1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện phiếm hàng ngày

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi elibron, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    thôi thế là tiêu rồi em eli ạ, hehhe, coi nhu tết này tha hồ luyện tiếng Anh :D
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cuối tuần rồi được ăn no táo chua chấm muối ớt nhà chị Mèo Trắng, hì hì, chị ơi, quả đó chắc nhiều Vitamin C lắm nhỉ, em về được đến nhà là thiếu nước gọi người khiêng vào vì ... dạ dày biểu tình ghê quá. Hôm đó mẹ em vui chưa từng thấy vì lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cái đáy của nồi cơm điện nhà em Chắc em phải chăm đến nhà chị chơi thôi, từ đó đến nay có mấy ngày mà em lên được gần 2kg rồi đấy Chỉ chuẩn bị tiếp em nữa nghe chị
  3. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em lên được gần 2kg cơ à ? còn cái cậu béo đi cùng em thì giảm được mấy kg ? Bây giờ mới biết nhà mình lợi hại thật đấy ! ai đến chơi cũng đều thu lợi được cả.
    Mà chị tưởng hôm đó từ nhà chị về bọn em còn đi ăn phở ?otình khúc 24? gì gì cơ mà ? cái cậu béo đó tệ thật ! Sao lại để ?othầy? bị đói chứ ?
    Nhân đây gửi tặng cậu béo đó một câu của Nam Cao để đỡ thất bại trong tình trường : ?oTrước khi nghĩ đến việc đặt một nụ hôn lên cái miệng hoa của người yêu thì phải nghĩ đến việc đổ cơm vào đó trước đã?
    Chúc vui.
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hi, em không đành lòng để các cụ nhà em ăn cơm hai mình nên đi về nhà luôn chị ạ, còn tên béo thì chị khỏi lo, hắn áp dụng lời khuyên của chị triệt để ấy chứ Đêm khuya 11h hắn gọi điện cho em nói vừa về tới nhà, chẳng biết là đi ăn món gì mà lâu thế
  5. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    ----------
    http://s29.yousen***.com/d.aspx?id=2LY20JUH035E52E0BDRB2NLVIL
    Thưởng thức đi...
  6. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Em Lys đi với anh nào vậy? Độ này sao em ít vào đây chơi vậy, chăm vào đây cho vui nge em
  7. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    http://weather.yahoo.com/forecast/RSXX0063_c.html
    Tomorrow: High: -21°Low: -28
    Wed: High: -25°Low: -30°
    Thu: High: -25° Low: -30°
    Fri: High: -24° Low: -30°
    Sắp thành người tuyết rồi
  8. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Không tồi.
  9. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    trời !
    cái lỗi đếm này bị liên tục bác xxyyzz ơi !
  10. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đi metro gặp được người tình trong mộng của mình. Nàng đẹp hơn tất cả những cô gái Nga em từng gặp, vẻ đẹp của nàng làm rực sáng mọi thứ chung quanh. Tất cả mọi thứ đều bị lu mờ trước vẻ lộng lẫy và kiêu sa của nàng, những chàng trai nhìn nàng đầy vẻ thèm muốn, những cô gái liếc nàng với ánh mắt đầy ghen tị. Gò má cao cùng cái mũi thanh tú làm vẻ mặt nàng sáng bừng rực rỡ như ánh ban mai của buổi sớm bình minh. Đôi mắt to sắc sảo tưởng chừng có thể cắt gọn những trái tim sắt đá nhất, trong đôi mắt đấy còn vương lại nét sâu thẳm của bóng đêm nhưng ánh sớm mai cũng đã ngời sáng ở đấy. Những bông tuyết phải tan ra vì thèm muốn và đố kị với làn da mềm mại của nàng (mấy hôm nay toàn dưới -20 độ cả đấy). Đôi môi mềm mại như một đóa hoa xinh còn e ấp của một thiếu nữ đang trưởng thành khiến những bông hồng đỏ thắm vội cụp cánh lại ngay khi nàng nở nụ cười. Tóc buộc cao khiến nàng càng giống với những tiểu thư và công chúa sống trong các lâu đài xa hoa và lộng lẫy. Vẻ dịu dàng đó cũng khiến cho các bậc anh hùng phải cúi xuống động lòng. Chiếc áo lông trắng muốt tô điểm thêm cho vẻ quý phái và và lộng lẫy của nàng (nhìn là biết con nhà giàu rồi, áo đấy ngoài shop bán đắt lắm). Em không dám nhìn thẳng vào nàng vì cảm thấy mình không xứng với cái vinh dự được chiêm ngưỡng sắc đẹp của một tiên nữ, cả thế gian dường như đứng yên lại lặng mình với sự xuất hiện của nàng. Khi nàng bước ra tàu, em như bị cuốn theo từng bước chân của nàng mà không rõ mình đang đi đâu (ra tàu đi cùng hướng mà lúc sau lại rẽ hướng khác, thế mới cú). Bước chân của nàng nhẹ nhàng như một thiên thần lướt nhẹ giữa con người trần tục, cả dáng đi cũng khiến cho người khác phải mê mẩn. Khi nàng đi rồi mà em vẫn không hết sững sờ, chỉ đến khi bóng nàng xa khuất em mới chợt giật mình như vừa qua một giấc mộng đẹp. Sự hiện diện của nàng như một cơn gió thoảng qua của một nữ thần ghé qua hạ giới. Gặp được nàng như là diễm phúc thấy được vẻ đẹp của chốn thần tiên dù chỉ trong phút chốc, cũng đủ làm cho người ta thoát khỏi thế giới thường cảm thấy như đang bồng bềnh trên tiên giới vậy.

Chia sẻ trang này