mà say sưa thốt lên "hỡi cô gái nhỏ, ta là hoàng tử cưỡi ngựa trắng đây". Từ đó, chỉ có những ngày Noel thì ông già Tuyết mới lụi cụi quay về Bắc cực lạnh giá để chuẩn bị quà cho trẻ con ngoan, rất có thể ngoài đồ chơi ra ông còn tặng cả thơ nữa đấy
    ....Và mọi người đều cười toe toét.... <---- như thế này
    ....Và sau đó trên khắp thế giới này không tục lệ trao nhẫn cưới nữa, trong ngày hôn lễ, cô dâu sẽ trao cho chú rể một tấm vé để nói rằng từ nay anh chàng được phép bước vào ngưỡng cửa cuộc đời cô....
    Còn số phận của ninja_in_mask thì sao??! ninja vác bị vác đàn lên vai quyết chí ra đi kể từ ngày ấy. Ninja đã đi rất nhiều nơi, đã lang thang lủi thủi, lăn lê bò toài, nếm mật nằm gai, chui vào nhiều lùm cây và bụi rậm...đi đến đâu ninja cũng vung vẩy đàn và cất giọng Chaien thống thiết hát về mối tình của minou...Và hình như ninja vẫn đang hát hò inh ỏi đến tận bi giờ.....
    ...hic..!!
    Được ninja_in_mask sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 12/11/2005
  8. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hi minou!
    Tớ viết cái này vì sợ đằng ấy đang buồn. Lâu lâu không thấy đằng ấy post bài, hay là đằng ấy "chán đời" về chuyện bạn cò đến mức không thèm vào chơi với Nhạc cổ điển nữa....
  9. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đại ca đừng lo, k- phải sợ cô đơn như anh chàng cao bòi nghèo lucky luke đâu, em sẽ đi với đại ca. Nếu đại ca là chai en thì em xung fong là xekô mỏ nhọn, nhiệm vụ của em là đốc thúc việc bán vé các buổi biểu diễn hoành tráng của đại ca cho cho tên Nobita Martenzi đáng ghét, cho nó chết hehe, nghĩ mà sướng!!!!
  10. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Chị Lí nè ,thế " chị " bằng hoặc thua tuổi em hay sao mà bị lão kan gọi là iem thế ?
    Ngọt nhể !
    giọng lão kan " nhõng nhẽo " quá ,rất hợp với dáng chị Lí nhà mình !
    lão còn nói câu nào hay nữa hông bà chị post lên xem !

Chia sẻ trang này