1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tg này Fleur-de-Lys đi đâu rồi nhỉ?
  2. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Bùi Giáng có nhiều bản dịch ?ogấu? như vậy lắm. Và thơ Bùi Giáng sáng tác rất hay. Tỉ dụ như bài thơ sau :
    Anh lùa bò vào đồi sim trái chín
    Anh lùa bò vào đồi sim trái chín
    Cho bò ăn cỏ giữa rừng sim
    Anh nhìn lên trời xanh đỏ chín
    Anh ngó bốn bề cây lá gió rung rinh
    Anh nằm xuống để nhìn lên cho thỏa
    Anh thấy lòng mở rộng đón trời xanh
    Chim ngây ngất vào trong đôi mắt lả
    Anh lim dim cho chết lịm hồn mình
    Anh quên mất bò đương gặm cỏ
    Anh chỉ nghe tiếng cọ rì rào
    Có hay không ? bò đương gặm đó ?
    Hay là đây tiếng gió thì thào ?
    Hay là đây tiếng suối lao xao
    Giữa dòng cỏ xuôi ghềnh chảy xuống ?
    Mùi thoang thoảng lách lau sương đượm
    Mùi gây gây gấy gấy của hương rừng
    Mùi lên men phủ ngập mông lung
    Không biết nữa mà cần chi biết nữa
    Cây lá bốn bên song song từng lứa
    Sánh đôi nhau như ứa lệ ngàn ngàn
    Hạnh phúc trời với đất mang mang
    Với bò giữa rừng hoang đương gặm cỏ
    Với người ngó ngất ngây đương nằm đó
    Không biết trời đất có ngó mình không
    Còn cái chữ ký của Lys nó rất dịu dàng và đằm thắm chứ không ?ogấu? đâu :
    Lời từ biệt
    thơ của Apo ( llinaire chứ không phải methe )
    Anh đã hái ngọn thạch thảo này
    Mùa thu tàn rồi em có nhớ
    Trên thế gian mình chẳng còn gặp gỡ
    Hương thời gian ngọn thạch thảo hoa
    Và hãy nhớ rằng anh chờ em.
  3. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    chúc mừng đội quân áo đỏ của A. Rield nào Chiến thắng muôn năm, bọn sư tử th... Singapore cút đi
  4. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Xem VN đá tại 4 nhà khác nhau, rất trang trọng "em chúc thầy ... vàoooooo!!!!!!!!!!!! " (Quả đầu tiên của chú Quyến ý mà ). Màn hình từ sân tỉnh của Phillipin mờ tịt. Mấy chú sư tử th... không là khắc tih của VN được nữa. Uống mừng VN cái
  5. minou

    minou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trích nhật ký của Minou
    Ngày...tháng... năm 2005
    Chán quá ! Mấy người hỏi xin id của mình qua PM ( có cả chức sắc ) toàn vì tò mò thôi. Mình đã kiên quyết không cho ai id nữa. Thế mà người mà mình mong lại chả thấy tăm hơi gì. Người này mà hỏi xin mình thì không những id mà cái gì mình có mình cũng cho hết. Mình có nhiều cái còn hay hơn id ( tranh, ảnh, tượng, băng đĩa nhạc, phim, Minou tủ sách...)
    Ngày...tháng... năm 2005
    Tình bạn giữa chị Blanche và chị Nhina khiến mình phải ghen tị. Tuy rằng thi thoảng hai chị có chành chọe nhau vì...Beethoven. Hai bà chị này cũng hay ảo tưởng lắm cơ. Nhưng ảo tưởng cũng có dăm bẩy loại. Theo tính toán của mình thì xác suất để có một hiệp sỹ dùng ?ochiếc thang bằng lụa? trèo lên ban công tình tự với chị Blanche trong một ?ođêm đầy sao? còn khá lớn, chứ xác suất để Pavarotti bỏ cô vợ hiện tại, bay sang Việt Nam, đứng hát sérénade dưới ban công nhà chị Nhina trong một buổi hoàng hôn thì chỉ bằng không thôi.
    À, hôm nào mình phải mời cả box NCĐ đến nhà chị Blanche rồi trổ tài làm món chả tiểu hổ meongoansister chiêu đãi mới được. Bằng con mắt sành sỏi của người nội trợ, từ lâu mình đã nhận ra rằng trong đám mèo box NCĐ chỉ có mỗi mèo này là đáng thịt thôi. Chưa sơ chế mà trông đã ngon rồi !
    Vấn đề là phải chọn thời điểm cho thích hợp. Nhỡ đâu lại rơi vào đúng vào thời kỳ anh Cobeo đang ăn kiêng để giảm cân thì không những anh ấy không thèm ăn mà còn ghê sợ mình, coi mình là kẻ làm thịt đồng loại thì hỏng bét.
    Ngày...tháng... năm 2005
    Hôm nay thầy dạy võ của mình khen mình có nhiều tiến bộ. Vui quá ! Càng sớm lên đai bao nhiêu thì mình càng sớm được offline riêng với anh Cobeo bấy nhiêu. Nếu chị Nhina không dọa thì hôm anh ấy rủ ?ohôm nào anh em mình gặp nhau đi?, mình đã ào chạy ngay đến với anh ấy rồi. Nhưng phải cám ơn lời dọa nạt của chị Nhina về sức mạnh của cái hắt xì hơi. Vẫn biết anh ấy là người quân tử chỉ thích đấu khẩu thôi, song giả sử sau này xảy ra trường hợp xấu nhất thì mình cũng không có gì phải sợ. Lúc đó mình sẽ không quăng đĩa nhạc cổ điển ra đường đâu mà sẽ quăng anh Cobeo ra đường. Sau đó ung dung ngồi nghe NCĐ mặc kệ anh ấy gào khóc bên ngoài.
    Ngày...tháng... năm 2005
    Hôm nay thằng bạn thân của mình - đồng thời là một thằng cha thầy bói nửa mùa làm mình vui quá. Mình đãi nó rượu ốc. Khi rượu đã ngà ngà, nó phán : Mày đừng buồn nữa, rồi mày sẽ được bù đắp, mày sẽ nhận được tình mẫu tử dịu dàng từ...bà mẹ chồng.
    Ngày...tháng... năm 2005
    Buồn quá, mãi chả thấy chị Blanche online gì cả. Gọi điện đến mới biết nguyên nhân. Nếu trước kía ( trước ngày 02/08 ) mình mà nghe chuyện bất bình thế thì mình đã nổi xung và quyết làm cho kẻ hay bắt nạt chị Blanche phải lên bờ xuống ruộng rồi. Sao từ độ tháng Tám tính mình bỗng trở nên hiền dịu thế không biết ???
    Ngày...tháng... năm 2005
    Lãi thật ! Hôm nay đến lớp học tiếng Anh buổi tối tự dưng có người trả hộ tiền gửi xe. Cậu bé này từ trước đến nay toàn nhìn mình bằng nửa con mắt, ngồi trong lớp không lo học mà chỉ lo chọc phá mọi người. Sao cậu ta bỗng trở nên chăm chỉ học hành và galant ( không chỉ với riêng mình ) quá ! Mình hơi cảm động song vẫn không thể quên được cái hôm cậu ta ba hoa chích chòe với bọn trong lớp về hai cuốn nhật ký đang ăn khách. Hôm ấy mình ngồi một mình ở góc lớp cố tập trung vào làm bài tập mà không nổi. Nghe cậu ta huyên thuyên mà mình có cảm giác mình giống hệt nhân vật Hoàng trong truyện ?oĐôi mắt? của Nam Cao. Mình không thể tiêu hóa nổi một câu nào, suýt nữa thì cười phá lên. Mình biết thừa là suốt mấy năm sinh viên cậu ta chả đọc cuốn sách văn học nào trừ hai cuốn nhật ký đó thế mà cũng dám mở miệng bàn về VHNT cơ đấy. Bọn con gái trong lớp lại còn mắt tròn mắt dẹt lắng nghe rồi đua nhau đọc và viết nhật ký.
    Nói cho công bằng thì dù cậu ta tốt lên vì ảnh hưởng của hai cuốn nhật ký hay vì đang phải lòng ai đó thì cũng đều hay cả. Có lẽ mình cũng phải tìm đọc mới được. Để xem vì sao mà mấy bà cựu chiến binh ở khu phố mình phải khóc sưng cả mắt vì chúng.
    Lại nhớ hồi phổ thông học truyện ?oĐôi mắt?, bọn cùng lớp cười mình vì mình tuyên bố thích nhất nhân vật anh nông dân, thích gấp trăm lần nhân vật Hoàng và Độ. Mình thích và thương anh ấy ( thương cảm chứ không phải thương hại). Có phải ai cũng được sinh ra trong môi trường trí thức khá giả và được nuôi dưỡng tinh thần bằng NCĐ đâu. Chẳng biết đôi mắt anh nông dân ấy lúc vác cây tre hồi giữa thế kỉ trước đẹp hay là không đẹp, nhưng chắc chắn là giống mắt anh Cobeo lúc nhìn mình mà không nhận ra mình chính là Minou ở đầu thế kỉ này. ÔI ! đôi mắt mờ của chàng làm mình say đắm vì tình. Vậy mà miệng chàng thì ba hoa : ?oCuộc trường kỳ kháng chiến của chúng ta phải chia làm ba giai đoạn : giai đoạn 1 Che Gelida Manina ; giai đoạn 2 Si Mi Chiamano Minou ; giai đoạn 3 O Soave Fanciulla.? Chàng thích chia giai đoạn thế thì mình phải chiều thôi, song thực lòng thì mình muốn đốt cháy giai đoạn quá cơ.
    Mà đây đúng là một truyện ngắn kinh điển của VH Việt Nam. Thật đáng hổ thẹn cho những người Việt Nam lại coi thường văn học Việt Nam. Ý nghĩa sâu xa của truyện này là vĩnh cửu dù thời thế có thay đổi thế nào đi chăng nữa. Có những người luôn luôn chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực trước một vấn đề -> Thật đáng thương ! Có những người luôn luôn ngây ngây thơ thơ tin ngay vào những gì được người khác tuyên truyền -> Cũng đáng thương nốt ! Mà mình cũng thật đáng thương vì ...mình đang yêu. Đúng là ?otrần ai ai dễ đã hơn ai.?
    Mà sao đến tận bây giờ vẫn không có nhạc sỹ nào của Việt Nam viết một bản giao hưởng có tiêu đề ?oTiên sư anh Tào Tháo? nhỉ ???
    @ chú em chồng tương lai Yes_Iam_here :
    Chị đã hi sinh mang nhật kí của mình ra cho thiên hạ đọc rồi đàm tiếu đấy ! Liệu thế đã đủ để chú em trao giải thưởng cho chị chưa ? Nếu chưa đủ thì chị xin cung cấp thêm cho chú em một số thông tin về chị :
    Họ và tên : Hồ Mimi
    Sinh ngày 05/12/8X
    Sở thích : giống anh Cobeo.
    Mới tốt nghiệp (chuyên ngành thương mại) một trường đại học tại Hà nội.
    Hiện đang bị người nhà giục lấy chồng đi cho khuất mắt.
    À, chú bầy cách chỉnh sửa chữ ký cho chị với. Chị loay hoay mãi mà không được. Mỗi lần viết bài toàn phải copy rồi paste. Đúng là nợ đời !
    Si Mi Chiamano Minou
    Sinh ra ta là cha mẹ ta, người hiểu ta chỉ có Blanchechatte
  6. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc chị Minuo (bây h fải gọi bằng chị thôi :D) thỉnh thoảng lặn mất tăm, thỉnh thoảng lại hiện ra bất chợt toả sáng chói loá, đem lại bao nhiêu ẩn số cho mọi người, y chang như Nữ hoàng đêm tối chị mèo ngoan nhỉ.
    hehe, fần thưởng của chị lúc nào em cũng sãn sàng , giống john van kesteren đến 80 tuổi mà nửa đêm thức dậy bảo hát highC cũng hát :D. Muh nếu chị thik giấu mặt kiểu Un Ballo in Maschera , thì em sắn sàng hát trên điện thoại cho chị nghe. Chắc ở đây có chị chua đc nghe em hát nhỉ , cứ hỏi eli hoặc ninja thì biết (2 người thường xuyên chứng kiến em "luyện thanh"), chua có ai co giọng hát đẹp đẽ như em đâu ah (kể cả ông râu xồm , ông tóc xoăn của chị mèo hay bà béo của em ah hehhe)
    uhm chị muốn thay đổi thi vào "trang cá nhân" của mình (ở cái dòng xanh xanh fía đầu trang ngay dưới cái chứ Trái tim VNOL ấy) , rồi vào "sửa thông tin cá nhân" và cứ việc nhập chứ kí mới
    uhm mà ai ở đây dám đám tiếu về chị , iem xử lí ngay , chị yên tâm. Chị ơi, chị chat /mail với em đi chị nhé, em hứa là k0 đòi xem mặt chị cũng k0 đòi tìm hiều thông tin cá nhân/đời tư của chị đâu chị ạ. yahoo ID: hai02k1
    [sign]Dạo này cũng thấy mình "hồng hào" lên đôi chút he he[sign]
    Được Yes_Iam_here sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 21/11/2005
    Được Yes_Iam_here sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 21/11/2005
  7. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Còn mấy giờ đồng hồ nữa là VN đá với người anh em Lào rồi, tớ dự đoán tỷ số cách biệt ít nhất 2 bàn, hehe, nhưng thể nào VN cũng bị Lào tặng cho một quả làm kỷ niệm, cái tội lơ đãng coi thường địch thủ
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Dân cổ điển mà mê bóng đá như điên nhỉ. Ôi, sao tôi lại mong đội tuyển Việt Nam vào chung kết với Thái Lan thế. Giá như điều đó thành sự thật thì... báo bán chạy như tôm tươi, tha hồ hưởng lợi. ơi ?oanh? Beeethoven có biết điều đó không nhỉ?
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Kiến thức bóng đá của tớ xưa nay túm gọn là một đội bóng có 11 người, trong đó một người mặc đồ màu khác 10 người kia gọi là thủ môn Xưa nay tớ chỉ coi bóng đá VN thôi ạ, vì tinh thần gà nhà với lại lòng yêu nước của tớ "hơi bị" cao mừ.
    Hôm nay đá với Myanmar buồn ngủ wá, cuối cùng cố mãi mới vào được một trái. Thế này liệu có gặp Thailand ở trận chung kết được không nhỉ? Với lại cầu thủ của mình sao đứa nào cũng xấu trai thía
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

Chia sẻ trang này