1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minou

    minou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật chị Blanchechate
    Cảm ơn chị đã quảng cáo cho em. Nhung em không biết chị có giận dỗi gì em không vì bây giờ có cái trò là ghét nhau thì cho nhau lên mạng đấy.
    Chúc chị mãi vui tươi, hạnh phúc, sức khoẻ dồi dào để "quân sư quạt mo" cho em những lúc em khó xử nhé
    Minou
  2. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    em lại chúc chị blanchechate lúc nào cũng yêu thơ và yêu đời !
  3. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Cảm ơn các bạn vì những tình cảm nồng hậu dành cho blanchechate !
    Tôi là bạn từ thủa thanh mai trúc mã của blanchechate
    Nous sommes tous des poètes
    En Français, nous faisons la fête
    Et nous jouons du violon avec les mots de la leçon
    Nous écoutons, nous répondons
    Nous savons dire Oui et Non
    Nous faison très attention à toutes les explications
    Et la nuit, quand nous dormons, nous rêvons de conjugaisons.
    Trở về Hà Nội sau một thời gian đi xa, tôi vừa tìm lại được blanchechate của tôi. Xin phép các bạn cho tôi gia nhập box NCĐ để có dịp học hỏi nhiều điều thú vị.
    Nhờ mod set hộ tôi tittle là : ?oBản giao hưởng chẳng dở dang?
    Thank all !
  4. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cần 1 "Ông già Noel" để đến nhà riêng phát quà cho trẻ con.Thời gian: 19h-20h ngày 24/12/2005.
    Yêu cầu: nam (không quá 40 tuổi),vui vẻ,....
    Xin cảm ơn và hậu tạ
    Baolink.
    P.S : mọi năm tự đóng "Ông già Noel" nhưng mánh đó có vẻ lộ rồi...
  5. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    thế năm nay anh cobeo đắt sô nhỉ
  6. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    . [​IMG]
    Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ !
    ăn nhiều vào nhá ,trời lạnh lắm đó !
    . [​IMG]
  7. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Oài, bây giờ mới thấy bình minh hơi rạng rỡ (đúng sự thật là xám xịt và ẩm ướt) của ngày Giáng sinh 2005 Tuy hơi muộn, nhưng cũng chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành, mọi nỗi buồn bị xua tan, niềm vui và hạnh phúc sẽ tới với các bạn và gia đình
    (tui là người không theo đạo, nên lời chúc nếu không hiệu nghiệm thì cũng không có lỗi gì đâu nha )
  8. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vì sợ nghiện net nên na9 đã tự hứa là sẽ không online trong vòng 1 tuần. Nhưng vì nhận được một tin buồn nên không thể không post bài này được
    Nhà thơ Viễn Phương vừa mới qua đời !
    Thông điệp
    Thơ : Jacques Prévert
    Dịch thơ : Khải Hoàn

    Cánh cửa ai đã mở ra
    Cánh cửa ai đã đi qua khép vào
    Cái ghế ai đã ngồi vào
    Con mèo ai đã ôm vào vuốt ve
    Trái cây ai cắn rồi nghe
    Lá thư ai đọc cho nghe xong rồi
    Cái ghế ai đánh đổ rồi
    Cánh cửa ai đã mở rồi còn đâu
    Con đường ai còn chạy đâu
    Cánh rừng ai đó gánh sầu băng qua
    Dòng sông ai trẫm mình hoa
    Nhà thương ai đã lìa xa cõi đời.
    Xin chia buồn với gia quyến của ông.
    và na9 mời các bạn cùng đọc lại một bài thơ hay của ông :
    Tình ca
    Nụ hôn dù bé nhỏ
    Nở long lanh đất trời
    Tình yêu dù ngắn ngủi
    Ngàn năm xanh cõi đời.
    Những đóa hoa tình yêu
    Nở trên mồ hoang vắng
    Đêm tắt lửa mặt trời
    Thành cánh chim rực nắng.
    Tôi ôm em vào lòng
    Bóng quân thù trước ngõ
    Chiếc hôn chiều mênh mông.
    Sợi khói buồn quê hương
    Sợi tóc dài vấn vương
    Tiếng ầu ơ đêm lạnh
    Cùng tôi đến chiến trường.
    Trái tim thắp tình yêu
    Hát lời ca ánh sáng
    Trái đất viết yêu thương
    Nên mùa xuân chiến thắng
    Được na9 sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 28/12/2005
  9. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ngang qua Bolshoi Hall thấy nguyên cả dàn nhạc và các vũ công đang tập cho năm mới ngay dưới tầng 1, thế là được nghe chùa nguyên mấy trích đoạn của Evgeni Onegin, mấy chương giao hưởng, còn có cả Yesterday của Beatles phổ cho dàn nhạc nữa. Tiện thể biết thêm cô Anne-Sophie Mutter sẽ biểu diễn cùng với Lambert Orkis ngày 15-2 tại đấy, nhìn poster thì có vẻ thể nào cũng chơi Sonata của Mozart rồi, đang kỉ niệm sinh nhật Mozart mà. Cô Mutter lại đang thu âm nguyên một series Mozart cho nhà Deutsche Grammophon. Trước đó mấy ngày Mikhail Pletnev lại chơi toàn bộ piano concert của Beethoven trong 3 ngày liên tiếp nữa, cũng đáng đi coi đấy nhỉ.
  10. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc bà con năm mới vui vẻ !
    nhớ đón xem cái " Neujahrs Konzert " nhá

Chia sẻ trang này